NEET Receives a Dating Si...
(Idle Fish Goes Ashhore)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 58

42 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:

CHAP 58

Trong lúc giải lao giữa giờ.

Seiji ra khỏi lớp cùng với Chiaki và Mika rồi bọn họ tìm đến một nơi kín đáo để bắt đầu cuộc thảo luận nhóm.

“Được rồi, có chuyện gì vậy?” Seiji tạo một tư thế thoải mái bằng cách dựa lưng vào tường.

Chiaki nhìn Mika một thoáng trước khi quay lại với Seiji. Rồi cô ấy chắp tay một cái bốp sau đó cúi mình trước cậu.

“Tớ cầu xin cậu, Seigo, hãy thành bạn trai giả của mình!”

“Cái gì?” Seiji nhướng mày. “Thành bạn trai giả của cậu?”

Đúng là một tình huống kinh điển!

Tình huống này thường xảy ra trong các câu chuyện khi các nhân vật chính phải tham dự một buổi tiệc hay một sự kiện hẹn hò nào đó, hay thậm chí là khi muốn từ chối người đính hôn được sắp đặt bởi mấy ông bà cha mẹ độc đoán, nhưng tình trạng hiện tại là….

“Chuyện này có liên quan đến bạn gái cũ của cậu phải không?”

“Đúng rồi!” Chiaki nhe răng. “Tớ muốn làm cô ấy ghen bằng cách dẫn theo một người bạn trai cực kì nóng bỏng bên mình!”

Seiji oxi hóa lời khi nghe thấy những lời ấy của cô.

‘OK, có ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết - có chuyện quái gì đang xảy ra với cái diễn biến này thế!? Đạo diễn, lại có sai sót trong kịch bản rồi!’

“Tớ có thể phỏng vấn cậu không, vì cậu là một đứa Les…er, một người lưỡng giới? Chính xác thì chuyện gì đã thúc đẩy cậu đem một người bạn trai tới và làm cô ấy ghen vậy!?”

Seiji chỉ có thể lớn tiếng bình luận trường hợp này mà không dừng lại suy nghĩ lý do tại sao chuyện này có vẻ khá kì lạ.

“Tớ cũng không biết, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ dẫn theo bạn trai của cổ tới buổi đoàn tụ, cho nên tớ nghĩ mình cũng nên dẫn theo một người bạn trai.” Chiaki vẫn cười, nhưng trong ánh mắt của cô hiện giờ ánh lên sự nghiêm túc.

“Vậy là cô ấy khơi mào trước à….Mà này, đừng có coi bạn trai như là một món đồ chứ!”

“Bộ khác nhau lắm à?”

“Có vấn đề trong khâu vận hành não bộ tại đầu cậu à!”

Sau một thoáng im lặng.

“Được rồi, tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi.” Seiji thở dài bực tức. “Cô ấy mời cậu tới buổi họp mặt, nhưng cô ấy nói rằng là sẽ dẫn bạn trai của mình theo, và điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể dẫn bạn trai của cậu theo nếu như cậu muốn…Tương tự vậy phải không?”

“Yup.”

Chiaki rụt tay và thu nụ cười trên môi mình lại, đồng thời thể hiện ra một biểu cảm phức tạp.

“Tớ thực sự muốn được gặp lại cô ấy một lần nữa, nhưng cô ấy lại làm như thế này…Tớ không quan tâm rằng kể cả khi người bạn trai đó là thật hay giả; nhưng đằng nào thì, nó chắc chắc cũng không hề vui vẻ gì. Đó là lí do tại sao tớ cần một người bạn trai hoàn mĩ như là tấm khiên và thanh kiếm của tớ vậy. Có lẽ là cô ấy không có ý làm tổn thương tớ, nhưng chuyện đó trăm phần trăm sẽ làm tổn thương tớ, nên tớ cũng sẽ làm tổn thương cô ấy!” (Trans: Khi kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. T hiểu mà.) (Edit: Nghe không hợp lý lắm nên cũng chẳng thuyết phục :vv)

Chiaki thậm chí đã lặp từ “tổn thương” tới tận ba lần trong một câu. Điều đó đã bày tỏ khá rõ ràng cách nhìn của cô ấy với lời mời.

“Cậu có đảm bảo là cô ấy cũng sẽ không vui như cậu bây giờ không?”

“Tớ không biết, nhưng bây giờ thì tớ bất chấp hết”

Biểu cảm của Chiaki giờ đây không có chổ nào cho sự vui vẻ; ngay cả bầu không khí thường thấy quanh cô cũng biến mất không chút dấu vết. Cô ấy đang cực kì nghiêm túc.

Một biểu cảm như thế đã làm cho Seiji phải tưởng tượng ra cảnh Chiaki đang hét lên, “Đi cùng với tớ nào! Hãy làm tổn thương cảm xúc của những người khác nhiều hơn nữa nào!!” trong một diễn biến hoàn toàn không có thật.

Đúng thật là rắc rối mà.

Mà thôi, nó hoàn toàn là một kế hoạch hợp với phong cách của Chiaki mà.

Tự mình đến buổi hẹn, cô gượng ép giấu đi sự tổn thương của mình qua nụ cười, vào cất lời chào với người bạn gái cũ của mình, người giờ đây đã có bạn trai mới…Quả là một cái kịch bản khốn nạn không hề hợp với tính cách của cô chút nào; cô ấy sẽ không đời nào có thể thực hiện nó đâu.

Khi cậu nghĩ tới đây, Seiji mỉm cười với chính mình và đứng thẳng dậy thay vì tiếp tục dựa vào tường.

“Được rồi, tớ nhận lời. Mặc dù tớ đây cũng không chắc rằng mình có thể trở thành một công cụ tốt cho mục đích của cậu, nhưng cứ tự nhiên mà sử dụng tớ theo cách mà cậu muốn!” (Trans: Hơi liều đấy anh trai.) (Edit: ta đã đọc đủ loại truyện tag slave trên nhentai để đoán tiếp chuyện sắp xảy ra)

Chàng trai tuấn tú và cao ráo nói ra một điều rất là mát lòng với tông giọng pha chút hài hước, điều này thôi cũng đủ làm cho trái tim của xiết bao thiếu nữ phải đập loạn nhịp và vào viện.

Khuôn mặt của Mika bắt đầu đỏ ửng lên khi cô chứng kiến cuộc đối thoại của họ.

Ngay cả hai má của Chiaki cũng có chút ửng hồng.

“Er….Ừm, tớ sẽ làm vậy.” Cô nàng tomboy kín đáo đánh mắt sang chỗ khác vì cô không thể nhìn thằng vào ánh mặt trời của Đảng đang sáng chói kia. (Edit: Do trans đấy, ta chả động gì đến đâu ~)

‘Cậu chắc chắn sẽ trở thành tấm khiên và thanh kiếm hoàn hảo cho tớ, Seiji. Cậu đẹp trai đến thế cơ mà!’ Chiaki nghĩ thế khi mọi thứ chìm trong im lặng một vài giây.

“Khi nào cậu gặp cô ấy? Và ở đâu?” Seiji hỏi những chi tiết cụ thể.

“Tớ vẫn chưa bàn với cô ấy….Tớ sẽ nhắn lại cho cổ sau và rồi quyết định về thời gian và địa điểm gặp mặt luôn.:

“Oh, vậy tớ sẽ chờ cho tới khi cậu báo cho tớ biết chi tiết sau vậy.”

“Được rồi…Hãy cho tớ biết khi nào cậu rảnh. Như thế tớ sẽ có thể sắp xếp thời gian thuận tiện cho cậu.”

“Ngoài giờ học trên trường và giờ làm thêm, thì tớ khá rảnh. Còn về lịch làm tuần này thì….” Seiji nói cho Chiaki lịch trình của cậu. Chiaki gật đầu sau khi đã ghi chú tất cả thông tin.

“Được rồi…Tớ sẽ gọi cho cô ấy tối nay và dành thời gian để dàn xếp cho gặp mặt. Còn bây giờ, trước lúc ấy, chúng ta cần phải đi chuẩn bị vài thứ.”

“Chuẩn bị?” Seiji chớp mắt ngạc nhiên.

Chiaki cười khúc khích.

“Trước khi chúng ta ra chiến trường, thì ta phải đảm bảo rằng mọi trang bị của ta đều đang trong điều kiện tốt nhất.”

‘Đừng nói như thể chúng ta đang đi tới chiến trường thật sự chứ…..’

Dù vậy, Seiji không thể nói ra được điều đó. Vì có lẽ đối với Chiaki, đây đúng thực là một cuộc chiến mà. Cứ chiếu theo cảm xúc mà nói, ít ra nó là thế.

“Trang bị cái gì mới được chứ?”

“Đương nhiên là quần áo và ngoại hình rồi!” Chiaki trở nên năng động và sôi nổi hơn khi nói điều đó. “Chúng ta sẽ xuất hiện với diện mạo lộng lẫy nhất có thể trước mặt bọn họ! Do vậy, Seigo, cậu sẽ đi shopping cùng tớ. Chúng ta sẽ mua một bộ phù hợp với các cặp đôi và nhờ đó gia tăng đáng kể vẻ đẹp trai của cậu và nét xinh đẹp của tớ!”

Sự năng nổ đến quyết liệt của cô ấy trong lời nói gần như hiện sờ sờ ngay trước mặt.

“Oh…” Seiji không thể cưỡng lại sự hăng hái của cô. “Nhưng…tớ không có nhiều tiền…”

“Tớ trả cho!” Chiaki tuyên bố thẳng thừng trước khi chuyển ánh nhìn của mình sang người bạn thân nhất của cô, người vẫn đang đứng trơ ra đó nhìn hai người: “Mika, đi cùng chúng tớ đi, ta cần có ý kiến khách quan nơi cậu!”

“Oh…” Mika cũng trở thành nạn nhân do sự hăng hái của Chiaki và chỉ có thể đáp lại một cách sững sờ.

“Đây là chuyên môn của tớ đấy. Cho phép tớ giới thiệu với các cậu khả năng thực sự của tớ với tư cách là ACE của câu lạc bộ kịch!”

Chiaki hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ với một tia sáng lấp lánh trong mắt cô. Nó gần như thể cô đang tỏa sáng rực rỡ vậy.

*Bốp bốp bốp.* Seiji không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ tay phụ họa.

*Bốp bốp bốp.* Mika theo sau với một tràng pháo tay khác.

(*Bốp bốp bốp.* Trans cũng vỗ dù chả hiểu cái gì đang diễn ra.) (*.Cạch Cạch Cạch.* Edit lại đánh máy như không có gì xảy ra)

Cả hai người họ hiện đều mang cảm giác như rằng cô nàng tomboy trước mặt họ bây giờ đang nhập tâm vào một buổi biểu diễn lớn trên sân khấu vậy.

……..

Tối hôm đó.

Seiji nhận được một cuộc gọi từ Chiaki.

“Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật lúc 8:30 tối. Địa điểm là tại quán White Snow Coffee Café ở Silver Valley.”

“Silver Valley à….tớ chưa bao giờ thử tới một nơi cao cấp như vậy cả.”

“Chúng ta sẽ đi xem qua nơi đó vào tối thứ bảy, và tiện thể cũng đi mua vài bộ đồ ở đó luôn!”

“Đồ ở đó hẳn phải mắc lắm.”

“Đừng có lo, tớ sẽ trả hết mà. Tớ thật ra cũng tương đối khá giả, cậu biết đấy ~Nếu cậu muốn, tớ thậm chí còn có thể đưa cậu một khoảng tiền trợ cấp nữa đấy!”

“Nah.”

“Đừng từ chối thẳng thừng tớ như thế - ít nhất cũng phải có chút gì gọi là do dự tí chứ!”

“Chuyện sẽ trở nên tệ lắm nếu tớ tỏ ra do dự đấy!” Seiji dứt khoát đáp trả.

Cậu nghe thấy tiếng cười của Chiaki ở phía bên kia điện thoại.

“Tớ thật sự mong đợi được đi lựa đồ cùng cậu đấy…Được rồi, tạm gác chuyện đó lại đã; tớ vẫn cần báo cho Mika biết.”

“Ah, được rồi.” Seiji chuẩn bị gác máy.

“Bộ cậu không muốn biết làm cách nào mà tớ thuyết phục được Mika đồng ý cho cậu làm bạn trai tớ à?” Chiaki đột nhiên hỏi một câu mà cậu không ngờ tới.

“Tớ chỉ làm bạn trai giả thôi mà.”

“Ngay cả khi đó là giả đi nữa, một cô gái cũng sẽ để tâm đấy.”

Chiaki đang nằm trên một chiếc giường màn sang trọng khi đang nói chuyện với Seiji. Cô đang chơi đùa với một con mèo bông dễ thương trong lúc nói chuyện vui vẻ qua điện thoại.

“Tớ đã dùng tình bạn sâu đậm, những cái ôm thân mật, những lời lẽ ngọt ngào, cùng với đó nồng nàn nhất vẫn là một lần môi chạm…”

“Dừng lại! Tớ không cần bất kì dịch vụ trò chuyện đêm khuya đặc biệt nào qua điện thoại cả!” (Edit: Mấy cái này cũng giống chat s*x VN cơ mà là qua voice chat, giá khoảng 50-150k. P/S: Đừng hỏi tại sao tui biết, đó là cả một câu chuyện dài)

Tiếng cười của Chiaki vang lớn hơn.

“Có chuyện gì thế, Seiji? Làm gì có ai nghe được chứ!”

“Ờ, được rồi….cái quái gì đấy! Bộ cậu muốn tớ nhìn hai cậu bằng cái nhìn khác lạ trong tương lại à!?”

“Được thôi, nếu như cậu thích.”

“Đó đáng lẽ không phải là điều mà cậu nên nói đâu!”

Chiaki có thể mường tượng rất sinh động ra cảnh Seiji lớn tiếng đáp lại điện thoại của cậu ấy, vốn là một cảnh rất dỗi quen thuộc và rõ ràng với cô.

Nói chuyện với cậu ấy chưa bao giờ chán. Mặc dù cô biết đã đến lúc gác máy, nhưng cô vẫn có chút buồn khi phải đặt nó xuống.

“Dù gì thì, nhiêu đó là quá đủ cho cái chủ đề này rồi. Nhanh lên và báo cho Mika biết thời gian địa điểm đi. Tớ còn việc phải làm, nên cúp máy đây.”

Ah, cậu ta trốn rồi.

Chiaki bĩu môi khi nghe thấy tiếng bíp của điện thoại sau khi Seiji gác máy.

‘Mình tự hỏi liệu cậu ấy có nhận ra những thay đổi nhỏ trong tim mình hay không….’ Chiaki thầm nghĩ. ‘Mà ngay cả mình cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa là….’

Vừa ôm lấy con mèo bông to tròn, dễ thương, cô vừa lăn trên giường trong khi bắt đầu chú ý đến tấm ảnh trong mục lưu của điện thoại với một cái nhìn lấp lánh trong mắt cô.

Hình nền điện thoại của cô là một tấm ảnh selfie của cô với Seiji và Mika.

Trong tấm ảnh đó, cậu trai tuấn tú đứng giữa hai người đẹp nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại rạng rỡ như thể mặt trời, và tạo ra một thần thái hết sức lộng lẫy.

.

.

.

.

.

Creep: Thế là bom hết nổ, m.n hãy comment bên dưới suy nghĩ của m.n về quả bom bi 3 chapter này. Còn lý do chỉ có 3 chap là trans chỉ mới gửi đến chap 59, h mà vứt hết thì sợ sang tuần thiếu đói lại khổ.

Trans: Nhokdauto1

Edit: Creep

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

đứng trước main, dù là les cũng rụng trứng!
Xem thêm
Sau quả bom bi là pha lặn cực sâu và thần sầu
Xem thêm
*Bis bis*
Xem thêm
Yare Yare có loli trong dịch vụ chat sex ko ae
Xem thêm
*FBI* Này anh bạn ta cần nch
Xem thêm
@Meme king: Yare Yare à ừm j z các anh
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
:)):))
Xem thêm