Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì

Chương 5

10 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~

Năm học mới đã trôi qua được một tuần.

Khoảng thời gian náo nhiệt trong những khu phòng học cũng đã kết thúc và lấy lại vẻ thanh bình của nó tự bao giờ. Nhưng sự yên bình ấy cũng chẳng thể kiềm chế được sự huyên náo của lớp 2-3.

- Chào buổi sáng mọi người!

Hôm nay cũng vậy, cậu nam sinh đẹp trai Yuuto khi đến lớp đã tạo nên sự ồn ào bằng những lời chào qua tiếng lại với mọi người cùng lớp.

Hầu hết bạn học của tôi cũng bắt đầu vây quanh Yuuto những thể bị cậu ấy tẩy não vậy.

- ...Thật là một cảnh tượng đáng ghét dù có chứng kiến bao nhiêu lần.

Đang ngồi cạnh tôi, Kirasaka liếc mắt nhìn đám đông học sinh kia rồi lại quay lại với cuốn sách trên tay.

- Lớp học nơi cảnh tượng này diễn ra hai lần một ngày đã trở thành một điều thường nhật.

Tôi trả lời cô ấy trong khi dựa người nhìn ra ngoài cửa sổ mà không có ý định nhìn lại phía sau. Tôi dễ dàng tưởng tượng được những gì đang diễn ra bởi nó đã luôn như vậy suốt một tuần rồi.

“Đúng là vậy thật”, Kirasaka nhỏ giọng đáp lại. Một lần nữa, cả lớp lại trở nên nhộn nhịp.

“Đến lượt sự xuất hiện của nàng công chúa.”

“Bây giờ thì cặp đôi đã đến đông đủ…”

Tôi có thể nghe thấy câu “Chào buổi sáng” của Shizuku từ đằng sau. Vì cả lớp càng trở nên ồn ào hơn với cả hai người họ cùng xuất hiện, cả tôi và Kirasaka phải lấy tay che cả hai tai lại.

Tôi không hiểu việc ồn ào như thế có gì vui mà ngày nào họ cũng làm vậy. Tụi này chẳng có gì khác để làm mỗi ngày sao.

“...Haizzz…”

Những thành phần thiếu sự nồng nhiệt thấy rõ trong lớp, tôi và Kirasaka thở dài cùng một lúc. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy cũng ngán ngẩm cái lớp này lắm rồi. Đến cả những học sinh lớp khác cũng bắt đầu tụ tập lại khiến lớp tôi càng thêm đông đúc và nháo nhào hết cả lên.

- Tuần sau sẽ có một bài kiểm tra nên các em cố mà học hành cho cẩn thận nhé.

Sao tiết học đầu tiên kết thúc, thông báo được giáo viên chủ nhiệm đưa ra. Sakuranogaoka nơi chúng tôi theo học, với mỗi năm sẽ được chia làm ba kì học với vô số bài kiểm tra trong mỗi kì học. Một là thi giữa kì và còn lại là thì cuối kì.

Tuy nhiên, đối với kì thi giữa kì một nó sẽ bao gồm cả kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm để đánh giá năng lực học tập từ năm ngoái sau kì nghỉ. Và tuần sau chính là thời gian cho kì thi ấy.

Hôm nay là thứ Sáu, tức là đúng một tuần sau buổi lễ khai giảng.

Tuy bài kiểm tra này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến điểm số trên học bạ, nhưng vì đây là một ngôi trường chuyên chuẩn bị cho hoc sinh thi đại học nên nếu có kết quả không tốt thì phụ huynh của học sinh đó sẽ được dự tiệc trà cùng giáo viên. Vì vậy nên vẫn cần phải nghiêm túc trong kì kiểm tra này.

- Kì thi tới sẽ bao gồm Văn học Hiện đại, Toán học và Anh Văn à....

Tôi nhìn vào đống vở ghi dưới ngăn bàn và cả những cuốn chỉ chứa toàn những kiến thức liên quan đến các bài kiểm tra trong cặp.

- Cậu học tốt những môn đấy không Shinra-kun?

Kirasaka hỏi tôi như vậy cũng trong lúc đang sắp xếp sách vở vào cặp ở bên cạnh.

Cô ấy đứng hạng nhất trong kì thi năm ngoái. Ngay cả Yuuto và Shizuku, những con người không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn học rất giỏi cũng chẳng thể vượt qua cô ấy. Có lẽ Kirasaka mới chính là trùm của ngôi trường này.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy càng sợ cô ấy hơn trước.

- Tớ chẳng giỏi nhưng cũng không hề tệ.

- Ngắn gọn lại có nghĩa là trung bình đúng không,... đúng là cậu mà. Tớ thích câu trả lời của cậu.

Như lần đầu gặp gỡ, cô ấy tựa má mình lên tay phải và vui vẻ nhìn về phía tôi.

- Tớ có một đề nghị với cậu đây…

Cô ấy cầm một tờ giấy trên tay…đó là lịch thi cho kì kiểm tra tuần tới, cô ấy chỉ tay vào hai cột ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Cuối tuần này cậu có muốn học nhóm với tớ để chuẩn bị cho kì thi không?

- Tớ từ chối.

- ...Tớ nghĩ hẳn là cậu sẽ nói thế nhưng cậu có thể suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời không?

Mặc kệ lời từ chối của tôi, Kirasaka nụ cười trên gương mặt cô lại càng rõ rệt. Gần đây tôi đã hiểu ra rằng khi cô ấy biểu lộ ra gương mặt như thế tức là cô chỉ đang lấy phản ứng của người khác ra làm trò đùa mà thôi.

Tôi đã thu dọn xong đồ dùng của mình và cố thoát khỏi lớp nhanh nhất có thể. Nếu là bình thường thì cổ sẽ chỉ ngồi đó rồi nhìn tôi mà cười thôi, nhưng lần này cô ấy lại đứng lên khỏi ghế rồi đi theo bên cạnh tôi.

- Sao cậu lại bám theo tôi..?

- À, đó là bởi vì tớ cũng phải đi về nhà bây giờ mà.

Cứ như thế chúng tôi đi bên cạnh nhau nhưng ai nói lời nào. Tiếp tục băng qua khu vực hành lang và chuẩn bị bước xuống cầu thang.

Những học sinh đi ngang qua chúng tôi cũng bị ngạc nhiên khi thấy Kirasaka đi cùng với một tên nào đấy, nhưng đến khi nhận ra đó là tôi thì họ lại mất hết cả hứng. Xin lỗi vì đó là tôi được chưa…

Thay giày ở khu vực lối vào, chúng tôi ra khỏi trường. Vì kì thi diễn ra vào tuần sau mà các câu lạc bộ đều đã bị ngưng hoạt động nên sân trường cũng khá im ắng.

Bình thường thì sẽ có những thành viên của câu lạc bộ điền kinh tập trung ở cổng trường để tập luyện. Và cả những câu lạc bộ thể thao hoạt động năng nổ có thể nghe được từ phía bên kia sân trường. Tuy nhiên như đã quy định sẽ không có bất kì hoạt động nào được phép diễn ra trong khoảng thời gian này kể cả tự tập luyện chăng nữa.

- Sẽ thật dễ dàng để dành thời gian cho việc đấy nên lúc nào cũng yên tĩnh như thế này.

Cô ấy nhìn xung quanh sân trường rồi nói lên những lời ấy. Ánh mắt của cô nhìn về phía sau khi cô quay lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

chao buổi sáng mọi người chứ :v lộn rồi trans ơi
Xem thêm
Câu cuối là sao? "Sẽ thật dễ dàng để dành thời gian cho việc đấy nên lúc nào cũng yên tĩnh như thế này"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
theo như mình hiểu thì "việc đấy" là việc được ở riêng với nhau vì bình thường ở lớp lúc nào cũng ồn ào
Xem thêm
Căn bản là main với kirasaka tính cách khá tương đồng nhau, tức là đều không thích những thứ quá ồn ào, náo nhiệt và hào nhoáng, phù phiếm, họ thích một cuộc sống bình thường, yên tĩnh cũng như thảnh thơi hơn. :D Có lẽ do đó mà nhỏ kirasaka mới có hứng thú với main, kiểu tư tưởng lớn gặp nhau ấy, tất nhiên là chưa biết thích thật hay chỉ rải thính nhưng biết đâu đấy ;v
Xem thêm
Yuuto tính hốt kisaka.... shizuku tính hốt yuuto... còn main girl đâu.... chưa xuất hiện àk
Xem thêm
bậy r =)) yuuto mới là vật làm nền
Xem thêm
@promoter0100: kaka... tui đang cmt hố màk... tung hỏa mù
Xem thêm
chị Kisaka này tính cưa đổ main đó hả:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm