Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

★ May 1・Tuesday

Chương 130: Chúng tôi đã đính hôn!

7 Bình luận - Độ dài: 4,288 từ - Cập nhật:

Chương 130: Chúng tôi đã đính hôn!

[Giờ để "Nô lệ" của em lại đây chị chăm sóc cho]

Tôi giao lại cái băng tay nối với xích cổ của Mana cho Margo-san

[...Thế để chị cột nó vào đây nhé]

Ở trong góc phòng có một cái vòng sắt được gắn trên một cây cột sắt 

Margo-san khóa cái băng tay vào đó

Mana sẽ không thể với tới nó được vì con bé quá thấp

Gắn cả một cái vòng sắt ở tận một nơi thế này...chắc hẳn...

Đã từng có ai đó cũng đã từng bị xích như thế này tại đây...

[Chị sẽ để ý tới Mana-chan cho nên mấy đứa không cần phải lo lắng nữa đâu]

Nei-san nói

[...Nhưng, Nei-san cũng phải tham gia vào kỳ kiểm tra sức khỏe đúng không ạ ?]

Nei-san cũng là một học sinh trong trường mà phải chứ ?

[Chị không tham gia được! Vì đáng lẽ ra hôm nay là ngày chị xin nghỉ học mà! ]

Nei-san cười ầm lên...

...Phải rồi

Giờ vấn đề với Cesario Viola đang rất căng thẳng mà...

Chúng tôi không thể để Nei-san xuất hiện một cách bất cẩn được

[...U-Uhm!]

Megu đứng sau lưng tôi lên tiếng dè dặt hỏi

[Chẳng phải đây là màn hình chiếu toàn bộ cảnh trong trường hay sao ?]

...Ra vậy

Megu vẫn chưa biết về hệ thống giám sát trong trường của Minaho-neesan nhỉ

[Trường chúng ta từ xưa đến giờ đều nằm dưới sự giám sát và quản lý của động mại dâm "Kuromori"...!]

Minaho-neesan giải thích cho Megu

[Khắp nơi trong trường được trang bị camera giám sát và máy nghe trộm. Đầu tiên... Chúng tôi sẽ quan sát và đánh giá thật khắt khe xem cô gái được chỉ điểm có đủ tố chất để trở thành gái bán dâm lý tưởng hay không. Sau đó là đến hoàn cảnh gia đình và bạn bè xung quanh cô ta... Sau khi chấm đủ tiêu chuẩn, bọn tôi sẽ từ từ tiếp cận mục tiêu...]

Minaho-neesan nhấn cái nút trên bảng điều khiển

Camera bắt đầu thay đổi cảnh trong màn hình liên tục...

Lớp học, hành lang, cầu thang, tủ giày... kể cả nhà vệ sinh nữ

Lẫn cả khuôn viên bên ngoài trường luôn... sân tập, sân sau, mái nhà và cả tòa nhà cũ kỹ bị cấm túc nữa luôn.

[...Vậy ạ ?]

Megu ngạc nhiên nhìn màn hình

[Vào lúc ngôi trường này được đập đi xây lại vào 5 năm trước, tôi đã dựng lên cái hệ thống giám sát này. Cũng có cả hệ thống phòng thủ luôn!]

Minaho-neesan mỉm cười

[Tôi biết rằng nơi đây sẽ sớm trở thành căn cứ chính cho chiến dịch "Trả thù" Shirasaka Sousuke... Bởi vì Shirasaka đã nắm rõ kết cấu của căn biệt thự rồi. Với cả dinh thự đó đã quá cũ kỹ rồi cho nên tôi cũng không dám động tay động chân gì vào nó]

Ngôi trường này đã được xây dựng lên mục đích không gì khác ngoài để thực hiện kế hoạch "Trả thù"

Vì là trường học... cho nên đám tổ chức tội phạm mà nhà Shirasaka thuê sẽ không đời nào có thể xâm nhập vào được... Trong trường hợp tệ nhất, bọn tôi hoàn toàn có thể nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát...

Nei-san và những người khác đều biết rõ điều đó cho nên tối qua bọn họ đã trú ẩn tại đây

Và bao xung quanh căn phòng này cũng có khá nhiều các hệ thống phòng thủ khác nữa

[Giờ thì... Đã đến lúc tôi phải có mặt trong nhà thể chất rồi. Vì tôi vẫn là giáo viên mà!]

Minaho-neesan bước lên cầu thang

[Điều chỉnh thời gian di chuyển lại một chút... Yoshida-kun và Megumi, đợi tôi lên khoảng 2 phút rồi hãng đi theo nhé. Để bị bắt gặp đi cùng nhau sẽ khá là phiền phức đấy...]

[...Vâng ạ]

Tôi trả lời

[...Thế nhé, hẹn gặp mấy đứa trong lớp]

Minaho-neesan cười ầm lên rồi mất hút sau góc cầu thang

[Có một cái đèn tín hiệu bé lắp ở trên nóc cửa lối ra của căn phòng bên trên. Lúc nào mà nó chuyển thành màu xanh thì mấy đứa có thể bước ra ngoài. Đó là là tín hiệu cho việc không còn bất cứ ai ở khu vực hành lang nữa. Cửa khóa mở tự động nên lúc đó nó sẽ tự bật ra...]

Margo-san dặn chúng tôi

[Lúc nào muốn vào lại đây, thì nhớ gõ lên cửa 3 lần... bọn chị sẽ kiểm tra camera giám sát sau đó sẽ mở khóa một khi hành lang vắng bóng người]

Cái "Căn phòng giám sát" này có thể điều khiển được tất cả mọi thứ nhỉ...

[...Mấy đứa không quên gì chứ ?]

Katsuko-nee hỏi bọn tôi

...Errr

Hôm nay chỉ có "Kiểm tra sức khỏe" và "Diễn tập phòng cháy chữa cháy"...

Và tôi hiện tại đang mặc một cái quần lót mới toanh có giá 840 yên...

[Em đã chuẩn bị sẵn khăn mùi xoa và giấy khô chưa ?]

...Eh ?

[Em chưa ạ!]

[Biết ngay mà... đây]

Katsuko-nee đưa cho tôi một chiếc khăn mùi xoa màu trắng và túi giấy khô

[Cảm ơn chị, Katsuko-nee!]

[Thế còn Megumi-chan thì sao ?]

[Em có sẵn rồi ạ...Nhắc mới nhớ, Yoshi-kun nè!]

Megumi lôi ra chiếc xích cổ màu xanh mà Tamayo-san đã tặng cho cậu ấy

[Cái đó...là sao vậy Megu ?]

[Minaho-san đã nói hôm qua rồi đúng chứ ? Về việc đeo xích cổ trong trường hợp là được phép...!]

...À ừ, đúng thế, cơ mà...

[Phải đấy... Chị cũng nghĩ rằng Megumi-chan đeo xích cổ lên sẽ an toàn hơn nhiều]

...Katsuko-nee ?

[Hiệu trưởng hiện tại và các giáo viên cũ đều là những người biết về mối quan hệ giữa ngôi trường này với "Kuromori". Và cái vòng cổ này là minh chứng cho việc họ đã trở thành tài sản của Kuromori... Đám giáo viên đó sẽ phải công nhận sự tồn tại của Megumi-chan]

...Ra vậy

Lúc mà ông nội của Minaho-neesan vẫn còn nắm quyền trong "Kuromori", ông ấy đã cho rất nhiều gái bán dâm của tổ chức đi học tại đây

"Xích cổ"... chính là thứ phân biệt giữa tài sản của "Kuromori" với những học sinh còn lại...

[Kể cả với những giáo viên không biết gì về "Kuromori" đều cũng đã được chỉ định không được phép gây khó dễ cho những cô gái đeo xích cổ. Họ được coi như những học sinh đặc biệt... cho nên không cần phải lo lắng đâu]

[Nhưng...nhỡ như đám giáo viên hiểu nhầm rằng Megu là gái bán dâm thì sao ạ ?]

Đó mới chính là thứ mà tôi lo nhất ở đây

[Cứ để bọn họ nghĩ như thế đi. Đám giáo viên tạp chủng cũng tự biết bản thân bọn chúng với mấy cái đồng lương còm cõi này còn lâu mới đủ khả năng để mua được một gái bán dâm của "Kuromori"... và kể cả khi bọn chúng có cố tình động tay lên bọn họ, thì Ojou-sama chắc chắn sẽ bắt bọn chúng phải bồi thường...Và nó không hề nhẹ nhàng chút nào đâu!]

[...Tiền hoặc mạng sống!]

...Giáo viên nào đã biết về "Kuromori" thì chắc chắn cũng biết cả về sự tàn ác của nó

[Hơn nữa... không phải cứ đeo xích cổ thì sẽ bị mặc định là gái bán dâm. Bất cứ cô gái nào có quan hệ với "Kuromori" đều sẽ đeo xích cổ hết. Ngày xưa chị cũng đeo suốt ấy mà!]

Margo-san cũng đã từng tốt nghiệp tại ngôi trường này

[Cơ mà...Tại sao Nei-san lại không có xích cổ vậy ạ ?]

Margo-san trả lời câu hỏi của tôi

[Trước Nei cũng đã từng có rồi. Cơ mà, Nei vốn đã nổi tiếng sẵn rồi cho nên dù cậu ấy có đeo hay không thì... toàn bộ giáo viên và các học sinh trong trường đều tự hiểu được rằng Nei là một người không dễ gì đụng vào]

[Ahahaha...nhớ cái lúc mà tớ cho cả cái sân tập Kendo về tro bụi không ? Kể từ lúc đó, tớ đã nhuộm tóc thành màu vàng và đeo kính áp tròng màu xanh đấy. Bất cứ lúc nào thấy tớ xuất hiện ở đâu, đám người ở đó cũng sẽ tự động tránh xa... Cho nên không cần thiết phải đeo xích cổ làm gì...!]

Về vụ bê bối của Nei-san...

Tôi vẫn chưa biết gì về vụ đó luôn

Tại sao Nei-san lại đốt cháy cả cái sân tập đó ?... Tại sao chị ấy lại nhuộm tóc ?

[Cũng có một đứa khác cũng đã tháo xích cổ trước khi tham gia vào cuộc bầu cử hội học sinh. Vì nếu mà đeo thứ đó trên người kiểu gì cũng sẽ bị đám học sinh bàn tán lắm lời]

Margo-san đang nói về Iwakura-san

[Megumi-chan...hãy cứ mặc kệ những giáo viên nào có phản ứng kỳ lạ trước việc nhìn thấy em đeo vòng cổ nhé. Bởi vì họ là những người có liên quan mật thiết với "Kuromori" đấy...]

[Một khi phi vụ trả thù Shirasaka kết thúc... tất cả bọn chúng đều sẽ bị chặt hết]

Margo-san và Katsuko-nee dặn dò...

Minaho-nee sắp sửa giải thể "Kuromori"...

Và cô ấy chắc chắn sẽ đào thải toàn bộ những kẻ đã biết về quá khứ đen tối của ngôi trường này...

[...Yoshi-kun, làm đi!]

Tôi đặt xích cổ lên người Megu

[Megumi-chan sẽ là cô gái cuối cùng tại đây phải đeo vòng cổ]

[...Đúng vậy]

Hai người cùng thủ thỉ khi nhìn thấy cái xích cổ màu xanh của Megu

[...Tốt rồi. Đến lúc chúng ta phải đi thôi. Còn quên gì nữa không ? Không!]

Khi tôi quay đi quay lại kiểm tra thì... Megu đưa tay ra

[...Hãy cùng nắm tay nhau đi]

Oh...Tí thì tôi quên mất việc quan trọng này

[...Chắc chắn rồi]

Tôi nắm lấy bàn tay lành lạnh của Megu

Hẳn cậu ấy đang cảm thấy lo lắng lắm nhỉ ?

[Xong xuôi...Bọn em đi đây]

Megu cúi chào mọi người

[...Em cũng đi đây]

[Bye nhé...]

Katsuko-nee thay mặt mọi người gửi lời chào

[...Em sẽ giao lại Mana cho chị đó]

[Chị đối xử với con nhóc như một "Nô lệ" có được không ?]

Margo-san băn khoăn nhìn tôi

[Vâng... Xin hãy cứ mạnh tay với con bé đi ạ. Cơ mà, nếu con bé ngoan ngoãn, thì chị cứ đối xử tử tế với con bé nhé]

[Un...Hiểu rồi. Cậu thấy sao, Nei ?]

[Okay~]

Tôi nhìn Mana

[Giờ anh sẽ đi đây một lúc... ở nhà ngoan nhé, Mana!]

Mana trần truồng đang bị trói vào thành cột ngước mắt lên nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp...

◇◇◇

[Eh...Cái này ?]

Bước lên cầu thang... Chúng tôi đặt chân tới một cánh cửa bí mật

[Phải rồi...Đây là phòng hiệu trưởng mà. Đây là cánh cửa kết nối với căn phòng bên dưới kia]

[...Tuyệt ghê!]

Megu ngạc nhiên

Chà đương nhiên rồi

Từ cái ga-ra bí mật nằm trong khu đỗ xe của nhân viên, cho tới đường hầm bí mật, tới căn phòng giám sát... rồi lại thẳng tới phòng hiệu trưởng

Người bình thường sao có thể nghĩ tới một sơ đồ phức tạp tới vậy

Và bên trên cánh cửa...là cái đèn mà Margo-san đã nói lúc nãy

Giờ nó đang màu xanh

Có nghĩa là không có ai ở ngoài hành lang...

[Đi thôi nào, Megu]

[...Un]

Tôi mở cửa vào bước ra ngoài

Khi tôi đóng cửa lại...nó đã tự động chốt khóa

Hành lang phòng học...

Một khung cảnh quen thuộc

Cuối cùng tôi cũng đã quay lại cuộc sống thường nhật hàng ngày

[...Yoshi-kun]

Megu lo lắng nhìn tôi

Dù chúng tôi đã quay lại cơ mà...

Megu và tôi ngày hôm nay đã khác với ngày hôm qua...

Giờ tôi đang cảm thấy bứt rứt trước việc đối diện với bạn bè trong lớp

[...Không sao đâu]

Tôi hôn Megu...

Megu mỉm cười

[Không có gì phải lo lắng cả... chừng nào cậu còn ở bên tớ!]

Bọn tôi bước dọc hành lang tay trong tay

Bước ra khỏi khu vực văn phòng của trường học... dãy phòng học của năm ba nối san sát nhau hiện ra trước mắt

...Có rất nhiều học sinh đang đi xung quanh

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường

Giờ mới có 8h17

Còn tận 13 phút nữa mới tới giờ

[...Chào buổi sáng]

Megu đột ngột lên tiếng!

...Uwawawawa!

Đó chính là đội trưởng của câu lạc bộ điền kinh... Takeshiba

[C-Chào buổi sáng]

Tôi hoảng loạn cúi chào chị ấy

[Sao thế ?... Mấy đứa đến tận đây chỉ để chào chị thôi à ?]

Đội trưởng Takeshiba hình như có vẻ hiểu nhầm chúng tôi, đám học sinh năm nhất đi tới tận khu vực phòng học của năm ba chỉ để chào hỏi

À phải báo cáo...Về chuyện ngày hôm qua

[V-Vâng... Em nghĩ rằng em cần phải báo cáo lại cho đội trưởng càng sớm càng tốt ạ!]

Megu nhanh trí phụ họa theo đội trưởng ngay

...Err

Takeshiba-senpai đã biết việc tôi đến nhà Megu để nói chuyện với bố mẹ cậu ấy...

[Thế...Sao rồi ? Bố mẹ của Yamamine thế nào ?]

Đội trưởng Takeshiba tò mò hỏi

Đúng như mong đợi... Đội trưởng cũng có những khía cạnh nữ tính đó chứ

[Vâng...Bọn em đã có hôn ước rồi ạ!]

Megu tuyên bố dõng dạc

[...Đ-Đính hôn á ?]

Đội trưởng sửng sốt

[Vâng... Yoshi-kun đã nói chuyện với bố mẹ em về việc muốn rước em về làm vợ... Sau đó, cậu ấy đã được cha mẹ em chấp thuận]

Megu báo cáo trong khi đỏ lựng mặt

À thì... nếu phải tóm tắt lại sự vụ tại nhà của Yamamine, thì cũng có vẻ đúng đúng...

[R-Ra vậy, chúc mừng nhé!]

Đội trưởng bối rối

[Đ-Đám cưới sẽ được tổ chức sau khi bọn em tốt nghiệp. Lúc đó chị nhớ tham dự nhé, đội trưởng!]

[Đ-Được thôi, Yamamine...!]

Cơ mà... Cả hai người bọn họ nói to quá

Làm đánh động toàn bộ khối năm ba, trở thành tiêu điểm luôn

[...Gì thế gì thế ? Đính hôn sao ?]

[Nhìn kìa, hai đứa nó ấy... việc ở câu lạc bộ điền kinh ngày hôm qua]

[Oh...Phải là cô bé năm nhất tuyên bố mối quan hệ của mình đấy hả ?]

[Uwa, trông cô bé dễ thương chưa kìa!]

[Chà, đính hôn rồi nó phải khác...]

Đúng như mong đợi...vụ việc ngày hôm qua đã được truyền ra khắp trường

[...Eh, Yamamine-chan. Em đã thực sự đính hôn rồi à ?]

Một senpai khác đeo kính xuất hiện đằng sau đội trưởng Takeshiba, trông quen quen

Hình như là, một đàn chị năm ba khác trong câu lạc bộ điền kinh

[Vâng, Takabayashi-senpai, bọn em đã đính hôn rồi ạ! Yoshi-kun cũng đã mua cả nhẫn đính hôn cho em luôn nè!!!]

Megu đang trong tâm trạng hưng phấn, không ngần ngại khoe cái nhẫn ra trước toàn thể nhân dân năm ba

"OOOOOOOOOH!!!" Đám đông vây quanh hú hét ầm ỹ lên

[...Đỉnh quá, mấy đứa nó đính hôn thật kìa!]

[Thằng nhóc kia đã đến tận nhà cô bé đó để ra mắt nhà vợ và xin dâu đó...!]

[Eh... Cậu nhóc thật sự đã nhận được sự chúc phúc từ cha mẹ cô bé đó ư ?]

[Đấy người ta gọi là hôn nhân đi lên từ tình yêu vững bền muôn đời nhỉ ?]

[Bảo rồi mà... Tớ đã bảo là hai đứa nó kiểu gì cũng sẽ "Đính hôn" mà!]

[...Tuyệt ghê!]

[...Có gì đáng quan tâm lắm à ?]

[Dễ thương quá đi!]

Đám người năm ba bàn tán xôn xao

Sao mà cứ càng ngày càng đông lên thế này ?

Phải gần hơn 50 người rồi đấy... đều toàn là các đàn chị cả

[Tôi biết là mấy đứa đã đính hôn rồi cơ mà... đeo nhẫn ở trường thế này có sao không ?]

Takabayashi-senpai hỏi nhỏ Megu

[Đó là nhẫn đính hôn sao ?]

[Uwaaaa! Ghen tị quá đi!]

[Mình cũng bạn trai mình mua nhẫn ]

[Un...Chưa đính hôn vội cơ mà nhẫn thì phải có!]

Đám đàn chị lại xôn xao ầm ĩ hết cả lên

[...Đeo nhẫn đính hôn được cho phép mà ! Điều đó co ghi trong sách các điều luật của trường đó!]

Megu hét lên!

[...Eh ? Để xem nào!]

Một vài cô gái quanh đó mở sổ tay ra

[...Ah, có thật nè. Được viết với một dòng chữ nhỏ]

[Đúng thế! ...Nó nói rằng chúng ta có thể đeo nhẫn đính hôn bất cứ lúc nào!]

[Eh... Tại sao điều này lại có trong luật của trường vậy ?]

[Chà, chắc trước đây đã từng có vụ việc thế này xảy ra rồi... học sinh đính hôn ấy]

[Haa... Ra thế]

Các đàn chị vẫn không ngừng bàn tán sôi nổi

Đội trưởng Takeshiba nói với bọn tôi

[...Tôi hiểu việc hai đứa thật sự nghiêm túc với nhau rồi. Cậu thậm chí còn gặp mặt gia đình và được cho phép đính hôn một cách bài bản nữa. Tôi sẽ ủng hộ hai đứa. Nếu có bất cứ ai dám làm phiền thì hãy nói với tôi nhé, đảm bảo hôm sau hắn sẽ không dám hé răng thêm lời nào nữa luôn!]

Đội trưởng Takeshiba mỉm cười

Chị ấy đúng là một con người có tinh thần thượng võ mà

[...Cảm ơn chị nhiều lắm, đội trưởng]

Megu cúi đầu

[Nếu luật lệ của trường đã đồng ý rồi thì chị cũng sẽ cho qua vụ nhẫn đính hôn luôn. Cơ mà lúc nào tham gia câu lạc bộ thì nhớ phải tháo ra đấy... để mất thì sẽ phiền phức lắm]

[...Vâng ạ]

[Hãy giữ nó ở trong ví cùng với các món đồ quan trọng khác... Chị sẽ dặn các thành viên còn lại cẩn thận hơn]

[...Em cảm ơn chị]

Megu là người duy nhất nói liên tục nãy giờ

Còn tôi thì vẫn cứ giữ im lặng...

[U-Uhm...C-Cảm ơn chị nhiều...!]

Gu, gudagudagudagudaaa...!

Tôi không biết phải nói gì nữa...!

[Cậu ta đang đỏ mặt kìa!]

[Dễ thương ghê!]

Bị cả một đám các đàn chị chê cười... xấu hổ chết mất

[Yoshida-kun phải không nhỉ ?... Chị giao lại Yamamine cho em đấy!]

[V-Vâng ạ!]

Tôi cúi đầu trước đội trưởng Takeshiba...

◇◇◇

[...Xin lỗi...Xin lỗi...]

[...Làm phiền mọi người chút...!]

Megu và tôi tay trong tay trốn thoát ra khỏi đám đông các đàn chị năm ba

[Aaaahn! Tớ run cực kỳ luôn đó! Xấu hổ kinh đi được á!]

Mãi mới thoát ra được...Megu quay sang nói với tôi

[Tớ cũng vậy... Cứng lưỡi không biết phải nói gì luôn!]

[Xin lỗi vì tớ đã nói át mất lời của cậu...]

[Không sao đâu...Tớ cũng có biết làm gì khác ngoài cúi đầu nói "Cảm ơn" đâu!]

Tôi thật sự hoảng loạn lúc đó luôn

Chả biết tới lớp thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa

Trong lớp tôi cũng có vài bạn nữ có tham gia câu lạc bộ điền kinh...

Kiểu gì họ cũng đã lan tin ra khắp cả khối rồi cho mà xem...

[Yoshi-kun...cậu có cảm thấy lo lắng không ?]

Megu nhìn vào mắt tôi và hỏi

[Tớ thì không sao...Hai chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại...!]

[...Yoshi-kun]

Megu nắm chặt lấy tay tôi

Cả hai bọn tôi cùng tiến về phía lớp học

"Lớp 2 Năm 1"... lớp của chúng tôi

[...Đi thôi, Megu]

[Un...Yoshi-kun]

Chúng tôi cùng nhau kéo cửa lớp ra sau khi hít một hơi thật sâu...!

Trong lớp cũng khá đông đủ rồi...khoảng tầm 80% số học sinh cả lớp

...Yukino không có ở đây

...Endou cũng vậy

Do đám năm nhất câu lạc bộ bóng chày đang phải chuẩn bị cho trận đấu tập hôm nay cho nên bọn họ sẽ đến muộn 

Không biết bây giờ Yukino đang làm gì nhỉ...

[...Yoshi-kun!]

Megu nhìn tôi

...Errr

Tôi có nên rõng rạc thông báo luôn ngay bây giờ không nhỉ...?

Vậy thì... đây sẽ không còn là "Tuyên bố mối quan hệ" nữa mà chuyển thành "Tuyên bố đính hôn" mất rồi

Mình nên nói thế nào bây giờ đây...

Tôi lưỡng lự trong phút chốc

...Rồi!

[...Huuuh?! Có chuyện gì vậy, Yamamine-san ?]

Đột nhiên...một cô bạn lên tiếng hỏi Megu

[Gì kia ?... Yamamine-san đã trở nên vô cùng xinh đẹp kìa !]

Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía Megu 

[Cậu mới đổi kiểu tóc à ?...không, nó không chỉ ở tầm cỡ như vậy đâu! Bằng một cách nào đó, giờ trông cậu cứ như thiên thần giáng thế ấy...?!]

Cả đám con zai cũng nhao nhao hết cả lên

...Eh

Oh...Phải rồi!

Đội trưởng Takeshiba đã nhìn thấy mái tóc mới của cậu ấy sau khi được Yuuka-san cắt từ hôm qua rồi cho nên chị ấy không còn thấy bất ngờ nữa rồi

Đa số các đàn chị năm ba đều không biết tới con người trước kia của Megu...

Còn lớp chúng tôi thì...

Đây là lần đầu tiên họ được thấy một Megu xinh đẹp đến nhường này...!

[Cơ mà...Tại sao Yamamine-san lại tay trong tay với Yoshida-kun vậy ?]

Ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp trước sự thay đổi của Megu... giờ đã chuyển sang ánh nhìn hiếu kỳ về phía tay của Megu 

Aeeeeeee...eeerrrrrr

...Mình nên giải thích thế nào đây ?

[Chà các cậu thấy đấy... Megumi và Yoshida-kun đã công khai hẹn hò với nhau từ hôm qua rồi!]

Ngay trước khi bọn tôi kịp mở miệng...đã có ai đó chen chân vào rồi

Giọng nói này...biết ngay mà

Ogino-san ở câu lạc bộ điền kinh...!

[Eeeeeeeeeeeee!!!]

Cả lớp há hốc mồm...!

[Và không chỉ thế thôi đâu... Megumi đây mới là người chủ động tỏ tình đó!]

Ah...Đúng là Megu có nói như vậy thật...

Giờ lại chuyển sang thiết lập như thế à...!

[T-T-T-T-T-Tại sao chứ ?]

Đám con trai bắt đầu la ó lên

[Yamamine-san...Cậu thấy được điều gì tốt từ gã này chứ...?]

...Un

Tôi cũng nghĩ vậy

Mọi ánh mắt đều tập trung theo dõi câu trả lời của Megu...

Vì một lý do nào đó, chẳng có ai thèm quan tâm tới tôi luôn

...Megu

[Err...Yoshi-kun ấy à...]

Một tên trong lũ con trai thầm thì 

[...Yoshi-kun ?]

[...Yoshi-kun ?]

[Ừ thì, là Yoshida còn gì ]

[Chẳng có lẽ...]

[...Đúng rồi đó, vấn đề ở đây là tại sao Yamamine-chan lại gọi Yoshida là "Yoshi-kun"!]

[...Thật sao]

Cuối cùng cũng có một tên trong đám con trai dũng cảm nói ra

[Yamamine-chan và Yoshida đang hẹn hò]

Toàn bộ đám con trai ăn 1500 sát thương !!

[...Thật thế sao ?]

[...Đương nhiên rồi, có gì bất ngờ à ?]

[...Bởi vì, đó là Yoshida]

[...Yeah, là Yoshida đấy]

[Làm thế nào mà có thể chọn được người như cậu ta vậy ?]

[...Không thể nào, một cách bình thường ư ?]

[...Chả lẽ Yoshida-kun đã blackmail cậu ấy ?]

[Yoshida thì blackmail được ai chứ, thằng ngốc này !]

[Một cô gái nghiêm túc như Yamamine-chan có khẩu vị kỳ thật đấy...]

[Cậu nói sao về điều này hả Yamamine-saaaaaan ?!!!]

Megu có vẻ như đang cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời xàm tiếu của đám con trai

Câu ấy tức giận hét lên!

[Yoshi-kun là một người thân thiện, tốt bụng và vô cùng chính trực!... Hơn nữa, cậu còn rất dễ thương...!]

Megu...cậu đang nói cái quái gì vậy ?

[...Dễ thương á ?]

[...Yoshida ?]

[Không...Chắc chỉ trong mắt Yamamine-chan mới vậy thôi]

[Chắc cậu bị mù nặng rồi ?]

[...Họ nói rằng tình yêu là mù quáng đó]

[Hay đúng hơn, ngay từ đầu, tại sao Yamamine-san lại là người yêu của Yoshida chứ ? Thật kỳ lạ quá! Không thực sự vô cùng kỳ lạ đấy!]

Yup... Tôi hiểu cảm giác của các người mà

Ngay cả tôi cũng thấy đây như là mơ vậy

[Chẳng lạ tí nào hết!]

Megu hét vào mặt đám con trai

...Thật sự đấy

[Tớ yêu Yoshi-kun ! Và tớ đã quyết định sẽ kết hôn với Yoshi-kun rồi!]

Trong lớp bỗng thoáng qua một khắc im lặng

[...Y-Yamamine-san, kết hôn ?]

[...Hôm qua, Yoshida-kun đã đến ra mắt bố mẹ của Megumi đúng không ?]

Ogino-san hỏi Megu

[Yep...Yoshi-kun đã nói với ba má tớ rằng "Xin hãy giao lại con gái của hai người cho cháu"]

Megu không biết đến điểm dừng nữa rồi...!

[Yoshida...Cậu đã làm thế ư ?]

[...S-Sau đó, cha mẹ của Megumi đã trả lời sao ?]

Megu trả lời thay cho tôi

[Họ đã chúc phúc cho bọn tớ!]

[...C-Chúc phúc ?]

Đã đến mức này rồi thì... chào tạm biệt cuộc sống yên bình

Tôi cầm tay Megu giơ lên và khoe chiếc nhẫn đính hôn cho tất cả mọi người ở đó xem

[...Đây chính là nhẫn đính hôn của bọn tớ]

Sau khi tôi vừa dứt lời...Megu đã tuyên bố thẳng thừng

[Bọn mình đã đính hôn rồi!]

Cả lớp 2 năm nhất cùng rơi vào trạng thái hỗn loạn

---------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngầu đấy 😎
Xem thêm
(っ´▽`)っ ♥
Xem thêm
1. [Điều chỉnh thời gian di chuyển lại một chút... Yoshida-kun và Megumi, đợi tôi lên khoảng 2 phút rồi hãng đi theo nhé.
2. [Minaho-san đã nói hôm qua rồi đúng chứ ? Về việc đeo xích cổ trong trường hợp là được phép...!]
3. [Mình cũng (...) bạn trai mình mua nhẫn ] (muốn)
4. Tôi có nên rõng rạc thông báo luôn ngay bây giờ không nhỉ...?
Thank Trans!
Ps: nhìn người ta bao tuổi đã đính hôn, xem lại mình, chán :)
Xem thêm
hehe thanks trans nhiều
Xem thêm