Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 934 từ - Cập nhật:

(Chung) Lời bạt

—Vào một địa điểm và ngày cụ thể, Biên tập viên S đã nói với hai người bọn tôi bằng cặp mắt khép hờ: “…Vậy thì, hai anh hãy giải thích lí do vì sao tập hai lại mất một thời gian rõ lâu mới hoàn tất được không? Tôi tưởng hai anh đang chơi trò đuổi bắt, người này nảy ý tưởng cho kẻ kia chứ…”

“Hehehe…Từ khi nào mà cậu lại có ấn tượng sai lầm rằng chúng tôi chơi đuổi bắt vậy—?”

“Bọn tôi đâu có chơi đuổi bắt đâu; bọn tôi chơi bóng né mà. Đến bóng né cũng phải xài loại bóng sắt nó mới máu. Hehe.”

Vì một vài lí do, Kamiya và Himana lại trơ tráo cười khúc khích, khi họ trả lời câu hỏi.

“Sau cùng thì, giờ cậu Tsubaki cũng đang ở Saitama, tôi có thể đấm cậu ta bất cứ lúc nào tôi thích. Trước kia tôi còn phải ngại khoảng cách đi tàu nữa cơ.”

“Khi anh ta đấm tôi thì lạ thật đấy! Vì vài lí do mà tôi cũng đấm vào mặt anh ta lại! Bộ luật Hammurabi muôn năm! [note37884]”

“…Liệu hai người có thể giữ cho mọi chuyện chỉ ở mức độ dân sự thôi được không?”

“Bằng tất cả lòng thành của mình, cậu có biết một nhạc sĩ chuộng hòa bình nào đó với cặp kính tròn giao chiến với thành viên trong ban nhạc trước khi rời nhóm và ai đi đường nấy hay không? Đây là những gì xảy ra khi cậu loại bỏ làn ranh quốc tế đấy [hãy đọc: Phân công lao động]. Ông có nhìn thấy chúng tôi từ trên thiên đàng hay không, ngài kiếng tròn?” [note37885] [note37886]

“Đến cuối cùng thì mọi người đều muốn làm theo cách của chính mình. Nói cách khác là để tìm ra một sự thỏa hiệp, lựa chọn duy nhất để giải quyết chỉ có đấm nhau mà thôi.” (Bằng một giọng quả quyết)”

“Thực vậy, hòa bình chẳng là gì ngoài ảo giác cả. Nhân loại chỉ có thể hiểu được nhau thông qua việc choảng nhau—"

“Chẹp, tốt thôi. Dù sao thì, nếu sách không bao giờ được phát hành, những kẻ đi bán muối ở đây chỉ có hai người chứ đâu phải là tôi.”

“”Chiến tranh không để lại gì ngoài nợ nần chồng chất, phải không? (Cùng những khuôn mặt nghiêm nghị quá thể đáng”” Bằng lời nói của cậu biên tập viên, hai người họ với khuôn mặt sưng tấy lên (do đấm nhau) gật đầu.

“…Tôi vừa nhớ lại một chuyện.”

—Shino, người đang quan sát cuộc đối thoại từ bên cạnh nãy giờ lên tiếng:

“Nhắc đến bộ truyện mà anh Kamiya đã nhờ một nhà phát hành khác đăng bán (No Game No Life)… Không phải anh S là người đã bày ra dự án đó và cũng là người đã khiến anh Kamiya chuyển thể nó sang manga cùng với vợ anh ấy hay sao?

… Không phải vậy có nghĩa là anh đã bắt anh Kamiya phát hành Clockwork Planet, dù biết rất rõ rằng anh ấy sẽ bị trù dập bởi một mớ công việc mới à, anh S?”

—Shino đã nhận thấy được một điều vốn dĩ không bao giờ được nhận ra.

Thực vậy, khi mọi người đều nín lặng, duy chỉ có cậu biên tập viên S nói một cách nhàn nhã, “Vậy thì, tôi cần phải quay về gửi bản thảo cho thợ in đây. Xin hãy nhanh tay hơn ở tập thứ ba đấy nhé.”

Nhìn thấy cậu ta bắt đầu ra đến cửa mà trên mặt nở một nụ cười đầy tà đạo, Kamiya và Tsubaki cùng hét lên:

“Đứng lại đó! Nếu như tôi không bị trù dập đến chết bởi công việc cho bộ truyện khác, chúng tôi hẳn đã đưa cho cậu bản thảo của tập hai sớm hơn một chút rồi, cậu biết không hả?!”

“Bảo sao lúc nào Kamiya cũng bảo rằng ‘Tôi đang bận’ khi tôi hỏi anh ta đã xem qua phác thảo cốt truyện hay chưa—thì ra anh chính là thủ phạm đứng sau tất cả mọi chuyện!”

Sau đó cả hai người họ, như hình với bóng—bắt tay nhau với nụ cười dữ tợn trên môi. “Nguyên nhân của mâu thuẫn này phải bị xử tử loại 3.” Với khung cảnh đoàn kết đó, hai người họ đuổi theo sau lưng cậu biên tập viên với tốc độ tối đa.

…Shino gật gù. “…Whoa, âm mưu hóa ra là có thật ở ngoài đời~“

Yep, xem ra hòa bình thế giới của chúng ta vẫn còn xa xôi lắm, Shino lẩm bẩm trong lòng…

u8565-aeaa83d9-8c9e-45cb-9943-de754d6afe5d.jpg

(Lời bạt đính kèm của Shino)

Một phần thiết kế trong lời bạt của Shino! Lần này là đời bốn của dòng InitialY, AnchoR. Chủ đề cho thiết kế của cô ấy là “song thiên sinh” đấy.

Tôi đã rất nỗ lực đến cái mức mà trang phục của cô không đối xứng, ban đầu tựa thiên thần nhưng chốc sau biến thành ác quỷ. Bản thân AnchoR một thiên thần nên là diện mạo chắc không bị kì cục so với tính cách của cô ấy đâu ha (cười). Cô đã khuấy động cả trong thời gian hư tưởng ở tập này, nhưng đó vẫn chưa phải là hình thái thật sự của cô ấy đâu.

Hình thái thực sự của cô sớm muộn sẽ được tiết lộ, nên là hãy trông đợi đến lúc ấy nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ luật Hammurabi: Là một văn bản luật cổ nhất, được tạo ra vào thời Babylon cổ đại do vị vua thứ 6 Hammurabi ban hành. Trong bộ luật có một điều luật 196 có nội dung tóm gọn là: kẻ nào đả thương người khác, kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng đúng với mức tổn hại đã gây ra.
Bộ luật Hammurabi: Là một văn bản luật cổ nhất, được tạo ra vào thời Babylon cổ đại do vị vua thứ 6 Hammurabi ban hành. Trong bộ luật có một điều luật 196 có nội dung tóm gọn là: kẻ nào đả thương người khác, kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng đúng với mức tổn hại đã gây ra.
[Lên trên]
Nhạc sĩ chuộng hòa bình với cặp kính tròn mâu thuẫn với thành viên trong ban nhạc chắc là đang nói đến vụ án của John Lennon. Thông tin chi tiết lên google.
Nhạc sĩ chuộng hòa bình với cặp kính tròn mâu thuẫn với thành viên trong ban nhạc chắc là đang nói đến vụ án của John Lennon. Thông tin chi tiết lên google.
[Lên trên]
Phân công lao động là một sự phân chia để sản xuất ra sản phẩm thông qua nhiều chi tiết, bộ phận. Lợi ích phân công lao động có thể vượt quá khỏi tình hình quốc tế. Ở đây có nghĩa là trở ngại khi giải quyết phân chia công việc.
Phân công lao động là một sự phân chia để sản xuất ra sản phẩm thông qua nhiều chi tiết, bộ phận. Lợi ích phân công lao động có thể vượt quá khỏi tình hình quốc tế. Ở đây có nghĩa là trở ngại khi giải quyết phân chia công việc.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lần đầu tiên thấy lời bạt lại làm 1 thành mẩu truyện nhỏ như truyện này :v
Xem thêm