• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Đế Chế Tội Lỗi (Chương 21 - 42)

Chương 25 : Yêu cầu của Bạch Quỷ Kiếm

27 Bình luận - Độ dài: 2,843 từ - Cập nhật:

*Chương 25 : Yêu cầu của Bạch Quỷ Kiếm

-"Tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian." (Shirley)

-"Eh? Chuyện đột ngột này là sao?" (Yumina)

Ngay khi buổi luyện tập cho các tân binh kết thúc, Shirley đến bàn tiếp tân để nói với Yumina quyết định của mình, và nó làm cô gái tiếp tân há hốc mồm trong chốc lát.

Với các mạo hiểm gia, họ được tự do chọn thời gian nhận yêu cầu và thời gian nghỉ ngơi bất cứ lúc nào họ muốn. Điều này không áp dụng cho các hạng A trở lên bởi họ phải nhận các yêu cần khẩn cấp, có điều lúc này Shirley chỉ là một hạng B, cho nên cô ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian là chuyện hết sức bình thường.

Có điều, Yumina đã biết Shirley hơn 5 năm rồi, cho nên cô ấy biết không phải tự nhiên mà Shirley lại xin nghỉ, chắc chắn là cô ấy không nghỉ ở nhà để chơi không đâu.

-"Có phải có sự kiện nào liên quan đến các con gái cô không?" (Yumina)

-"Không, không hẳn là vậy." (Shirley)

-"Vậy thì, lại lén lút theo đuôi 2 bé hả?" (Yumina)

-"Cô xem tôi là loại người gì vậy?" (Shirley)

Cho dù cô ấy đang rất muốn nói là "Bà mẹ cuồng con gái quá mức", nhưng Yumina vẫn phải giữ mấy lời đó lại, khi cô thấy biểu hiện của Shirley có vẻ khang khác so với ngày thường.

-"Thực ra là, có một vấn đề nho nhỏ......Tôi cần thời gian để xác minh xem đây có phải là một sự ngẫu nhiên hay không hay là còn có cái gì đó hơn thế. Lúc này tôi không thể nói được với ai cả trừ cô. Tôi không thể ra tay trừ khi bản thân có đủ những bằng chứng cần thiết nhất." (Shirley)

Đám sương đen xuất hiện vào ngày hôm đó....Shirley nhớ lại thứ ma thuật ấy với một biểu hiện đắng chát.

Nó dường như bỏ qua mọi mạo hiểm gia khác và chỉ nhắm đến Sophie và Tio thôi, dù vậy cô đã dùng đến kỹ năng độc nhất của mình và kiếm kỹ để tiêu diệt thứ ma pháp đó, nhưng chắc chắn nó vẫn còn là một mối đe dọa.

Là một nữ kiếm sư, Shirley không hiểu được quá nhiều về ma thuật hay bùa phép, lời nguyền, cho nên cô không biết bất cứ kỹ năng nào có thể bảo vệ mọi người khỏi bùa phép hay nguyền rủa. Nếu thứ đó trở lại khi cô đi vắng, thì cô sẽ chẳng thể làm được bảo vệ được các con gái của cô.

Nghĩ như vậy, Shirley thì thầm vào tai của Yumina.

-"Nói thật với cô, đó là một loại ma pháp có thể gây hại đến các con gái của tôi lúc này. Tôi không biết là nó thực sự đang nhắm vào con gái tôi hay vào ai đó trong Guild  nhưng tốt nhất là tên đã dùng phép đó nên biết là hắn đang chọn nhầm mục tiêu để gây sự rồi đó..." (Shirley)

-"...Cô Shirley, cô chắc chắn các con gái của mình là mục tiêu không?" (Yumina)

-"Tôi không thể chắc chắn được, nhưng tôi cảm giác là như vậy.....Cầu mong rằng cảm giác của tôi là sai."(Shirley)

Cô không thể chắc chắn là các con gái của mình là mục tiêu, nhưng mà Shirley cũng không thể để một thứ nguy hiểm như vậy tồn tại ngoài kia.

Còn nếu như, sự thực là ma pháp đó nhắm vào Sophie và Tio, thì cô đảm bảo sẽ trả lại gấp 10 lần những gì mà tên khốn đó dám gây ra với hai đứa trẻ .

...Thực ra thì, tên đã tạo ra ma pháp này đã lãnh đủ sự trừng phạt .....có điều đó không phải là chuyện mà Shirley quan tâm lúc này.

-"Nếu như đó chỉ là tưởng tượng của tôi, thì tôi sẽ vui lắm. Nhưng nếu nỗi sợ của tôi là sự thật, thì tôi mong là Guild có thể cử người đến trợ giúp bằng cách sử dụng các biện pháp phòng chống ma thuật can thiệp." (Shirley)

-"Tôi hiểu rồi. Vậy cô cần bao nhiêu thời gian?" (Yumina)

-"Tôi không chắc, nhưng có lẽ sẽ không lâu hơn 1 tuần đâu. Nếu như điều đó tái diễn trở lại, tôi sẽ đến Guild để ra yêu cầu trợ giúp." (Shirley)

Sau đó, cô đưa cả Sophie và Tio trở về nhà trọ Deficit House, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô.

Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mà rắc rối cứ thi nhau ập đến cuộc sống của gia đình cô, nhưng mà là một người mẹ, cô có trách nhiệm bảo vệ con gái của mình khỏi mọi mối đe dọa, loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

(Chừng nào chúng còn chịu bỏ cuộc do động phải nhầm mục tiêu.....thì đến lúc đó, mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi.) (Shirley)

Shirley tin chắc rằng các con gái yêu quý của cô sẽ không bao giờ làm gì đến mức ai đó sẽ muốn làm hại chúng.

Tuy nhiên, nếu điều vụn vặt đó không phải là nguyên do khiến mọi thứ ra nông  nỗi này thì sao . Một điều chợt ập đến trong suy nghĩ khiến cô ớn lạnh và cơ bắp căng lên, không lẽ nào tên pháp sư đó muốn làm chuyện biến thái với các con của cô?

(Hy vọng là những gì mình lo lắng sẽ toàn là những chuyện không đâu.) (Shirley)

Thật không may, đó là Nữ Thần của thế giới này không phải là người có thể ban phát ước mơ.

Niềm mong mỏi của người mẹ đã không thể thành hiện thực được, bởi vì chỉ hai ngày sau đó, đám sương đen kia lại một lần nữa tấn công cặp song sinh.

Sau khi Shirley phát hiện ra và chém đứt thứ sương đen đó một lần nữa, và cũng giết luôn kẻ đã niệm phép mà cô không hay biết, cô đưa cho Sophie và Tio 2 phụ kiện kháng lại ma pháp từ hộp dụng cụ của mình.

-"Mẹ, có chuyện gì vậy?" (Tio)

-"Mẹ xin lỗi, hai đứa. Hôm nay,  hãy cầm cái này và đừng ra khỏi nhà hay đi đâu hết. Mẹ sẽ giải thích mọi thứ sau." (Shirley)

Nói xong, cô vội vã ra khỏi nhà và đến thẳng Guild Mạo Hiểm Gia.

-"Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày mình phải đến đây và gửi yêu cầu cho một mạo hiểm gia nào đó như mình." (Shirley)

Trước giờ cô luôn tự mình giải quyết mọi thứ bằng chính năng lực của mình, nhưng cô đang tự lừa dối chính mình nếu nghĩ rằng cuộc sống này thật đơn giản.

Và đó là cách mà Shirley, với một khuôn mặt tự giễu chính bản thân, quyết định ném đi niềm tự tôn của chính mình và đưa tờ giấy viết yêu cầu của Guild cho Yumina.

-"Yêu cầu xác định loại Ma Thuật Can Thiệp đang nhắm đến các con gái của tôi......Yêu cầu này cần những pháp sư có am hiểu về bùa chú , ma thuật và nguyền chú, nếu có thể, hãy điều tra rõ nguồn gốc cũng như danh tính kẻ đã tạo ra ma thuật này." (Yumina)

-"Phần thưởng như vậy đã đủ chưa?" (Shirley)

Một cái túi vải được đặt mạnh xuống bàn, và Yumina bắt đầu đếm những đồng tiền vàng và bạc được chứ đầy trong đó.

-"Để xem nào....Tổng cộng là 15 đồng vàng. Được, nó quá đủ để cho một hạng A nhận yêu cầu....Thực ra , nó còn đủ để cho vài hạng S nhận nữa......Vậy thì, thứ ma pháp đó thực sự đang nhắm vào các con gái cô." (Yumina)

-"Bản thân tôi cũng không thể hiểu được thứ ma pháp đó là gì, nhưng rõ ràng nó đang nhắm vào gia đình tôi. Tôi hy vọng là mình đã sai lần đầu tiên, nhưng giờ thứ đó đã nhắm vào con gái tôi đến 2 lần, rõ ràng là đang có chuyện gì đó xảy ra." (Shirley)

Shirley đang cố hết sức để làm dịu đi trái tim của mình. Chỉ cần nghĩ đến một tên biến thái nào đó đang niệm một thứ bùa phép kỳ lạ lên các con gái mới 10 tuổi của mình, khó mà có thể làm cô không bộc phát cơn khát máu dữ dội của mình.

-"Tôi muốn nhờ Canary giúp tôi tìm ra thủ phạm....Nhưng mà bà ta đang không có ở Vương Quốc đúng không?'' (Shirley)

-"Đúng vậy. Bà ấy được người an hem họ đang làm thư ký gọi tới để hỗ trợ một số công việc kinh doanh, giờ bà ấy đang ở Thương Cảng Trấn ở Biến Đông rồi." (Yumina)

-"Sao con Phù Thủy loli chết tiệt đó lại không ở đây lúc tôi cần chứ?" (Shirley)

Cho dù bình thường con nhóc loli Quỷ đó là một kẻ phiền toái, nhưng Shirley không thể phủ nhận những kiến thức và kỹ năng đã mang tới cho bà ta danh hiệu Pháp Sư mạnh nhất thế giới là thật.

Cho dù cô có nghĩ về Canary thế nào, thì nếu chuyện này xảy ra, bà ta sẽ không chỉ xác định được lời nguyền đó, mà còn có thể dễ dàng mang thằng khốn đó tới trước mặt Shirley nữa.

-"Tôi sẽ gửi một bức thư để nói cho bà ấy biết cái gì đang diễn ra, nhưng sẽ tốn một chút thời gian để đến tay bà . Pháp cụ vận chuyển không thể đi quá xa ra biển, cô biết mà." (Yumina)

-"Thôi được rồi. Vậy thì trước khi Canary trở về và có mạo hiểm gia nào đó nhận yêu cầu này, tôi chắc là phải ở bên các con gái của mình...――――" (Shirley)

-"Oho? Thật là hiếm thấy, Cô Shirley đang gửi một yêu cầu cho Guild sao." (Asterios)

Khi Shirley chuẩn bị rời đi, tiếng của Asterios vang lên phía sau cố, cùng với tổ đội tân binh đi theo anh.

-"Woah là thật đó. Để tôi xem, để tôi xem nào." (Leia)

-"Này này, đừng có táy máy." (Cudd)

Dù rằng Cudd cố gắng để ngăn không có Leia có thể lấy được tờ yêu cầu trên bàn, như Shirley cũng chẳng bận tâm lắm và cứ để cho Leia có thể đọc được nó.

-"...Eh? Huh? Các con gái của cô đang bị nhắm đến? Tại sao?" (Leia)

-"Tôi thực sự không biết..."

-"Theo những gì mà cô đã viết lên đây. Dù không muốn, nhưng tôi phải nói rằng, có thể có ai đó đang muốn bắt hai đứa làm nô lệ." (Asterios)

-"Chờ đã, anh nói cái gì cơ Asterios!" (Leia +Cudd)

-"Không sao. Đó cũng có thể là sự thật." (Shirley)

Nếu đã biết được sự thật, thì danh sách những kẻ có thể bị tình nghi sẽ thu hẹp đáng kể. Nếu đúng là bọn buôn nô lệ là thủ phạm như những gì mà Asterios đã nói, thì việc của Shirley giờ quá là đơn giản. Cô sẽ tấn công mọi trụ sở của các tổ chức buôn nô lệ tại đất nước này, giết sạch tất cả những tên nào dám cản đường cô cho đến khi nào đám sương đen không còn xuất hiện bên cạnh các con gái cô nữa mới thôi.

Ngay cả khi Vương Quốc đề cao sự bình đẳng giữa các chủng tộc, thì đám buôn nô lệ đã vốn dĩ trở thành bọn ngoài vòng pháp luật rồi,  nên sẽ chẳng ai có ý kiến được cô nếu cô muốn xóa sổ tất cả bọn chúng.

-"Chà, nếu là do đám buôn nô lệ thì chỉ cần đơn giản là gửi yêu cầu đến Guild để đi trấn áp chúng. Nhưng tôi sợ là không phải là như vậy." (Asterios)

-"Ý anh là sao...?" (Shirley)

-"Gần đây, Lực Lượng Vệ Binh Hoàng Gia vừa làm một cuộc truy quét lớn trên phạm vi toàn bộ đất nước, cho nên lúc này mức độ của các tổ chức tội phạm đang ở rất thấp." (Asterios)

Các lực lượng thực thi luật pháp và giữ gìn trật tự công cộng của quân đội có danh tiếng khá tốt. Ngoài chiến thuật thu thập thông tin, việc hành động nhanh chóng và quyết đoán của họ còn nổi danh  khắp đại lục , trừ 《Đạo Tặc Bóng Ma》, mọi tên tội phạm khét tiếng khác giờ đang phải ngồi hết sau song sắt nhà lao.

-"Xem xét đến mức độ hoạt động của chúng thời gian vừa qua, tôi không nghĩ chúng lại coi thường Vệ Binh Hoàng Gia đến mức ló đầu ra lúc này đâu." (Asterios)

-"Nhưng mà, nếu như....Kẻ niệm phép đó hành động tại một nơi mà sức mạnh của Vương Quốc không thể tìm ra thì sao?" (Cudd)

-"Oho? Vậy, Shirley, cô có ý kiến gì không?" (Leia)

Shirley lắc đầu.

-"Thực sự, tôi không biết......Đúng hơn là tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ mình vừa có một suy nghĩ khá là khó chịu." (Shirley)

"?"

-"Quay lại chủ đề chính đi, mọi người có thể nhận yêu cầu này không? Cả 4 người đều có thể dùng ma pháp, nếu mọi người hợp sức thì có thể làm được điều gì đó chăng?" (Shirley)

Cô rất muốn tổ đội của Asterios nhận yêu cầu này, nhưng cả đội nhìn nhau bối rối.

-"Tôi biết được vài cách để kháng lại ma thuật và chống can thiệp ma thuật, nhưng điều tra thì lại là chuyện khác. Yêu cầu mà cô muốn bọn tôi nhận thì, có lẽ cô nên tìm một pháp sư thực thụ thay vì một người chỉ  có thể dùng rào chắn như tôi." (Asterios)

-"Tôi...tôi không giỏi ma thuật lắm." (Cudd)

-"Tôi biết được vài phép kháng trong chiến đấu, nhưng chắc sẽ không hiệu quả lắm đâu." (Leia)

-"Tôi...tôi cũng thế..." (Kyle)

Mọi người nói về bản thân với vẻ thất vọng. Đúng như Asterios đã nói, yêu cầu này cần một pháp sư có kinh nghiệm về ma thuật cũng như thông thạo các ma thuật cấp cao.

Ngay khi cô nghĩ là mình thật vô lý  khi nhờ một tổ đội không có ai thực sự là chuyên gia về ma thuật cả, thì Asterios đập mạnh nắm tay phải của anh ta xuống lòng bàn tay trái.

-"Nói mới nhớ, tôi biết có người có thể giúp được cô đó." (Asterios)

-"Ai vậy, có phải là mạo hiểm gia không?" (Shirley)

-"Có, và còn là hạng S hẳn hoi luôn." (Asterios)

Nghe đến cái thứ hạng cao nhất của Guild cũng làm các tân binh hạng E của chúng ta thấy rùng mình.

-"Nhóc đó được gọi là " Huyễn Ảnh Hồ Điệp", giống như cô ,cũng là một mạo hiểm gia có biệt danh riêng, cô nhóc đó vẫn còn là một tân binh khi tôi bắt đầu giảng dạy ở đây đó." (Asterios)

-"Ah, là hạng S ở Thành Phố Tây Bắc hả, được mệnh danh là người trẻ nhất từng đạt đến hạng cao nhất hả." (Shirley)

Shirley đã từng nghe về cô gái ấy trước đây,  cô gái đó hẳn sẽ phù hợp với yêu cầu này, nhưng mà một hạng S thì luôn luôn bận rộn cho nên sẽ khó mà chấp nhận yêu cầu này.

Khi mà cô đang băn khoăn xem có pháp sư hạng A nào ở thị trấn đang rảnh rỗi hoặc phù hợp với yêu cầu này, thì Yumina rụt rè giơ tay lên.

-"Um.....cái người mà mấy người vừa nói đến là chị em của tôi. Bà nô.....Ý tôi là Chủ Guild đã nhận cô ấy làm học trò đó." (Yumina)

-"Vậy tức là.....Huyễn Ảnh Hồ Điệp và Canary có quan hệ ruột thịt sao?" (Shirley)

Đúng là bất ngờ, lại có thêm thông tin thú vị về dòng dõi của Pháp Sư mạnh nhất thế giới rồi. Dù rằng Shirley đang rất muốn tìm hiểu xem nó đã lan xa đến đâu, nhưng cô lại muốn giải quyết mọi chuyện của mình càng sớm càng tốt thì hơn

-"Vậy, tôi có sẽ gọi cô ấy cho cô nhé, Shirley-san? Dù gì cũng từng là người hướng dẫn của cô ấy mà, anh cũng nên nói đỡ vài lời nhỉ , Asterios." (Yumina)

-"Tôi không ngại đâu." (Asterios)

-"....Vậy, phiền cô liên lạc với cô gái ấy cho tôi nhé? Tôi cũng không ngại tăng giá của phần thưởng lên nếu cô ấy cần đâu." (Shirley)

Yumina nở một nụ cười của một nữ thương nhân chính hiệu, và dùng dụng cụ truyền tin ma thuật phía sau quầy của cô ấy .

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]
Trans : Sắp được gặp Mona....nhưng giàu hơn.. :)
Trans : Sắp được gặp Mona....nhưng giàu hơn.. :)
[Lên trên]
Tiến độ : 26 / 49
Tiến độ : 26 / 49
[Lên trên]
Next : Grania Huyễn Ảnh Hồ Điệp
Next : Grania Huyễn Ảnh Hồ Điệp
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Mona nhưng giàu hơn là đủ hiểu
Ad tính quay Eula ko, hay để tích đến sau nữa :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko, Ayaka ms là chân ái của tôi
Xem thêm
Klq nhưng mị đã có 6k9 nguyên thạch rồi =)))) thớt tích tới đâu cho Eula rồi =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ayaka là chân lý
Xem thêm
Tạch fgo rồi đây má
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rất tốc độ
Xem thêm
Tui vx cho Mona ăn học đầy đủ mx ngày mừ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
??
Xem thêm
@Flame Soul: -.- .... --- -. --. / -... .. . - / -. --- .. / --. .. / .- -.-- / -- .-
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
nhanh vãi :))
Xem thêm
Gấu 2 lần 2
Gấu 2
Xem thêm
chu khong phai gau bong nua a
Xem thêm
@seele: bông 1 lần cho đổi màu tý thui.
Gấu 2
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Móa...mấy ông nằm vùng đấy à...làm gì nhanh thế
Xem thêm