Độc thoại của người dược...
Natsu Hyuuga (日向夏) Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Triều đình 2

Chương 27. Dế chuông

7 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

MaoMao thở dài trong khi chuẩn bị bữa tối. Một cung nữ mới đến ở gần đó đang quan sát nàng. MaoMao vẫn chưa thân thiện đến vậy với những người mới tới. Vì MaoMao thường ra ngoài và không nói chuyện với họ nhiều, nên cũng không thể khác được.

Với người cung nữ kia, có lẽ cô đang thấy cô đơn và thấy lạc lõng với một người lạ, cũng không thử nói chuyện nhiều.

(Mình cũng không quan tâm lắm.)

Bỏ chuyện đó qua một bên, tâm trí của MaoMao đang chứa đầy những thứ khác. Một lần nữa, tại sao người tùy tùng siêng năng đó lại nói với MaoMao cái điều phiền phức như vậy?

(Dù mình cũng không có ý định kể lại với ai cả.)

Mặc dù vậy, không phải là tốt hơn hết là không nên tiết lộ thêm thông tin sao?

Liệu có lý do cho việc này không?

Trong khi mải suy nghĩ về những điều đó, bữa tối đã được mang lên từ nhà bếp. MaoMao trình bày các món ăn trên những chiếc đĩa được chuẩn bị sẵn.

Ngay lúc đó, MaoMao để ý thấy một thứ gì đó.

Nàng gắp lên một thứ trông như là rễ cây bằng đôi đũa.

Thoạt nhìn, nó trông như là một cái rễ cây ngưu bàng, nàng đặt nó vào một cái đĩa nhỏ.

“Muội đang làm gì vậy?”

Người cung nữ mới quan sát MaoMao đang xé thứ gì đó ở trên cái đĩa nhỏ. MaoMao cho những miếng rễ cây vào miệng rồi nhổ ra.

“…Tỷ có thể đi gọi Honnyan đại tỷ được không ạ?”

Đây không phải rễ cây ngưu bàng. Đây là rễ cây anh đào đất.

***

“Muội đã cảm thấy như vậy.”

MaoMao nói trong khi nhìn vào món ăn trên đĩa.

“Chắc là thế sau tất cả chuyện này.”

Honnyan nói, đôi hàng mi của cô ấy cụp xuống.

Anh đào đất cũng được sử dụng như một loại thuốc phá thai. Trong thời kỳ đầu khi mang thai, chúng có thể gây nên xuất huyết, nhưng nàng nghĩ nó sẽ không có tác dụng nếu Quý phi Gyokuyou có ăn phải. Chuyện Quý phi Gyokuyou có thai đã được lan truyền trong Nội Cung như là một câu chuyện được hiểu ngầm và không được nói ra. Chuyện Quý phi Rifa mang thai cũng được lan truyền theo kiểu này.

Nếu mọi chuyện ổn thỏa, Quý phi Gyokuyou sẽ hạ sinh trong khoảng một tháng nữa. Quý phi Rifa cũng sẽ là một vài tháng sau đó.

Dù họ có ngắm đến ai, nàng cũng không thể ngừng thấy kì lạ khi họ bỏ độc vào thời gian này. Dù sao thì, họ nên làm sớm hơn.

Tuy nhiên, sự thực là chúng đã được trộn vào, nếu như vậy thì...

MaoMao trông như đang muốn gãi nát đầu mình, nhưng nàng phải kiềm chế vì Honnyan đang đứng trước mặt nàng. Quý phi Gyokuyou không ở quanh đây. Xem xét đến việc quý phi đang mang thai thì đó có thể là vấn đề. Nàng cần có chút gợi ý. 

Honnyan nhìn chằm chằm vào MaoMao đang lo lắng.

“Muội đang có gì vướng mắc à?”

“…”

Nếu nàng nói không, thì đó sẽ là một lời nói dối.

“Nếu muội nhớ chính xác, thì bữa tối này được làm chung tại nhà bếp cùng với bữa tối của các quý phi khác phải không ạ?”

Nàng hỏi để xác nhận lại.

Honnyan xác nhận điều đó.

“Xem xét cách hương vị ngấm vào, chẳng phải là đồ ăn của các quý phi khác cũng bị trộn vào sao?”

“Muội chỉ ăn mà đoán ra được vậy sao?”

Honnyan nói, tỏ ra sốc.

Cũng không hẳn là không nhận ra nếu như không ăn chúng, MaoMao nghĩ. Nếu kiểu gì nàng cũng ăn, thì nàng mong nó có nhiều chất kích thích hơn.

(Liệu nó có thể là gì đây.)

MaoMao suy nghĩ.

Nàng đang vướng mắc một ở một điều gì đó một cách kì lạ.

Gì vậy nhỉ, điều đầu tiên mà nàng đang bị vướng mắc là gì?

Nàng cảm thấy có vài thứ đang được kết nối lại.

(Chuyện gì đã xảy ra?)

Nói về thuốc phá thai, thì cũng từng có biến cố tương tự vây.

Các đoàn lữ hành đến và bán rất nhiều nguyên liệu có thể làm thuốc phá thai.

Người cung nữ trưởng của Quý phi Rifa đã mua chúng và cố gắng làm thuốc phá thai. Cô ta làm chúng để đầu độc Quý phi Rifa.

Lý do mà cô ta, người có ít kiến thức về dược thuốc, lại cố gắng làm nó là bởi vì cô ta tình cờ tìm thấy một mảnh giấy có liệt kê những nguyên liệu trên đó.

Và cô ta cũng không biết ai là người chủ ban đầu của mảnh giấy.

 Liệu có phải người cựu cung nữ trưởng đang che giấu một bên liên quan khác?

(Không.)

Không thể nào? Liệu cái người kiêu căng đó sẽ làm đến mức như vậy sao? Hay là do sự quấy rầy của các viên quan đã tra vấn cô ta?

(Thậm chí còn có khả năng là những người thân.)

Nếu là vậy, thì sẽ không hợp lý nếu người đó là Quý phi Rifa. Thành thực mà nói nếu người cung nữ trưởng nghĩ rằng cô ta sẽ rất khó để có được sự sủng ái của hoàng đế, thì không phải Quý phi Rifa - người trong gia đình nên được ưu tiên hơn sao?

(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ta thực sự nhặt được nó?)

Vậy thì hiện có một người bí ẩn trong Nội Cung.

Còn nếu không, câu chuyện về cái mảnh giấy đó vốn dĩ là đã một lời nói dối ngay từ đầu. Tuy nhiên, MaoMao không nghĩ như vậy.

(Họ đặc biệt viết tất cả những nguyên liệu rất khó kiếm.)

Có những phương pháp làm thuốc phá thai quen thuộc hơn.

Như là hoa phấn trắng hay anh đào đất.

(?!)

Lần cuối mà nàng nhìn thấy hoa phấn trắng là ở đâu?

Và ai là người cũng xuất hiện ở đó?

Cô ấy đang nhắm đến điều gì?

“MaoMao, có chuyện gì vậy?”

Nghe tiếng Honnyan đang gọi bên cạnh, nàng nhận ra bản thân đang lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình.

“Không, không có gì đâu ạ.”

Nàng vẫn chưa thể đi đến một kết luận. Thật không tốt khi nói về những phỏng đoán.

Nhưng nếu MaoMao không hành động lúc này, thì những điều khó khăn hơn có thể xảy ra.

(Côn trùng có hại mang theo thiên tai.)

Nàng không hiểu ý nghĩa của câu đó.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu nàng dừng lại tại đây.

MaoMao nhìn chằm chằm vào Honnyan.

“Honnyan tỷ tỷ.”

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy biểu cảm của MaoMao, ánh mắt Honnyan ánh lên nét nghi hoặc.

MaoMao trưng ra một gương mặt nghiêm túc và nói điều cần phải nói.

“Muội có một thỉnh cầu. Có thể cho phép muội quay trở lại làm cung nữ của Jinshi đại nhân không ạ?”

“?!”

Honnyan đập bàn. Với một tiếng động lớn, chiếc đĩa trên bàn bay trên mặt bàn trong một khoảnh khắc.

“Sao đột nhiên muội lại nói như vậy!”

Thấy biểu cảm đúng như dự doán, MaoMao khẽ thở dài.

“Muội có biết là từ lúc này là giai đoạn quan trọng của Gyokuyou đại nhân không!”

Nàng dự đoán còn khoảng một tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, có thể có khả năng là sinh non.

Nếu như quý phi hạ sinh trong Nội Cung, thì không thể chỉ trông cậy vào mỗi lão lang băm được. Nàng không thể an tâm được trừ khi có thêm một thái y có đủ khả năng và kinh nghiệm ở gần.

Tuy vậy, MaoMao trả lời Honnyan một cách vô cảm.

“Muội là một dược sĩ. Muội đã từng chứng kiển những ca sinh nở trước đây, nhưng muội không tham gia đỡ đẻ. Thay vào đó, sẽ tốt hơn khi có một người có kiến thức chuyên môn hơn là một kẻ chỉ có kiến thức nửa vời như muội.”

Trong khi nói, Moamao vẽ ra những chữ cái lên bàn bằng đầu ngón tay.

“Trong khu đèn đỏ, có một thái giám từng là một thái y. Nếu là ông ấy, thì ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ.”

“…”

“Ông ấy từng bị đuổi khỏi Nội Cung, nhưng ông ấy vẫn đáng tin cậy hơn so với lão thái y hiện thời.”

Xin lỗi nhé, lão lang băm, MaoMao nói trong khi xin lỗi trong đầu.

“Dù cho chúng ta không trực tiếp tâu lên hoàng đế, Jinshi đại nhân có thể cho qua chuyện đó.”

“…Bị đuổi khỏi Nội Cung, không phải như thế có nghĩa ông ta là một tội nhân sao?”

Honnyan nhìn MaoMao với đôi mắt băng giá.

Nàng hiểu. Mọi người hẳn sẽ có phản ứng theo cách đó.

VÌ đó là lẽ thường.

“Ông ấy là một tội nhân, nhưng kỹ năng thì đảm bảo. Bên cạnh đó, nếu như tỷ kỹ càng trong chuyện này, thì muội cũng đã không ở đây rồi.”

MaoMao cong môi.

“Muội được nuôi dạy bởi tội nhân đó ạ.”

Nàng nghĩ đây là một vụ mặc cả.

Giả sử, nếu như người ta có định kiến rằng cha nàng là một tội nhân và MaoMao là con gái của ông ấy. Điều đó có nghĩa con gái của một tội nhân không thể trở thành một người thử độc cho một quý phi được.

Thậm chí trước đây, Honnyan cũng đã làm gì đó, MaoMao nhớ lại. Lần đó, nàng cảm thấy rằng nàng đã được đối xử một cách hào phóng, nhưng lần này thì không phải như vậy.

Miệng của Honnyan biến thành hình chữ へ.

Honnyan là một cung nữ trưởng có năng lực. Trạng thái ‘cân bằng’ của cô ấy có nghĩa là, bên nào sẽ có lợi cho quý phi - chủ nhân của cô ấy.

“…Vậy còn chuyện thử thức ăn thì sao? Ngay lúc này đây cái nguyên liệu đó đã được trộn vào, đúng không?”

“Thứ này không phải nhắm đến Quý phi Gyokuyou ạ.”

“…Vậy thì là Quý phi Rifa sao?”

MaoMao lắc đầu.

Đây là phương pháp loại trừ. Ngoài Quý phi Riishu vẫn chưa được hoàng đế thị tẩm, thì chỉ còn một quý phi bậc cao.

(Đó là gì.)

MaoMao nhớ đến cái lồng côn trùng nàng để ở trong phòng của mình.

Bên trong đó là những con côn trùng tạo ra tiếng chuông kêu bằng đôi cánh của chúng.

Nàng nhớ lại câu chuyện ma đó. Cái câu chuyện mà cô gái vẫn tự gọi mình bằng cái tên Shisui đã kể có ý nghĩa gì? Một câu chuyện về những con dế chuông. Chúng ăn thứ gì đó thay vì nhà sư. Những ayakashi đóđã ăn thứ gì?

Với côn trùng, có những loài cũng ăn con đực sau khi giao phối. MaoMao từng nhìn thấy những con bọ ngựa ăn thịt lẫn nhau, ban đầu nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên, ở đây cũng giống như vậy.

Khi một đứa trẻ quyền lực được sinh ra, đôi khi người phụ nữ đó sẽ trở thành vật cản cho chính cha của họ.

Để mang lại quyền lực cho đứa con, sẽ có lúc cô ấy phải xoá đi sự hiện diện của cha mình.

Cũng giống như những con côn trùng.

(Côn trùng có hại mang theo thiên tai.)

Những từ ngữ đó lặp đi lặp lại.

Liệu điều đó có giống với chuyện này không? MaoMao thở dài.

Cô gái yêu côn trùng không hứng thú với quyền lực. Cô ấy có lẽ chỉ muốn nhàn nhã giả làm một nữ gia nhân.

Và chắc chắn rằng một đứa trẻ sẽ không xuất hiện trong bụng của mình.

Nàng và quý phi đó không hẳn có một mối quan hệ lâu dài. Chỉ là vài cuộc trò chuyện hiếm khi xảy ra và cũng chẳng thân thiện cho lắm.

MaoMao không thực sự có ý định chõ mũi vào chuyện này, nhưng dù vậy, nàng không thể không làm gì được.

“Vì đứa con khỏe mạnh của Quý phi Gyokuyou. Muội cũng sẽ thử độc cả ở bên ngoài nữa.”

MaoMao tìm kiếm một giải pháp mà nàng có thể làm được.

“… Tỷ hiểu rồi.”

“Cảm ơn tỷ rất nhiều.”

Khi nàng gửi lời cảm ơn nho nhỏ tới câu trả lời ngắn gọn của Honnyan, MaoMao gắp lên món ăn trên cái đĩa trước mặt nàng và cho vào miệng.

Ngay lập tức, nàng bị Honnyan đánh. Khỏi cần nói cũng biết nàng bị buộc phải nhổ nó ra.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Các bạn bắt đầu thấy rối rắm chưa? Đừng lo, vì mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục rối hơn nữa cơ :)))

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngay lập tức nàng bị đánh :)))))))) Nhờn thực sự :)))))
Xem thêm
Tội thật
Xem thêm
Thái giám nhưng có thai kìa : ) )
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch <3
Xem thêm
Vẫn thích nghịch ngu nha
Xem thêm