Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì

Chương 6

15 Bình luận - Độ dài: 1,177 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~

- Chờ đã Minato! Cùng về với nhau nào.

Nhìn về hướng mắt của cô ấy, tôi thấy Yuuto đã chạy về phía cổn trường. Và sau lưng cậu ấy chính là Shizuku.

- ….

Một phản ứng khác hoàn toàn lúc nãy, sắc mặt của Kirasaka đanh lại. Cô ấy lùi về phía sau tôi để tránh mặt hai bọn họ. Nắm hai tay lại với nhau, cô ấy đợi họ đi đến với gương mặt buồn chán.

- Cậu ra về nhanh quá. Tớ đã nghĩ sẽ cả ba chúng ta nên tụ họp để bàn kế hoạch cho ngày mai.

Hai người đứng trước mặt tôi mà không thể hiện chút gì là để ý đến Kirasaka đang trốn tránh, mà cứ bắt chuyện với tôi.

- Kế hoạch? Tớ không nhớ chúng ta có bất kì cuộc hẹn nào từ trước.

Yuuto lấy lý do là để chuẩn bị cho kì thi sắp đến.

- Chẳng phải kì thi sẽ bắt đầu vào tuần sau sao? Vì vậy, tớ nghĩ là chúng ta nên tận dụng cuối tuần này để ôn tập, cả ba chúng ta, tớ và Kanzaki-san. Đương nhiên là cậu cũng sẽ tới phải không? Đó là lý do chúng ta sẽ đến nhà Minato nhé…

- … Điều đó sẽ không diễn ra đâu đúng không?

- Huh?

- ...Huh?

Cái kiểu mặt như đang nói “Đây là một trò đùa sao?” là sao vậy.

Nó không phải là một trò đùa.

Đầu tiên, việc giành quyền quyết định kế hoạch của người khác mà không cho họ biết. Thêm nữa, là cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ để mọi người học trong phòng mình sao?

- Tất cả chỉ vậy thôi đúng không? Vậy tớ về nhà đây….. Sao cậu lại giữ tay áo tớ…

Tôi vẫy tay chào họ trong khi cố tiếp tục về nhà, nhưng lần này lại đến lượt Shizuku nắm lấy tay áo đồng phục của tôi không chịu rời.

- K-Không phải là sẽ tốt sao, việc học nhóm ấy! Chẳng phải điểm của Minato-kun không được tốt lắm sao, tớ sẽ giúp cậu đạt kết quả tốt hơn!

- Đừng nói điểm số của người khác là tệ mà không chút do dự như vậy chứ… Theo quan điểm của tớ thì những người đạt điểm số gần mức tuyệt đối như các cậu mới là bất thường đấy...

Trong khi hất tay Shizuku,”Hơn nữa thì…” tôi tiếp tục nói.

- Nếu các cậu muốn học thì cứ tự học với nhau thì hơn… Khả năng của hai cậu cũng ngang nhau còn gì, tớ nghĩ là cả hai sẽ làm tốt thôi.

Mới ngày trước, tôi đã từ chối tư vấn tình cảm cho họ, nhưng tôi nghĩ rằng đây chính là một sự tiến triển hoàn hảo. Không phải tôi đang viện cớ để không tham gia mà chỉ là đang cố để giúp họ có thêm thời gian bên nhau mà thôi.

Cậu không nhận ra ý định của tớ sao? Yuuto cũng chẳng nói gì hơn nữa. Shizuku vẫn tỏ vẻ bất mãn bởi cô vẫn chưa chịu buôn tay áo tôi ra. Bầu không khí lại đột ngột thay đổi với giọng nói từ phía sau tôi.

- Tớ đã có hẹn với Shinra-kun trước rồi, vì vậy cậu ấy sẽ không học nhóm cùng các cậu đâu. Xin lỗi nhé.

Chủ nhân của giọng nói là Kirasaka. Giọng điệu có vẻ khiêu khích không giống với lúc cô trò chuyện với tôi. Khoảnh khắc Shizuku nghe được câu nói đó, trên gương mặt cô chẳng còn tí cảm xúc nào.

Tương tự với một tuần trước, hoàn toàn vô cảm.

Kirasaka, người vẫn đứng phía sau tỏ vẻ không quan tâm lúc đầu lại đang đứng ngay bên cạnh tôi, đối mặt với Shizuku. Nụ cười đầy bí ẩn nãy giờ biến mất lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt cô ấy.

- Vì vậy cậu có thể bỏ tay ra không, Kanzaki-san?

- ... Lại là cậu…

Shizuku bỏ tay cô ấy ra khỏi chiếc áo đồng phục của tôi rồi trừng mắt nhìn thẳng mặt Kirasaka. Đáp lại ánh mắt ấy, Kirasaka cũng trừng mắt nhìn Shizuku.

Tôi và Yuuto bắt đầu tạo khoảng cách với hai cô gái. Không phải vì sợ đâu. Chắc chắn là vậy… Chắc chắn đó…

Hai cô gái không nói một lời nào như thể chỉ giao tiếp qua ánh mắt của nhau. Tuy nhiên, trái với hai người đang im lặng, đám đông xung quanh lại bắt đầu tụ tập tại đây tạo nên một sự hỗn loạn.

Ngay khi tiết học kết thúc, tôi và Kirasaka đã rời khỏi khu phòng học. Trong lúc đó, Yuuto và Shizuku lại đang đuổi theo chúng tôi, do đó nên hầu hết học sinh vẫn con trong lớp vào khoảng đó.

Tuy nhiên, trong khi chúng tôi nói chuyện một lúc, mọi người cũng bắt đầu rời phòng học để về nhà.

Thường thì sẽ không có nhiều người nói chuyện ở ngay trước cổng chính, nên đa số sẽ lờ đi thôi. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với những học sinh bình thường mà thôi. Ngay lúc này, ba học sinh nổi tiếng đến mức người ngoài cũng biết đến lại đang đứng nói chuyện với nhau ở đây.

Càng nhiều người tụ tập thì sẽ càng thu hút thêm sự chú ý.

- Đây là lần đầu tớ thấy Kanzaki-san nói chuyện với Kirasaka-san đấy.

- Nhưng tại sao bầu không khí lại tệ vậy?

- Ogiwara-kun cũng ở đây này. Không lẽ nào…

Mọi người tiếng lại đây mỗi lúc một đông, bắt đầu suy diễn đủ chuyện. Nào là họ chỉ đang tán gẫu hoặc là đang cãi nhau, rồi cả việc họ đang tranh giành nhau cậu chàng đẹp trai ở đây, vân vân.

- …

- …

Sau khi để ý thấy số lượng người đang vây quanh bọn họ, cả hai chỉ đơn giản đáp trả qua lại vài câu. Lúc ra khỏi cổng trường, Kirasaka tiến về phía bên phải còn Shizuku thì về phía ngược lại, cùng hướng với chúng tôi.

Tôi đã không thể khiến những cô gái khác xung quanh ngưng bàn tán được. Nó sẽ được giải quyết một cách thân thiện nên tôi không cần phải lo.

Để chứng minh chọn việc đó, Shizuku đứng trước chúng tôi nở một nụ cười như thường lệ.

- Cảm ơn cậu đã đợi. Sao chúng ta không suy nghĩ về chuyện học nhóm sau và cùng về nhà nhé?

Tôi bắt đầu bước đi bên cạnh Shizuku, người đang tỏ ra như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã không nhận ra rằng các cô gái không thể bỏ qua chuyện gì một cách đơn giản…

- Gần đầy cậu có hơi phiền toái đấy.

- Tất cả là vì cậu đã luôn cản trở tớ ngay từ đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Hy_22222
Lại kiểu quan hệ vòng tròn này hở. Thôi nào .............
Xem thêm
Uầy, main sướng hay khổ đây...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tyaraak
Vậy thằng yuuto crush shizuku nhưng ẻm lại thích main còn kirasaka cũng thích main nhưng ko vướng vào đâu hết
Còn thằng main thuộc chủ nghĩa sư thầy tịnh tâm
Mà chắc cũng chưa đúng lắm đợi xem vô lăng của tác giả mượt ko đã
Xem thêm
Không khéo tác giả cua khét thì mệt lắm =))
Xem thêm
Yuuto crush kirasaka đúng hơn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thế này tức là 100% shizuku crush main chứ còn gì nữa :v
Xem thêm
tui nghi từ đầu rồi mà
Xem thêm
Cậu đã luôn cản trở tớ ngay từ đầu ... ý gì đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Theo như tui hiểu thì Kirasaka nói câu trước vì Shi vài ngày vừa rồi cứ gây chuyện rồi Shizuku đáp lại vì Ki nói chuyện với main vui vẻ hôm khai giảng
Đại khái 2 ẻm là tình địch
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm