Nỗi bất hạnh của tòa Kim...
Kiều Tịch; Qiao Xi; 乔夕
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Bốn

1 Bình luận - Độ dài: 209 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Trường Lạc Cung

Trường Lạc Cung là cung điện của hàng bao thế hệ các Hoàng hậu Đại Hán. Nhưng với ta, ta thích ở Trường Môn Cung hơn cả. Trong những năm gần đây, Trường Lạc Cung luôn vắng bóng chủ nhân của nó, Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu.

Ta không biết và cũng không cần biết Trường Lạc Cung rộng lớn và xa hoa như nào. Ta chẳng quan tâm về điều đó, như cái cách mà ta để tâm tới vương vị Hoàng hậu Đại Hán của mình vậy.

Thứ duy nhất quan trọng với ta bây giờ là ngươi, chỉ mình ngươi mà thôi.

Ta ngự tại Trường Môn Cung vì đó chính là chốn thần tiên mà ngươi đã tạo cho ta. Ta từng ngây thơ mà nghĩ, nếu ta vẫn ngự trị tại toà kim ốc này thì tình yêu của hai ta sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Cho đến cái ngày, ngày mà mọi bi kịch bắt đầu, ngày mà nữ nhân kia vào ngự tại Trường Lạc Cung.

Chỉ cho tới lúc ấy ta mới nhận ra, thứ tình yêu phát ra từ miệng nam nhân, nó mong manh dễ vỡ đến mức nào.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thank trans
Xem thêm