Lần cuối
Số từ
44.640
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
141.272
Tên khác:
I can't Help But to Think the NPCs in This Town-building Game are Human Beings
村づくりゲームのNPCが生身の人間としか思えない
Murazukuri Game no NPC ga Namami no Ningen to Shika Omoe Nai
This Village Sim NPC Could Only Be Human

Tóm tắt

Một thanh niên NEET 30 tuổi nhận được một gói bưu phẩm bí ẩn, bên trong là một đĩa trò chơi có tựa đề [Ngôi Làng Định Mệnh]. Một trò chơi CG có hình ảnh tuyệt đẹp đến mức bị nhầm lẫn là phim live-action.

Tất cả dân làng trong trò chơi đều là những AI cực kì thông minh, họ có thể làm tất cả mọi thứ hệt như người thật. Trong trò chơi đó, Yoshio là [Thần Định Mệnh], người sẽ hướng dẫn người dân xây dựng ngôi làng của riêng họ và giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhưng những gì anh có thể thực hiện chỉ là đưa ra lời sấm truyền, một lần một ngày. Dân làng sẽ thực hiện theo những chỉ dẫn, và lòng biết ơn của họ sẽ biến thành sức mạnh của phép màu mà [Thần Định Mệnh] có thể sử dụng.

Yoshio được tôn thờ như một vị Thần nhưng trong thực tế, anh ta sống như một người khép kín. Nhờ dân làng, anh sẽ tìm lại được niềm vui của cuộc sống và nhờ có anh, dân làng sẽ được cứu.

Xem thêm
Chú thích thêm

Tiến độ: Dây thun – còn gọi là dây chun – là một loại vòng cao su có thể co mà cũng có thể giãn. Ép nó co lại thì khó, nhưng kéo giãn thì rất dễ. Nếu giãn quá nhiều thì nó có thể bị đứt.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.WN Tập 1
WN Tập 1
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (369)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

162 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cần tìm nguồn eng. Chi tiết ở cuối chap 19. Xin lỗi các bạn.
Xem thêm
Bộ này tạo 1 drama và bi kịch của nv chính hơi quá tay ko cần thiết . Dù có là NEET đi chăng nữa thì đa phần ta thấy sự tự kỷ quá nhiều hơn là do tình cảnh éo le. Thêm nữa, sự kiện của con em gái cũng ko hợp lý cho lắm, và ít ra là tới khúc tôi coi thì nó ko có sự liên quan gắn kết của sự kiện này vào việc nv chính tự kỷ mà thành NEET , tức là 2 sự kiện hoàn toàn tách biệt, và như thế là rất tệ, ta chỉ cảm thấy nv chính cho có chút gì để mà cảm thông. Thiết nghĩ sau này tác giả sẽ tìm cách làm cho 2 sự kiện này liên kết với nhau sẽ có 1 drama tốt hơn là giờ em đi đường em, anh đi đường anh
Xem thêm
Sự kiện em gái là sao? Em gái main bị sao vậy bác? Mình đọc manga dịch và vẫn hông biết lúc đó ra sao cả :-?
Xem thêm
Dù đọc lâu hơn cả cmt của bác rồi lên ko nhớ rõ lắm nhưng thằng main với con em gái không còn thân nhau như trước thôi chứ đâu có quan hệ gì xấu đâu, một thằng anh làm neet thì ai chả thất vọng.
Còn cái sự kiện gì đó ý bác là chơi cái game kia á?
Ừ thì không liên quan thật nhưng nó cho MC thêm động lực để đi làm thôi vì thấy những người tôn trọng mình ( nó là thần) cố gắng hết sức mà bản thân thì không làm sao đc.
Còn về việc bác có cảm thông hay không thì do bác thôi, bản thân tôi có thể cảm thông được vì thời cấp 3 t cũng gần giống MC suốt ngày trong phòng không tiếp xúc xã hội. Và thêm nữa truyện viết ra của tác Nhật là dành cho người Nhật thôi, bên Nhật neet rất nhiều vì để xin việc làm ở Nhật rất khó và 1 năm theo t nhớ chỉ có 2 đợt phỏng vấn xin việc thôi là tháng 4 và tháng 10 ( đối với người Nhật nhé, Việt Nam sang xuất khẩu có việc làm vì lao động Việt giá thuê rất là rẻ còn người Nhật thì cần lương cao hơn rất nhiều).
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đọc manga full ở đâu ạ
Xem thêm
Truyện này end rồi .Ko có cảnh main xây đế chế đâu.Truyên kết khi dân làng ổn đinh và cuộc sống main thành đạt.Truyên vl.Nhưng tôi muốn main xây đế chế và thành đị giá cơ


Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main hiền thế này thì xây dựng đế chế gì chứ. Ngay từ đầu truyện đã kể về hành trình thoát neet rồi
Xem thêm
-un
AUTHOR
ơ vậy cái game là như nào vậy :)))??
Xem thêm
Hầy, bái bai chủ thớt <3
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Bộ này được mà :-?
Mà chủ thớt chỉ làm Eng thôi hả :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngày xửa ngày xưa có thiếu thuốc quá đọc cv truyện tàu cho đỡ ghiền chứ thật ra em chỉ đọc (ko viết được) eng thôi, ko như ông anh/chú dịch cả trung đâu -_- Mà bộ kia ông chú định dịch manhua luôn không, em phụ chèn text cho, redraw thì hơi lười.
https://www.cocomanhua.com/18358/
Xem thêm
Rồi xong...làm ba nháy và cuối cùng treo biển "Tạm ngưng" luôn.......
Xem thêm
Có vẻ hay
Xem thêm
Gấu ʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Ôi chương mới
Xem thêm
Bạn ơi truyện chạy tiếp chưa ạ, đang cuốn quá :3
Xem thêm
TRANS
2 tháng r, need thuốc :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lại drop rồi, do bận một thời gian đến khi hết bận thì hết hứng làm tiếp
Xem thêm
@dctb: gấu :((
Xem thêm