Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◇ Megumi Arc

Chương 114: Đồ lót và kẻ săn đuổi

14 Bình luận - Độ dài: 4,974 từ - Cập nhật:

Chương 114: Đồ lót và kẻ săn đuổi

Giờ đã mua xong nhẫn rồi...Vậy tính tới cái tiếp theo nào

[...Trước tiên hãy mua đồ lót cho Yoshi-kun trước đã nhỉ]

Đồ lót của tôi ư ?

[Không...Tớ không cần phải mua mấy thứ như vậy tại một trung tâm mua sắm đắt đỏ như thế này đâu...]

[Eh...Yoshi-kun, thế thường cậu hay mua đồ lót ở đâu ?]

Megu ngạc nhiên

...Ở đâu à ?

[...Chuỗi cửa hàng 100]

[...100?]

[Chuỗi cửa hàng 100 yên ý]

Hay đúng hơn... suốt 5 năm nay, tôi đều mua đồ lót tại chuỗi cửa hàng 100 yên đó để dùng 

[Hmmm...Chẳng phải mấy cái quần lót giá 100 yên đó có chất lượng khá là tệ hay sao ?]

Megu lo lắng lên tiếng

[Tớ chả biết nữa... Vì tất cả những gì tớ mặc đều đến từ chuỗi cửa hàng 100 yên đó cả]

Có sự khác biệt gì to lớn lắm giữa đống đồ lót của nam giới à ?

[Đồ lót 100 yên không hề tốt tẹo nào luôn... Hãy mua mấy cái đắt tiền hơn đi]

Megu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc

Cơ mà... Không... Tôi cảm thấy đống đồ lót 100 yên có vấn đề gì đâu nhỉ

[Không sao đâu... Thế thì phí tiền lắm. Dù sao tớ là người mặc chúng mà nên có sao đâu]

Khi tôi vừa dứt lời...

[Thế...Megu cũng sẽ mua đồ lót 100 yên luôn. Cậu ổn với điều đó chứ ?]

Megu lườm tôi...

[Không...Megu không cần phải bắt chước tớ làm gì. Đồ lót của nữ giới bán tại mấy chuỗi cửa hàng 100 yên trông tệ kinh khủng...]

Yup...Thật sự là tệ luôn ấy

Dù sao nó cũng chỉ có 100 yên thôi mà

[Yoshi-kun... Nếu đồ lót của nữ giới tại đó thật sự tệ đến vậy, thế cậu không nghĩ rằng chất lượng cửa đống đồ lót dành cho đàn ông cũng tệ ngang như vậy à ?]

Megu cau mày

Hmm...Cậu ấy nói cũng đúng...

[Nhưng...Tớ chả quan tâm lắm đến chuyện đó đâu]

[Nhưng tớ thì có quan tâm đấy]

...Megu !?

[Yoshi-kun... Con người chúng ta phân chia giai cấp xã hội là có lý do chính đáng cả. Tớ muốn Yoshi-kun trở thành một người đàn ông từng trải , một người có thể thấu hiểu mọi sự khác biệt trên thế giới này...!]

...Một người có thể thấu hiểu mọi sự khác biệt ư ?

[Đúng vậy... Nếu cậu có thể hiểu được sự khác biệt, thì tầm nhìn của cậu sẽ không mãi nằm dưới vũng bùn thế này mà nó sẽ lên một tầm cao mới hơn ]

Megu nắm tay tôi thật chặt...

[Nhưng... Quần lót vốn là thứ có bao giờ lộ ra bên ngoài đâu]

[Kể cả nếu chẳng có ai thấy... thì Yoshi-kun vẫn là người mặc và cảm nhận chúng đúng không ? Mặc nó... Và cảm nhận được sự khác biệt với những trải nghiệm cũ]

[...Ừ thì, cũng đúng đấy]

[Yoshi-kun... Nếu cậu nghĩ đây là phung phí tiền thế bây giờ tớ đi đến trường với một bộ đồ lót cũ nát và xấu xí, cậu sẽ nghĩ gì ?]

Nếu Megu mặc một bộ đồ lót cũ nát và xấu xí ư...

[Tớ không thích như vậy. Tớ muốn Megu mặc một bộ đồ lót thật đẹp...]

[...Tớ cũng vậy]

Megu nhấn mạnh...!

...Hiểu rồi

Tôi là người luôn cố gắng dâng hiến tất cả mọi thứ cho Megu mà không thấu hiểu cho cảm nhận của cậu ấy

Nếu muốn Megu mặc một bộ đồ lót thật đẹp thì trước tiên tôi cũng phải có một cái quần lót tử tế đã, là như vậy à...

[Còn nữa... Mai là ngày "Kiểm tra sức khỏe". Tớ muốn Yoshi-kun có thể hãnh diện bước vào với một cái quần lót tử tế]

Ừm... Mai là ngày "Kiểm tra sức khỏe", bọn tôi sẽ được đo chiều cao cân nặng

Dù rằng đầu năm bọn tôi cũng có một cuộc "Kiểm tra sức khỏe" rồi cơ mà

Chẹp, chắc đây là truyền thống định kỳ của mỗi trường nhỉ

Ngày mai bọn tôi sẽ được đo chiều cao, cân nặng, sức kéo, đo lồng ngực, dung tích phổi và mấy thứ kiểu kiểu vậy

Và còn... Có kiểm tra X-rays không nhỉ ?

Dù sao thì... Họ sẽ phân giới tính nam nữ ra để kiểm tra, và ai cũng phải bỏ hết quần áo ngoài đồ lót ra để thực hiện 

[Nếu Yoshi-kun mặc mấy cái quần lót kỳ quặc nào đó thì tớ sẽ bị mọi người chê cười mất...]

Megu lườm tôi tiếp

[Vì dù sao tớ cũng là "Bạn gái" của Yoshi-kun tại trường mà...]

Oooohh... Thế thì chịu rồi

Tôi đành phải chấp nhận thôi

Dù sao đây cũng là nghĩa vụ của một người chồng khi chiều ý vợ mình mà...

[...Đã hiểu. Tớ sẽ để Megu chọn tớ]

Megu mỉm cười...!

[...Okay!]

◇◇◇

...Nhưng

Khi tới dãy đồ dành cho đàn ông...

[Ufufufufufufun...!!!]

Megu có vẻ vô cùng phấn khởi trong khi chọn đồ cho tôi

Vừa chọn vừa huýt sáo vui vẻ...

[Megu... Cậu không cảm thấy xấu hổ sao ?]

[Eh... Tại sao chứ ?]

[Ừ thì... Đây là khu vực đồ lót dành cho đàn ông...]

[Trông như tớ quan tâm lắm à! Vợ chọn đồ cho chồng thì có gì sai trái đâu...!]

...V-Vợ ư ?

...M-Megu à ?

[Errr... Yoshi-kun thích mặc quần lót ống rộng đúng không ?]

Megu đã nhìn thấy quần lót của tôi khá nhiều lần rồi

Cơ mà đã bao giờ mình khoe nó ra trước mặt cậu ấy đâu nhỉ

[À...Ừ...]

[Hmmm... Thế cậu thấy cái quần chữ nhật này thế nào ? Chất liệu của nó cũng khá tốt nữa]

...Quần chữ nhật ?

À, là quần đùi bó sát đúng không nhỉ ?

[Hmmm... Cái đó được đấy]

Tôi chẳng có gì để phản đối cả

Vì dù sao tôi cũng có bao giờ quan tâm đến đồ lót của mình mấy đâu...

Tôi lại không thích mấy cái quần đùi bó màu trắng cho lắm...

Vì tôi đã từng mặc một vài cái như thế trước khi động tay đến đống quần lót ống rộng mua tại cửa hàng 100 yên rồi 

Sau khi mặc thử mấy thứ đó tầm hơn năm gì đấy...Tôi mới nhận ra rằng khi bị dính bẩn vào thì có giặt kiểu gì nó cũng không thể sạch hết được...

[Vậy thì... Mua lấy 5 cái đi]

...5 cái ?

[Không... Mua 3 cái thôi. Chỉ cần có 3 cái là tớ đã có thể vừa giặt vừa mặc chúng luân phiên được]

[Không... Tớ sẽ mua 5 cái. Cậu cũng cần phải có mấy cái dự phòng nữa chứ ]

Bản năng của một người vợ trong Megumi đang trỗi dậy

[Ừm...Tớ có thể hỏi giá của chúng không ?]

[840 yên một cái]

...Errr!

...Tôi có thể mua tận 8 cái quần lót ống rộng liền tại cửa hàng 100 yên với từng đó tiền đấy

Mà lại còn 5 cái nữa chứ...!

Q-Q-Q-Quá là lãng phí luôn!!!

[Đừng có làm khuôn mặt khó coi như vậy chứ... cậu đã mua cho tớ một cái váy 70k yên còn gì! Hãy dùng một phần chỗ tiền đó mà mua đồ lót cho bản thân cậu đi chứ!]

...K-Khỉ thật!

Tới bước này rồi thì...!

◇◇◇

[Thật là lãng phí]

Hiện giờ bọn tôi đang ở trong khu vực bán đồ lót của nữ giới...

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ luôn

Cơ mà dù xấu hổ đến thế nào đi chăng nữa... Thì tôi cũng không thể rũ bỏ định kiến của mình được

[Thế này không ổn rồi! Tớ sẽ mua cho Megu một bộ đồ lót ít nhất trên 10k yên...!]

Tôi bực lắm rồi đó nghen...!

Giờ mình phải mua cho cậu ấy một bộ đồ lót đỉnh cao nhất mới được...!

[Và tớ sẽ mua cho cậu 3 bộ đồ lót khác nhau luôn!]

[...3 bộ cơ á ?]

Megu ngớ người 

[Đầu tiên sẽ là bộ dành cho buổi "Kiểm tra sức khỏe" ngày mai. Tớ biết là trường chúng ta không cho phép mặc bất cứ loại đồ lót nào khác tới trường ngoài mấy cái thuần màu trắng tinh khiết]

[...Ư-Ừ...]

[Kể cả có là trắng tinh khiết đi nữa... Tớ cũng sẽ mua một bộ tiêu chuẩn hạng A, dễ thương và ngầu lòi nữa]

[Cái đó... Chỉ cần dùng bộ mà tớ vẫn hay thường ngày mặc tới trường là được rồi mà]

Megu nói vậy, nhưng...

[Không được ! Cơ thể của cậu sẽ được toàn bộ đám con gái ở đó trông thấy trong suốt quá trình kiểm tra đúng chứ ? Thế thì tớ muốn Megu phải diện một bộ đẹp nhất, dễ thương nhất và nổi trội hơn hẳn toàn bộ đám con gái tại đó]

Tôi bắn trả lại cái logic vừa nãy của Megu...!

[...Hiểu rồi. Nhưng, có thể giảm mức giá xuống tầm 3k yên không ?]

[Hông pé ơi !... 10k yên là 10k yên! Không có lằng nhằng]

Tôi tuyên bố dõng dạc...!

[Chưa hết... một bộ nữa để cậu mặc vào ngày mai, trong buổi trình diễn của Misuzu. Vì bộ váy cậu mặc đã rất đẹp rồi, thế nên một bộ đồ lót đẹp cũng không thể thiếu được. Cậu phải ăn mặc chỉnh tề cả trong lẫn ngoài chứ, đúng không ?]

[À ừ...Cũng đúng cơ mà...]

[Chúng ta sẽ mua một bộ đồ lót xứng tầm với cái váy 70k yên đấy...!]

[Un...Tớ hiểu rồi]

Megu gật đầu ngay tức khắc

[Cuối cùng... Một bộ đồ lót dâm dục...]

[...Eh ?]

Mắt Megu mở to, mồm há hốc sau khi nghe tôi tuyên bố

[Tớ muốn được nhìn thấy Megu trong bộ đồ lót dâm dục!]

Megu bất giác đỏ mặt

[...Geezz, Baka]

Megu ôm lấy tôi...

[Megu... sẽ mặc nó vì Yoshi-kun...]

...Và rồi

Cả hai bọn tôi lao vào chiến trường đồ lót

Trước tiên là một bộ đồ lót phù hợp với nội quy trường để mặc vào ngày mai đã

[Cái này thế nào ?]

Tôi đưa ra một bộ có thiết kế trông khá thoải mái

[...T-Trông ổn đấy]

Megu xấu hổ

Err...Tôi liếc mắt xuống bảng giá

Cả nguyên bộ đồ lót này có giá 12k yên...

[...Umu]

[Sao vậy, Yoshi-kun?]

[Cuối cùng tớ cũng đã hiểu được những gì mà Megu nói lúc nãy rồi...]

[Eh... Gì cơ ?]

[Dù vẫn chỉ là bộ đồ lót thuần trắng tinh khiết... Cơ mà nó đem lại cảm giác khác hoàn toàn. Chỉ cần nhìn bề ngoài thôi là đã có thể biết được độ tỉ mỉ của các họa tiết lẫn độ cao cấp của các chất liệu hơn hẳn mấy cái cũ kia rồi]

Dù vẫn cùng kiểu dáng đơn giản như vậy

Nhưng dường như nó đã khẳng định được vị trí của mình khác hẳn so với đám hàng giá rẻ ở góc bên kia rồi

Đúng là, tiền tài phân biệt đẳng cấp có khác, giá trên 10k yên...

[Kể cả đống đồ lót 100 yên cùng với mấy cái 840 yên mà chúng ta vừa mới mua cũng có sự khác biệt hoàn toàn luôn...]

Cái đó...Có thể cũng đúng cơ mà... Nếu xét về phương diện đồ lót của nữ giới thì tôi thấy nó biểu hiện rõ ràng hơn

Chà, cả về giá cả nữa...

Được rồi...Coi như cái đầu tiên đã được chọn

Tiếp theo...

[...Cậu chắc chứ ?]

Giờ là đồ lót để mặc vào buổi trình diễn ngày mai...

Tôi thầm nghĩ rằng một bộ đồ lót tầm khoảng 23k yên là phù hợp với Megu

Cái màu hồng phai với nhiều ren và diềm xếp

Trên đó còn thêu cả nhãn hiệu bông hoa nở rộ nữa

...Nhìn qua thôi đã thấy nó rất đẹp và dễ thương rồi

[...Không biết cái này có hợp với tớ không nhỉ ?]

Megu đắn đo

[Thế thì... Chúng ta mua cái 40k yên này nhé ?]

Tôi dồn ép cậu ấy...

Này nhé...Tôi chỉ đùa thế thôi chứ tiền cũng không còn nhiều nữa

[Đ-Được rồi... Thế lấy cái này vậy]

Megu đồng ý với bộ đồ lót giá 23k yên

Cuối cùng... Là bộ đồ lót tà râm

[Yoshi-kun...cậu chắc chưa ?]

Bộ mà tôi chọn có vải diềm màu đỏ đậm với ren đen

Màu sắc trông có vẻ khá sặc sỡ nhưng thiết kế lại rất giản dị

Đem lại cảm giác bình thường như mọi nữ sinh cao trung khác thường mặc vậy

Nhưng... Tôi cứ cảm thấy nó giống một loại "Đồ lót may mắn" nào đó vậy...

[...Cậu có chọn mấy cái dị dị hơn cũng được mà...]

Megu vừa đỏ mặt vừa lí nhí

[Tớ đã thấy các cô gái tại dinh thự mặc những bộ đồ lót còn tuyệt diệu hơn thế này hồi tớ còn bé cơ. Yoshi-kun muốn làm tình với tớ trong mấy bộ đồ lót như thế không ?]

Megu có vẻ như đang muốn mua mấy bộ đồ lót táo bạo hơn thế này

[Katsuko-nee chắc không thiếu đâu...]

Yup... Chị ấy sở hữu rất nhiều áo lót mà có lỗ hở núm vú hoặc mấy cái quần lót dây

[Hơn nữa... Đây chỉ là một trung tâm mua sắm bình thường mà thôi. Họ không có mấy thể loại "Táo bạo" mà chúng ta đang nhắc tới đâu]

Nếu bộn tôi thật sự muốn mua đồ lót tà râm... thì bọn tôi cần phải ghé qua mấy cửa hàng chuyên dụng nhể

[Nhưng...Cái này cũng chả dâm dục mấy... Mà cũng chả đem lại cảm giác người lớn tí nào. Yoshi-kun, cậu vẫn thật sự muốn mua nó chứ ?]

...Oh

Có lẽ Megu vẫn chưa hiểu...

[Megu... Cậu thường xuyên mặc những loại đồ lót gì ?]

[...Luôn là trắng thuần khiết. Tớ chỉ mặc theo quy định nhà trường thôi]

Biết ngay mà...!

[Cậu thường không mặc mấy loại đồ lót sặc sỡ đúng không ?]

[...Un]

Tôi nói với Megu

[Cậu không cần phải vội vàng cố mặc mấy bộ đồ lót tà râm sớm làm gì. Megu vốn đã luôn là "Học sinh gương mẫu" rồi mà. Ngay cả bản thân tớ cũng sẽ thấy bối rối nếu Megu đột ngột mặc mấy bộ đồ lót táo bạo...]

[...Thế à ?]

[Dù Megu là học sinh năm nhất và cũng là một người con gái dâm loàn, tớ vẫn muốn cậu sống như một học sinh cao trung thực thụ...]

Tôi muốn hẹn hò với một Megu bằng tuổi tôi

Không cần phải bắt ép cậu ấy trưởng thành hơn hay gì đó cả

Megu suy nghĩ một lúc

[Phải rồi. Tớ làm sao vó thể đánh bại Katsuko-neesan hay Nagisa-san trong khoản quyến rũ được. Nếu Megu muốn chống lại hai người đó, tớ cần phải sử dụng vũ khí của riêng mình, đó là độ tà râm của một nữ sinh cao trung...]

...Eh ?

...Chống lại ? Vũ khí ?

...Megu ?

[Tớ đã luôn hướng tới mục tiêu trở thành "Con ngoan trò giỏi" kể từ khi được nhận nuôi vào nhà Yamamine... Giờ cái nền móng đó đã quá vững chắc rồi. Có lẽ, tớ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cái vỏ bọc "Con ngoan trò giỏi" này của mình mất...]

Megu phân tích nhân cách của chính mình

[Yoshi-kun...cảm thấy lứng khi nhìn thấy "nữ sinh gương mẫu" Megu đang dần bị tha hóa đúng chứ ?]

Megu nhìn vào mắt tôi...

[Hmmm... Tớ thích một Megu tà râm...]

...Khoan đã nào

Cần phải bộc lộ hết dã tâm của mình ra

[Không... Điều khiến tớ cảm thấy lứng nhất đó là được thấy một Megu ngăn nắp, gọn gàng, kín kẽ, chăm chỉ và luôn tốt bụng với mọi người... chỉ trở nên dâm dục khi ở trước mặt tớ]

Đó là đối xứng tương phản (Gap Moe)

Megu lắng nghe những gì tôi nói một cách nghiêm túc

Rồi...Cậu ấy gật đầu...

[...Hiểu rồi. Từ giờ Megu vẫn sẽ tiếp tục diễn vai "Học sinh gương mẫu". Tớ sẽ là một cô gái "Tốt bụng" trong mắt mọi người ngoài kia... và trở thành một cô bé "Xấu xa" khi ở bên Yoshi-kun!]

Megu cười nói

[Yoshi-kun, xin hãy quan tâm tới cả hai khía cạnh đó của Megu... Vì đó đều chính là bản chất thật của con người Megu...]

...Megu !

Megu nhặt lấy bộ đồ lót đen đỏ táo bạo kia

[Cậu nói đúng...Từ trước đến giờ khi nhìn mấy bộ đồ lót kiểu này, tớ cứ tưởng rằng nó cực kỳ dâm dục, và mặc nó vào sẽ khiến tớ trở thành một cô gái "Xấu xa". Giờ cậu đã hiểu tớ là "Học sinh gương mẫu" tới mức độ nào chưa ?]

Có vẻ như cuộc hội ngộ với "Kuromori" đã khiến cho mọi suy nghĩ của Megu trở nên lệch lạc...

Khi chỉ cần nghe tới "Đồ lót dâm dục"... Là cậu ấy đã ngay lập tức nghĩ tới mấy thứ liên quan tới "Bán dâm" rồi...

[Yeah...Đúng như những gì mà Yoshi-kun nói... Có lẽ tớ nên bắt đầu cái hình ảnh "Cô bé hư hỏng" của mình với bộ đồ lót này trước tiên...]

Megu xác nhận lại quan điểm của mình...rồi lên tiếng

Có vẻ như cậu ấy không còn cố thúc ép bản thân mình nữa rồi...

[Megu bằng tuổi Yoshi-kun... cho nên chúng ta chỉ nên làm mấy thứ dâm dục như các học sinh cao trung vẫn thường làm thôi...]

...Megu!

[Megu...Chúng ta lẩn ra phía sau cây cột đằng kia đi]

Tôi nắm tay Megu

[..Tại sao ?]

Megu mỉm cười đầy quyến rũ

[Tớ muốn được hôn Megu ngay bây giờ...]

Megu dụi vào lòng tôi

[Trùng hợp thật đấy! Megu cũng muốn được hôn Yoshi-kun nữa...!]

Cứ như vậy...Megu chiếm lấy môi tôi 

Và bọn tôi đang trao nhau những nụ hôn cháy bỏng ngay giữa khu bán đồ lót dành cho nữ giới của trung tâm thương mại...

◇◇◇

Cuối cùng, bọn tôi quyết định chọn cái quần lót mang "dáng vẻ học sinh cao trung nhưng lại vô cùng táo bạo" rẻ nhất tại đó

8.8k yên cho cả bộ... Hmmm

Sau khi mua xong cả 3 bộ đồ lót , tôi mới để ý đến kích cỡ

Megu nói là "Cái này vừa như in luôn"...

Đúng là hàng đắt tiền có khác...

Rồi chị thu ngân hỏi "Em có muốn mặc chúng luôn không ?"

...Eh, có thể thử cả đồ lót được luôn à ?

Ra vậy... Hàng đắt tiền mà

Nhưng...mặc những bộ đồ lót mà đã qua tay bao người thử... Chẳng phải nó cứ ghê ghê thế nào sao ?

[Để tớ mặc thử chúng luôn này...!]

Rồi Megu đi theo chị thu ngân về phía phòng thay đồ

Lần này...Có vẻ như tôi không đi theo cậu ấy được nữa rồi

Dù thế nào thì cũng quá là xấu hổ đi

[Bọn em đã quyết chọn mấy cái đó rồi nên giờ chỉ cần đo lại kích cỡ là được...!]

Đùa thôi...Tôi chỉ muốn ra vẻ thể hiện trước mặt chị thu ngân đây thôi...

Tôi vẫn đang trong bộ đồng phục

Mà lại đang nói nhảm cái gì vậy... Hay đúng hơn, mình ngu thật đấy!

Rồi...Tôi lại loanh quanh đó một lúc

...Errr

...Cái quái gì thế này

Ngay giữa khu vực bán đồ lót phụ nữ... Lại có một thằng oắt mặc đồng phục hú hí trong này

Ah...những người mua hàng xung quanh đều đang nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc...

"Sao thằng bé này lại loanh quanh ở đây thế?" là những gì mà mặt họ đang hiện lên...

...Awawawawawawa

Trông tôi giờ chả khác nào một kẻ biến thái cả

...M-Megu !

N-Nhanh lên và ra thanh toán đi nào!

[...Để cậu đợi lâu rồi Yoshi-kun]

...Cuối cùng, sau khi tắm trong bể mắt lạnh băng của tất cả mọi người xung quanh tầm 15 phút gì đó

[May là tớ đã yêu cầu mặc thử đó. Bộ đồ lót "Táo bạo cao trung" đó vừa khít cơ mà... Hai cái còn lại có vẻ hơi rộng. Họ sẽ đổi lại cho tớ kích cỡ chuẩn. Không chỉ thế mà chị thu ngân còn dạy tớ cách để khiến cho ngực mình trông có vẻ to hơn khi mặc áo lót đó...]

Ah...Vậy à ?

[Giờ thì, chúng ta ra thanh toán thôi chứ ạ ?]

Chị nhân viên niềm nở nói

Chà, chúng tôi dù sao cũng đã mua tổng hóa đơn trên 40k yên mà...

[Vâng, được ạ...!]

[Quý khách định dùng tiền mặt ạ ?]

Ừm... Vì vẫn còn là học sinh thì đào đâu ra thẻ tín dụng

[...Vâng. Tiền mặt]

Tôi rút tiền từ trong cái phong bì mà Minaho-neesan lúc nãy đưa

[...Đây là quà sinh nhật dành cho bạn gái của quý khách ạ ?]

Chị thu ngân cười cười hỏi 

Megu và tôi đều giật thót 

Rồi Megu nắm lấy tay tôi

Hóa ra mọi người đều nghĩ như vậy về bọn tôi...

Đương nhiên rồi. vì tôi hiện tại đang xách đồ váy sớ và giày dép cho Megu mà

Còn bên phía Megu... thì cậu ấy đang xách túi đựng đồ lót của tôi

[không...Không phải đâu]

Tôi rành rọt trả lời chị thu ngân

[Đây chính là lòng biết ơn dành cho người bạn gái dễ thương của tôi...!]

Megu bóp lấy tay tôi...!

Cậu ấy đang ngượng ngùng giấu mặt đi

[Vậy tôi gói chúng lại nhé...]

Chị thu ngân mỉm cười...!

...Nhưng

Váy của Megu là 73k yên

Giày đi kèm cũng là 35k yên

Nhẫn 32k yên

Đồ lót cho tôi 4.2k yên

Cái áo sơ mi tôi mua kèm với đống quần lót là 1.8k yên

Đồ lót của Megu, 3 bộ... bay 43.8k yên

Thế là đi toi...189,900 yên

...Bọn tôi mua một cách vô lo vô nghĩ

Cầm theo 200k yên mà giờ xụi lơ còn có 10,200 yên

[...lạ thật đấy]

Tôi lẩm bẩm

[Sao vậy, Yoshi-kun ?]

Megu nhìn tôi

[Không cậu thấy đấy... Dù rằng nếu bản thân tớ tiêu thì sẽ cảm thấy vô cùng lãng phí... Nhưng khi mua đồ cho Megu thì lại không cảm thấy hối hận tí nào. Hay đúng hơn, tớ còn muốn xài nhiều hơn nữa cơ...!]

...Thật sự là rất lạ luôn

[Tớ sẽ kiếm thật nhiều. Để không chỉ có thể mua sắm cho mình Megu, mà còn mua cho cả Maika lẫn các cô gái khác nữa]

Megu dụi sát vào người tôi...

[Tớ cũng sẽ đi làm thêm nữa... Và mua cho Yoshi-kun thật nhiều thứ...]

[Tớ không cần đâu. Megu chỉ cần kiếm tiền để tiêu xài cho bản thân là được rồi]

[Những gì Megu muốn chỉ có duy nhất một điều: Đó là dâng hiến toàn bộ cho Yoshi-kun...!]

Megu...cười 

Tự dưng...Lồng ngực tôi nóng bừng lên

Chả hiểu tại sao luôn

Chả lẽ đây là thứ mà cha ông ta luôn gọi là hạnh phúc sao ?

...Burururururu!

Bỗng dưng điện thoại tôi rung lên

[Minaho-san gọi à ?]

Có vẻ như...Cuộc kiểm tra của Maika đã hoàn thành rồi

Tôi nhận cuộc gọi

["Alo, Yoshida-kun. Giờ cậu đang ở đâu ?]

...Đúng như dự đoán

[Bọn em đang ở trong trung tâm thương mại cạnh nhà ga]

[...Thế đã mua sắm xong chưa ?]

[Vâng, xong hết rồi ạ]

[...Còn lại bao nhiêu tiền?]

[Err...Tầm 10k yên ạ]

...Liệu cô ấy có nổi giận không ?

Vì bọn tôi đã tiêu quá nhiều...

[Cậu đỗ rồi... Tôi cứ nghĩ sẽ phải thừa lại hơn một nửa cơ]

[...EH ?]

[Nếu cậu còn khoảng tầm 50k yên đổ lên, thì tôi sẽ dứt khoát bắt cậu chọn lại đồ cho Megumi một lần nữa... Nhưng có vẻ suy nghĩ đó đã không thành hiện thực rồi]

[...Z-Zâng]

Chà...Minaho-neesan lúc nào cũng thích thử thách

[Đi tới bến xe buýt gần đó tầm 15 phút nữa. Xếp hàng vào tuyến xe đi tới bệnh viện đa khoa]

...Tuyến xe đi tới bệnh viện đa khoa ?

[Cứ giả vờ như cậu không hề quen biết gì với xe của tôi nhé... Một khi tôi đến và thổi còi, ngay lập tức chạy thật nhanh về phía xe. Được chứ ?]

...Có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản rồi

[...Vâng, em hiểu rồi. Bọn em sẽ chạy ngay khi nghe thấy tiếng còi]

Tôi đã sẵn sàng

[hẹn gặp lại cậu trong vòng 15 phút nữa]

...Cô ấy dập máy

[Xin lỗi, bọn em có thể lấy một chiếc túi to để đựng toàn bộ đồ không ?]

Nghe tôi nói chuyện xong...Megu quay ra hỏi chị thu ngân

[...Megu ?]

[Nếu chúng ta phải chạy thì làm thế này là tốt nhất]

Megu cười 

...Có vẻ như cậu ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi

◇◇◇

Không vội vàng... Không mất bình tĩnh

Bọn tôi tản bộ đi ra ngoài...

Trong tay là hai túi đựng đồ cỡ lớn

Megu cầm túi váy...

Còn giày và đồ lót thì ở hết bên túi của tôi

Bọn tôi đi về phía bến chờ xe buýt ngay sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm

[Cậu có biết số nào là tuyến đi xe buýt đi tới bệnh viện đa khoa không ?]

Khi tôi hỏi...

[Tuyến 12. Tớ biết vì trước đây mẹ tớ đã từng chữa bệnh ở đó rồi]

Megu trả lời

[...Tại sao mẹ cậu phải vào viện ?]

[Bà ấy ngã cầu thang tại công ty... và xương eo bị gãy]

[Mẹ cậu cũng đi làm à ?]

[Ừ... Bà ấy làm việc cho một công ty thiết kế quảng cáo. Một công ty bé thôi cơ mà... bọn họ cũng tham gia thiết kế cho cả các mặt báo lớn. Họ in ấn hàng trăm ngàn ấn phẩm không chỉ cho siêu thị, mà còn cho cả các công ty lớn , các doanh nghiệp và cả công ty xe hơi nữa]

Tóm lại... Mẹ của Megu làm việc ở một công ty có liên quan tới nhà Shirasaka

[Ah...Tuyến xe 12 ở phía này]

Bến xe buýt tới bệnh viện đa khoa sắp kín chỗ

Nó sắp khởi hành rồi ?... Có 10 người xếp hàng sẵn ở đó

[...Chúng ta cũng xếp hàng luôn thôi]

Bọn tôi đứng vào làn người ở đó...

Vẫn còn 5 phút nữa cho đến khi thời gian mà Minaho-neesan đã chỉ định

[Tớ đi mua lon nước ngọt nhé]

Khi tôi vừa nói xong...

[Thôi đừng. Làm vậy sẽ khiến chúng ta bị mất cảnh giác...]

Megu trả lời

[Thay vì đó...Yoshi-kun]

Megu rúc vào người tôi rồi thầm thì...

[Nếu có ai đó bám theo chúng ta, tớ chắc chắn rằng chúng cũng đang xếp hàng ở đây...]

...R-Ra vậy

[...Đó là lý do tại sao cậu nên nói bé thôi, không được để chúng nắm thóp]

[...Okay]

[Dù vậy thì...Yoshi-kun cũng không làm được đâu nhỉ]

[...Yeah]

[Thế thì giờ cứ để Megu nói, còn Yoshi-kun chỉ cần gật đầu thôi]

[...H-Hiểu rồi]

Thật sự đấy...

Tất cả những người "Phụ nữ" của tôi đều thông minh hơn tôi...

Điều này khá là tốt...

Megu bắt đầu nói về clb của mình...

Mà...Cứ nghe thôi là được

[...Bọn họ kia rồi]

Megu thì thầm vào tai tôi mà không hề thay đổi sắc mặt

[Yoshi-kun, đừng quay đầu...]

[...Okay]

[Chúng ta chỉ cần chạy hết tốc lực ngay sau khi cô ấy thổi còi thôi...Được chứ ?]

[Ừ...Được]

Megu nắm lấy tay tôi...

[Đừng lo lắng...Đã có Megu đây rồi]

...Megu, đáng tin cậy thật đó!

[Chiếc xe đang nằm ngay sau lưng Yoshi-kun... tầm 10 mét thôi]

Megu đưa ra thông tin chi tiết...

[...Ngay bây giờ, Katsuko-san đang mở cửa xe...!]

...Bubuuu!!

Còi kêu lên

...Ngay bây giờ!

Megu và tôi quay đầu lại chạy bán sống bán chết về phía chiếc xe...!

Đúng là thành viên clb điền kinh có khác...chân Megu trâu thật đấy

[...Nè, đợi đã]

Tôi nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau...!

Có vẻ như chúng chính là đám đang bám theo bọn tôi...

[...Nè, nhóc, cậu đánh rơi gì kìa!]

...Có cl mà tôi cắn bait mấy người thả

Katsuko-nee mở rộng cửa

Maika đang trốn bên trong

Tôi không thể thấy em ấy trong đó...!

[...Trộm! Bắt lấy bọn chúng !]

Gã đàn ông đuổi theo bọn tôi hét lên!

Giờ mấy người dùng cả cách này cơ à...!?

...! !

Đầu tiên, Megu nhảy lên xe...!

Tiếp theo...Tôi cũng nhảy lên!!

Chúng tôi ngay lập tức đóng cửa lại...

Ba gã côn đồ đang dí theo bọn tôi

L-Liệu có thể thoát được không đây ?

[Ngậm chặt miệng vào này...!]

Chiếc xe ngay lập tức nổ máy sau khi cửa xe khép lại

[...Này]

Một gã côn đồ sút vào cửa...!

May quá , nhờ hắn đá mà cánh cửa đá được đóng vào luôn rồi!

...Babababababababa!

Xe nổ máy phóng đi...!

Để lại đằng sau ba cái chấm nhỏ bé là mấy gã côn đồ kia...

[...May quá thoát rồi!]

Khi tôi mới kịp hoàn hồn lại thì...

[Không...Chúng đang dí theo chúng ta đấy]

Minaho-neesan lẩm bẩm...!!!

---------------------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar 

---------------------------------------------------------------

Trans : Chính thức khép lại arc Megumi và dog food, sang arc kịch tính 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

hay quá,đến giờ cho những pha hành động rồi,cơm chóa và gạ địt nhiều nên cx hơi ngấy,phải thêm vài khoảnh khắc hành động vào mới hài hòa khẩ vị :)))
Xem thêm
Đến giờ kịch tính rồi
Xem thêm
Yes, tôi phát ngán với dog food rồi.
Xem thêm
Adu căng thẳng :))
Xem thêm
Đang nhẹ nhàng thì kịch tính lên hẳn
Xem thêm
1. [Yoshi-kun... Nếu đồ lót của nữ giới tại đó thật sự tệ đến vậy, thế cậu không nghĩ rằng chất lượng cửa đống đồ lót dành cho đàn ông cũng tệ ngang như vậy à ?]
2. [...Đã hiểu. Tớ sẽ để Megu chọn tớ] (thiếu từ cho ở giữa hả Trans?)
3. Nếu bộn tôi thật sự muốn mua đồ lót tà râm...
4. May quá , nhờ hắn đá mà cánh cửa đá được đóng vào luôn rồi! (Là đó mới đúng Trans ơi)
Thank Trans!
Ps: dành gần cả chương để viết về đồ lót, nể tác :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đây là 18+ mà cứ như phim hành động... :v
Xem thêm
thậm chí có cả rom com khi đọc mấy chap hẹn hò nhẹ nhàng pha thêm tí yếu tố ecchi vào ntn :)))
Xem thêm
Dạo này bác thức tỉnh r.Hóng mem thấu hiểu cái hay của bộ này ngoài tà râm
Xem thêm
Arc sau có vẻ hay.
Xem thêm