Kuro no Seiken Tsukai
Hidari Ryuu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel Tập 1: Đệ tử của pháp sư mạnh nhất thế giới

Chương 14: Sự bất thường của August

20 Bình luận - Độ dài: 2,488 từ - Cập nhật:

Mỗi học sinh được dịch chuyển đến các khu vực khác nhau bên trong rào chắn cùng một lúc. Trong rào chắn đó có khu vực rừng, khu vực sa mạc, khu vực biển, khu vực thảo nguyên, khu vực đất đá và v.v.

Các thành viên của tổ đội Hội miêu cẩu đều đã bắt đầu chiến đấu.

---- Khu vực sa mạc.

Clarissa Appleton đang bị bao vây bởi 6 học sinh lớp trên. Tất cả đều là học sinh lớp A. Nói cách khác, họ là những học sinh ở cùng ký túc xá với Clarissa. Đó là những kẻ cảm thấy không thoả mái với Chelsea và Clarissa, những bán nhân đến từ Tầng dưới mà lại có thể ghi danh được vào lớp A. Và khi tìm thấy Clarissa, thì bọn họ ngay lập tức bao vây lấy cô. Hiện tại, Clarissa đang bị cô lập không có ai hỗ trợ. Và rồi một trong những học sinh lớp trên đó đang định tấn công Clarissa nở một nụ cười toe toét.

"Thật không may khi phải kết thúc sớm như thế này, tên bán nhân"

"Ara, có thật vậy không?"

Vào lúc đó, Clarisa vẫn tự tin đứng với khuôn mặt không biến sắc của mình.

"Tốt hơn là tự lượng sức mình đi?"

"Cô là học sinh lớp A ngay cả khi đến từ Tầng dưới, cô không nhận thức được bản thân mình à, lại còn thành lập một tổ đội nữa chứ."

"Xin lỗi nha, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, và tôi không nghĩ là mình không may mắn, mà là ..."

Clarissa cười toe toét.

"Tôi đang rất may mắn khi nhận được điểm của cả 6 người cùng một lúc ở đây?"

Đó là một tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

6 học sinh lớp trên giải phóng phép thuật vào Clarissa. Một tia sáng phát ra từ người một gái trong số đó. Nhưng nó không đủ để phá vỡ được nụ cười của Clarissa. Ngay lúc đó, sấm sét tuôn ra khỏi người cô.

Một ánh sáng chói lóa cuốn quanh cô. Cùng lúc đó, cả sáu phép thuật kia đều bị vỡ tan.

Khi lúc ánh sáng đã dịu đi, có một cây gậy trên tay của cô gái đang ở giữa đám người còn lại.

"Được rồi, hãy dữ dội lên nào! Canis Minor Tortonis! "

"Canis Minor Tortonis" của Clarissa là Star thuộc chòm sao “Canis Minor[note16464]”. Clarissa, người sử dụng Star có hình dạng của một cây gậy, vừa vung cây gậy còn cao hơn cả bản thân mình. Cây gậy chứa phép thuật thuộc tính lôi màu tím đã phá hủy toàn bộ phép thuật của 6 học sinh lớp trên. Sau đó, Clarissa lại tiếp tục vung cây gậy rồi dùng một tay cắm nhẹ nó xuống đất.

"Tê liệt! Thunderbolt! "

Phép thuật tấn công mà Clarissa tung ra là sét. Những tia sét nhanh chóng cắm xuống đầu của sáu học sinh lớp trên. Một đòn đánh mạnh từ phía trên đi cùng với một tiếng gầm, ngay tức viên pha lê của cả 6 người đều vỡ tan ra đồng thời tất cả cùng bất tỉnh nhân sự. Điều duy nhất còn lại sau đó là nụ cười đầy tự tin của Clarissa.

----Khu vực đất đá.

Khu vực đất đá của Chelsea là khu vực có rất nhiều những tảng đá cản đường. Chelsea rất giỏi ở khoản tấn công tầm xa, vì vậy những nơi có nhiều chướng ngại vật như thế này thì sẽ rất bất lợi với cô. Nhưng cô vẫn bình tĩnh và xử lý tình hình.

".....Cố lên nào, 'Lynx Anemoy'"

Đi cùng với ánh sáng, "Lynx Anemoy", Star của chòm sao "Lynx[note16465]" đã được hiện thực hóa. Lynx Anemoy là một Star có dạng một cái cung. Rồi cô tạo ra một mũi tên phép thuật, cầm chắc cây cung và nhắm bắn.

Kẻ thù chưa phát hiện ra điều này. Không, mà là không thể phát hiện. Bởi vì Chelsea đang nhắm vào khu vực bên cạnh khu vực đất đá.

"... Clarissa, tuyệt thật. Để mình hỗ trợ.”

Chelsea giải phóng phép thuật. Một mũi tên phép thuật thuộc tính phong màu xanh đang xoáy gió và bắn về phía kẻ địch đang nhắm vào Clarissa. Rồi mũi tên đó bay sang khu vực kế bên và ngay lập tức bắn nát viên pha lê của kẻ địch.

"Tiếp theo"

Chelsea nhắm vào con mồi tiếp theo và bắn. Không giống như Star của Clarissa, không có sát thương diện rộng, không phát sáng. Tuy nhiên, đòn tấn công luôn loại bỏ chính xác kẻ địch. Và thật bất ngờ, Chelsea đang di chuyển trong những khoảng trống giữa những tảng đá lớn nhỏ ở khu vực đất đá.

Loại bỏ tất cả các kẻ địch trong tầm mắt, Chelsea bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo với tâm trạng thoả mái. Cô chính xác là sự tồn tại của một thợ săn xinh đẹp đang dò tìm con mồi.

----Khu vực thảo nguyên.

Đây là một khu vực có cánh đồng cỏ xanh mướt. Nhưng hiện tại, nó đã bị cháy rụi.

Ở trung tâm là một cô gái.

Cô lắc mái tóc vàng xinh đẹp của mình và điều khiển ngọn lửa được tạo ra từ thanh kiếm trên tay phải để chiến đấu với kẻ địch.

"Virgo Levatein"

Star mà Ferris Soleil sử dụng là một trong "Thập nhị Star Hoàng gia". Một Star của chòm sao “Virgo[note16466]”, Virgo Levatein.

Sức mạnh của lửa. Hình dạng là một thanh kiếm, một thanh kiếm màu đỏ thẫm.

Sức mạnh phép thuật màu đỏ đang đốt cháy kẻ địch là các học sinh nhưng không đến nỗi có thể giết được họ.

"Tôi xin lỗi. Tôi biết các bạn đều có lý do của riêng mình, nhưng ... tôi muốn trở thành sức mạnh của người đó. Lần này tôi muốn trở thành sức mạnh của người đó."

Bởi đó là những gì cô có thể làm bây giờ.

Ngọn lửa tiếp tục lan rộng hơn nữa và chắc chắn đã phá hủy viên pha lê của kẻ địch.

u35269-1edd951d-2bf3-4fb7-8f76-2d5102d5e41c.jpg

----Khu vực rừng.

Raid đã được đưa đến khu vực rừng. Kì lạ thay, đó cũng là khu vực của Souji.

"Ở đây... thật nguy hiểm"

Có vẻ như Raid đã gặp một học sinh khác. May mắn thay, đối phương là bạn cùng lớp. Và sau một khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng Raid cũng dành chiến thắng bằng cách sử dụng phép thuật thuật cường hoá mà cậu đã luyện tập cùng với Souji. Cũng thật may mắn khi địa hình là nằm ở trong rừng. Phép thuật cường hoá sức mạnh cơ thể giúp củng cố các bộ phận và chạy xuyên trong rừng khiến có thể dễ dàng tránh né phép thuật đối phương hay dùng cây ra làm lá chắn. Sau đó, cậu nhân một cơ hội nào đó phá hủy viên pha lê ngay lập tức.

Đó là số điểm cậu vừa kiếm được. Cậu đã lo lắng rằng mình sẽ cản trở thành tích của tổ đội, nhưng cậu đã lấy được điểm. Rồi Raid nghỉ ngơi và tiếp tục lên đường tìm người tiếp theo.

"Mình phải cảm ơn Souji mới được."

Trên thực tế, Raid nghĩ rằng cậu không thể chiến đấu như hiện tại nếu không nhờ đến Souji. Hai người đã cùng luyện tập phép thuật và đưa vào huấn luyện chiến đấu thực tế cho trận chiến xếp hạng. Nếu không thì cậu chắc cũng chẳng tồn tại nổi trong rừng như thế này.

Souji không chỉ dạy cậu về những kẻ địch trong trận chiến mà cả những những thứ hữu ích trong trận chiến như loại phép thuật của kẻ địch, phép thuật tấn công, phép thuật phòng thủ, v.v. Raid đang dò tìm các đội thủ xung quanh bằng phép thuật. Mặc dù kĩ năng vẫn còn kém hơn phép thuật cường hoá, nhưng nó vẫn có thể sử dụng tốt trong trận chiến xếp hạng này.

"... có ba người gần đây ... cái gì vậy?"

Có ba học sinh gần Raid. Tuy nhiên, phản ứng của hai người trong số đó biến mất trong giây lát. Người còn lại đang tiếp cận Raid với tốc độ vượt bậc.

(Ai vậy ......Không thể nào .....!)

Raid được cường hoá thể lực bằng phép thuật tăng cường và ngay lập tức rời khỏi nơi này. Không, chính xác là cậu đã cố gắng thoát ra khỏi chỗ đó. Bởi vì, khi Raid chuẩn bị di chuyển, "ai đó" đã xuất hiện trước Raid. Lúc đầu, Raid không hiểu "ai đó" là gì. Tuy nhiên, Raid biết rằng lượng ma lực của cậu không thể so sánh được với "ai đó". Raid định điên cuồng chiến đấu với lượng ma lực hủy diệt đó. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện trước mắt mình. Ở đó là

"Oh... August!"

Đó là August Fishburn. Tuy nhiên, ở tình huống này, August khác với những gì mà Raid biết. Lúc trước, August có mái tóc vàng sáng. Nhưng hiện tại mái tóc ấy cứ như bị mất đi sự sống vậy và bị xỉn màu. Làn da thì trông như bị ô nhiễm bởi một thứ gì đó, còn hai nhãn cầu mắt như co lại và có màu đen.

Sự thay đổi rõ rệt này cho thấy hắn đang ở trong một trạng thái bất thường.

"Này, cậu ...... Cậu có ổn không vậy? Nếu muốn nghỉ thì hãy nói với giáo viên rồi sẽ được đưa ra khỏi đây ..."

Raid lo lắng về sự thay đổi của August, rồi cậu tiếp cận hắn.

"..........ne....."

"Hửm?"

"......... Chết đi, tên rác rưởi Tầng dưới”

Khoảnh khắc tiếp theo.

Desu~! Và, cơ thể của Raid bị chém toạt bởi một lưỡi kiếm bí ẩn. Đến cả bản thân Raid cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, cậu biết rằng mình vừa bị tấn công bởi thứ gì đó. Và sau đó, máu tươi tuôn ra từ ngực cậu.

"Ga~ ... a?"

Trên tay August không có thứ gì. Không hề có thứ gì giống như một lưỡi dao. Nó hẳn là một đòn tấn công phép thuật. Nhưng là cái gì? Cậu đã bị cắt bởi cái gì? Trong lúc ý thức cậu đang mờ dần, Raid nhìn thấy một cái gì đó nổi trước August. Rồi, cậu nhận ra ngay lưỡi kiếm bí ẩn đã chém cậu là gì.

"Nước ...?"

Một lượng nước đục ở trước August. Dường như nó đã biến thành một lưỡi kiếm, và ngay lập tức chém cậu theo lệnh của August. Vì là nước nên nó có thể lẩn trốn ở bất cứ đâu. Có lẽ lúc nãy, cậu đã bị tấn công từ mặt đất.

"Giết ...tên rác rưởi Tầng dưới và cả con quái vật với phép thuật đen ... "

August có nhãn cầu bị co lại và đang liếc nhìn nơi nào đó.

Điều duy nhất có thể được hiểu rõ ràng là August đã bị biến đổi này đang nhắm vào Souji.

(Souji, chạy đi ...)

Ngay trước khi mất ý thức, Raid nghĩ vậy về Souji.

 ☆

"Cái gì...?"

Cơ thể Souji đang nhận thấy được một sự bất ổn. Cậu cảm thấy thứ gì đó kì lạ đang xảy ra vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cậu không biết danh tính của nó là gì.

Souji, người đã cảm thấy có thứ gì đó không tự nhiên ở xung quanh, bắt đầu hành động. Bakibakibaki, âm thanh như tiếng cây đổ trong rừng----.

Souji liền kích hoạt "Taurus Poniatovii Brave" và cầm nó trên tay. Rồi có hai cái bóng bỗng xuất hiện trước mắt souji. Một trong số đó đang tự ngã xuống trước mặt cậu. Đó là một người. Tuy nhiên, cơ thể lại bị nhuộm màu đỏ của máu.

"Hả, Raid!?"

Không thể nhầm lẫn được, người vừa tự ngã xuống đất chính là Raid. Tuy nhiên, cơ thể đã bị chém toạc ra và Raid cũng đã bất tỉnh.

"Cậu ổn chứ! Cái quái gì vậy ...!"

Souji mở Không gian đen và lấy "Nước thánh" ra để chữa trị. Đó là một dược liệu được tạo ra từ hỗn hợp nước khoáng và máu rồng. Souji cho Raid uống "Nước thánh", đồng thời đổ chúng lên vết thương. Cũng có thể được chữa trị bằng cách đổ nước trực tiếp lên vết thương ngoài việc uống nó ra. Cậu cố gắng cầm máu trên toàn bộ vết thương của Raid. Nhưng Raid, người hầu như vẫn không tỉnh lại, đang muốn nói với Souji một thứ gì đó.

"... Souji ........."

"Raid, cậu vẫn còn bị thương. Mình đã có thể cầm máu, nhưng mình không thể lấy lại được lượng máu đã mất được, vì vậy cậu phải sớm được điều trị ..."

"......... chờ đã..."

Rồi ngay sau đó.

“Souji Bo-wen~!"

Một tiếng hét làm rung chuyển màng nhĩ của Souji. Khi cậu hướng mắt về phía đó, hình dáng đó là của August, xung quanh người phủ đầy nước đục. Mắt hắn màu đen, làn da xỉn màu trông như bị ô nhiễm. Souji cũng nhận thấy đây rõ ràng là một điều bất thường.

"August!?"

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~”

Zudon! Và, phép thuật nước vừa được thi triển bởi August đã đập tan mặt đất. Đó chính là một nơi mà Souji và Raid vừa ở đó lúc trước. Nhưng Souji và Raid đã nhanh chóng rời khỏi đó.

"Chạy đi, Souji ... Cậu ... chạy đi ..."

Raid nói vậy, cậu đang cố gắng cảnh báo cho Souji khi vừa lấy lại được ý thức.

Cậu biết August bây giờ nguy hiểm đến mức nào rồi.

Cậu hiểu như vậy.

"Từ chối"

Nhưng đây là điều mà Raid không dự đoán được trước.

"C-cậu..."

"Mình không đủ tệ đến nỗi bỏ bạn của mình lại mà chạy trốn. Còn nữa, mục tiêu của anh chàng này có lẽ là mình."

Souji không lựa chọn bỏ lại Raid ở đây.

Nhưng cũng rất nguy hiểm khi để Raid lại mà nhử August ra chỗ khác. Raid hiện đang bị thương rất nặng. Điều duy nhất mà cậu có thể làm chỉ là sơ cứu. Ngay cả khi August bị kéo ra khỏi đây, thì mạng sống Raid cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cũng không biết khi nào thì sẽ bị các học sinh khác nhắm đến. Cậu không chắc mình có nên đến nơi khác không, Raid có thể chết ngay sau đó.

Nếu như vậy.

Chỉ còn một sự lựa chọn.

"Lần thứ hai nào, August?"

Cậu phải đánh bại August.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiểu khuyển
Tiểu khuyển
[Lên trên]
Thiên miêu
Thiên miêu
[Lên trên]
Xử nữ
Xử nữ
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Hành Free luôn chờ đợi các chú
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Dịch vẫn còn khá thô
Xem thêm
hành đây! hành đây! mại dôooooooo
Xem thêm
Hành giảm giá time
Xem thêm
người một gái??HMmm,càng ngày càng nghi bác xài gg @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thì đúng có xài mà
nhưng mà mình phải tự dịch từng từ 1 ra đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình mới học cấp 3 thôi
Eng thì được nhưng tiếng Nhật sao mà thạo được
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời