• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2: Màn Hướng Dẫn Tầng 60 (Phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:

Năm 2014, một sự kiện kì lạ đã xảy ra với quy mô toàn cầu.

Quái vật xuất hiện trên toàn thế giới và bắt đầu tấn công từ nông thôn cho đến thành phố.

Hầu hết các quái vật đã được khống chế bởi quân đội, nhưng vẫn còn vài con còn sống nhăn răng bởi đạn vô hiệu với chúng.

Rất nhiều thành phố đã bị phá hủy, số lượng người thương vong không thể đếm xuể.

Và đó cũng là lúc những người siêu năng lực, hay còn được gọi “Người Thức Tỉnh” xuất hiện.

Cứ một lần một tháng, sẽ có vài người ngẫu nhiên bị bắt vào thế giới Hướng Dẫn. Nếu như họ có thể qua Hướng Dẫn, họ sẽ nhận được sức mạnh và quay trở lại thế giới hiện thực.

[Màn 81 sẽ bắt đầu]

Đã 30 ngày trôi qua kể từ lúc Màn 80 bắt đầu, và giờ là thời khắc cho Màn 81.

Như mọi bữa, lại có thêm 100 Người chơi mới bị bắt cóc.

[Độ khó: Bình Thường, diễn đàn (71/106)]

[Chào mừng người mới.]

[Những thứ cần biết trước khi vào Màn Hướng Dẫn.]

[Giới thiệu cơ bản về Nghề nghiệp của Hướng Dẫn.]

[Luật cơ bản về Phòng chờ Cộng đồng. Newbie hãy đọc.]

[Cấu hình giao diện Hệ thống.]

[Hình phạt khi vi phạm luật.]

Những chủ đề như trên đều có thể thấy được đăng một đống trên diễn đàn.

Hầu hết bài đăng được đăng bởi NPC tại Khu dân cư.

Các NPC dân cư đều là những Người chơi đã từ bỏ việc phát triển thông qua Hướng Dẫn. Họ chọn định cư ở các Khu dân cư tại Tầng 30, 60 và 90.

Họ đưa ra lời khuyên cho newbie và duy trì trật tự công cộng trong Khu dân cư.

Tôi cũng sắp trở thành NPC rồi.

Sau cùng thì tôi vẫn chẳng thể qua nổi Tầng 60.

Và…

[Độ khó: Địa Ngục, diễn đàn (1/2)]

Đây rồi! Một newbie!

Bao nhiêu mùa xuân trôi qua, tôi đợi chờ số “2” xuất hiện.

Tôi cứ như sắp khóc đến nơi.

Làm ơn, vào kênh Cộng đồng đi. Xin người đấy…

Làm ơn…. Ai đấy bình thường thôi… Lạy người…

[Độ khó: Địa Ngục, diễn đàn (2/2)]

Người đây rồi!

Tôi nhanh chóng đăng một bài để newbie có thể thấy.

Ngay lúc này, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn Địa Ngục.

[Ừmm…]

[Lee Yeon Hee, Tầng 1: À… Tôi đang ở mức độ Địa Ngục đúng khôajfkweofhowng. Tôi nghĩ tôi đã bấm nhầm nút. GIÚP TÔI VỚIIHEFHFEFJGN]

Tôi có thể cảm nhận từng từ lướt qua, sức phán đoán của cổ dần dần sụp đổ.

Đó có thể là điều bất hạnh nhất của cô ấy, nhưng với tôi, cổ chính là tia hy vọng duy nhất! Ồ día !

Trong khi ấy, bài đăng của cổ nhận được sự chú ý rất lớn.

[Lee Joon Suk, Tầng 90: Ầy… hmm, tôi. À… Chúc mừng.]

[Lee Gi Suk, Tầng 22: A… Lại thêm sự sai lầm. Cô đã click nhầm và giờ cô đang ở Địa Ngục.]

[Goo Dae Ho, Tầng 53: Uồii lolololol. Bấm nhầm nút cái là vào thẳng địa ngục luôn lololol.]

[Lee Won Ill, Tầng 17: Quẩy lên. Tỉ lệ sống sót không phải 0% đâu, tận 0.01% cơ hehe.]

[Jung Gi Joon, Tầng 51: Thằng khốn này, đừng lấy cổ ra làm trò đùa. Giờ cô ấy đang buồn biết bao nhiêu.]

Tôi viết thêm một bình luận trước khi tâm trí của newbie Lee Yeon Hee vỡ vụn ra thành triệu mảnh.

[Lee Ho Jae, Tầng 60: Đừng sợ hãi quá. Nếu cô nghe lời tôi, cô sẽ sống tốt thôi. Bình tĩnh nào.]

[Lee Ho Jae, Tầng 60: Xin lỗi nhưng cô có thể giới thiệu sơ qua bản thân được không?]

Ít ra tôi cũng phải biết tuổi của cổ.

Người bị gửi đến đây không có giới hạn độ tuổi.

Tức là, kể cả ông lão bà cụ 100 tuổi hay đứa bé 5 tuổi cũng đều có thể bị ném tới nơi này.

[Lee Yeon Hee, Tầng 1: Xin chào, tên tôi là Lee Yeon Hee. Tôi 20 tuổi. Tôi học tại…]

[Lee Ho Jae, Tầng 60: Cô có thể bỏ qua mấy chi tiết như là trường cô. Cô bắt đầu với vũ khí nào?]

[Lee Yeon Hee, Tầng 1: Cung.]

Cô ấy tuyệt vọng.

[Lee Gi Suk, Tầng 22: Archer (Cung thủ) á, LOL. Khá là chắc kèo 10 thằng Robin Hood cũng không qua nổi mức độ Địa Ngục.]

[Lee Won Ill, Tầng 17: Ai đưa cô ý tưởng dùng cung ở Địa Ngục thế. T_T]

Tôi nghĩ newbie sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu như đọc những bình luận, vậy nên tôi gửi cho cổ lời mời trò chuyện 1:1.

[Lee Yeon Hee đã tham gia.]

[Lee Yeon Hee: Cung tệ như vậy à? Tôi nghe bảo nó khá ổn ở giai đoạn đầu mà?]

Một câu hỏi ngay khi cổ vừa vào.

Ầy, đời cổ phụ thuộc vào câu trả lời của tôi. Tôi nên cảm thông chút.

Cung là thứ vũ khí cực khó xài cho người mới bắt đầu.

Trừ khi bạn luyện cách bắt cung….

[Lee Yeon Hee: Tôi là một Cung thủ. Một đại diện quốc gia đó.]

A, thế à…

Những người bắt đầu với cung thường được gọi là Archer.

Trong Hướng Dẫn, Archer không đơn giản là Nghề nghiệp chỉ bắn mũi tên từ tầm xa như các game RPG khác.

Về mặt chiến đấu, thay vì nấp bắn từ xa, họ giống như Ranger băng qua toàn cuộc chiến như Legolas.

Nghề nghiệp này rất nguy hiểm, nhưng ngay từ lúc ban đầu, tất cả mọi người đều bị bắt buộc phải chơi một mình.

Vì vậy, khi họ tiến bộ với cung thông qua Hướng Dẫn, như tự nhiên, họ sẽ phát triển được nhiều kĩ năng như trên từ những cuộc cận chiến cam go xảy ra thường xuyên.

Và khi qua được giai đoạn ban đầu, họ bắt đầu tạo những Party.

Những Archer dần dần trở thành thành viên chủ chốt của Party nhờ sự nhanh nhẹn, khả năng sinh tồn và đóng góp sự hữu ích to lớn của họ với thị lực tuyệt vời.

Tóm lại, họ tựa như sự kết hợp giữa Rogue (Kẻ lang thang), Adventurer (Nhà thám hiểm) và Archer từ game RPG bình thường.

Mọi người đều khuyên rằng nên có ít nhất 1 Archer trong tất cả Party vì họ sở hữu nhiều kĩ năng và đủ khả năng để sống sót.

Do đó, Lee Yeon Hee đã đúng khi nói nó tốt ở giai đoạn đầu. Dùng cung tuy khá nguy hiểm khi ở 5 tầng đầu tiên, nơi mà bắt đầu Hướng Dẫn, nhưng nó không phải vũ khí tồi từ Tầng 20 trở xuống, những tầng được cho là giai đoạn đầu.

Cơ mà, điều này không giống với mức độ Địa Ngục.

Bởi vì qua được 5 tầng đầu tiên mà xài cung là rất rất khó.

[Lee Ho Jae: Chọn làm Archer không tệ đâu. Đừng lo lắng quá. Thật ra, Archer là một trong những Nghề nghiệp sinh tồn đỉnh nhất.]

[Lee Yeon Hee: Thật á?]

[Lee Ho Jae: Chứ sao. Nên là đừng lo, cứ làm theo chỉ dẫn của tôi và cô sẽ sống sót. Đừng có tin tưởng ai khác và chỉ nghe lời tôi thôi.]

Sau khi làm Lee Yeon Hee bình tĩnh lại, tôi giải thích những điều cơ bản của Hướng Dẫn. Cách dùng Cửa hàng và kênh Cộng đồng hay cách để có và phát triển kĩ năng.

[Lee Yeon Hee: Ừm, thật là vậy chứ? Tôi sẽ sống sót sao?]

[Lee Ho Jae: Cô sẽ sống nếu nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Không phải ai khác, chỉ mỗi tôi thôi. À, cô nghe về tôi bao giờ chưa?]

Tôi hỏi trong khi lặp lại những lời tôi nói vừa nãy.

Khá là lúng túng khi tự nhận, cơ mà tôi hơi bị nổi tiếng. Cả trong lẫn ngoài Hướng Dẫn.

Tôi là người sống sót duy nhất ở mức độ Địa Ngục tại Hàn.

Và là Người chơi Địa Ngục có thứ bậc cao nhất trên thế giới.

Có vẻ như tôi cũng là huyền thoại đô thị nổi tiếng ở thế giới hiện thực.

[Lee Yeon Hee: Rồi. À, người sống sót duy nhất ở Địa Ngục… Đúng chứ?]

[Lee Ho Jae: Chuẩn. Đúng là thế nhưng không hẳn có mỗi tôi. Vẫn còn rất nhiều người sống sót trong Địa Ngục ở các server khác nhau.]

Hiển nhiên có 11 người sống sót ở server Mỹ. Mấy thằng điên.

Hầu hết bọn họ bị mắc ở Tầng 30 Khu dân cư, nhưng vẫn khá ấn tượng khi còn hẳn hơn 10 mống.

Đáng ngạc nhiên hơn hết là vẫn có những người thử thách mức độ Địa Ngục.

Tôi không hề biết rằng mấy thằng Mỹ lại ưa ‘làm màu’ đến thế.

[Lee Yeon Hee: Ưmm, điều này có lẽ sẽ gây khiếm nhã nhưng mà, kỉ lục cao nhất của mức độ Địa Ngục là gì vậy?]

[Lee Ho Jae: Tầng 60, tầng tôi đang ở.]

Cảm giác vừa xấu hổ vừa tự hào khi tôi tự khen mình.

[Lee Yeon Hee: Cậu có thể nói cho tôi kỉ lục của Người chơi khác ngoài cậu không?]

Tôi suy nghĩ ngắn gọn trước khi đáp lại. Liệu tôi có nên nói cho cổ sự thật hay giấu nó đi đây.

Bên cạnh đấy, cao nhất ở Hàn là Tầng 17, trong khi kỉ lục thế giới là Tầng 32.

[Lee Ho Jae: Có khá nhiều người đã vượt qua Tầng 30. Cực kì nhiều nếu như cô chú ý đến sự thật rằng, ít ai tham gia mức độ Địa Ngục để khởi đầu.]

[Lee Ho Jae: Quan trọng hơn, có một Khu dân cư tại Tầng 30. Nếu cô vào đó, cô sẽ không phải lo về việc chết dí.]

Dĩ nhiên Lee Yeon Hee không thể ở lại Tầng 60. Cô ấy phải lên Tầng 60 để giúp tôi ‘xử gọn’ tầng 61.

Cơ mà, tôi lựa từng lời một để giúp cổ lấy lại bình tĩnh.

Mặc dù tôi không biết hiệu quả được chừng nào.

[Lee Ho Jae: Được rồi, giờ tôi sẽ giải thích chi tiết về khởi đầu Hướng Dẫn, về Tầng 1.]

Giờ thì tôi phải dạy cổ từng li từng tí và nêu cách để vượt qua khởi đầu.

Hướng Dẫn Địa Ngục đã phán xét số phận của vô số sinh mạng, nhưng nó không tới mức bất khả thi để ‘quét sạch’.

Con đường hiệu quả nhất chính là ghi nhớ thứ tự và khuôn mẫu của Hướng Dẫn.

Hướng Dẫn luôn luôn công bằng.

Nó mang những thử thách ngang nhau cho tất cả mọi người.

Trong cùng một thứ tự, cùng một khuôn mẫu như nhau.

Trước khi tôi bắt đầu giải thích, tôi nhớ lại về những ngày trước kia.

Cái ngày mà tôi ‘lọt hố’ Địa Ngục.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế hóa ra tác giả cho time skip thật à? :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứ còn gì =))
Xem thêm