• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06

4 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 3 (thứ tư), buổi tối ~ thành phố Comnes - phòng ăn quán trọ Bulbul

Sau khi về lại nhà trọ từ Guild, tôi đặt chỗ đồ của mình lên giường, đi thẳng đến phòng ăn và ngồi xuống xả hơi tại một cái bàn sần sùi.

Hah... Có vẻ như hôm nay cũng mệt mỏi không kém...

Tuy cảm thấy cơ thể có hơi mệt, song, tôi cũng cảm thấy cuối cùng bản thân cũng đã có tiến triển.

Rốt cuộc tôi đã có chế tạo được bình thuốc.

Quyết định sẽ không nghĩ về nó trong một lúc, tôi bước đến quầy. Tuy không thấy ai nhưng tôi có thể nghe thấy tiến bước chân đang đến gần.

Người vừa đến là dì.

“ Oho! Hôm nay cậu về sớm nhỉ. Thật tốt nếu như ngày nào cậu cũng được như vậy.”

Dì ấy vẩn sôi nổi như vậy, kể cả trong lúc đang làm việc.

Trông dì ấy thật tràn đầy năng lượng. Ước gì tôi cũng có thể được như vậy.

“ Cảm ơn dì, tuy trở về vào lúc này không phải là việc gì xấu, nhưng...”

Dì ấy bước lại gần và ngồi lên ghế đối diện tôi. Và rồi tôi nhận có vết gì đó nguệch ngoạc ở trên bàn.

Đó là tên của rất nhiều người, được khắc lên bằng một con dao.

Chúng có vẻ đã có trước khi Nemo bên trong tôi được sinh ra. Được nhìn thấy điều này cũng khá thú vị...

Oh, nhớ rồi. Tôi phải hỏi dì về một thứ.

“ Phải rồi. Dì có thứ gì mà bề mặt phẳng không? Không hoàn hảo cũng được.”

Tôi muốn viết cái gì đó để có thể đánh giá về tình trạng của bản thân.

Đáp lại lời tôi, dì ấy quay lại với một vài khúc củi. Tôi chọn lấy cái phù hợp nhất và trả lại cho dì ấy phần còn lại.

Vào lúc này, tiến độ học hỏi về những Thần hộ và kỹ năng của tôi khá ổn, song tôi nghĩ rằng nếu bỏ qua một việc như thế này thì có khả năng sẽ trở thành một vấn đề sau này.

Nếu tôi giữ lại một bản ghi chép về những Thần hộ và kỹ năng của tôi thì có lẽ tôi sẽ sử dụng chúng tốt hơn.

Như đã nói, giấy được xem là một thứ xa xỉ trong thế giới này, vậy nên một tên bần nông như tôi chỉ có thể sử dụng những khúc gỗ thay cho giấy khi cần viết gì đó.

Mặc dù, có lẽ tôi là người duy nhất dùng củi cho lí do đó...

Dẫu vậy, nếu đó là Guild thì sẽ khác, họ có thể sử dụng giấy bao nhiêu tùy thích vì đó là trường hợp đặc biệt, song, thường dân như chúng tôi thì không thể.

Người ta nói rằng tài chính của Guild sẽ bị lung lay nếu họ cứ tiếp tục sử dụng giấy như vậy.

Mặc dù đồng ý với điều đó, nhưng tôi nhận thấy có vài dấu mờ nhạt trên tờ nhiệm vụ mà mình nhận. Thật tốt khi Guild biết tái sử dụng lại chúng.

Lấy con dao săn của mình ra.

Khi nghĩ đến việc phải mang nó theo, tôi có chút băn khăn khi nghĩ nó có thể làm bẩn túi của tôi.

Sau một hồi ngắn, tôi bắt đầu khắc lên khúc gỗ.

Tôi quyết định sẽ viết những đều mà mình không chắc chắn và những việc mình cần làm kể từ bây giờ

Dù cho có khắc sai thì tôi cứ việc đẻo đi thôi... Dù chop so với giấy thì thứ này thật sự có hơi bất tiện.

Tuy nhiên, một khi bắt đầu khắc lên gỗ thì tôi nhận ra, rằng nét chữ của mình rất mảnh và liền nét, còn hơn cả mong đợi.

Cảm giác có hơi kỳ lạ vì tôi không cảm thấy mình đang điều khiển đôi tay của bản thân.

Cái này chắc là nhờ Thần hộ Thợ điêu khắc hử.

Mặc dù tôi vẫn không thể viết nó như khi viết lên giấy được, vậy nên làm ngắn gọn thôi

Tôi sẽ chừa vài khoảng trống để sau này có thể bổ sung thêm.

--- Thần hộ và kỹ năng của Nemo ---

Thầy triệu hồn: ロ tăng sát thương của vũ khí xương; hầu cận xương; ma thuật bóng tối và kháng ma thuật bóng tối; Sức mạnh phép thuật?

Nhà giả kim: ロ Chế tạo thuốc; Chiết xuất; Luyện kim; Ném bình thuốc; ロ Thu thập tăng cường; Sự khéo léo, trực giác và sức mạnh phép thuật

Thợ điêu khắc: Tạo tác phẩm điêu khắc; ロ Loại bỏ; Vũ khí chuyên dụng – không biết; Sự khéo léo và trực giác?

----------

Kiểu như sức mạnh phép thuật và sự khéo léo có dấu chấm hỏi ở cuối là ám chỉ chỉ số sẽ tăng dựa theo Thần hộ vậy.

Chỉ số là nền tảng của của một người chơi, có khả năng gia tăng khi lên level, nhưng chúng cũng có thể tăng lên nhờ một vài kỹ năng, dù không nhiều.

Do đã từng có Thần hộ Nhà giả kim khi còn chơi game, nên tôi chắc chắn rằng những điều được viết ở đây là thật, đó là khi chúng không có thay đổi gì khi ở thế giới này.

Tôi cũng mong đợi từ những chức nghiệp khác, nhưng dù có thấy thì tôi cũng không biết gì về chúng.

‘ロ’ chỉ có nghĩa là tôi biết về sự tồn tại của chúng.

Phần thu thập tăng cường có ‘ロ’ là do tôi đã xử lí phần thịt của con thỏ vẩy.

Không biết tôi có thể khám phá ra hết chỗ này không. Nếu vậy, tôi có thể tập trung vào những thứ bản thân đã bỏ qua.

Ném bình thuốc trông có vẻ dễ, nhưng có vẻ như tôi không thể thử vào lúc này rồi...

Vậy, chắc vào ngày mai...

Mà, cứ thử kỹ năng chiết xuất của Nhà giả kim cái đã...

Tôi lấy hòn đá muối lúc nãy ra và quay trở về phòng ăn.

Một thứ như hòn đá muối thì hiển nhiên bên trong nó chứa các tâp chất khác.

Mặc dù, nó cũng có thể là một loại quặng.

Sau khi quan sát xong, tôi thử nhớ lại về nó. Kích cỡ tương tự những cái tôi biết.

Có lẽ bây giờ tôi nên thử kỹ năng chiết xuất. Nếu nó hoạt động như dự đoán thì nó sẽ tách muối ra khỏi hòn đá.

Mà một khi đã lấy muối ra, tôi nên làm gì với nó đây?

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ năng này, và tôi không thật sự chắc nó có tác dụng lên thứ này không, nhưng có lẽ nó sẽ hữu dụng trong tương lại.

Thử để kỹ xung quanh để chắc rằng không có ai ở đây.

Được rồi, làm thôi nào!

*Pssh-*

Muối trắng được tách ra và nằm trên bàn gỗ... Hoặc là như vậy, đến khi hòn đá vỡ vụn ra và hòa lẫn vào muối.

... Hm? Phần còn lại của hòn đá đã chuyển thành thứ gì đó trông như cát vậy.

So với hòn đá thì thứ này khó có thể chiết xuất phần muối ra. Có lẽ tôi làm nó chưa được tốt cho lắm.

Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ thử trộn các nguyên liệu lại với nhau xem sao.

Mà, mặc dù phần bỏ đi được đặt ở một điểm nên tôi vẫn có thể tách nó ra tiếp bằng tay, nhưng... umm... sau đó... tôi nên làm gì?

Tiếp tục lặp đi lặp lại kỹ năng.

Cuối cùng, tôi đưa cho dì số muối và vứt đi phần cát.

Trong thế giới này, muối trắng có chất lượng khá tốt; một kiến thức phổ thăng rằng muối trắng tượng trưng cho sự giàu có, thành đạt. Vậy nên chắc dì ấy sẽ rất vui vì điều này.

Nhưng trước đó, ngay sau khi sử dụng kỹ năng chiết xuất, đầu tôi đột nhiên đau âm ỉ. Đó là bằng chứng cho việc thiếu hụt mana.

Trong hầu hết những game RPG, mana sẽ được tiêu thụ khi sử dụng phép thuật hoặc một số kỹ năng nhất định.

Mặc dù trong game là vậy, song ở đây lại không có giới hạn mana nào nên tôi nghĩ rằng nó sẽ không khác biệt mấy, nhưng xem ra là không phải.

Trong hôm nay, tôi đã chế tạo bình thuốc và chiết xuất số muối. Tuy đã hoàn thành tốt chúng, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm tiếp được nữa. Kiểu như giác quan thứ sáu mách bảo vậy.

Nếu vậy thì, có lẽ các kỹ năng bị động như gia tăng sát thương vũ khí xương và thu thập tăng cường không cần sử dụng mana.

Có lẽ lúc này nên đi ngủ thì tốt hơn...

Sau đó, tôi rời khỏi phòng ăn, quay trở về phòng và sắp xếp lại đống hành lí trên giường.

Cảm thấy buồn ngủ, tôi ngã lưng xuống và lập tức chìm vào giấc ngủ.

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 4 (thứ năm), sáng sớm ~ khu chợ thành phố Comnes

Vì do đã thức sớm thêm một lần nữa, vậy nên sau bữa sáng, tôi quyết định hướng đến khu chợ để mua những dụng cụ chế tạo thuốc.

Nơi đây cũng khá gần với Guild.

Hầu hết các gian hàng đều bày lên những món hàng rẻ tiền để bán, vậy nên tôi cần đi một vòng để xem gian hàng nào có thứ mà mình cần mua.

Một cái chậu gỗ nhỏ và một vài vật chứa thuốc rẻ, tốt nhất là cái chiếc ống tre với cái nút bằng gỗ.

Tuy chỉ có thể, nhưng nó vẫn không phải là rẻ đối với tôi.

Tôi sẽ cần những cái nút với kích cỡ chính xác, vậy nên tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng nó trước khi mua.

... Mặc dù tôi cũng chẳng thể nào biết nổi nó có bị rỉ hay không...

Hy vọng điều đó không xảy ra.

... Hiện tại thì tôi có khoảng 800 goldos trên người.

Dù đã có thể trả được những khoảng phí ở nhà trọ bằng phần thưởng từ những nhiệm vụ gần đây, nhưng tôi không thực sự muốn dựa hết vào đó.

Tôi cũng có thể chuyển đến một nhà trọ rẻ hơn.... nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể ở nơi tệ hơn nơi hiện tại được nữa.

.....

Tôi quay về chỗ đài phun nước gần nhà trọ và lau sơ qua mấy chiếc nút gỗ và ống tre vừa mua lúc nãy.

Tuy không phải là đồ mới, nhưng chúng rẻ. Và mặc dù chúng đã được làm sạch trước khi bán rồi, nhưng tôi vẫn rửa lại chúng cho chắc ăn.

Mấy chiếc ống tre cũng không bị rỉ hay gì cả, xem ra mọi thứ đều ổn.

.... Nếu lần sau cần mua nữa thì chắc chắn tôi sẽ quay lại cửa hàng đó.

Tôi lau qua chúng và để hết lại vào túi. Sau đó thì lại đi tiếp, lần này là Guild.

Tôi định sẽ nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược bên ngoài thị trấn thêm lần nữa, nhưng hôm nay thì chỉ một cái thôi.

Guild cũng ở khá gần rồi, với chỗ đồ này mà đi đến đó thì cũng không thành vấn đề.

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 4 (thứ năm), buổi sáng ~ đại sảnh Guild mạo hiểm giả thị trấn Comnes

Sau quãng thời gian đông đúc nhất vào buổi sáng thì Guild cũng đã yên tĩnh lại được đôi chút.

Lướt mắt qua những tờ nhiệm vụ dán trên bảng. Hôm qua thì tôi không thấy nhưng giờ nó đã ở đây. ‘Đầm lầy ven sông', đó là một khu vực khác với ‘Dãy đá tân thủ' và có nhiệm vụ mà tôi đang tìm.

Tôi lấy tờ nhiệm vụ yêu cầu cùng thứ nguyên liệu cho bình potion, Yachoutai.

( Thật đáng xấu hổ cho dãy đá vì nơi đó chỉ cung cấp được một vài nguyên liệu...)

Theo những gì tôi biết được từ game, Yachoutai mộc rất nhiều ở khu vực đầm lầy, tờ nhiệm vụ này đã giúp tôi xác nhận điều đó.

( Oh... Nhiệm vụ thu thập ‘Yachoutai' ở ‘Đầm lầy ven sông' có phần thưởng là 106 goldos... Gấp hẳn 3 lần so với nhiệm vụ lúc trước. Nhận luôn.)

Có hai nhiệm vụ thu thập 20 cây Yachoutai, tôi nghĩ mình sẽ nhận hết... mà khoan đã.

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đó, không thể chỉ đơn giản đi đến đó như ở dãy đá được.

Chắc tôi sẽ thử đi hỏi tiếp tân xem sao, nếu nhiều quá thì tôi sẽ giảm số lượng xuống.

“ Erm, xin lỗi. Tôi muốn nhận nhiệm vụ này, có được không?”

Tiến đến người nhân viên gần nhất, đó là một người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt nâu, tôi đưa tờ nhiệm vụ và thẻ Guild ra.

“ Ehm... Nếu là nơi này thì sau khi đi qua cổng phía bắc thì chỉ cần đi về phía đông và tìm dòng sông thôi. Nếu đi theo nó thì anh sẽ thể đến được nơi mình cần. Lũ ốc sên đen ở đó tuy chậm chạp, nhưng anh vẫn nên cẩn thận với chúng... Hm? 40 cây Yachoutai... Um... Anh có chắc không?”

... Tại sao lại hỏi câu đó chứ.

“ Tôi biết chứ, 40 cây có hơi nhiều hử...?”

Tôi nói thẳng về nó.

“... Anh có bất kì kinh nghiệm nào trong việc vụ thu thập thảo dược không?”

“ Tôi đã từng đi thu thập 20 cây Iwahakka và Tougoma...”

“ Tổng cộng là 20?”

“ Là 20 mỗi loại.”

“... Vậy chắc sẽ không có vấn đề gì, dù sao nhiệm này cũng không quá khác biệt.”

“ Vậy sao. Cảm ơn cô.”

Sau khi xác nhận xong, tôi liền rời khỏi Guild.

Theo những gì được bảo, nhiệm vụ đại khái sẽ tốn khoảng thời gian bằng với lần thu thập thảo dược trước của tôi.

Quả là một sự giúp đỡ tận tình. Hy vọng không có gì phải lo lắng cả.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Death Flag =))))
Xem thêm
Khá là...
Xem thêm
......tem...?
Xem thêm