Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◇ Maika Rape -Arc

Chương 98 : Hội chị em của Yoshida-kun

11 Bình luận - Độ dài: 6,307 từ - Cập nhật:

Chương 98 : Hội chị em của Yoshida-kun

Nei-san đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng ăn 

Và chị ấy cũng đang mặc bộ đồ Hi Lạp luôn 

Trang sức chị ấy đang đeo trên người cũng khá giống với loại màm Katsuko-nee vừa đưa ra lúc trước...

Nei-san mỉm cười gọi chúng tôi...!

[Nhanh nào...! Chị đang đói lắm rồi đấy !]

Bữa ăn đã được bày biện sẵn ở trên bàn

[Chúng ta sẽ ăn dim-sum cho bữa trưa hôm nay nhé. Còn có cả súp nấu kiểu Trung Quốc và salad nữa đấy ]

Katsuko-nee nói với chúng tôi

Ra vậy...Cả nem rán lẫn xíu mại cũng được bày biện ra đầy đủ hết rồi

[À đúng rồi...Chúng ta còn có cả nem lụi và nem rán cuốn kiểu Việt Nam nữa đó... Ngồi xuống và ăn thôi nào...]

Katsuko-nee nói xong thì Nei-san chen vào phân phát đĩa và đũa cho mọi người

[Yo-chan , em cũng ngồi xuống đi...]

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn

[Với đồ uống thì em muốn uống trà hay nước quả cũng được...]

Katsuko-nee đang tỏ ra thùy mị nết na lạ thường hoặc có ẩn ý gì đó...

[Chị mở sâm panh nàk ]

Vừa nói Nei-san vừa ra sức kéo cái nắp chai ra

[Geeze...Ở đây có học sinh trung học đó em biết không ? ]

Khi Katsuko-nee nói vậy, Nei-san...

[Có sao đâu ! Dù sao đây cũng là tiệc chúc mừng Maika-chan mà ]

...Chúc mừng ?

[Cho...Maika ư ?]

Maika lo lắng hỏi Nei-san

[Đúng vậy, đây là để vinh danh cho việc Maika-chan ngày hôm nay đã trở thành người lớn ! Hơn nữa, đây cũng là một bữa tiệc dành riêng cho các tình nhân của Yoshida-kun ! Và đương nhiên, đây cũng là một buổi lễ chúc mừng một người em gái mới đã gia nhập !]

Nei-san bật tung cái nắp...!1

[...Đó là lý do tại sao , Maika hãy uống thật nhiều vào nhé ! Sẽ không có ai ở đây làm phiền em đâu ...!]

Nei-san vừa cười vừa nói

[Tiện đây thì...Sensei và Margo-san đâu rồi ạ ? ]

Tôi hỏi Katsuko-nee

...Hai người họ đi đâu rồi ?

[...Ojou-sama đang quan tâm tới chị...Vì chị chưa bao giờ ăn cùng mâm với Ojou-sama cả ]

Oh đúng rồi...Katsuko-nee thường làm tròn trách nhiệm của một maid nên chị ấy sẽ không bao giờ ăn cùng mâm với cả Yuzuki-sensei

[Hôm nay là buổi tiệc chúc mừng cho Maika...Như một người chị, Katsuko nên tham dự cùng bọn nhóc...Đó là những gì mà cô ấy đã bảo ]

...Ra vậy

Cô ấy làm vậy là để muốn Katsuko-nee sẽ có thể tận hưởng buổi tiệc một cách trọn vẹn hơn 

[Maru-chan thì đang làm việc... Cô ấy vừa đi 40 phút trước xong. Chị không biết chị ấy đi đâu nữa ]

Nei-san nói với tôi

Margo-san đột ngột bỏ đi làm nhiệm vụ ư ?

Chẳng lẽ là...?!

Katsuko-nee nháy mắt với tôi ngay khi tôi vừa mới rùng mình...

Kẻ đang săn đuổi Nei-san từ bên Mỹ...

Cesario Viola đã bắt đầu hành động...

[Điều đó không quan trọng ! Yo-chan, chuyển cốc sang cho mọi người đi ...!]

Nei-san tỏ ra vô tư lự và rót rượu vào từng cốc một

[Ah...Để Misuzu giúp chị ]

Misuzu và tôi thay nhau chuyền cốc sang cho mọi người...

[Ehehehe...Đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta tổ chức tiệc mất trinh tiết đến giờ mới được dùng tới rượu vang đỏ ]

Nei-san nói vậy...

[Đầy đủ rồi đấy...Giờ đến lượt nữ chủ tịch của chúng ta đưa ra lời chào hỏi rồi nhỉ ]

...Nữ chủ tịch

Katsuko-nee hắng giọng sau phát biểu hùng hồn của Nei-san

[...Được thôi, người phụ nữ tiết hạnh Takanashi Katsuko xin được phép đưa ra lời chào mừng dưới tư cách người thành lập kiêm nữ chủ tịch ]

...Errr

[...Katsuko-nee, chị làm chủ tịch của câu lạc bộ nào vậy ? ]

Katsuko-nee mỉm cười

[Đương nhiên là... "Hội chị em của Yoshida-kun" rồi ]

..."Hội chị em của Yoshida-kun" ư ?

[...Mọi người, tất cả những người đang có mặt ở đây đều đã đem lòng yêu Yoshida-kun, và được yêu bởi Yoshida-kun, chúng ta đã là người phụ nữ của Yoshida-kun ! Và những người phụ nữ nào mà đã yêu cùng một người đàn ông đều có thể được coi là chị em của nhau , vì vậy nên buổi tiệc sẽ là nơi để chúng ta gắn kết cho tình chị em này thêm bền chặt hơn , đúng không hỡi "Hội chị em của Yoshida-kun" ?]

...K-Katsuko-nee ?

Nei-san thì cười ầm lên còn...Misuzu thì đơ ra 

Maika...Sao em lại run rẩy vậy ? 

[...V-Vậy có được không ạ ? Việc Maika trở thành đồng minh của mọi người ấy ạ ?]

Maika trông có vẻ hơi phấn khích

[Dĩ nhiên rồi... Maika-chan đã là  một người phụ nữ rồi đúng không ? ]

Katsuko-nee nhẹ nhàng mỉm cười 

[Nhưng...Maika cũng không phải là người lớn như mọi người...Và em cũng không hề xinh đẹp như mọi người nữa ]

Maika nhìn xuống...

[...Điều đó có quan trọng gì đâu ! Cái quan trọng ở đây là việc Yo-chan nghĩ thế nào về em ! ]

Nei-san quay sang phía tôi

[Yo-chan, em thấy Maika-chan thế nào ?]

Tôi trả lời một cách thẳng thắn

[Em nghĩ em ấy thật sự vô cùng xinh đẹp ]

Nei-san cười rồi nói với Maika

[Thế là xong rồi nhé ! Maika-chan đã trở thành thành viên của Hội chị em ]

Nei-san nói vậy nhưng...biểu cảm của Maika vẫn không khá lên hơn chút nào

[Nhưng...Papa em đã làm những chuyện tồi tệ với Yuzuki-san...]

Maika nghĩ rằng bọn tôi đang hợp tác với Sensei để thực hiện kế hoạch trả thù của cô ấy

Nhưng thực ra... Cả Katsuko-nee và Nagisa-san đều mang trong mình sự căm phẫn sâu đậm với Shirasaka Sousuke nữa

Cơ mà, Maika vẫn chưa hề biết gì về chuyện đó cả...

Maika vẫn chưa hề biết về mặt tối trong việc buôn bán mại dâm của "Kuromori"

[Dù bố mẹ em có là ai đi chăng nữa thì... Maika-chan vẫn sẽ mãi mãi là Maika-chan ]

Katsuko-nee nói với Maika

[Điều quan trọng wor đây là Yo-chan thích Maika-chan. Hơn nữa, Maika-chan cũng được chấp nhận ở bên Yo-chan như  một nô lệ tình dục còn gì. Chỉ cần hai điều đó thôi là đã quá đủ rồi ]

Nei-san chọc má của Maika...

[Em ấy đã trả lời rằng em ấy thích Maika-chan rồi... Vậy còn em thì sao Maika-chan ? Liệu em có thực sự nghiêm túc trong việc trở thành nô lệ tình dục của em ấy không ? Em có thề điều đó bằng cả trái tim mình chứ không phải là mấy lời dối trá lấp liếm để cho qua chuyện không ? ...Bọn chị muốn biết cảm xúc thật sự của Maika-chan ]

Katsuko-nee đang đưa ra cho Maika những lựa chọn sống còn

[Đúng vậy...Nó phải đến từ ý nguyện của chính em ! Bố mẹ và anh chị em của em đều chẳng liên quan gì tới quyết định của em cả ]

Maika im lặng

[...Đương nhiên, bọn chị biết rằng cha của Maika đang gặp khó khăn. Hay đúng hơn...Bọn chị là người đang làm khó ông ta. Ojou-sama đã giải thích cho em lý do tại sao rồi đúng không ? ]

Maika gật đầu lặng lẽ trước lời nói của Katsuko   

[...Vâng , lúc ở trong phòng tắm ạ. Em hiểu rằng đó là một điều mà không thể dễ dàng tha thứ gì sau khi cha em đã làm những điều kinh khủng đến như vậy...]

Katsuko-nee cười ẩn ý với Maika

[Bọn chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cha em. Bọn chị sẽ cố hết sức có thể để phục thù tên khốn nạn đó. Điều đó đã được quyết định rồi. Nhưng... Điều đó và Maika là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bọn chị thật sự muốn em trở thành đồng minh , một người cùng chia chăn sẻ gối với bọn chị. Bọn chị muốn trở thành gia đình của Maika...]

[Đúng vậy!...Đừng lo ! Các Onee-chán đây chắc chắn sẽ bảo vệ Maika-chan !]

Nei-nee cũng mỉm cười đầy dịu dàng với Maika

[Maika-chan...bọn chị muốn em tham gia vào hội chị em tình nhân này. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra tất cả những điều xấu xa và tốt đẹp của nhau...chúng ta sẽ trở nên giống như chị em ruột trong cùng một gia đình vậy. Không, thậm chí mối liên kết của chúng ta còn khăng khít hơn cả chị em ruột thịt cơ. Tất cả những phiền muộn và lo lắng của em cũng sẽ là của bọn chị.... Chúng ta đều sẽ luôn được kết nối với nhau ]

Những lời nói của Katsuko-nee...khiến trái tim Maika dần mở ra...

[Điều đó...liệu có thật sự ổn không ?]

Maika trả lời

[Tự bản thân Maika sẽ là người quyết định việc đó là tốt hay xấu ! Đổi lại, một khi em đã gia nhập hội chị em rồi thì em sẽ không được phép quan hệ với bất cứ ai khác ngoài Yo-chan ! Chối bỏ tất cả những tên đàn ông khác ! Đây là hội "Những người phụ nữ yêu và được yêu Yo-chan !"]

Nei-san nhắc lại một lần nữa...

[...Uhm]

Tôi chen vào

[Em không phản đối gì việc lập hội hay câu lạc bộ gì đó đâu cơ mà...làm ơn để em đặt một luật nhé ]

Katsuko-nee hỏi tôi

[...Luật gì vậy ?]

...Tôi

[...Nếu mọi người thích một người nào đó hơn em...Thì mọi người có thể rời hội bất cứ lúc nào ]

...Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào mắt mọi người

[...Nói thật ra, tình huống này hơi dị. Chỉ là nó quá khác thường. Không đời nào một kẻ như em có thể được yêu thích như thế này cả ...]

Mắt mọi người đều tập trung nhìn tôi 

[Ngay bây giờ , em chỉ đang nghĩ bản thân mình như một sợi dây rách gì đó dùng để thắt chặt mối quan hệ của mọi người lại thôi. Hoặc... Việc này sẽ là cơ hội lớn để giuso Katsuko-nee và Nagisa-san có thể thoát khỏi cái quá khứ đen tối kia... Misuzu và Maika nữa... Lần đầu với hai người chẳng qua cũng chỉ là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên... Em nghĩ rằng một ngày nào đó tất cả mọi người ở đây sẽ gặp được người đàn ông trong mộng mà chắc chắn rằng em không thể bằng một phần của những người đó...! Thế nên... Nếu bất cứ ai tìm thấy người đàn ông trong mộng của đời họ, hãy ngay lập tức chia tay với em... Em chỉ cần sống một mình thôi là đủ rồi...!]

Katsuko-nee nghe xong thở dài một cái...

[...Bọn chị không thể bỏ mặc em vì như thế đấy...!]

....Eh ?

[Danna-sama ! Xin đừng có sỉ nhục Misuzu như vậy ! ]

Misuzu nãy giờ im lặng tự dưng bây giờ lại nổi giận với tôi...?

[Misuzu không phải là một kẻ ngu ngốc ! Em đã từng gặp rất nhiều loại đàn ông từ trước tới giờ rồi ! Ở tiệc của ông em , đã có rất nhiều gã đàn ông đã léng phéng cưa cẩm em ! Có cả những tên thuộc tầng lớp cao quý , hay là những nhà doanh nhân thành đạt , hay kể cả mấy tên họa sĩ nổi tiếng thế giới luôn ! Nhưng không có ai như Danna-sama cả ! ]

...Misuzu ?

[...Người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể chấp nhận tất cả con người thật của Misuzu chỉ có thể là Danna-sama mà thôi ! Misuzu đã quyết định rồi ! Misuzu sẽ giao cả trái tim lẫn cơ thể của mình cho mình Danna-sama mà thôi ! ]

Katsuko-nee nói với Misuzu

[Chị đã từng định hỏi Misuzu cơ mà... Chắc là Misuzu đã định tham gia vào hội chị em từ trước luôn rồi...]

Misuzu gật đầu

[...Vâng. Misuzu biết rằng Danna-sama còn yêu quý những người phụ nữ khác hơn cả Misuzu nữa ]

[...Đừng lo ! Bởi vì hội chị em sẽ phân tách thời gian hợp lý với em ấy. Bọn chị chắc chắn sẽ tạo một khoảng thời gian riêng tư cho em và Yo-chan một cách hợp lý...]

[...Vâng, em tin vào Katsuko-sama ]

Và rồi...việc Misuzu tham gia vào hội chị em đã được quyết định

[Em nữa... Em cũng muốn nói điều này ngay khi có cơ hội ]

Katsuko-nee nhìn tôi

[Chị không cần em mang lại hạnh phúc cho chị. Chị muốn đem lại hạnh phúc cho em. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em với chị là đủ rồi... Đó là lý do tại sao chị sẽ không bao giờ vứt bỏ em nữa đâu...]

Katsuko-nee rơm rớm nước mắt trong khi mỉm cười hiền hậu

[Yo-chan, chị cũng vậy !]

Nói xong, cả Nei-san và Katsuko-nee...

[Nei-sama , trước khi nói điều đó...]

Chị ấy vừa định nói tiếp thì ngay lập tức nín luôn...!

[...Sao vậy !?]

[T-Thế thôi !]

Có vẻ như chị ấy vẫn còn muốn giữ kín việc mình vẫn còn trinh với Maika...!

Katsuko-nee liếc mắt về phía Maika 

[...Thế còn em thì sao Maika-chan ? Nói thẳng ra... Vị Onii-san đây là một món hời đấy ! Trên đời này không có ai được như em ấy đâu. Người này sẽ không bao giờ lừa dối em ...và cậu bé này có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội em. Em cũng có thể chia sẻ cậu bé dễ thương này với những cô gái khác nữa... Chị thật sự yêu cậu nhóc này lắm đấy ! ]

[Chị cũng yêu Yo-chan nữa ! ]

[...Misuzu cũng vậy ]

...Maika nghĩ ngợi một lúc

[Oh phải rồi, chị cũng sẽ giới thiệu em với những cô gái khác luôn ]

Katsuko-nee rút điện thoại ra

Kết nối nó với cái lap gần đó rồi gọi một cuộc

[...Alo, Nagisa ? Đây là đứa nhóc mà chúng ta mới nói một lúc trước này...]

Nagisa-san hiện lên ở trên màn hình

[Quản trị viên danh dự của hội chị em , Katagai Nagisa-san !]

Katsuko-nee quay chiếc lap về phía Maika

[...Katsuko, cậu có thể đẩy cái camera sang phía bên phải một chút được không... Đúng rồi , được đấy ]

Giọng của Nagisa-san phát ra từ cái loa

[Xin chào ! Chị là một trong những người phụ nữ của Yoshida-kun... Katagai Nagisa ! Maika-chan , hân hạnh được gặp em ! ]

Nagisa-san ở trong màn hình đang trưng ra nụ cười thánh hiền của chị ấy

[...X-Xin chào. Em là Shirasaka Maika ]

Maika nhìn thẳng vào cái camera rồi đưa ra lời chào hỏi...

[My, dễ thương quá ! Chị xin được phép gửi tới lời chào hỏi nồng thắm nhất dưới tư cách một người phụ nữ đem lòng yêu cùng một người đàn ông với em nhé ]

Trời ôi ! Không ai có thể địch lại được nụ cười dịu dàng kia của Nagisa-san cả 

[...Ah, vâng. Hân hạnh được gặp chị ạ !]

[Chị đang quản lý một cửa tiệm hoa ! em có thể đến chơi cửa hàng chị bất cứ lúc nào ! ]

[...Vâng ]

[...Chị đang rất vui , vì cuối cùng chúng ta cũng có một đứa em gái nhỏ nhắn dễ thương ! Cảm ơn em, Yoshida-kun !]

...Tôi

...Tôi vẫn đang không hiểu tại sao mình được cảm ơn 

[Chị thật sự muốn được gặp em càng sớm càng tốt !...Xin lỗi nhé , giờ chị vẫn đang trong giờ làm việc... Chị phải quay trở lại với cửa hàng bây giờ đây ! ]

[Xin lỗi vì đã gọi vào lúc cửa hàng đang bận rộn nhé Nagisa !]

[Không sao, Katsuko ! Không thể trách được vì đó là chuyện về Yoshida-kun mà... Giờ đây, chừng nào tớ còn được ở bên Yoshida-kun là tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ! ]

[...Eh?]

Maika ngạc nhiên thốt lên 

[Trước khi tớ trở thành người phụ nữ cuẩ Yoshida-kun thì cậu thấy đấy... Tớ luôn luôn mỉm cười nhưng trái tim thì lúc nào cũng nguội lạnh , như đã chết vậy. Tớ luôn cảm thấy khó chịu khi không ai chịu nhìn mình, và luôn khóc nức nở vào giữa đêm vì cô đơn... Nhưng bây giờ tớ đã ổn rồi... Tớ đã không còn cô đơn nữa. Tớ đã có Yoshida-kun. Bất cứ khi nào tớ cảm thấy cô đơn, tớ có thể gặp em ấy bất cứ lúc nào... Tớ có thể ôm em ấy bất cứ lúc nào...Tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc ! ]

...Nagisa-san 

[Đó là lý do tại sao... Maika-chan, hãy trở nên hạnh phúc nhé ! Lúc nào em rảnh thì hãy tới đây chơi, và nhớ mang theo cả em ấy nữa ! Chào mọi người ~!]

Nói xong thì màn hình tối lại...nhanh như một cơn bão vậy

[Vừa rồi là Nagisa đó...Người bạn thân nhất của chị !]

[...Chị ấy thật xinh đẹp và dịu dàng ~!]

[Người đó là chủ cũ của Misuzu đấy ]

Misuzu ưỡn ngực ra đầy tự hào

Well... Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy tự hào đến vậy

[Còn một người phụ nữ nữa cơ mà... Cô ấy hiện tại đang tham gia hoạt động câu lạc bộ rồi. Thế nên một lúc nữa em mới có thể gặp được...]

Katsuko-nee nói

[...Chị ấy là học sinh ạ ?]

[Đúng, em ấy là học sinh cao trung... Con bé học cùng lớp với em đúng không ?]

Katsuko-nee nhìn tôi

[...Vâng ]

Maika biết rằng Megumi là họ hàng với em ấy ...

Lúc nào tôi mới nên nói cho em ấy biết về chuyện Megumi là người phụ nữ của tôi...

[Thôi kệ đi...Thế là đủ rồi đấy ! Đó là tất cả những người phụ nữ của Yo-chan !]

Nei-san vui vẻ báo cáo lại cho Maika...

...Errrr

...Thế còn Yukino ?

Nei-san sút vào chân tôi một cái dưới gầm bàn

Rồi chị ấy lườm tôi 

...Chẳng lẽ tôi không được phép nhắc tới cô ấy vào lúc này ?

[Vậy giờ em định thế nào ? Hãy tham gia vào với bọn chị đi Maika-chan !]

Nei-san tiếp cận Maika

[...Hãy trở thành chị em nhé. Được chứ ?]

Katsuko-nee

[Misuzu sẽ luôn ở bên em...!]

Misuzu nữa...!

Maika nhìn vào mặt tôi

[...Onii-san , em ]

Maika có vẻ như không biết quyết định thế nào

Tôi...

[Em biết rằng Katsuko-nee và Nei-san muốn để Maika tự quyết định cơ mà... Cơ mà em nghĩ mọi chuyện lại đang đi sai hướng thì phải ]

Katsuko-nee và các cô gái còn lại đang dồn Maika vào ngõ cụt...Có vẻ như họ đang ép Maika phải đồng ý 

Nhưng...Maika vẫn đang chỉ là một học sinh trung học

Tôi nghĩ rằng sẽ thật tàn nhẫn nếu cứ bắt Maika phải đưa ra lựa chọn thế này... 

Tôi nhìn Maika...

[...Maika , nghe anh nói này ]

[...Vâng ]

Maika nhìn tôi

[...Maika , em đã là người của anh rồi. Đó là những gì mà anh đã quyết định. Anh không quan tâm tới cảm xúc của Maika nữa. Anh yêu Maika nên anh chắc chắn sẽ khiến em hạnh phắc . Đó là tất cả những yêu cầu ích kỷ của riêng anh. Anh sẽ tấn công em đủ kiểu 69 tư thế kamasutra chỉ để thỏa mãn bản thân mình thôi...!]

Tôi chắc chắn sẽ nhận trách nhiệm 

[Anh ra lệnh cho em đây Maika ! Hãy tham gia vào hội chị em , trở nên thân thiết với tất cả những người phụ nữ khác ! Cuộc đời em đã thuộc về anh rồi ! Anh sẽ không thả em ra nữa đâu . Hãy làm theo những gì mà anh yêu cầu...!]

Maika nhìn tôi

[...May mắn cho em nhé. Misuzu cũng muốn được Danna-sama bảo như vậy lắm...!]

Misuzu lẩm bẩm

...Maika

[...Hiểu rồi. Maika sẽ không chần chừ nữa. Em sẽ làm theo những gì mà Onii-san dặn...]

...Maika!

[Đổi lại... Bao giờ mà anh ghét Maika...xin hãy vứt bỏ Maika bất cứ lúc nào anh muốn ]

[Anh sẽ không làm vậy, anh sẽ trân trọng em mãi mãi ]

[...Nhưng ]

Maika khép miệng lại

[...Không phải như vậy ]

Katsuko-nee nói với tôi 

[...Maika-chan cũng có danh dự của một người phụ nữ ]

...Eh ?

[...Em thích điều gì ở Maika-chan ?]

[...Xinh đẹp và dễ thương ]

Tôi thật thà trả lời

[Em thích Maika-chan như là một người phụ nữ đúng chứ ? ]

[...Chắc chắn luôn ]

Mặt Maika đỏ ửng...

[Maika-chan...đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân. Con bé muốn được trở thành một người phụ nữ được yêu một cách đàng hoàng... Đó là  lý do tại sao, con bé nói rằng em có thể vứt bỏ con bé đi bất cứ lúc nào một khi em cảm thấy con bé đã mất đi sự quyến rũ của một người phụ nữ nữa thôi...!]

Tôi cuối cùng cũng hiểu được những gì mà Katsuko-nee đang cố giải thích...

Maika mới chỉ có 14 tuổi nhưng con bé đã phải trở thành "phụ nữ" rồi

[Nhưng đừng lo lắng quá nhé Maika... Các Onee-chan của em chắc chắn sẽ giúp đỡ rồi...!]

[Đúng vậy ! Bọn chị sẽ biến em trở thành một người phụ nữ quyến rũ ]

[Bọn chị cũng giống Maika-chan thôi . Bọn chị luôn phải tìm cách tự làm đẹp bản thân để không bị cậu ấy bỏ rơi ]

[Un, Chúng ta phải cố gắng để càng ngày càng xinh đẹp hơn ]

[...Và chắc chắn em ấy cũng sẽ được tân trang lại nữa luôn ]

Katsuko-nee quay sang nhìn tôi...

...Errrrr

...Mọi người đang định làm gì đó với tôi thì phải ...

[...Misuzu cũng sẽ cố hết sức để tân trang lại cho Danna-sama nữa ]

M-Misuzu nữa ư...!

Maika cúi đầu thật sâu trước mọi người...

[Xin hãy chăm sóc cho em ạ ]

Katsuko-nee đưa tay của chị ấy

Nei-san đặt tay lên trên ...

Misuzu tiếp tục đặt tay lên...

[...Maika-san ]

[...Vâng ]

Maika là người cuối cùng đặt tay lên...

[...Vậy còn em ? ]

[Yo-chan không được phép. Đây là của riêng "Hội chị em" nên em không được phép tham gia ]

[Danna-sama chỉ được phép đứng nhìn mà thôi ]

...Vậy ư ?

[Hãy chụp cho bọn chị một kiểu ảnh với cái camera ở đằng kia nhé ]

Katsuko-nee nói với tôi

[...Được ạ ]

Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh và đối mặt với "Hội chị em"

[...Chụp này ! Cười lên nào ! ]

Các cô gái đang chồng tay lên nhau cùng nở một nụ cười

...Click !

Camera đã ghi lại rõ ràng cảnh tượng đẹp đẽ này 

[...Errr. Chúng ta có nên nói gì đó ngay sau khi cùng hất tay lên trời cho nó khí thế chút không nhỉ ? ]

Misuzu hỏi nhỏ trong khi vẫn đang chồng tay với mọi người

[Ah, chị cũng muốn nói gì đó để nghe nó ngầu lòi chút nên... tất cả mọi người hãy cùng hú lên "Ooooh!" vào lúc cuối nhé. Nhớ rằng đấy là lúc mà tất cả chúng ta cùng hất tay lên đấy...được chưa ?]

Nei-san dặn dò tất cả mọi người 

[Hiểu rồi ]

Maika mỉm cười...!

[Vậy ...cùng nhau làm nào ]

Nei-san hét lên

[...4 chị em chúng ta đây dẫu rằng khác họ , song đã kết làm chị em thì phải cùng lòng hợp sức , cứu khốn phù nguy , trên báo đền nợ nước ấy nhầm cùng yêu thương Yo-chan đến đầu bạc răng long. ]

...Nei-san, chị đang hót cái gì đấy ?!

[...Được chưa ?]

[...Ooh !]

Cả bốn người cùng hất tay lên 

Cũng là khoảnh khắc đẹp nhất mà camera tôi dùng đã chụp lại được

[...Giờ chúng ta cùng ăn nào !]

Bữa trưa đã ngay lập tức bắt đầu sau câu nói của Katsuko-nee...

◇◇◇

Dù rằng ăn hơi muộn...nhưng đúng là một bữa trưa yên bình 

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

Misuzu là người nói nhiều nhất nhưng...cô ấy là người tạo chủ đề cho mọi người cùng nói 

Đó là  lý do tại sao Maika mới có thể nói chuyện cởi mở với mọi người trong nhóm 

Nei-san thì chỉ phản ứng lại bằng mấy câu đơn giản như "Eeeh!" hay là "Gì nữa, Gì nữa ?" , phải công nhận là chị ấy thật sự giỏi trong việc dẫn dụ mọi người kể chuyện

Katsuko-nee thì vừa tham gia vào cuộc trò chuyện vừa giới thiệu các món ăn trong khi tay thì rót nước cho mọi người 

...Còn tôi

Tôi sẽ hiến dâng toàn bộ tâm hồn mình vào việc ăn uống  

Thật ra thì... Tôi chẳng hiểu mấy chuyện mà lũ con gái đang nói là gì cả , một xu cũng không

Nhất là về mấy khoản đồ trang điểm với thời trang các thứ các thứ...

[...Em thấy đấy, đã từng có rất nhiều các kiểu tóc được tạo ra vào cuối thập kỷ 20 bởi Vidal Sassoon , vào khoảng những năm 60 thì phải...]

Katsuko-nee nói

...Heee

Vidal Sassoon...là tên của một người hử

Tôi lại cứ tưởng quả tên đó đến từ một bộ Gundam nào đó cơ

[...Vidal Sassoon đã được công nhận là một trong những công ty Bảo vệ và cho vay nặng lại đứng đầu Nhật Bản đấy ]

Bảo vệ và cho vay nặng lãi ư... Thể loại công ty quái quỷ gì vậy ?

Mới nghe thấy tên thôi tôi còn tưởng nó là một nhà máy chiến tranh cơ...

...Hm ?

Điện thoại tôi rung lên

Xem nào...Đó là Sensei

[...Vâng ? ]

[...Yoshida-kun, cậu có thể đi ra đây một lúc được không ? Tôi hiện tại đang ngồi trong căn phòng mà lúc nãy cậu ở ấy ]

Oh...Căn phòng có các màn hình ấy hử

Đó là căn phòng mà lúc trước tôi đã chui vào ư ?

[Hiểu rồi , em tới ngay đây ]

[Hãy nói với mọi người rằng cậu sẽ sớm quay lại ...!]

Cô ấy nói xong rồi giập máy luôn

Tôi từ từ đứng dậy

[...Có chuyện gì vậy Danna-sama ?]

Misuzu theo phản xạ ngay lập tức quay ra hỏi tôi

[Sensei gọi anh đi chút việc nên ...]

[Yuzuki-sama... ?]

Katsuko-nee cũng nghiêng đầu hỏi tôi

Maika thì đang nhìn về phía tôi

[...Anh nghĩ chắc là một số chuyện liên quan tới trường học ]

[...Oh ]

Nghe thấy từ "Trường học"... Misuzu đã ngay lập tức nghĩ tới Megumi

Còn Maika thì vẫn nghĩ là việc gì đó liên quan tới trường

[...Anh sẽ quay lại sớm thôi !]

Khi tôi vừa nói xong, Nei-san...

[Em không cần phải vội vã như vậy đâu ! Sensei chắc cũng muốn " Hội chị em" được vui vẻ nhưng... Cô ấy ở một mình như vậy chắc hẳn sẽ cô đơn lắm . Hãy nói chuyện với cô ấy một lúc đi nhé ! ]

Nei-san nháy mắt với tôi...!

[Phải, chúng ta cần phải vui vẻ như những chị em thực thụ chứ nhể...]

Misuzu hò reo

[Kay...Vậy em đi đây...]

Tôi rời khỏi phòng với một chai rượu khui dở...

◇◇◇

...Knock !

[...Vào đi ]

Tôi bước vào trong phòng...

[...Ngồi xuống chỗ đấy ]

Tôi ngồi xuống cái ghế mà Sensei chỉ

Sensei đã chuẩn bị sẵn hai cái ly 

Rồi cô ấy nhìn vào chai rượu mà tôi vừa mang tới 

[My, Nei-san, con bé khui được chai ngon phết này...]

Nói xong , cô nhẹ nhàng rót rượu vào ly

[...Nó có đắt không ạ ? ]

[Không đắt lắm đâu... Chỉ tầm 50k yên thôi ]

...Uwa, đắt vailon !

[Cơ mà , chất lượng của nó luôn đi đôi với giá tiền...!]

Sensei nói vậy nhưng...

Tôi không hề biết gì về lĩnh vực này cả

[...Yoshida-kun một ngày nào đó sẽ hiểu được thôi. Đàn bà và giá trị của đàn bà đều sẽ không thể đếm được cho đến khi chúng bị ăn .... sạch sẽ ... ]

Sensei đưa cho tôi một ly

Tôi nhận lấy nó...

Sensei đưa ly của cô ấy về phía tôi

[Kin!] Tôi nghe rõ tiếng thủy tinh va chạm vào nhau...

Để hòa nhịp cùng Sensei...Tôi cũng lén lén chạm môi một chút

...Hmmmm

Đây là hương vị của 50k yên sao ?

[...Mọi chuyện cho đến giờ tiến triển khá thuận lợi ]

Sensei lên tiếng

[Nói thật ra ...Chúng ta vẫn trong tình trạng bấp bênh . Bằng cách nào đó chúng ta đã có thể cân bằng lại được trước khi mọi thứ trở nên tan vỡ... !]

...Eh ?

[Yoshida-kun... Cậu có biết tại sao Maika lại chấp nhận cậu , một kẻ đã cướp đi cả cuộc đời của con bé không ? ]

Sensei uống một ngụm rượu 

Và rồi cô ấy ngay lập tức rót thêm một ly mới

[...Vì con bé vẫn còn rất trẻ con ]

Sensei cười mỉa...

[Con người là một giống loài ngu dốt nên họ sẽ thường nghĩ rằng "Mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới" hoặc "Mình là người may mắn nhất thế giới"...]

[...Vậy có nghĩa là sao ? ]

Tôi chả hiểu gì cả

[Hmmmmm... Cậu là một kẻ không có một chút nhận thức nào về tầm quan trọng của cụm từ "Hạnh phúc" nên cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thấu hiểu được tình huống mà Maika đang phải gánh chịu...]

Sensei nhìn tôi

[...Với một người phụ nữ, bị hiếp dâm là sự tận cùng của ô nhục . Sợ hãi, yếu đuối, nó sẽ trở thành một vết thương ám ảnh suốt cuộc đời họ. Hơn nữa đó còn là trải nghiệm đầu tiên nữa...!]

..........!

[Hiện tại thì ...những hành động của cậu thật sự đáng khen đấy . Cậu không làm tổn thương danh dự của Maika và bằng cách nào đó cậu đã làm dịu mọi thứ lại. Nhưng...cái trải nghiệm lần đầu bị hiếp dâm sẽ để lại một vết sẹo đâm sâu vào bên trong trái tim của con bé. Con bé có thể sẽ không còn làm tình một cách bình thường được nữa...!]

...Điều đó

[Cuối cùng... một phần sự kháng cự trong thâm tâm con bé đã quyết định chấp nhận cậu ]

Sensei nhìn tôi...

[Không ngờ tên hiếp dâm lại dịu dàng tới vậy. Có thể anh ta là người tốt. Anh ấy nói rằng anh ấy thích mình. Anh ấy yêu mình như một người phụ nữ. Đây hẳn là số mệnh rồi. Nếu đây là duyên trời định thì mình đành phải chấp nhận nó thôi...]

...Định mệnh ư ?

[Bởi vì, con be không muốn thừa nhận sự thật chứ sao nữa ?... Trải nghiệm đầu đời là hiếp dâm ? Bị cưỡng ép quan hệ tình dục trái phép ? Đó là lý do tại sao con bé đã tự lừa dối bản thân mình . Cũng giống như lần đầu với Misuzu vậy ]

Lần đầu với Misuzu ư...

Cô ấy đã khá là bị ảnh hưởng bởi từ "Thú cưng" từ miệng Nagisa-san...

Giờ cô ấy đã bình tĩnh hơn rồi...Giờ tôi có thể đại khái hiểu được về mấy hành vi kỳ quặc của cô ấy là do lần đầu với tôi quá tàn khốc...

Nói ngắn gọn... Misuzu đã tự đầu hàng trước việc "Trở thành thú cưng của tôi"... và rồi "Nếu nó xảy ra rồi thì đành phải chịu thôi" rồi buông xuôi 

Đó là lý do tại sao hồi đầu cô ấy lại bám dính tôi tới vậy

[Misuzu cũng đã nói lúc trước rồi đấy thôi... Cơ mà điều đó lại càng khiến Misuzu ngày càng yêu Yoshida-kun nhiều hơn... khi mà cậu đã cho con bé thấy cậu cần con bé đến mức nào...và thế nên , giờ con bé đã bình thường lại rồi đó ]

...Bình thường ?

...Điều đó ư ?

[Ít nhất thì sẽ không có chuyện con bé sẽ rơi vào hố sau tuyệt vọng , khéo cửa trái tim và điên loạn lao đầu vào một tương lai tăm tối nữa. Hiện tại thì tất cả năng lượng mà con bé có được đều hướng về phía cậu cả... con bé thật sự yêu và tin tưởng cậu. Và điều này sẽ không ai có thể lay chuyển được ... Đừng lo ]

...Thật vậy ư ?

[Đó là lý do tại sao....Như việc tôi đã nói lúc trước ấy , hãy chiều con bé hết mức có thể. Khi mà dục vọng của con bé lên quá cao thì đã có Katsuko và Nei lo rồi , họ sẽ cố áp chế con bé lại. Đó cũng là lý do cho sự thành lập của "Hội chị em"...]

Sensei...Vì vậy mà

[...Dù vậy , kể cả Katsuko và Nei cũng không ổn định hoàn toàn. Cơ mà từ giờ thì Yoshida-kun sẽ là mỏ neo của hai đứa nó , giúp chúng có thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Tôi thật sự rất biết ơn cậu...]

Sensei cúi đầu 

[Ai mà ngờ rằng một tên đàn ông đần thối như cậu lại có thể đem lại những phản ứng tích cực cho các cô gái này chứ. Cơ mà, nhờ cậu mà Katsuko đã tự bản thân yêu cầu rời khỏi ngành buôn bán mại dâm , và Nei đã không còn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng về người em trai đã mất nữa...]

...Tôi

...Dù rằng tôi chẳng làm được gì cho họ cả...

[...Hãy ở bên họ thêm một lúc nữa thôi. Xin cậu đấy !]

Sensei cúi đầu sâu hơn...

[...Điều đó, xin cô hãy dừng lại đi ạ. Em dù sao cũng là "Đồ chơi" của Sensei...]

Sensei tự cười với chính mình... 

[Yoshida-kun, cậu không cần phải chơi chữ với tôi như vậy...]      

...Chơi chữ ư ?

[...Cậu thấy đấy, đàn bà thích mấy "Ngôn từ" như kiểu "Đây chính là số phận!"...Hoặc "Tôi là đồ chơi của em mà"...Không...Mấy cái từ sáo rỗng đó lại có khả năng làm điên đảo lũ con gái đấy cậu hiểu không ? ]

...Sensei ?

[...Tất cả những cô gái mà đã bị hủy hoại và đã bị tổn thương thì bọn họ thật sự rất mỏng manh. Tự trao cho nhau những "Ngôn từ"...bọn họ dựa vào nhau để mà cố cứu lấy cái thân thể bi thương này . Kể cả một từ đơn giản như "Chị em" cũng đã tạo nên một mối liên kết rồi đấy , cậu có thấy thế không ? ]

Màn hình phản chiếu lên hình ảnh của phòng ăn 

Nơi mà mọi người đang cười đùa vui vẻ

Bọn họ trông cứ như chị em ruột chung một gia đình vậy 

[Tôi sẽ trông chừng Maika-san... hiện tại thì con bé vẫn đang tự lừa dối mình rằng "Yoshida-kun thích mình tới mức đè mình ra nên đành chịu thôi" và "Mình đang được yêu bởi Yoshida-kun" , "Đây là kết quả của một cuộc tình không viên mãn thôi" và lại tiếp tục lừa dối mình bằng một câu chuyện sống động nào đó...]

Maika-san trong màn hình đang mỉm cười dịu dàng

Nhưng , nhìn vào em ấy ...Tôi có thể thấy em ấy đang lo lắng và lúc nào cũng sửa tư thế ngồi

Âm đạo của em ấy chắc vẫn còn đau lắm

[...Bởi vì Maika-san rất ngây thơ, nên chúng ta mới có thể lừa phỉnh em ấy một cách dễ dàng thôi. Cái câu chuyện giả dối mà con bé tự dựng ra sẽ sớm trở thành sự thật theo những gì mà con bé nghĩ...]

Sensei nhìn chằm chằm về phía Maika trên màn hình

[Nhưng...Chắc con bé cũng nhận ra rồi. Rằng "con bé đang phải cố tin vào những lời nói dối mà bản thân mình đã tuyệt vọng đưa ra "...!]

...Maika

[...Sensei, em có thể làm được gì cho Maika đây ? ]

Sensei nhìn tôi một lúc rồi hỏi

[Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho đứa trẻ đó bằng cả cuộc đời của mình chưa ? ]

...Eh ?

[Trải nghiệm lần đầu của con bé là cưỡng bức nên...Cậu cần phải thay thế bằng những trải nghiệm tuyệt vời khác. Cậu cần phải sẵn sàng để lừa gạt hết cả cuộc đời con bé...]

...Tôi

...Tôi

[...Vậy em sẽ cố tiếp tục lừa dối con bé. Mãi mãi . Nếu đó là điều duy nhất có thể cứu rỗi được Maika...]

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quả quyết

[...Thế sao ? Được thôi ]

Rồi Sensei nói tiếp

[Yoshida-kun...Cậu cần phải hiếp dâm Maika-san thêm một lần nữa ]

**************************************************

Trans : Reset Kalar

Edit: Reset Kalar

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tôi thực sự không bít nói chi nứa :v
Xem thêm
Chưa Bh T thấy vc đi rape nó lại mất nhiều công sức thế này !!
Xem thêm
FBI: open the door
Xem thêm
Tác giả hiểu nhiều về chuyện hiếp dâm nhỉ. Tôi chả biết nên không rõ đúng/sai nữa.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cái này chắc kiểu đã nỡ rồi thì thử chấp nhận xem sao.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tức ngoài thì chấp nhận nhưng trong thân tâm thì không nhỉ .
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm