Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; Nyūsankin Hirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 67: Người Elf cuối cùng

11 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Với cuộc điều tra sơ bộ của Aifa và hiệu suất hoạt động tuyệt vời của Yuri, những người Elf đã lần lượt được tìm thấy. Tuy nhiên, sau cùng thì chúng tôi vẫn không thể tìm thấy người Elf mà chúng tôi lo lắng nhất.

Không, nói đúng hơn là chúng tôi biết nơi ở của người Elf đó, nhưng đấy lại chẳng phải nơi chúng tôi có thể dễ dàng tiến vào.

Ở đâu đó trong tòa lâu đài. Dù cho có biết từng đó, thì cũng chẳng thể giải quyết dễ dàng được.

- Nếu có thể, thì mình muốn thực hiện cuộc giải cứu khi Hoàng đế không ở trong lâu đài...

Vô tình lầm bẩm gì đó giống như điều một kẻ trộm sẽ nói, tôi thở dài.

Rốt cuộc, nếu chúng tôi tiến vào lâu đài bằng vũ lực thì Hoàng đế có thể bắt người Elf đó làm con tin. Đầu tiên thì tôi muốn ngăn việc Hoàng đế có thể ra lệnh cho người khác.

Tuy nhiên thì tôi muốn để việc robot xâm nhập vào lâu đài là phương sách cuối cùng.

Khi tôi vẫn đang nghĩ về điều đó, người Elf lại xuất hiện trên màn hình.

- Lại là Yuri-sama kìa. Vậy nghĩa là chỉ còn lại…

- Người cuối cùng ở trong lâu đài, huh.

Kết thúc câu nói của Ayla, tôi hít một hơi thật sâu.

Hầu như là không còn thời gian nữa. Khả năng cao là báo cáo về việc trốn thoát của người Elf đã tới tay Hoàng đế.

Nếu là thế, chỉ còn cách dùng vũ lực chăng?

Vào thời điểm mà tôi chuẩn bị ra lệnh cùng những suy nghĩ ấy, hình bóng Aifa nói điều gì đó với Yuri và Ditzen xuất hiện trên màn hình.

---------------------

[Thủ đô của Đế quốc Blau]

- … Vậy là, chỉ còn lại lâu đài. Tôi sẽ vào trong đó. Có một khoảng thời gian nhỏ trước khi Hoàng đế được thông báo về việc tôi đã quay lại lâu đài. Trong lúc đó, tôi muốn hợp tác với mọi người và rời khỏi thủ đô ngay khi chúng ta tìm thấy họ.

Nghe Aifa nói vậy, Yuri hơi nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, còn mắt Ditzen thì mở to.

- Điều-điều đó… Thật quá khó để có chút nghi ngờ nào về việc, thoát khỏi lâu đài là điều bất khả thi…

- Và vì lý do đó, tôi muốn làm nhanh nhất có thể. Có hai nơi để kiểm tra. Đó là ngục tối và tòa tháp ở phía nam lâu đài, nơi vợ lẽ của Hoàng đế và các nữ quý tộc sống, nó được gọi là Lady’s Mension. Hai nơi này là một trong số ít những nơi tôi không được phép bước chân tới, và cũng là nơi có khả năng cao nhất.

---------------------

[Lady’s Mension]

Vì lý do nào đó, Ditzen lầm bầm điều ấy và lo lắng sau khi nghe lời giải thích của Aifa.

Sự im lặng nhất thời xâm chiếm lấy bầu không khí, nhưng cuối cùng thì Yuri đã lên tiếng và hai người họ quay về phía cô ấy.

- Tuy nhiên thì cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa để lại bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra ai là kẻ đã giải thoát cho người Elf, nếu như Aifa-sama tự mình đột nhập vào lâu đài và mang người Elf đó theo…

- Tôi không có ý định gây bất kỳ rắc rối nào cho Taiki-dono hay Hoàng quốc Fleida cả.

Aifa quyết định gạt bỏ nỗi sợ mà Yuri có. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó từ sự cứng rắn trong giọng điệu của Aifa, Yuri ngậm miệng lại.

Nhưng thay cho Yuri, người quyết định im lặng, Ditzen mở miệng.

- Không, đó là điều mà Hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ tới, hoặc cũng có thể sẽ nghĩ tới hoặc không…

- Tôi sẽ thông báo rằng tôi đã lên kế hoạch và tập hợp được những người đã giúp tôi…

- E-Ehm..? Tôi thấy là, ngược lại, nó còn đáng nghi hơn đấy…

Với lời đáp lại của Aifa, mặt Ditzen giật giật. Thấy vậy, nụ cười phiền muộn của Yuri càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng quyết tâm của Aifa lại rất vững chắc.

- Chúng ta không còn thời gian nữa. Hôm nay, sau khi mang tất cả thành viên trong gia đình của mình ra khỏi trái tim của thủ đô, chúng tôi sẽ tự mình thực hiện tiếp.

- Ch-chờ chút đã, điều đó nghĩa là sẽ không có bất kỳ con golem nào của Taiki-sama…

Ditzen nói, và nhìn về phía sau với chút khó chịu. Ở đó là 3 con robot của Taiki đang đứng cạnh nhau.

- Không có vấn đề gì cả. Dù chúng ta sẽ tiến vào lâu đài, nó không có nghĩa là chúng ta sẽ chiến đấu trực diện. Hơn nữa, sau khi giao phó gia đình của tôi cho mọi người, tôi sẽ tung hỏa mù bên trong lâu đài.

Yuri và Ditzen trao đổi ánh mắt sau khi nghe thấy những lời đó.

Rồi cùng với cái nhướn mày, Yuri đáp lại một câu trả lời tích cực.

- … Vậy là ngài đã sẵn sàng cho cái chết nhỉ. Thế thì đâu còn cách nào khác. Hãy để Ditzen làm công việc cuối cùng. Trong khi hai người đàn ông đang làm náo loạn, tôi sẽ nhận trách nhiệm dẫn Elf-sama ra ngoài.

Lúc Yuri nói vậy, mắt Ditzen mở to cùng sự ngạc nhiên.

- Yu-Yuri-sama? Sao người lại quyết định số mệnh của tôi của cách hiển nhiên thế…

Phớt lờ tiếng hét của Ditzen, Aifa cúi đầu thật sâu trước Yuri.

- … Tôi xin nợ người lần này.

- Eh…?! Quyết định luôn rồi hả?! Điều đó thực sự được quyết xong rồi đấy hả?!

Ditzen hét ầm lên, thể hiện rõ sự bất mãn của mình với cuộc trao đổi của hai người đó. Sau đấy, với một nụ cười cay đắng, Yuri nhìn Ditzen.

- Aifa-sama đang mạo hiểm cả tính mạng vì gia đình mình, vậy nên em nghĩ là Ditzen-sama chắc chắn cũng sẽ mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ thôi. Tình bạn giữa những người đàn ông sau tất thảy là một điều vô cùng tuyệt vời. [note21218] 

- T-Từ khi nào mà bọn tôi trở nên thân thiết tới mức có thể mạo hiểm tính mạng mình thế…

Ditzen gục đầu chán nản, nhưng hai người kia thì lại bắt đầu thảo luận chi tiết mà chẳng quan tâm mấy.

---------------------

[Bên trong lâu đài]

Buổi tối, khi cánh cổng đôi bên ngoài lâu đài, nơi có một khoảng sân giữa chúng, đang sắp sửa đóng lại, thì có một người gác cổng hoảng loạn hét lên.

- Đừng đóng cổng lại!

Với tiếng hét đó, cánh cổng sắp đóng dừng lại, để đó một khoảng trống vừa đủ cho một người lọt qua, và chẳng mấy chốc, một người tóc vàng xuất hiện thông qua khe hở đó.

- A-Aifa-sama? Aifa-sama đã quay lại rồi! Mở cửa mau!

Người lính đầu tiên phát hiện ra Aifa đã hét lên nhưng Aifa lại nheo mắt lại và lắc đầu.

- Không cần phiền thế đâu. Chẳng có cỗ xe nào cả. Thay vì thế, thì ta có chuyện cấp bách. Để ta qua luôn đi.

- V-Vâng! Mời ngài đi tiếp.

Nói vậy xong người lính lui lại, để mở ra một con đường, và Aifa đi xuyên qua đó.

Tuy nhiên, thấy hai người mặc  áo choàng theo sau anh ta, người lính khác liền  gọi họ dừng lại.

- … Xin đợi chút. Hai người này là ai vậy?

Khi được hỏi như vậy, Aifa cau có trừng mắt với người lính.

- Đây là những pháp sư muốn phục vụ cho đất nước chúng ta. Không còn nhiều thời gian để diện kiến Hoàng đế, nên ta sẽ gửi báo cáo cho cậu vào sáng mai.

Khi Aifa nói điều đó và ra lệnh cho người lính lùi lại bằng ánh mắt, những nghi ngờ trỗi dậy từ trong mắt của những người lính.

- …Aifa-sama. Tôi thực sự vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi phải để ngài đợi ở đây cho đến khi…

- CHúng tôi không có báo cáo chính xác, nhưng chúng tôi cũng đã nghe được rằng có hai người Elf sống ở thủ đô bị mất tích.

Lúc những người lính nói gần như là đồng thanh, Aifa nhăn mặt đáp.

- … Nếu đã tới nước này, thì chẳng còn cách nào khác. Chúng ta sẽ vượt qua bằng vũ lực vậy.

Với câu nói ngắn gọn như vậy, Aifa tung ra ma thuật gió diện rộng. Bị tấn công bất ngờ bởi Aifa, hầu hết các binh sĩ bị thổi bay mà không có bất kỳ sự kháng cự nào.

- Ông nói không còn cách nào khác là sao hả! Chỉ là ông quá tệ trong việc kiếm cớ thôi!

Ditzen hét lên khi vẫn còn bị che bởi mũ trùm và bắn thêm một phép gió, như thể để hỗ trợ. Kết quả là mấy người lính cố gắng điều khiển golem cũng bị thổi bay lăn lóc trên mặt đất.

Sự hỗn loạn lan rộng trong nháy mắt, và bây giờ, những người lính không biết Aifa là kẻ xâm nhập đã bắt đầu tụ tập trước cổng lâu đài cùng vũ khí trong tay.

Yuri, người dễ dàng cảm nhận được điều đó, đặt tay lên má và cười phá lên.

- Chà… Anh không thấy điều này khá là thú vị à?

- Không có!

Ditzen lại hét lên với nhận xét của Yuri, câu nói mà nghe cứ như tất cả chuyện này là vấn đề của người khác ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Ê ê, bác tác ơi, đừng có bảo Yuri của em là hủ nhé ლ(¯ロ¯"ლ)
Ê ê, bác tác ơi, đừng có bảo Yuri của em là hủ nhé ლ(¯ロ¯"ლ)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Yuri có vẻ tưng tửng nhể? =))
Thanks~
Xem thêm
Tại sao không đem nguyên binh đoàn vài nghìn hay vài chục nghìn golem gì ấy cứu xong rồi uy hiếp hoàng đế nhỉ,cách đó dễ nhất mà ta,cho thấy sức mạnh quân sự dư sức tàn phá đế quốc là ổng kia sợ liền mà
Xem thêm
Sợ quái gì ?Ổng lấy elf là con tin toàn thời gian luôn ấy chứ
Xem thêm
Ko nhớ nổi tên nv :D (nhưng đỡ hơn bộ seven)
Xem thêm
Quên hết cmn tên nhân vật lun :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác có thể đọc lại từ đầu chứ em phải nghỉ ôn thi nên giờ mới chạy tiếp đc :))
Xem thêm