Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện

Kì Nghỉ Của Minato

5 Bình luận - Độ dài: 690 từ - Cập nhật:

Kì Nghỉ Của Minato

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời điểm hiện tại không phải là kì nghỉ dài của các trường học như nghỉ hè hay nghỉ xuân mà là một quốc lễ, Tuần Lễ Vàng. Do đó sẽ không có ai phải đi làm, cả tuần này đều là ngày nghỉ.

Tôi đã dự định sẽ nghỉ ngơi và thư giãn ở nhà trong suốt kì nghỉ này. 

Nếu tôi phải ra ngoài với ai đó, thì chỉ có thể là Kaede mà thôi. Ngoại trừ việc vì em ấy, tôi nhất định không ra khỏi nhà.

… Mặc dù đã quyết tâm như vậy, ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ tổng vệ sinh căn nhà. Vào ngày thứ ba, Kirasaka lại mặc một bộ váy trắng toát đứng trước nhà tôi.

May mắn thay, người sống ở bên kia đường, Shizuku, hằng năm đều về nhà bố mẹ ở Mie, nên chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau trong khoảng thời gian này. Nhưng có một kỳ nghỉ khác đi trái lại những gì tôi đã dự tính.

Có những chuyện không thể đoán trước được…

- Vậy nên sau khi kì học bắt đầu, tớ muốn mời ai đó đi hẹn hò khi có thời gian. Tớ không biết có cách nào tốt không?

- … Sao cậu lại đến nhà tớ mỗi ngày vậy?

“Hoàng Tử” trường học, cỗ máy tạo nụ cười, Ogiwara Yuuto lại đến nhà tôi gần như hằng ngày. Cậu ấy đến để tham khảo ý kiến về cách để mời một cô gái mà cậu ấy thích hẹn hò.

Thậm chí là vào hôm nay trong khi tôi đang nghỉ ngơi một chút sau bữa sáng, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi tôi nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là Yuuto.

- Minato là người duy nhất tớ có thể hỏi về việc này. Tớ cũng đã nói về nó trong kỳ nghỉ xuân rồi mà.

- ...Không, tớ đã từ chối rồi còn gì?

- ...À thì, chiến thuật của tớ là trong buổi sự kiện vào cuối kỳ nghỉ…

- Ít nhất thì cũng nghe tớ nói chứ.

Trong khi đang bị kinh ngạc bởi một Yuuto đang chuyển hướng câu chuyện khi nó trở nên bất lợi cho cậu ấy, buổi xin ý kiến hôm nay sẽ kéo dài lắm đây.

Tại sao mình phải dành kỳ nghỉ quý giá với tên đẹp mã này chứ…

Bỏ Yuuto lại trong phòng, tôi ra phòng khách để uống nước.

- Nii-san, lại là anh Yuuto muốn hỏi xin ý kiến à?

- … Nam sinh rơi vào lưới tình thật bận rộn.

- Vậy sao… vẫn còn quá sớm để Nii-san biết yêu nhỉ.

Em gái tôi đã trưởng thành rồi.

Sau khi trở về phòng, buổi tư vấn tình yêu của Yuuto lại tiếp diễn.

Ngó lơ quá nửa cuộc đối thoại và lựa lời phù hợp nhất để trả lời, cuộc trò chuyện đã được hình thành một cách kì diệu. 

Sau khi trao đổi qua lại với nhau suốt một giờ đồng hồ…

- Đúng như mong đợi, đây là cách tốt nhất để mời cậu ấy vào Chủ Nhật tới.

- Huh? ...Ừm…

- Cảm ơn cậu Minato! Nhờ cậu mà tớ đã có thể hạ quyết tâm!

- Kh...Không… Không có gì đâu… À ừ… tuần tới à.

Tôi nghĩ rằng mình đã làm hơi quá rồi. Tôi không thể nói “Mình chưa nghe rõ” để đáp lại gương mặt tươi vui hơn hẳn bình thường của Yuuto. Nên tôi quyết định sẽ tiếp tục trò chuyện.

Cậu ấy có nói gì đó về việc hẹn hò vào Chủ Nhật tới. Tôi phải cẩn thận để không bị liên lụy đến việc đó.

Nhắc mới nhớ, hình như có gì đó khá đặc biệt sẽ diễn ra ở trường vào tuần tới, nhưng bây giờ tôi không thể nhớ ra nó là gì. 

- Vậy nhé, ngày mai tớ sẽ lại đến để bàn bạc về kế hoạch hẹn hò sau khi mời được cậu ấy!

- ...Đừng có mà quay lại đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Rốt cuộc thì Yuuto đáng thương hay main đáng thương đây...
Xem thêm
TRANS
thanks
Xem thêm