Isekai Tensei Harem
天草白 Ogino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Web Novel】Phần 2: Nghi thức tình dục của nữ tu sĩ

Chương 08 Nữ hiệp sĩ giúp tôi bình tĩnh lại・Phần 3※

4 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

u3168-69f107f7-615f-42ce-b5cc-9fbcd38986b2.jpg

“Cứ vậy….rồi hạ hông xuống…”

Claire gật nhẹ đầu đáp lại tôi trong im lặng.

Cô nắm lấy dương vật bằng cả hai tay trong tư thế khom lưng ngồi xuống.

Tôi nín thở nhìn không chớp mắt hành động đó.

Ở một vị trí hoàn toàn thụ hưởng, khác hẳn lúc làm ở tư thế thông thường.

“Ư”

Claire khẽ rên trong lúc chỉnh vị trí hông, rồi ướm nơi bí mật lên đầu mũi kiếm thịt.

*Chặp....!

Cánh hoa nóng hổi ướt đẫm hút chặt quy đầu của tôi.

Dù đã hiểu sau màn bú liếm dữ dội ban nãy, nhưng chỗ đó của Claire nhầy nhụa quá mức rồi.

Nói vậy nhưng xem ra cái lỗ bí ẩn vừa mới mất đi sự trinh trắng đây thôi vẫn còn khít chặt.

Tôi đôi chút lo lắng, có chèn được vào suôn sẻ không đây.

“Claire này....nếu mà đau thì hãy dừng ngay nhé”

“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình”

Claire mỉm cười thẹn thùng trước lời tôi nói.

“Mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Đã ướt lắm rồi mà...”

Claire đỏ mặt dứt lời.

“Không được rồi, xấu hổ quá đi”

Khoảng khác biệt từ cái biểu cảm ngại ngùng này tới vẻ dạn dĩ, gan góc thường ngày kia thật sự quá mức dễ thương, làm lồng ngực tôi nhói lên sung sướng.

“Vậy thì, mình cho vào nhé?”

Claire chớp chớp mắt nhìn xuống tôi.

Cảm giác mong đợi thật gợi dục xen lẫn nỗi bất an khi chấp nhận một người đàn ông đang cùng biểu lộ ra bên ngoài.

Claire thở *phù ra một lần nữa, rồi từ tư thế cúi người chậm rãi hạ hông xuống.

“Ư....ư”

Trong khoảnh khắc, cả tôi lẫn Claire cùng cất tiếng rên rỉ.

*Sụt.....tttttttttttt.....!

Áp lực dữ dội lên đầu khấc, tách hai cánh hoa ẩm ướt ra tạo nên thứ âm thanh khùng khục.

Môi âm hộ cứ thế cuộn vào, nuốt lấy dương vật tôi vào sâu bên trong Claire.

Nóng.........!

Và, khít thật.

Lần thứ hai chèn vào vẫn là cái cảm giác nóng muốn bỏng đi cùng với sự siết chặt như lúc tôi đánh cắp sự tinh khiết của cô ấy vậy.

“A, hừ hừ.......aaaaaaaa......dày, và cứng quá.......!”

Còn với Claire chỉ vừa mới trải nghiệm lần đầu hôm nọ thì cậu nhỏ của tôi quả thật như một cây gậy cương, cứng, rắn rồi.

“Chặt, quá nhỉ......a a, gừ......nó đang từ từ tiến vào....ha..ư........!”

Vừa lắc qua lắc lại búi tóc đỏ đuôi ngựa không biết bao nhiêu lần, Claire vừa hạ bờ hông săn chắc xuống từng chút một.

Càng chèn vào sâu, thì đồng thời xúc cảm bởi niêm mạc âm đạo ấm áp dần mở rộng từ đầu khấc, phần vành, thân rồi tới tận gốc.

“Ư waaa....bên trong Claire....thật ấm áp, thật nhầy nhụa......sướng quá.......!”

Lần đầu thì đúng là tôi đã đắm chìm trong cơn hưng phấn lẫn căng thẳng thật, nhưng giờ thì vẫn đang giữ lại được đôi chút bình tĩnh.

Nhờ thế mà tôi có thể xác nhận và thưởng thức xúc cảm bên trong âm đạo của Claire hơn lần trước.

Tôi lại cảm nhận được sự trơn tuột trong hang động ấy một lần nữa.

Cái nóng dễ chịu bốc lên tới tận gậy thịt.

Niêm mạc chặt chẽ vừa uốn éo dập dờn vừa thít chặt.

Tất cả đều là tuyệt phẩm.

Bên trong một người con gái lại sướng đến thế này cơ....

Trong cơn run rẩy với niềm xúc động như lúc mất mác trai tân, tôi hầu như vô thức thúc hông thật mạnh.

“Ư á, aaa!?”

Có lẽ ngạc nhiên trước cái đẩy bất thình lình đó, cơ thể trần truồng của nữ hiệp sĩ cứng đờ lại rồi *giật giật run lẩy bẩy.  

“Ư, Abel thật là...Đẩy phát đột ngột thế làm mình bất ngờ thật đó”

Claire nguýt nhẹ tôi một cái với vẻ mặt không rõ là đang cười khổ hay là ngạc nhiên nữa.

“Lỗi mình. Tại vì sướng quá nên mới”

“Fu fu, mình rất vui....bởi cậu thích, bên trong mình”

Claire vừa làm vẻ mặt thẹn thùng vừa hạ hông xuống sâu hơn.

Bạch.....!

Khoảnh khắc tôi cảm nhận được rằng bên trong Claire vừa hoàn toàn “thịt” dương vật tôi đến tận gốc thì bờ mông thịt mềm mại đã nhẹ nhàng đáp xuống phía trên thắt lưng tôi.

Lần thứ hai trong đời được kết hợp với con gái.

Vừa đắm chìm trong sự dễ chịu lẫn phấn khích, tôi đẩy hông lên như không biết điểm dừng.

“A, ư.....ooooooo....Ư aaaaaaa.....!”

Tôi đã nhẩm rằng sau lần quan hệ đầu tiên thì chắc cũng phần nào quen được khoái cảm bên trong âm đạo.

Cơ mà, thực tế khi thử chèn vào thế này thì quả thật chả có chuyện quen được chút nào ở đây cả.

Khi cái lỗ nhầy nhụa của Claire vùi chôn tận gốc dương vật, chỉ thế thôi mà cái cảm giác ấy sướng tới mức muốn xuất tinh rồi.

Khoái cảm xác thịt như một luồng điện *giần giật chạy xuyên cây gậy thịt tới sâu bên trong thắt lưng cho đến tận cột sống, làm cơ thể tôi tự ý chuyển động.

“Ô ooooo....hà hà aaaaa....ư”

Tôi vừa rên rĩ trong nhục cảm vừa tiếp tục đẩy hông lên.

Không ngừng được.

*Bạch, *bạch, *bạch, tôi hẩy liên tục.

Claire không chịu khuất phục mà chuyển hông đáp trả.

“Haa, haa....aaaa....Chạm mất....ư,..ư”

Claire vừa hổn hển vừa dùng hông trượt tới trượt lui như muốn chà phần mu vào người tôi vậy.

“Thế này, sướng....nhỉ....ư aaa, ư!? Haa....aaa..aaa ư....!”

Mới đầu cử động hông còn ngại ngần, nhưng rồi từng chút một mà nó trở nên đầy hăng máu.

Ở trải nghiệm lần đầu là cảnh tượng tôi dội những đợt đẩy tới lui lên Claire với tư thế truyền giáo, còn lần này thì ngược lại.

Claire nằm phía trên, nắm quyền chủ đạo mà dùng hông nãy giờ.

Vì tự mình chuyển động hông nên có lẽ cô ấy có thể kích thích chính xác những điểm mà bản thân cảm thấy sướng.

Đã không còn chút dáng vẻ từ người vừa mới đánh mất trinh trắng, chuyển động hông của Claire trở nên dữ dội hơn nữa.

Cô ấy mạnh bạo xoay cả eo, dùng dương vật cương ngất ngưỡng mà khuấy đảo bên trong.

Các nếp gấp âm đạo nhộn cả lên cuốn sát cây gậy thịt của tôi, thắt lại với một áp lực tuyệt vời.

“Ư, aaa..aaaa.....Thế này......sướng, sướng quá.....ư..”

“Mình, cũng....Của Abel, vừa sâu, vừa dài....! AAAA, ư.....chọc toàn trúng....chỗ sướng.....haaaaa”

Claire bộc phát những âm thanh giải tỏa cơn khoái lạc xen lẫn những tiếng thở dài đầy quyến rũ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm