Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太) Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Người phụ nữ không tên

2 Bình luận - Độ dài: 371 từ - Cập nhật:

Tôi tin mình nên giải thích chi tiết hơn về chàng trai tên Nine, đã rơi vào tình trạng này như thế nào. Song, có quá ít thông tin để kể. Nó đạt tới ngưỡng điểm mà những nhà sử học tới từ tương lai phải tiếp tục tranh luận về việc liệu Nine có phải tên thật của anh ấy hay không. Mặc dù vậy, không một ai nghi ngờ về sự tồn tại của con người đó. Là bởi vì những điều anh ấy đã làm đều ảnh hưởng quá nhiều tới loài người và loài quỷ.

Một số người nói, “anh hùng”

Một số nói, “thủ lĩnh”

Một số nói, “ Kẻ phản bội”

Một số lại nói “điên rồ”

Với tôi thuật ngữ “ bất trung” sẽ là phù hợp nhất, hay chính xác hơn đó là:

“ÁC QUỶ”

Trong tín ngưỡng Salia, tên anh ấy được đối xử giống như một loài ác quỷ. Trong các đảng phái đang nổi lên , thuật ngữ ‘quỷ’ không những ám chỉ về quỷ mà chúng còn dùng để ám chỉ những người có tên là Nine.

Do đó, Vì sự thật về anh ấy không hề có trong sử sách, nên tôi tin rằng ý nghĩa thật sự về sự tồn tại của anh là không thể phán xét.

Đó là lí do tôi lên tiếng.

Với tư cách là người gần gũi với anh ấy nhất, cũng là người đã lừa anh.

Về tôi. Một người đơn độc, bất lực đã lao mình xuống địa ngục và thứ kẻ phải rơi xuống địa ngục thường sẽ bị cả con người lẫn loài quỷ khinh thường.

Về tội lỗi của tôi

Về tình yêu của tôi

Tôi không hối tiếc một điều gì cả, vì thế đây không phải một lời ăn năn nào hết.

Vì nói như vậy anh ấy sẽ là người mang tiếng xấu, thế nên tôi sẽ không xin lỗi.

Tuy nhiên, hãy nghĩ về nó như một sự chuộc lỗi tôi dành cho anh, hãy tin như vậy.

Đó là lí do hãy lắng nghe kí ức này của tôi.

Quay trở về chính xác nơi bức màn định mệnh được vén mở.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mk nghĩ đây chắc là quỷ vương nói
Xem thêm