• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 22: Phòng ngự tuyệt đối và trận diệt trùm

14 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

「Một căn phòng trông có vẻ như là phòng trùm, nó ở đây này!」

Trước mặt họ là một cánh cửa lúc trước đó không hề tồn tại.

Mở cánh cửa gỗ cao khoảng 5m, họ bước vào phòng.

Căn phòng rất rộng và tối tăm.

Nó cao khoảng 10m, và nếu quan sát xung quanh thì chiều rộng căn phòng cũng vào cơ đó.

Chiều sâu căn phòng thì gấp đôi chỗ đó, và ở cuối căn phòng là một cái ngai khổng lồ.

Ngồi trên đó là một con goblin bự chảng với cái bản mặt hết sức gớm ghiếc.

Vì nó đang ngồi nên họ không rõ kích thước chính xác của nó, nhưng nó phải to ngang với cái cửa vừa nãy và cao gấp 4 đến 5 lần lũ goblin cùi.

Con goblin trông thấy họ và cất tiếng rống.

Tiếng rống đó thật đinh tai nhức óc, hai người họ nhìn con goblin một cách bực bội.

「Hạ nó ngay đi! Nó ồn ào quá!」

「Tớ đồng ý, chiến thôi!」

Risa gật đầu.

Kaede chuyển từ Bạch Tuyết sang Gương Bóng Đêm để chuẩn bị cho trận chiến.

Khoảng cách tới chỗ con goblin là khoảng 20m.

Risa rút ngắn khoảng cách đó với tốc độ thần thánh của cô.

Dĩ nhiên là con goblin không nhìn thấy điều đó.

Đứng dậy khỏi cái ngai của mình, nó cầm lên thanh kiếm khổng lồ đã được dựng sẵn bên cạnh cái ngai, và nó vừa đi vừa vung vẩy thanh kiếm một cách bạo lực.

Cái lưỡi kiếm nguy hiểm chết người cùng với lực vung mạnh khủng khiếp.

「【Di Chuyển Che Chắn】! 【Che Chắn】!」

Risa không chắc liệu mình có thể né cú đó hay không, bởi vì Kaede đã đỡ trọn thanh kiếm cao bằng hai lần chiều cao của mình bằng cái khiên lớn không chút sợ sệt và xóa bỏ nó ngay lập tức. Vũ khí với sức mạnh hủy diệt của kẻ địch đã bị xóa bỏ ngay phút đầu của trận chiến.

Thanh kiếm tan thanh ánh sáng và biến mất.

「Hay lắm! Được rồi……!!」

Risa tiếp tục tiếp cận con trùm, nhưng những bước di chuyển của Kaede thật không thể lường trước được đối với cô và có thể với cả con goblin.

「【Di Chuyển Che Chắn】!」

Đối với một Risa đang chạy, Kaede đột nhiên tăng tốc để có thể bắt kịp cô. Đòn tấn công của con goblin còn chưa được tung ra nữa là.

Risa, trong lúc bị ngạc nhiên, đã tiếp cận được con trùm.

「【Di Chuyển Che Chắn】!」

Kaede bắt kịp Risa một cách cưỡng ép. Bằng cách này, 2 người họ tiếp cận con goblin cùng một lúc.

Con goblin vung bàn tay khổng lồ cơ bắp của mình xuống trong lúc rống lên một tiếng.

Nhưng đong tấn công đó không đánh trúng Risa.

Với kĩ năng né đòn mà cô luôn tự hào, cô không bị dính mấy đòn tấn công đơn giản của con goblin. Risa cứ thế nhảy lên và nhắm vào bụng con goblin.

Khi Risa vào đến khoảng cách mà con dao của cô có thể chém được vào bụng con goblin.

「【Di Chuyển Che Chắn】!」

Risa làm một nụ cười khổ trước cái cách Kaede sử dụng Di Chuyển Che Chắn, nó thực sự không hề giống cái tên kĩ năng một chút nào.

Kaede giờ cũng đã đến đủ gần con goblin để sử dụng cái khiên của mình.

Sau khi Risa tung đòn tấn công, cô liền rời khỏi chỗ đó.

Kaede vặn mình và vung cái khiên mạnh hết cỡ.

「Nhận〜lấy〜này!! Hãy cảm nhận sức mạnh này đi!」

Một hiệu ứng sát thương lóe sáng ứng với chiều dài của cái khiên xuất hiện trên bụng của con goblin, và thanh máu của nó tụt đi 30% trong nháy mắt.

Và đòn đó như là cú khiêu khích con goblin, nó tức giận dộng cho cô một hit đo sàn.

「Fufufu… gấp đôi sát thương? 0 nhân 2 vẫn là 0 thôi!!」

Hiệu ứng bất lợi nhận gấp đôi sát thương của【Di Chuyển Che Chắn】trở nên vô nghĩa trước khả năng phòng ngự không thuộc về thế giới này của Kaede. Nhưng phải nói là bộ giáp của cô ấy thì không được như vậy, nó đã bị nứt một đường to tướng.

「Ue!?」

Kaede bị bất ngờ, nhưng rồi bộ giáp tỏa ra một luồng ánh sánh mờ nhạt và ngay lập tức lấy lại hình dạng ban đầu của nó

「Ah!! Mình hiểu rồi, là【Tàn Phá Tích Tụ】!」

Những trang bị bị phá hủy sẽ trở lên mạnh hơn trước khi tái tạo lại.

Risa gọi Kaede.

「Cậu có thể làm vậy thêm lần nữa không?!」

「Đương nhiên rồi!」

Kaede đứng dậy và nhìn theo Risa.

Và khoảnh khắc mà Risa trông có vẻ như sắp ăn cả nắm đấm to đùng của con goblin vào người.

「【Di Chuyển Che Chắn】! 【Che Chắn】!」

Cô đứng chắn giữa Risa và nắm đấm trong khi chỉnh lại tư thế cầm khiên của mình.

Bàn tay của con goblin bị nuốt đến hết nắm tay, tan thành ánh sáng và biến mất. Nó đang vung xuống hết cỡ để đánh trúng Risa nên động lực của cánh tay nó vẫn tiếp tục giáng xuống cái khiên.

Thanh HP của nó giật mạnh một cái và tụt đi một lượng máu đáng kể.

Giờ nó chỉ còn 40% máu.

Kaede rút thanh Trăng Non ra.

「Ít nhất tớ nên làm được gì đó có ích! 【Siêu Gia Tốc】!」

Cơ thể của Risa mờ dần và cô tăng tốc.

Risa di chuyển ra sau lưng con goblin với tốc độ cực nhanh.

「【Chém Đôi】! 【Chém Gió】! 【Đòn Cường Hóa】! 【Chém Đôi】!」

Kết hợp với tốc độ của【Siêu Gia Tốc】, đó là một chuỗi đòn tấn công liên hoàn tốc độ cao. Kể cả vậy thì máu của con goblin cũng chỉ tụt thêm được 15% nữa, điều đó cho thấy cái khiên của Kaede nó imba đến cỡ nào.

Sau khi bị tấn công dự dội như vậy, nó không thể chỉ để tâm đến Kaede được nữa.

Khi con goblin quay mình về phía sau, một ánh sáng vàng như thể viết đè lên hiệu ứng sát thương màu đỏ và bọc lấy 2 tay của con goblin.

Đòn tấn công đó không đánh trúng Risa, nhưng cả hang động bắt đầu rung chuyển.

「Sức mạnh của nó đang gia tăng… nhưng nó quá chậm!」

Risa di chuyển ra xa khỏi con goblin, và nó cố gắng đuổi theo Risa với ánh mắt khát máu.

「Ổn không đấy? Đuổi theo tui sao? Tui chắc là...bả đằng kia đáng sợ hơn đó?」

「【Hydra(Độc Long)】!」

Giọng của Kaede gọi ra một con rồng 3 đầu.

Con goblin đã bỏ lại mối đe dọa khủng khiếp ở phía sau để đuổi theo Risa ăn trọn đòn tấn con của Độc Long từ phía sau.

Bồi thêm vào sát thương của con Độc Long là sát thương độc thuộc hàng mạnh nhất.

Kể cả vậy, con goblin bằng cách nào đó vẫn còn đứng được, có lẽ đó là lí do mà nó là một con trùm.

Nhưng cũng không lâu sau, cơ thể nó đổ gục tan thành ánh sáng và biến mất.

「Làm tốt lắm〜!」

「Cậu cũng thế… và? Bước chuyển động kì quái đó là gì vậy?」

「Bước chuyển động kì quái á, oh ý cậu là【Di Chuyển Che Chắn】? Nó rất tuyệt đúng không! Nó hoạt động đúng như tớ nghĩ nên tớ có thể dùng nó để tấn công!」

「Ngừoi duy nhất có thể làm vậy mà vẫn sống nhăn đồng thời gây cả đống sát thương có lẽ chỉ có mỗi Maple thôi, cậu biết đấy……」

Trên thực tế, nếu người sử dụng khiên lớn dùng Di Chuyển Che Chắn giống như vậy thì có lẽ anh ta sẽ bốc hơi ngay lập tức do lượng sát thương nhận vào được nhân đôi.

Hơn thế nữa, người duy nhất có khả năng gây sát thương đáng gờm đến vậy cũng chỉ có Maple mà thôi.

「Sally cũng nhanh thật đấy nhỉ! Cú cuối đó!」

「À thì, Siêu Gia Tốc giúp tăng AGI thêm 50 điểm. Tớ không thể dùng nó bây giờ vì nó cần 30 phút để hồi lại, nhưng… vậy chắc cũng đủ rồi」

「Nhưng tớ chỉ có thể dùng 【Bạo Thực】thêm 7 lần nữa… Tớ đã cố tránh sử dụng nó hết cỡ trong những trận chiến không quá quan trọng…」

「Có vẻ như Maple có lượng kĩ năng khá nghèo nàn nhỉ. Lần lấy kĩ năng này nhớ này cái nào tốt vào nhá!」

「Ừm, tớ nghĩ vậy!」

Sau đó, 2 người họ đi tới chỗ cái ngai của con goblin.

Dù không có nhiều họa tiết trang trí nhưng đó là một cái hòm châu báu khổng lồ.

「Để tớ mở nó nhé?」

「Được thôi〜! Mở đi!」

Risa mở cái rương.

Bên trong là một thanh kiếm bản bự giống cái của con goblin.

Và quan trọng hơn là 2 mảnh huy chương bạc đang tỏa sáng lấp lánh

「Chúng ta làm được rồi! Đó là cái huy chương!」

「Hơn nữa, đó là hai cái, những hai cái lận!」

Họ không thèm để ý tới cái kiếm và đang phát cuồng vì mấy cái huy chương. Ngay từ đầu thì cả 2 người họ đều không thể trang bị thanh kiếm nên việc nó bị bơ cũng chẳng có gì đang ngạc nhiên.

「Nếu có 2 cái huy chương cho mỗi một hầm ngục…Không lẽ có tới tận 150 hầm ngục lận?」

「Có lẽ độ khó của chúng là khác nhau? Ví dụ như có con trùm mạnh hơn chẳng hạn! Không chỉ vậy…có lẽ nó bị giấu chứ không phải cứ đi chỉ đánh trùm là được」

「Ahh, tớ hiểu rồi, hẳn là có nơi như vậy huh」

Risa thôi suy nghĩ về điều đó và cầm thanh kiếm của con goblin lên để kiểm tra.

【Kiếm của Vua Goblin】

【STR +75】

【Gia Tốc Sát Thương】

「Uuo〜… đây đúng là một vũ khí cho bọn não mọc cơ mà〜…」

「Nó thế nào?」

「Nó dễ bị phá hủy trong một trận chiến kéo dài, thế những nó tăng STR+75 lận」

「Vậy là chúng ta không thể dùng nó đúng không?」

「Ừa」

「Cái trang bị này đúng là phí nhỉ〜…」

「Cậu có muốn tìm thêm dungeon mới không? Có một vòng tròn ma pháp ở phía sau cái ngai, tớ nghĩ chúng ta có thể được dịch chuyển ra ngoài khi đứng trên nó」

「……nếu đây là cái duy nhất thì tớ nghĩ sẽ ổn thôi, Tớ cũng nghĩ là mấy kĩ năng sẽ hồi lại kịp lúc!」

Sau khi đã thảo luận xong, họ đứng lên vòng tròn ma pháp.

Về【Bạo Thực】của Kaede, sẽ tốt hơn nếu dùng nó một lần hết luôn mỗi lần khai phá hầm ngục.

Đằng nào thì cũng không thể cộng dồn nó với ngày tiếp theo được, thế nên số lượng huy chương họ có thể kiếm được sẽ giảm đi.

Và khi luồng sáng biến mất, họ lại xuất hiện trở lại trên cánh đồng vừa nãy.

「Tớ quên mất…… bây giờ thì chúng ta phải ra khỏi cái đồng cỏ này đã…」

「Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu?」

「Về phía trước! Chắc chắn đó là cách tốt nhất. Nó không thể chỉ có đồng cỏ tới tận mấy ngọn núi mà chúng ta thấy lúc đầu được.」

「Ừ thì, đúng vậy nhỉ!」

Hai người họ bắt đầu di chuyển về khu vực những dãy núi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thks trans
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Vâng 0 nhân 2 vẫn là kg và skill đó chị dùng như skill của komatsu vậy :)) bám theo team:))
Xem thêm
tim.... mà khoan, ở đây người ta dùng tem thì phải?! vậy thì TEM!
Xem thêm
....... Lần đầu tem à
Gấu
Xem thêm
@Kuma Kuma: đổi ảnh mới ah? Gấu?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Tem luôn
Xem thêm