• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 55: Phòng ngự tuyệt đối và đồ loot được

38 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

「Yo ̄ shi, cuối cùng cũng xong! 」

Maple hạ độ cao của Syrup.

Cô ấy đang cố tụt xuống đất bằng cách bám lấy chân của Syrup, nhưng dĩ nhiên cô không thể giữ được và trượt xuống trên cái mai của Syrup.

Sau khi thu hồi Syrup trở lại chiếc nhẫn, Maple đi tới chỗ Sally.

「Tadaima ̄ !」

「Thi thoảng Maple biến thành thứ gì đó mà tớ cũng không hiểu nổi 」

「Thật sao? 」

「Ừa」

Những vật phẩm mà họ kiếm được trong sự kiện gồm một cái khiên lớn và những cuộn giấy kĩ năng.

Chúng được tìm thấy trong cái hang của lũ sên.

Bởi vì lúc đó họ đã quên béng việc kiểm tra chúng, giờ họ quyết định xem qua thông tin của chúng.

Tùy thuộc vào chất lượng của chúng, sức mạnh của Maple có thể còn tăng thêm nữa.

「Trước tiên là mấy cuộn giấy」

Đó là cuộn giấy cho phép bạn học kĩ năng【Khuyến Khích】.

Sally và Kasumi đã học kĩ năng này.

【Khuyến Khích】

Tăng chỉ số STR và AGI của đồng minh trong bán kính 15m thêm 20% trong 1 phút.

Người sử dụng không nhận được hiệu ứng của kĩ năng.

「Kĩ năng này chuyên dùng cho tổ đội … tức là sẽ vô dụng nếu cậu dùng nó? 」

Chẳng được lợi ích gì nếu Sally buff chỉ số cho Maple.

Dù có tăng bao nhiêu lần đi nữa thì 0 vẫn là 0.

Nếu VIT được gia tăng, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác, nhưng kĩ năng này có lẽ không cần thiết cho cả 2 người họ.

Dù vậy, Sally vẫn học kĩ năng.

Và, theo lẽ tự nhiên Maple cũng học nó.

「Được rồi, tiếp theo là cái khiên」

Cái khiên lớn được trao đổi bằng 1 quyền trượng và 1 ngọn giáo với Kasumi, cái khiên được làm từ pha lê tím.

Maple nhớ lại rõ ràng khung cảnh trong cái hang đầy rẫy bọn sên nhớp nhúa.

「Lũ sên đó đúng là phiền phức nhỉ? 」

「Ừm … tớ sẽ quay lại đó nếu không có con sên nào cả. 」

Maple kiểm tra thông tin của cái khiên.

『Khiên Pha Lê Tím』

【VIT + 30】

【Tường Pha Lê (Suishō kabe)】

Giá trị của nó phụ thuộc vào độ hiệu quả của kĩ năng này vì chỉ số【VIT】 của nó thấp hơn【Bạch Tuyết】.

【Tường Pha Lê (Suishō kabe)】

Tạo ra một bức tường có lượng HP bằng lượng HP của người sử dụng trong bán kính 5m.

Sau khi sử dụng, cần 5 phút cho tới khi có thể sử dụng lại kĩ năng.

「Oh … có vẻ tớ không thể sử dụng nó đâu」

Nếu bức tường có chỉ số VIT bằng chỉ số của người sử dụng thì nó có thể là một thứ gì đó hết sức đáng sợ.

Cứ mỗi 5 phút lại có một bức tường tank bằng Maple tòi lên trong bán kính 5m xung quanh Maple để bảo vệ cô ấy.

「Nếu HP của Maple cao thì có lẽ nó sẽ hữu ích hơn. 」

Mỗi điểm cộng vào chỉ số HP sẽ tăng cho bạn 20 HP tương ứng. Đối với MP cũng vậy.

Hơn nữa, nếu bạn kiếm được kĩ năng hồi phục theo phần trăm máu như 【Thiền Định】 , tăng điểm vào chỉ số HP thay vì【VIT】sẽ gia tăng tỉ lệ sống sót khi chiến đấu.

Đó là lí do tại sao【VIT】bị bỏ xó.

Trừ khi bạn có bộ kĩ năng giống Maple thì 【VIT】 mới thể hiện được giá trị của mình.

「Chắc tớ nên thử nó sau nhỉ? 」

Maple cất cái khiên vào hành trang của mình.

Dù Maple có【Tường Pha Lê (Suishō kabe)】đi nữa, hẳn cô ấy sẽ không dùng nó.

「Khiên của Maple đã là quá đủ rồi mà… 」

Cái khiên được Sally nhắc tới ở đây chính là 【Gương Bóng Đêm (Yamiyo no Utsushi) 】.

Không có cái khiên nào xịn hơn nó cả.

「Nhắc mới nhớ … tớ lên cấp rồi」

「Tớ cũng thế. Tớ đã giết rất nhiều cá trong lúc Maple bận chơi với con mực」

Maple

Lv29

HP 40/40〈+160〉

MP 12/12 〈+10〉

【STR 0】

【VIT 180〈+141〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【Giáp Hoa Hồng Đen】

Tay phải【Trăng Non : Hydra (Độc Long)】

Tay Trái【Gương Bóng Đêm : Bạo Thực (Akujiki)】

Chân【Giáp Hoa Hồng Đen】

Giày【Giáp Hoa Hồng Đen】

Phụ kiện

【Thệ Ước】

【Nhẫn Cứng Cáp】

【Nhẫn Sự Sống】

Skill

【Phòng Ngự Tuyệt Đối】【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】【Kẻ Ăn Thịt Hydra (DokuruuKurai)】【Kẻ Ăn Bom (BakudanKurai)】【Thiền Định】【Khiêu Khích】【Tàn Ác (Gokuaku Hidō)】【Thông Thạo Khiên Lớn IV】【Điều Khiển Cơ Thể】【Chuyển Hướng Đòn Đánh】 【Khiên Công Kích】

【Tăng Cường HP (Nhỏ)】【Tăng Cường MP (Nhỏ)】【Di Chuyển Che Chắn I】【Che Chắn】

【Thủ Hộ Bất Khuất】【Siêu Năng Ngoại Cảm】【Pháo Đài】 【Khuyến Khích】

Sally

Lv24

HP 32/32

MP 45/45〈+35〉

【STR 30〈+20〉】

【VIT 0】

【AGI 85〈+68〉】

【DEX 25〈+20〉】

【INT 30〈+20〉】

Đầu【Khăn Quàng Vùng Biển Nông (Minamo no Mafura) : Ảo Ảnh(Shinkirō)】

Thân【Áo Choàng Đại Hải (Taikai no Kōto) : Đại Hải(Taikai)】

Tay phải【Dao Găm Vùng Biển Sâu (Shinkai no Dagā)】

Tay trái【Dao Găm Vùng Nước Sâu (Minasoko no Dagā)】

Chân【Xà Cạp Của Biển】

Giày【Giày Đen】

Phụ kiện

【Thệ Ước】

【ーーー】

【ーーー】

Skill

【Công Kích Trạng Thái Bất Lợi III】【Liên Hoàn Kiếm I】

【Phong Trảm (HayateGiri)】【Tăng Cường Thể Chất (Nhỏ)】

【Cường Hóa Liên Hoàn Công Kích (Nhỏ)】【Tấn Công Kép】

【Đòn Cường Hóa】

【Tấn Công Bất Ngờ】【Thể Thuật V】

【Thông Thạo Kiếm Ngắn II】【Kẻ Bá Nghệ】【Xuyên Phá Phòng Ngự】【Siêu Gia Tốc】

【Biển Cổ Đại】

【Thanh Kiếm Tăng Cường】 【Khuyến Khích】

【Hỏa Ma Pháp I】【Thủy Ma Pháp II】【Phong Ma Pháp II】

【Thổ Ma Pháp I】【Ma Pháp Bóng Tối I】【Ma Pháp Ánh Sáng II】

【Hỏa Cầu】【Thủy Cầu】

【Tường Nước】

【Chém Gió】【Tường Gió】【Chém Lốc】

【Chém Cát】

【Quả Cầu Bóng Tối】

【Hồi Sức】【Hồi Phục】

【Tăng Cường MP (Nhỏ)】【Giảm Tiêu Hao MP (Nhỏ)】

【Cường Hóa Tốc Độ Hồi MP (Nhỏ)】 【Thông Thạo Ma Pháp II】

【Câu Cá】【Bơi X】【Lặn X】【Nấu Ăn I】

【Tăng Cường Tốc Độ Khai Khoáng (Nhỏ)】【Ngăn Chặn Tầm Nhìn II】

【Cảm Thụ Hiện Diện II】【Di Chuyển Lén Lút I】【Lướt I】

【Kháng Độc (Nhỏ)】

「Gần lên cấp 30」

「Tớ đã cố quan sát rồi nhưng rốt cục vẫn chẳng thấy có gì khác lúc trước cả」

「Cấp cao nhất hiện giờ là bao nhiêu thế? 」

「Tớ nghĩ là 61 trước sự kiện? Đúng không nhỉ? Cấp 100 là giới hạn cao nhất lúc này, nhưng có thể nó sẽ còn tăng thêm nếu có người đạt được cấp độ đó」

「61 á! Nani? U wa~a… tuyệt quá…! Có vẻ không khả thi đối với tụi mình chút nào」

「Bởi vì những người đó tới từ thế giới khác…cũng không hẳn … … Maple thậm chí tới từ chiều không gian khác cơ mà 」

Sally không hề biết trên mạng lúc này có rất nhiều người đang cố gắng điều tra danh tính của cô.

Không như đợt sự kiện trước, chưa ai có được hình ảnh về cô cả, tuy nhiên việc cô gia nhập hội dị nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

「Ngay mai phải tới trường rồi … Cảm giác như đã lâu lắm không đi học rồi vậy」

「Yup. Hôm nay tụi mình đăng xuất sớm chứ?」

「Ừm! Được thôi」

Họ đăng xuất khỏi NWO.

Tầm nhìn của họ được bọc trong luồng ánh sáng trắng.

Kaede kiểm tra thời gian ở thế giới thực.

「… … Nghiêm túc đấy sao, mới có 2h đồng hồ trôi qua ư … 」

Cô kiểm tra lại thời gian một lần nữa bằng cái đồng hồ treo tường.

Trong ngày thứ 7 của sự kiện, khi cô nhắm mắt và nghĩ về những ngày vừa qua, mọi thứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí Kaede.

Đã có rất nhiều trận chiến khốc liệt xảy ra, nhưng quan trọng là cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ với Risa.

「Không biết sau này có sự kiện nào như này nữa không ta … Mình ước lần tới mình có thể đi cùng cả Sally lẫn Kasumi … 」

Kaede chìm đắm trong suy tư một lúc, nhưng rồi cô quay lại với việc chuẩn bị cho buổi học ngày tiếp theo.

「Không biết Risa có học hành nghiêm chỉnh không nhỉ? … Mình nên chuẩn bị đi ngủ thì hơn … 」

Kaede cũng biết mình nên học cho đàng hoàng nếu không muốn bị áp đặt cấm vận.

「Thật là…mình tự chuốc lấy rắc rối mất thôi」

Ý tưởng cùng chơi game với Risa cũng tương tự với Risa trước khi Kaede bắt đầu chơi NWO.

Chuyện đó đơn giản là giải trí cùng với người bạn thân của mình.

「Bây giờ … có lẽ mình đã hiểu được lí do tại sao Risa lại muốn mời mình chơi cùng tới vậy」

Khi họ gặp lại vào ngày mai, Kaede quyết định sẽ tán đủ thứ chuyện với Risa nhưng cũng không bỏ bê bài vở.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

1765.5 điểm VIT :))
Xem thêm
Vvv VIT của Maple khiếp thật
Xem thêm
Dựa theo bản trạng thái của Maple thì vit cơ bản + trang bị = 321, lấy đem x5,5 = ....... Khiếp quá
Xem thêm
Chăm học nhỉ
thx trans
Xem thêm
Thời gian đc tăng tốc, trôi qua nhanh gấp 84 lần bình thường. Nếu kĩ thuật như vầy thật sự tồn tại thì trừ thời gian ăn ngủ (ngoài đời thật) thì trên lí thuyết có thể (có cảm giác là đã) sống 6~700 tuổi
Xem thêm
À đâu, vài nghìn tuổi chứ
Xem thêm
@Hùng Ngô: tui đánh giá cao ông đấy. Để ý tốt ghê XD
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Câi khiên pha lê mà tăng thủ theo chỉ số ng chơi thì thôi
Xem thêm