Isekai Tensei Harem
天草白 Ogino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Web Novel】Phần 2: Nghi thức tình dục của nữ tu sĩ

Chương 03 Nữ tu sĩ Racines

4 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

「Oái….!?」

Gates giật lùi trong khi người thì vẫn hướng về phía cô gái, cứ thế tiếp cận tên đàn ông đứng ở sau lưng.

Còn cánh tay, thì đăm đăm vươn tới đũng quần của kẻ đó.

「Nó không chịu dừng lại…..Cơ thể mình, sa, sao thế này….!?」

*Bặp.

Và thế là Gates đã túm gọn được háng của tên kia.

*Nắn nắn *Bóp bóp Bằng những động tác điêu luyện, Gates chơi đùa với chỗ đó không ngơi nghỉ.

Đây là sự trừng phạt vì tội định quấy rối cô gái.

「Mày」

Khuôn mặt người đàn ông đang “được” xoa bóp nhanh chóng đỏ lừ.

Úi trời ơi, anh ta giận rồi, giận thật rồi.

Bị một tên đực rựa không quen không biết, tự dưng sờ mó đũng quần mình, đã thế còn ngay chỗ đông người thì thật là không còn gì bẽ mặt hơn.

「Không, anh nhầm rồi…không phải thế đâu…」

Gate van xin trông đầy hoảng sợ.

Dù gì thì người đàn ông đó có cơ thể phải nói là khủng hơn Gates một cấp.

Giờ mà va chạm thì chắc không có cửa thắng đâu.

Vậy nhưng nói thì một đằng, Gates ta vẫn tiếp tục mò mẫm chỗ ấy của tên đó.

Thông qua xúc tu ma lực tôi thao tác thì ý chí của anh ta chả đáng để nhắc đến.

Khuôn mặt tên đàn ông nay nhuộm đỏ nộ khí.

Hắn vung tay về phía Gates.

「Thì ra cưng là gay à!」

Đột nhiên tên đàn ông thốt lên đầy vui sướng.

Ủa, gì vậy trời…?!

Cái phát triển ngoài dự kiến này làm không chỉ Gates mà đến tôi cũng bối rối.

「Không, không phải, tôi….」

「Ta đổi địa điểm thôi nào, hê hê hê」

Tên kia quàng tay qua vai Gates, rồi ôm chặt không rời.

「Thôi nào, thả lỏng đi chớ…」

「Hí, cứu tôi với…….」

Gates bị tên đàn ông kia kẹp nách xách đi mất.

Đồng bọn của Gates cũng như những thí sinh khác, nhìn hắn ta khuất bóng trong ngỡ ngàng.

Tôi cũng ngỡ ngàng luôn mà.

Thật không ngờ là diễn biến lại thành ra thế này.

「Á hự!?」

Và rồi, từ căn phòng kế bên, văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết.

….Liệu Gates có nảy sinh sở thích với lĩnh vực đó không thì chắc chỉ có thần linh mới biết được.

「….Không ngờ hắn ta lại có sở thích như vậy」

「Chúng ta có lẽ nên suy nghĩ lại mối quan hệ với tên đó thì hơn….」

Đám du côn ngoài Gates ra, xem chừng đã mất hết khí thế bèn rời bỏ vòng vây quanh cô gái.

「Ara ara, thì ra anh ta là người có sở thích kiểu đó~」

Cô ấy cũng hiểu nhầm nốt luôn rồi.

「Không phải là sister moe mà là “bi ê lừ” nhỉ」

Thế giới này mà cũng có BL à….?

「Cô phải cẩn thận đấy」

Claire tiến lại gần cô gái.

「Vâng? Cẩn thận gì ạ?」

「Chuyện mà mấy kẻ kia định giới thiệu cho cô, rõ mồn một là mấy thứ công việc dâm đãng.」

「T, thật vậy ạ!?」

Lời nói của Claire làm cô gái trông cực kì sửng sốt.

Quả là không hiểu chuyện đó nhỉ, ngây ngô dữ vậy ta….

「Đã là con gái thì nên mang tâm thế phòng bị thì hơn」

Claire khuyên nhủ.

「Ehehe, mình sẽ cẩn thận ạ」

Nữ tu sĩ cúi đầu cảm tạ.

「A, tên mình là Racines」

「Tôi là Clare. Còn cậu ta là Abel.」

「Kế bên Claire-sama là Abel-sama…phải không ạ. Chuyện mới nãy là anh làm nhỉ」

Racines mỉm cười, nhìn tôi chăm chú.

Đôi mắt ấy trong một thoáng ánh lên tia sắc sảo.

「Ể?」

「Đây này, dùng ma lực trói buộc cánh tay của người đàn ông đó, rồi…bẻ lại」

Cô gái này, cảm nhận được ma lực của mình à!?

Hơn nữa còn có thể nhìn thấy xúc tu ma lực không thể nhìn thấy luôn á….?

Tôi đã chắc rằng là ở nơi đây không có ai có thể nhìn thấy, cánh tay ma lực ấy.

「Tu sĩ cực kì thành thạo khả năng cảm nhận ma lực đấy nhé」

*Ừm hứm, Racines ưỡn ngực tự hào.

*Burun, bộ ngực chà bá kia lắc lư lắc lư.

 Nhìn gần thì quả đúng là bự thật…..!

Tia nhìn của tôi vô thức dán chặt vào chỗ đó.

Claire cũng dạng ngực khủng, có điều Racines thì trông có vẻ khủng bố hơn nhiều.

Giờ tôi đã hiểu được việc đám đàn ông kia buông lời khi nãy không phải là không có nguyên do.

Sự sai biệt khi một gương mặt thanh tú lại đi kèm bộ ngực khủng đầy khêu gợi thật làm con người ta không kìm chế lại được.

「….Abel, đang làm đôi mắt thật là tởm lợm」

*Jii, Claire lườm nguýt nhìn tôi.

「La..làm gì có」

「Xạo. Chả phải cậu vừa mới nhìn chăm chăm vào ngực Racines-san còn gì.」

Oái, hãi thật.

「Ara ara, ghen tuông của người đang yêu trông dễ thương thật ấy nhỉ」

「Ai mà lại ghen tuông đang yêu gì chứ!」

Claire đỏ mặt chối đây đẩy.

「Cậu ta chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ thôi. Đừng có mà hiểu nhầm」

「Xấu hổ như thế cũng đáng yêu thật. Đấy không phải gọi là Tsundere còn gì nữa. Mình đã nghe được điều đó từ Natalie đấy.」

Thế giới này cũng có cả cụm từ Tsundere hả trời….?

「….Mà này, nếu là Almelis thì không phải là các tu sĩ bị cấm các việc liên can đến chiến tranh sao?」

Claire nêu thắc mắc nhằm đưa không khí trở lại bình thường.

「Vâng, vì nữ thần của những vụ mùa bội thu cũng là nữ thần trông coi nền hoà bình…nên giáo điều kiêng kị những việc tranh chấp. Nhưng không có nghĩa là cũng sẽ phủ nhận việc đấu tranh để bảo vệ bản thân.」

Racines thuyết giảng với biểu hiện nghiêm túc.

Gương mặt cô toát lên vẻ uy nghiêm không chịu lùi bước trước Claire.

「Mặc dù trong giáo đoàn, có rất nhiều người mang suy nghĩ là tuyệt đối không được tranh đấu, nhưng bản thân tôi dù đơn độc nhưng cũng muốn góp sức mình để bảo vệ cho nhiều người khác, vì thế mà mới quyết ý tới đây.」

Lời nhiệt thành thốt ra cùng đôi mắt lấp lánh.

So với đám người mơ mộng vinh hoa phú quý, động cơ của cô gái này, khác biệt thật đấy.

「Hai người cũng là thí sinh nhỉ. Ba chúng ta cùng cố gắng đỗ nào ~」

「Abel thì thí sinh thật, nhưng tôi chỉ là người theo dõi cậu ta thôi. Chúc cả hai đều vượt qua bài kiểm tra nhé」

「Thế thì, Abel-sama. Một lần nữa, xin anh hãy chiếu cố đến em và cùng nhau cố gắng nhé」

Racines đột ngột đưa tay phải ra.

Tôi nắm bàn tay ấy.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại làm tim tôi thoáng chốc lỗi nhịp.

「…Abel, trông mê mẩn chưa kìa」

Đừng có thì thầm từ sau lưng người ta vậy chứ, Claire!? Thót tim mình đấy~

「Quả thật là Tsundere nhỉ. Hết “Bi ê lừ” rồi đến Tsundere… Vậy là mình có chuyện hay để kể lại cho Natalie rồi」

Racines cười mỉm hạnh phúc.

Bầu không khí thân thiện cứ thế tiếp diễn, và rồi sau một tiếng…

Đã đến lúc, kì thi nhập đoàn bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Vcđ :)) khiến nta đổi giới nhanh như cặp đôi nào đó đi smash vậy :))
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm