• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 4: Lần đầu nâng level và tính toán sai lầm

24 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Vì cảm thấy nhân phẩm sau khi quay gacha như cái quần đùi nên trans sẽ up chap mới về bé tiên để lấy luck :v

-------------------------

Vài năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến nơi này và giờ tôi đã 3 tuổi. Tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của các tiên nữ và quen gần hết các khuôn mặt của những người dân ở đây.

Và cũng bởi vậy mà tôi chưa từng phải đặt chân ra bên ngoài thêm một lần nào nữa kể từ ngày đó. Tôi cũng bảo với Norn rằng mình đã rất may mắn khi không gặp phải con quỷ nào bên ngoài. Trên thực tế, đó là một nơi rất nguy hiểm mà tôi cần phải có cái may mắn của một nhân vật chính mới có thể sống được. Việc Arena quanh quẩn ở đó và cứu tôi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vậy nên để có thể đánh bại được lũ quái vật bên ngoài, tôi tự nhủ với mình cần phải đạt được kĩ năng Nhân Hóa. Và cuối cùng, tôi cũng đã đạt được mục tiêu.

Tôi phải tốn tận ba năm vì nó đấy….

Chủng tộc độc nhất: Nàng tiên thứ nguyên (đã thức tỉnh)

HP 100/100

MP 250/250

AK 11

DEF 7

MAK 22

MDF 25

INT 7100

SPD 35

【Kĩ năng thiên bẩm】 Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Không Gian Thuật, Thực Tại Lệ Thuộc

Kĩ năng: Ca Hát (A+), Kiếm Thuật (C+), Nhân Hóa (S), Ma Pháp Tứ Nguyên Tố (D+)

Chỉ số hiện ra trên bảng của tôi có phần tăng lên chút đỉnh. Tôi rất hi vọng nỗ lực của mình sẽ hiện lên theo những con số này. Tôi đã cố gắng rất nhiều đến khi học được kĩ năng Ma Pháp Tứ Nguyên Tố và Kiếm Thuật. Tôi học được Ma Pháp Tứ Nguyên Tố là nhờ có Testania đã chỉ tôi những bước căn bản về niệm chú.

Còn về Nhân Hóa, tôi đã tập luyện nó còn hơn cả Tiên Thuật. Tôi học được nó trong năm đầu tiên nhưng tôi phải mất thêm đến hai năm để đạt được cấp độ cần thiết.

Về chuyện ngôn ngữ, tôi giờ đã có thể viết được hầu hết tất cả các từ và hiểu được nghĩa của chúng, khả năng trò chuyện của tôi cũng đã ở mức bình thường. Tôi đã gặp khá nhiều khó khăn bởi hình dạng chữ viết ở đây khác hẳn với chữ của con người, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua tất cả là nhờ có sự chỉ bảo tận tình của Testania.

Dù sao đi nữa, đây cũng mới chỉ là kết thúc của giai đoạn chuẩn bị đầu tiên trước khi lên đường, giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu vào hôm nay và đó là nâng level.

“Cậu có chắc là muốn đi chung với chúng tớ không Arena? Nó rất nguy hiểm đấy.”

“Tớ muốn đi~”

Bởi mấy năm rồi tôi chưa hề ra ngoài nên tôi đã có suy nghĩ sai lầm rằng mình sẽ lập tức bị lạc một khi ra khỏi kết giới xung quanh thị trấn tiên tộc. Thế nên, tôi nghĩ rằng mình nên đi cùng với Norn để có người chỉ đường, đó cũng là lúc Arena giơ tay đòi đi theo.

Tôi đã bảo cậu ấy ở lại vì bên ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng Arena lại không chịu lắng nghe tôi và cứ nằng nặc ôm lấy không chịu thả tay tôi ra. Nhân tiện, tôi cũng chưa từng tách khỏi Arena trong suốt ba năm qua.

“Ừm, tớ rất hạnh phúc vì điều đó nhưng tớ không muốn Arena phải gặp nguy hiểm đâu.”

“Hổng chịu đâu!”

“Sao mà cậu cứng đầu vậy trời?”

“Thôi thôi… cứ để tôi chăm sóc Arena cho.”

Norn, người sẽ đi cùng tôi cuối cùng cũng đến và tôi miễn cưỡng đồng ý. Arena nở một nụ cười tỏa sáng và ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy đúng là dễ thương quá đi mà, tôi nguyện sẽ bảo vệ cậu ấy dù cho có phải chết đi chăng nữa.

Khoảng khắc chúng tôi đi ra bên ngoài, chỉ sau vài bước chân mà Norn đã có thể cảm nhận được bọn ma thú. Dù cho có xài kĩ năng đi chăng nữa thì người thường cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể cảm nhận được sự hiện diện đấy.

“Có vài sự hiện diện ở bên đây, vậy nên đi nhẹ nhàng thôi.”

Bởi tiên không tạo ra âm thanh khi đang bay nên họ rất phù hợp trong việc ẩn thân. Cả ba người bọn tôi đều cố xóa đi càng nhiều âm thanh của bản thân càng tốt và lén lút đi đến quan sát con quái vật. Hai trong số chúng có vẻ đang ăn thịt một con quái vật khác. Tôi đã thấy bọn này trong một cuốn sách. Tôi liền sử dụng Tiên Nhãn để kiểm tra mấy con ma vật này.

Không tên (1) Lv.2

Chủng loài: Goblin

HP 210/210

MP 11/11

AK 45

DF 31

MAK 4

MDF 8

INT 12

SPD 24

[Kĩ năng thiên bẩm] Không

Kĩ năng: Đập gậy (F)

Nó trông cực kì yếu, chiều cao của nó còn thấp hơn cả vai của một thanh niên trai tráng. Theo như những gì tôi học thì Goblin là một chủng ma vật có vòng đời thấp và dễ dàng bị các ma vật khác giết. Thế nhưng chúng vẫn rất khó giết nếu có hơn một con. Những người nghiệp dư có thể dễ dàng xoay sở nếu chúng chỉ đi theo cặp. Số lượng của đám này là cực nhiều nên có người nói rằng chúng dễ dàng kéo cả đàn theo để viện trợ nếu dù chỉ một con báo động.

Hay nói cách khác, nếu bạn đã đấu với lũ này thì phải tiêu diệt tụi nó ngay lập tức.

Sau khi đã thăm dò xong, Norn và tôi lặng lẽ tiến sát đến bọn chúng từ phía sau và sử dụng Tiên Thuật. Hình ảnh về hai cây thương gió đang được tạo ra, phải tưởng tượng phần mũi thật sắc bén rồi… xiên chúng cho ta!

“Giii!”

“Giguu!”

Tôi dễ dàng hạ sát cả hai con goblin. Nhìn tôi cứ như pháp sư sát thủ ấy nhỉ.

“Chúc mừng vì chiến thắng đầu tiên của cô. Goblin quả thật rất yếu khi chúng đi một mình, nhưng nếu đó là một đàn thì lại là chuyện khác. Cô làm tốt lắm.”

“Tôi chỉ tấn công bất ngờ thôi mà, thật may là trận chiến đầu tiên của tôi là như thế này.”

“Aidle mạnh quá đi~”

『Tada♪』

“Nn?”

“Sao thế? Cô nghe thấy tiếng tăng level à?”

“Ồ… thì ra nó phát ra tiếng kiểu vậy khi tớ lên level à? Nghe cứ như game đấy nhỉ.”

Mà dù gì thì đây cũng là chức năng của hệ thống nên cũng không có gì lạ cả. Tôi đoán đây là cách thế giới hoạt động nhỉ. Tôi tự hỏi nó có liên quan gì đến chuyện mấy ông thần hay đi lòng vòng ở thế giới trước của tôi không. Với cuộc sống mới này, nó cứ như đang ở chế độ dễ vậy.

“Đừng phí thời gian nữa, sao cô không thử kiểm tra nó luôn đi.”

“Được rồi.”

Không biết Hiệu chỉnh sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của tôi thế nào đây.

Aidle (3) Lv.2

Chủng tộc độc nhất: Nàng tiên thứ nguyên (đã thức tỉnh)

HP 450/450

MP 2530/2530

AK 65

DF 83

MAK 920

MDF 856

INT 7100

SPD 221

【Kĩ năng thiên bẩm】 Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Không Gian Thuật, Thực Tại Lệ Thuộc

Kĩ năng: Ca Hát (A+), Kiếm Thuật (C), Nhân Hóa (S), Ma Pháp Tứ Nguyên Tố (C+)

“... Hể?”

Tăng kiểu này… có hơi quá nhiều đúng không? Nhìn cái này sao mà sợ quá đi, dù có bảo là tăng gấp đôi nhờ trạng thái thức tỉnh đi chăng nữa thì chỉ số tăng trưởng này cũng quá kì lạ rồi đấy. Ý tôi là, tận 900 MATK trong một lần lên level. Bộ sau này nó cũng sẽ tiếp tục như vậy sao? Cái MP của tôi cũng đã tăng lên khủng khiếp rồi đấy.

“Sao vậy?”

“Không có gì nhưng mà, nó lạ lắm. Chỉ số MATK của tớ bây giờ còn hơn cả Norn khi tớ chỉ mới lên level 2 thôi đấy.”

“Ể? Đùa à?”

Norn thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, ồ, mới đó mà đã trở về bình thường rồi nè. Thì cũng phải thôi, tự nhiên chỉ số còn hơn cả một người level 100 thì ai mà chả bất ngờ cơ chứ. Tôi cũng đang có cảm giác phức tạp lắm đây này.

“Nn, nnn… ra vậy, đúng như tôi mong đợi. Một người đã thức tỉnh quả thật có tiềm năng để trở nên mạnh mẽ mà. Nếu đã vậy thì hãy săn thêm vài con quái mạnh để tăng level nào, cô cần phải thật trở nên thật mạnh mẽ khi bắt đầu cuộc hành trình đấy.”

Tôi biết ơn lời đề nghị của Norn và chấp nhận nó mà quên đi sự tăng trưởng kì lạ của mình.

“Aidle, cô có muốn mạnh hơn không?”

“Có!!”

Chúng tôi chầm chậm tăng dần cấp độ của bọn quái vật lên. Từ sói mọc sừng, đến Orc, rồi đến Treant, rồi đến mãng xà tinh, rồi lại đến Golem đại lão, rồi đến Sâu cuồng bạo, đến Wyvern, rồi đến Vương Tộc, và cuối cùng là Rồng và một số ma vật mạnh mẽ khác. Sao mà khu rừng với cái chỗ thảo nguyên này nhiều loại ma vật quá vậy?

“Nơi này được con người gọi là Vùng Đất Địa Ngục, có nhiều loại ma vật mà ngay cả nữ hoàng và tôi cũng không đánh bại được. Ngay cả mấy con mà Aidle đã tiêu diệt như Sâu cuồng bạo hay Wyvern bình thường cũng không dễ gì đánh được nếu không có Tiên Thuật đâu.”

Tôi cũng tập chiến đấu với cơ thể của con người. Norn không có kĩ năng Nhân Hóa nên cô ấy không thể tập luyện với tôi ở dạng con người được. Tôi chỉ có thể chiến đấu với đám ma tộc và sử dụng những ma thuật mà con người có thể dùng. Điều này quả thật là một bước tiến lớn với tôi.

Nhìn vào bảng trạng thái của tôi thôi đã đủ khiến họ phải trầm cảm.

Aiidle (3) Lv.483

Chủng tộc độc nhất: Nàng Tiên Thứ Nguyên (đã thức tỉnh)

HP 5960/5960

MP 852,510/904,032 

AK 3210

DF 2546

MAK 20,632,164

MDF 19,558,799

INT 7100

SPD 52,793

【Kĩ năng thiên bẩm】 Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Không Gian Thuật, Thực Tại Lệ Thuộc

Kĩ năng: Ca Hát(A+), Kiếm Thuật (B+), Nhân Hóa (S), Ma Pháp Tứ Nguyên Tố (SS).

Tôi thậm chí còn không thể so nó với Testania nữa là…

“Tớ có cảm giác mình có thể hành ra bã đối phương dù cho đó có là một con ma vật cực kì mạnh mẽ chỉ với một cái búng trán với cái chỉ số sức mạnh này thôi đấy…”

“Đến thanh kiếm còn bị gãy nửa chừng và trở thành đống hỗn độn rồi đây này…”

“Bekki! Bokki!”

Thanh kiếm mà tôi đang sử dụng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của tôi và vỡ tan. Đó là bởi tôi không biết làm gì ngoài cầm nó đập bình bịch vào người của con wyvern trong khi tránh phải tấn công lớp vảy cứng ngắt của nó. Khi nhìn thấy tôi ngập trong máu, ngay cả Arena cũng hỏi tôi là ‘cậu từng trải qua nghi lễ đổi nghề của tiên lửa rồi à?”

“Tôi nghĩ việc tăng sức mạnh cho cô đến đây là đủ rồi. Thế này là ổn cả rồi, mà thật sự tôi không nghĩ là sẽ xong việc nâng level chỉ trong một ngày thôi đấy. Chúng ta sẽ sang giai đoạn tiếp theo sớm hơn dự kiến.”

“Rõ rồi.”

“Thế cô định làm gì tiếp theo?”

Nên làm gì tiếp theo à? Chắc là tôi sẽ học thêm hai kĩ năng nữa. Hai kĩ năng này khá đặc biệt, đó là 『Che Giấu』 và 『Điều Chỉnh』. Tôi học 『Che Giấu 』.là để giấu đi cái bảng trạng thái sặc mùi cheat và 『Điều Chỉnh』 để kiềm chế và điều khiển cái sức mạnh vô lí của mình.

Sẽ không vui nếu tôi vô thức bắt tay ai đó rồi đột nhiên biến họ thành ngọn đuốc sống đâu.

“Đó quả thật là một sai lầm dễ chịu nhưng rồi nó cũng cho cô thấy nhiều thứ cần phải cẩn trọng hơn ở thế giới loài người.”

“Không sao đâu mà, như thế cũng giúp tớ khó chết hơn, tớ không muốn Arena phải buồn vì chuyện đó đâu.”

“Vậy ra đó là lí do của cô à…”

Hoặc có thể nói, tôi đã cố gắng rất nhiều trong ba năm vừa rồi.

-------------------------

Bonus:

Mối quan hệ của Aidle và Arena trong ba năm qua.

Sau buổi tập luyện của Testania → 「Món kem mật ong của Arena」 「Yoi~♪」

Sau buổi huấn luyện với Norn → 「Món kem mật ong của Arena」 「Yoi~♪」

Trước khi đi ngủ sau buổi học ngôn ngữ → 「Món ‘gối đầu’ đầy ngọt nào của Arena」 「Bé tới đây!」

Testania và Norn: Bộ là vì là của Arena nên cổ mới không biết chán à?

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

sặc mùi tool hack
Xem thêm
Con này hack kinh vậy trời, 1 ngày từ lv 3 đến lv 483, ông đùa tôi à tác giả !?
Xem thêm
Nó chơi tới rồng luôn thì lên nhanh là phải rùi
Xem thêm
Còn imba hơn mấy thằng main khác
:V
Xem thêm
Hack kinh hồn :))
Xem thêm
Bug chính hiệu
Xem thêm
Đĩ mẹ hack game
GM đâu alo alo
Xem thêm
Sau bao ngày chờ đợi :)
Xem thêm