S-Rank Monster no Behemot...
Ginyoku Nozomi Yano Mitsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 45.2: Trang bị mới và khởi động lại

11 Bình luận - Độ dài: 901 từ - Cập nhật:

Nó được làm từ hợp kim quý hiếm có tên gọi là Orichalcum. Orichalcum là một loại hợp kim nhẹ với ánh sáng xanh, và mặc dù nhẹ, nhưng nó còn bền hơn cả sắt.

Nhưng giá trị của sắt chẳng thể nào mà đem ra so sánh với nó được, và đây cũng chẳng phải là thứ mà một mạo hiểm giả thông thường như Aria có thể có được.

Nhưng Aria cũng chỉ vừa mới trúng một mẻ lớn. Đó là số tiền thưởng nhờ việc hạ gục Beryl… Nhưng phần lớn số tiền là nhờ vào việc bán lại những cái xác của lũ Troll bị giết bởi Tama.

Thịt, xương, và da của chúng được bán với giá cao. Và vì người đã đánh bại hầu hết bọn chúng là Tama, nên tất nhiên, những người hiệp sĩ đi cùng đã trả tiền để mua xác của lũ Troll ấy cho Aria, chủ nhân của cậu.

Nhờ vào số tiền thưởng, Aria đã yêu cầu Vulcan, là đồng đội và cũng là thợ rèn, chế tạo một trang bị mới cho cô lẫn Tama.

Màu sắc của bộ giáp bikini được làm với hợp kim Orichalcum là một màu xanh bạc, nó là một sự kết hợp hài hòa giữa sắc đẹp, làn da trắng mịn, và mái tóc vàng bạch kinh óng ả của Aria.

Người khác còn có thể nói rằng sự hiện diện của cô chẳng khác gì… Những trinh nữ huyền thoại 《Valkyrie》. Hơn nữa, nó cũng không làm trở ngại cho 《Gia tốc》 của cô

Và sự khác biệt với bộ trang bị cũ, giờ đây cô có thêm một đôi găng tay và quần bó, chính vì vậy, nó là một bộ giáp tuyệt vời giúp cô cải thiện khả năng phòng ngự.

Bộ giáp bikini của cô, cả chiếc quần bó, găng tay, thêm cả miếng đệm vai, tất cả đều được làm bằng Orichalcum.

Trước đây, Aria chỉ đi một đôi giày cao cùng một đôi găng tay để nó không cản trở chuyện động, nhưng cô không cần phải lo lắng về trọng lượng khi sử dụng trang bị bằng Orichalcum này của mình, cô còn có thể trang bị thêm vài món phòng thủ nữa cơ mà.

Ngoài ra, không chỉ giáp là trang bị mới duy nhất của cô. Còn có cả vũ khí nữa.

“Màu sắc này… Đừng nói rằng nó cũng là Orichalcum đấy nhé?”

“Đúng rồi đấy nya, nó không làm hoàn toàn từ Orichalcum! Lẫn trong đó còn có cả ‘Tamahagane’ nữa. Tùy thuộc vào khả năng của Aria-chan, nó thậm chí có thể chém đứt cả sắt thép nữa đấy.”

Vulcan giới thiệu sơ về nó khi đưa cặp dao mới cho Aria.

Lưỡi dao có màu bạc xanh. Tuy nhiên, màu bạc của nó có phần đậm hơn so với bộ giáp. Và theo như Vulcan đã nói, cô có trộn vào đó một thứ kim loại có tên Tamahagane.

Dù rằng Tamagahame chỉ là kim loại thường được sử dụng để rèn lưỡi kiếm, những nó vẫn phù hợp với vũ khí của Aria. Trên thực tế, chỉ cần một kiếm sư hạng nhất sử dụng một thanh kiếm được chế tạo từ Tamagahame, anh ta có thể chém sắt dễ như chém bùn.

Hơn nữa, Orichalcum cũng được pha lẫn vào con dao này. Vulcan còn giải thích thêm rằng nó thừa hưởng độ sắc bén của Tamagahame――nhưng lại bền hơn so với sắt thép.

Và giờ thì đến lượt trang bị của Tama. Ngoại hình của cậu đã thay đổi từ việc mặc một chiếc giáp da cùng với mũ bảo hộ cũ sang giáp và mũ có màu xanh bạc vừa được chế tạo.

Giáp theo phong cách một mạo hiểm giả vô cùng đáng yêu, nhưng bộ giáp cosplay hiệp sĩ này cũng đáng yêu không kém.

Đối với Aria, người đã xem Tama như là một hiệp sĩ của mình, hình ảnh này của cậu quả thực là quá sức chịu đựng đối với cô.

Và Tama cũng rất thích bộ giáp mới này. Như thấy được từ màu sắc, bộ giáp mới của Tama cũng được làm bằng hợp kim Orichalcum giống như bộ giáp bikini của Aria.

Và nhờ vào hiệu ứng giảm trọng lượng của Orichalcum, cậu cảm thấy nó nhẹ hơn nhiều so với những bộ giáp khác.

Chỉ riêng bộ giáp này thôi thì đã cải thiện khả năng phòng thủ lên đáng kể rồi. Hơn nữa, cậu còn có 《Sắt hóa》 và cả kỹ năng mới, 《Bảo hộ thần thánh của Sư vương》nữa.

Nhờ vào chúng, cậu có thể làm một tấm khiên vững chắc cho Aria. Tama đã có được kỹ năng mới và cả trang bị mới. Giờ đây, cậu thậm chí còn có thể sống sót trước những đòn tấn công của loài rồng.

“Và giờ thì, đi nào nyan!”

“Vâng, lại nhờ cậu giúp đỡ nhé, Vulcan-san!”

“Nya~n!”

Vulcan, Aria và cả Tama. Một chú mèo và hai cô gái trò chuyện vui vẻ và cùng nhau hướng đến mê cung.

Đúng như dự đoán, khi đến được mê cung… Vấn đề về cuộc gặp gỡ với cô gái đầy mê hoặc ấy chợt hiện về trong tâm trí cậu, nhưng sớm thôi, cậu sẽ nhận ra rằng mình vẫn còn quá ngây thơ……

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

lót dép ngồi mài răng đợi main biến được thành người :))
Xem thêm
Sắp toang rồi, vậy là có 3 đứa muốn Nyaa Nyaa póe Tama
Xem thêm
Quàng thượng sắp toang rồi :)) ko biết 2 vợ có quánh nhau ko =))
Xem thêm
hóng chap mới
Xem thêm
Cậu mèo toang rồi ông giáo ạ :)
Xem thêm
TRANS
Vẫn không thoát được =))
Thanks~
Xem thêm
sau khi đọc bộ này mình đã đem con mèo đi thiến ngay và luôn
Xem thêm
Đinh ns là tốc độ tem tối đa nhưng thằng kia sài tool đọ k lại
Xem thêm
=)) =)) =))
Xem thêm