• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 10: Đi săn

8 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

Tôi đi đến nhà trọ Rena giới thiệu rồi ra khỏi thị trấn sau khi đã đặt phòng cho một tuần. Mục đích của việc này là để đi thanh trừng bọn sói và goblin. Tôi thậm chí còn mua cả một quyển bách khoa quái vật dành cho người mới, nó khá hữu dụng khi nói về những thông tin về các loại quái và cách phân giải chúng.

「Được rồi, Arena này, bây giờ tớ sẽ đi làm nhiệm vụ, cậu muốn làm gì không?」

「Giúp đỡ!!」

「Dĩ nhiên rồi nhỉ.... 」

Mà, tôi đã có kế hoạch đi thu thập thêm kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu. Giờ tôi phải ra xa thị trấn đã. Lỡ như có tổ đội nào đó gần đây nhìn thấy tiên nữ thì sẽ không hay đâu.

「Oh, tìm thấy rồi nè.」

Sau khi chạy được vài phút, tôi đã phát hiện ra một con ma thú. Nó có phải là ma thú sói bốn chân lông lá không nhỉ? Không như bọn sói có sừng, nó trông có vẻ to hơn và không có sừng. Cả răng của nó cũng dài hơn một cách kì lạ.

Vô danh (2) Lv.4

Chủng tộc: Sói

HP 170/170

MP 8/8

AK 53

DF 31

MAK 8

MDF 11

INT 9

SPD 55

Kĩ năng: Lông Cứng (D +)

Không như bọn goblin, chỉ số của nó cao hơn hẳn. Kĩ năng Lông Cứng trông có vẻ hiệu quá khi chống lại những đòn tấn công vật lí.

「Garu!!」

Tôi thử chém con sói đang chạy về phía tôi với sức mạnh tương đương với bảng chỉ số giả của mình. Lưỡi kiếm chỉ trượt trên lông và cứ tiếp tục đi thẳng xuống móng vuốt của nó.Vào lúc lưỡi kiếm chạm vào móng nó lập tức vỡ tan và máu bắt đầu rỉ ra, có vẻ như điều đó đã khiến nó nổi giận và hướng ánh nhìn đáng sợ về phía tôi.

「Mình hiểu rồi, nó chắc chắn có khả năng chống lại những đòn tấn công vật lí. Ngay cả lối chiến đấu của nó cũng phụ thuộc vào bộ lông cứng đó nữa…」

Khoảnh khắc tiếp theo tôi liền cắt cổ nó bằng chỉ số thật sự của mình. Hai con sói khác từ đâu lao đến cũng đã bị hạ gục. Sau đó tôi lập tức cất chúng vào kho.

「Cậu xử con tiếp theo nhé Arena. 」

「Để đó cho tớ!!」

Tôi lại sớm tìm ra ba con sói khác. Arena bay ra khỏi mũ của tôi và niệm tiên thuật. Nhân tiện, chỉ số của Arena đây…

Arena (3) Lv.97

Chủng Tộc: Tiên Nữ

HP 547/547

MP 3420/3420

AK 68

DF 2038

MAK 1184

MDF 3254

INT 72

SPD 530

[Kĩ Năng Thiên Bẩm] Tiên Thuật (Thủy), Thực Tại Lệ Thuộc

Kĩ Năng: Che Dấu (B)

Nó gần như là một bé tiên nữ vũ trang siêu cấp. Đúng như mong đợi từ bộ giáp làm từ vảy rồng. Hầu hết mọi đòn tấn công thậm chí sẽ không hề hấn gì đến cậu ấy chứ chưa nói gì đến chuyện bị thương.

Arena tạo ra một quả bóng nước khổng lồ và ném về phía bọn sói.

「Gyan!?」

Quả bóng nước đã trúng đích ngay khi bọn chúng vừa định né. Một âm thanh khủng khiếp vang lên và cả cơ thể chúng bị đánh bay. Lũ sói rơi xuống và lăn vòng dưới dất. Ah, cậu ấy đang làm dấu tay chữ V với vẻ mặt tươi như rói kìa.

Từ lúc Arena đi với tôi, cậu ấy đã bắt đầu chơi board game với tôi ở trong mũ. Có vẻ chỉ số INT của cậu ấy cũng đã tăng lên một chút, đây là thiết lập của thế giới này sao?

「Cậu làm tốt lắm. 」

「Ehehehe ~♪」

Thực ra có một sự khác biệt rất lớn về trạng thái, nhưng vì cậu ấy dễ thương quá nên tôi sẽ bỏ qua. Cả lũ sói cũng đang trong tình trạng tốt nữa. Tiếp đến là săn goblin. Tôi đã đấu với lũ này rất nhiều từ hồi còn ở nhà rồi. Hãy tiếp tục thôi nào.

「Gyaa!!」

「Ukyuuu!!」

「Eghuu!!」

「….gyuu」

「Gyuhuu!!」

Tất cả đều bị hủy diệt chỉ trong một đòn ma thuật. Tiếp đến là phân tách nguyên liệu của lũ ma thú và phân loại chúng ra. Trong kiếp trước của tôi, thỏ, rắn và cá đều được nấu chín rồi ăn mà không có cảm giác gì là khó chịu. Tôi lấy tai phải của goblin, lông và mắt sói ra rồi đốt hết phần còn lại, tôi bọc khói lại bằng nước và cho chúng ngấm xuống đất.

「Quả nhiên, như này vẫn chưa đủ để mình thỏa mãn…」

「Tiếp đi~」

Arena cũng bắt đầu trở thành một Bé Tiên Cuồng Chiến. Mà không biết quanh đây còn con nào không nhỉ? Tôi mở cuốn bách khoa ra.

「fumu fumu~…Oh?… Orc ư??」

Theo như hình vẽ trong cuốn từ điển, nó có hình dang của một con người khổng lồ mập mạp với cái đầu heo. Tôi tưởng tượng ra những nguy hiểm khi nói về bọn orc, nhưng tôi tự hỏi liệu thảm kịch như vậy có xảy ra ở đây không… mà, chắc tôi cũng không cần phải nghĩ gì nhiều đâu. Chuyện tôi quan tâm hơn là chúng có ăn được hay không. Tôi tự hỏi mình có nên thử không vì chúng cũng khá giống lợn mà?

「Arena, cậu có muốn săn con này không?」

「Hunt~♪」

Vậy là xong. Tôi nhờ Arena bay lên và tìm kiếm từ trên trời, sau đó cậu ấy tìm được 3 con cách đây khoảng tầm 100 mét. Khi tôi chạy về phía cậu ấy chỉ, tôi lập tức tìm thấy một lũ orcs đang nằm ngủ giữa thảo nguyên. Oi oi, bọn này đúng là vô tư thật mà.

Vô danh (5) Lv.14

Chủng Tộc: Orc

HP 595/595

MP 3/3

AK 197

DF 154

MAK 2

MDF 98

INT 5

SPD 13

Kĩ năng: Tường Thịt (C-)

Quả thật cơ thể nó trông rất mập mạp, nhưng Tường Thịt thì nghe có vẻ không tốt cho lắm. Theo như từ điển quái vật, khả năng phòng thủ của nó rất cao, khiến loại ma thú này sở hữu một kĩ năng đúng nghĩa một bức tường cho những tổ đội hạng D. Nó còn giúp ta dễ có thêm kinh nghiệm khi chiến đấu cùng một tổ đội có sự hợp tác tốt vì loài này di chuyển khá chậm. Thịt của nó cũng có thể ăn được, và vị rất ngon dù cho chỉ nướng nó lên.

Nhưng quả thật thứ này khá to. Dựa trên cấu trúc cơ thể thì tôi nghĩ nó nặng cỡ khoảng tầm 300kg. Tôi tự hỏi làm sao các tổ đội khác có thể mang nó về nhỉ? Họ thuê xe đẩy chăng?

「… …ngo?」

Ah, nó dậy rồi. Khi con orc nhìn thấy tôi, nó liền ngồi dậy và cầm lấy cây chùy. Dù trông có vẻ nhanh nhưng toàn bộ cũng phải mất đến mười lăm giây. Nó thực sự chậm lắm đấy. Trong khoảng thời gian đó cũng đã có rất nhiều cách để mà giết chết nó rồi.

「Groaa!」

Con orc vung cây chùy của nó, nhưng nó đã không dính bất cứ thứ gì nhờ tư thế “cầm điện thoại” trước khi đập chùy xuống. INT thấp chắc cũng là một cái tội nhỉ. Nó đúng là tường thịt mà.

「Arena, tớ chọn cậu」

「Ay!」

Sử dụng Tiên Thuật, cậu ấy tạo ra một quả bóng nước to đến nỗi có thể bọc lấy cả cái đầu con orc.

「Soyaaaa!!」

Cậu ấy ném nó như một vận động viên bóng chày. Có nhất thiết phải làm vậy không? Quả bóng bay thẳng vào đầu con orc và giữ nguyên tại đó không nhúc nhích. Hay nói cách khác, quả bóng đã nhập vào đầu con Orc và bọc lấy toàn bộ khuôn mặt nó.

「…! …!?」

Con orc vùng vẫy cố lôi đống nước ra khỏi mặt nó, nhưng quả bóng không hề lay động, nó tiếp tục bám vào mặt con orc và chỉ trượt qua các ngón tay của nó. Sau một hồi nó cuối cũng khụy gối và nằm xuống. Tôi kết thúc bằng một đòn thương gió, nó co giật một chút rồi chết hẳn.

Hai con còn lại cũng đã tỉnh vì tiếng ồn của con orc vừa chết. Nhìn thấy một trong số đồng loại của chúng bị giết, chúng liền nổi điên lên và lao đến chỗ bọn tôi

「Gió, hãy chém đứt tất cả kẻ thù của ta. 」

Khi lưỡi gươm gió cắt xuyên qua cổ bọn chúng, đầu lũ orc rơi xuống với vẻ mặt ngu ngốc. Nhưng dù làm vậy, đầu của nó vẫn quá to. Một tay không thể nào ôm hết được. Mà, chắc tôi sẽ phân tách ra trước rồi cất vào kho vậy.

「Arena, tớ chuẩn bị xẻ thịt nên cậu có thể rửa chúng giúp tớ một chút được không?」

「Để đó cho tớ~ rửa nè~rửa nè~♪」

Giờ thì cứ đốt hết nội tạng và mấy phần không cần thiết đã. Tôi không cần đống mỡ đó. Và sau khi loại bỏ những phần khác kể cả lưỡi, việc này sẽ xong sớm thôi.

「Được rồi, chúng ta về nhé? 」

Mặt trời vẫn còn trên cao nhưng tôi muốn trở về và bán hết đống này trước khi trời tối. Dù khoảng cách từ đó đến đây chỉ mất tầm mười phút nếu tôi chạy hết sức, nhưng bây giờ hãy cứ đi cẩn thận vì đây mới là ngày đầu tiên mà thôi. Tôi chỉnh lại mũ mình và đặt Arena vào bên trong rồi trở lại thị trấn. Nhân tiện, tôi vẫn chưa lấy lại ba đồng bạc đặt cọc ở cổng vào. Lúc nãy tôi đã ra ngoài bằng cổng khác. Được rồi, giờ đi lấy lại tiền thôi.

Sau một lúc khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi đã về đến thị trấn. Có vài mạo hiểm giả đang đứng ở cổng, hình như là ba người. Tất cả đều là đàn ông đã có tuổi, nhưng khi nhìn thấy tôi đang đến, họ liền áp sát tôi cùng nụ cười man rợ. Tôi kéo mũ mình lại để không ai nhìn thấy bên trong.

「Yo Jou-chan, ta thấy bé chỉ mới đăng kí hôm nay thôi mà đã đi làm nhiệm vụ thanh trừng quái vật rồi à?」

「Phải, giờ tôi đang trên đường trở về. 」

「Ra vậy… thế sao bé không đưa chúng cho bọn ta nhỉ?」

Nói rồi, bọn họ bao vây tôi và rút kiếm ra. Xung quanh đây không có ai ngoài mấy người lính gác đang đứng nhìn, nhưng họ cũng không hề lên tiếng.

「Cô bé thấy rồi đấy, có nhờ lính thì cũng vô dụng thôi. Bên thứ ba thường sẽ không can thiệp vào những vấn đề của mạo hiểm giả. Hơn nữa, luật không áp dụng cho bên ngoài thi trấn. Dù cho bọn ta có làm gì bé thì cũng chỉ bị coi là thương tích trong lúc đấu đá và sẽ được chữa cả thôi. Nếu cô bé chịu để lại những gì cô bé thu thập được tại đây thì bọn ta sẽ coi như không thấy gì và sẽ không làm gì cơ thể đẹp đẽ của bé đâu. 」

Tôi không thực sự muốn làm theo lời của họ vì tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết chỉ với như vậy. Có lẽ thủ phạm là người biết rõ nhất. Vừa lắng nghe cái tên đang nói, tôi vừa từ từ rút ngắn khoảng cách với hai tên còn lại.

「Sau khi hạ gục mấy người, tôi sẽ mang mấy người về lại thành phố và ném vào trại lính nhé chịu không? Quanh đây nhiều nhân chứng lắm đấy. 」

「Hehe, nhỏ người mà to mồm quá nhỉ, đáng ra cô bé nên nghe theo lời khuyên của tiền bối này… tụi bây lên đi!!」

Một tên thì định đâm, một tên thì lao tới, và tên trước mặt tôi thì định tung một cú chém từ bên trên. Có vẻ như họ đều định giết tôi. Có lẽ đây là những người đã xem trận đấu của tôi với bác Drew. Hẳn đó là lí do vì sao họ lại nghĩ đến chuyện tấn công tôi, nhưng có vẻ họ vẫn chưa nhận ra sự khác biệt về sức mạnh rồi.

Gakinnn!!

「「「…wah?」」」

Thanh kiếm của tên đó bị bay mất lưỡi và chỉ còn lại tay cầm. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngốc. Lưỡi kiếm đang nằm trong lòng bàn tay tôi, dù cho nó là một thanh kiếm sắt bình thường nhưng sau đó thì nó cũng chả có gì thay đổi cả.

「Chắc là, vì mấy người đã xem trận đấu của tôi với ông Drew và nghĩ tôi chỉ là một mạo hiểm giả hạng D nào đó ư? Sai, tôi là B nhé. Tôi tự hỏi liệu mấy người có thể làm gì với chỉ số thấp như vậy không. 」

「Con, con khốn này」

「Này! Chúng ta nên làm gì đây?」

Hai người phía sau tôi la lên, nhưng bộ chúng không định chạy sao? Bọn chúng cần phải bị trừng phạt vì đã khiến Arena nghe thấy những lời bẩn thỉu đó

Tôi đấm vào bụng cả ba và chúng ngất đi. Tôi lấy ra một sợi dây thừng từ kho và trói chúng lại rồi mang đến chỗ lính gác.

「Ừm, nên nói thế nào nhỉ, ăn cướp? Trấn lột? Tội nào cũng được, xin bác hãy bắt giam họ.」

「Được rồi, ta đã thấy hết rồi. Nhưng cô cũng mạnh thật đấy cô bé. Khi ta mới thấy cô sáng nay, ta không nghĩ sẽ thế này. 」[note25266]

Oh, là người mà tôi đã gặp sáng nay này. Tôi lấy thẻ guild của mình ra và đưa cho ông

「Đây, tôi đã có Chứng Minh Thư rồi nè. Tôi muốn lấy lại tiền của mình.  」

「Được rồi. Cứ để chúng ở đó đi. Ta sẽ mang chúng đến trại tạm giam 」

「Hai, Hai」

Sau vụ lùm xùm với các mạo hiểm giả, tôi giờ đang trở về thị trấn. Tôi cũng đã lấy lại ba đồng bạc của mình, sau đó thì chỉ còn việc bán vật phẩm cho guild. Tôi cũng đã mua thêm hai que xiên nướng từ quầy hàng gần đó, rồi đi đến chỗ guild trong lúc tám chuyện với Arena.

「Chị Rena có ở đây không?」

「Chị đây, mừng em trở lại Aidle, em thực sự đi một mình nhỉ 」

Rena đang ngồi ở chỗ tiếp tân. Tôi cởi mũ ra và nở một nụ cười, sau đó lấy ra chiếc túi chứa vật liệu từ bọn goblin sói rồi đặt lên quầy.

「Vì em đã làm xong yêu cầu rồi nên em nhận phần thưởng luôn được không?」

「Umm… Được chứ, chị đã kiểm tra xong rồi. Đã đủ hết bộ phận chứng minh nhiệm vụ của năm goblin và năm sói. 」

「À, em cũng muốn bán vật liệu nữa có sao không?」

「Được, em hãy đặt lên đây đi. 」

Tôi lấy ra năm bộ da sói từ phía sau lưng. Rena nhìn có vẻ đứng hình. Quả nhiên, việc này trông khả nghi thật mà.

「Em, em vừa lấy chúng từ đâu thế?」

「Etto… sau lưng chăng?」

「… Chị chỉ hỏi thôi nhé, có khi nào, em còn gì nữa không? 」

「Eh, ý chị là cái này sao? 」

Tôi lấy ra lưỡi của con orc. Rena hỏi xin tôi cho phép chị ấy kiểm tra một chút.

「Đây, cái này là lưỡi orc mà! Chẳng phải nó là ma thú bậc D sao!? 」

「Vâng, à thì, em tranh thủ lúc nó đang ngủ để giết nó. 」

「Vậy, vậy… à. Được rồi. Nhưng lưng sau em nhớ phải cẩn thận đấy biết chưa? Bởi em sẽ cần cả một tổ đội nếu muốn chiến đấu với lũ orc. 」

「Vâng. 」

Và sau đó, tổng số tiền tôi nhận được là 6 đồng bạc và 25 xu đồng. Tôi nghĩ thu nhập ngày đầu tiên như vậy là tốt rồi. Chừng đó cũng đủ cho sáu ngày ở trọ. Cuối cùng thì Rena bảo「Hôm nay vậy là đủ rồi, em hãy nghỉ ngơi đi. 」rồi sau đó tôi trở về quán trọ

「Afuu~ 」

「Afuu~♪ 」

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,, cả hai người bọn tôi nhảy bịch lên giường. Một chiếc giường với đầy đủ sự cân bằng giữa mềm mại và rắn chắc khiến sự mệt mỏi của tôi như tan biến đi.

「Hôm nay nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Có điều gì làm phiền cậu không? 」

「Lần đầu tiên được gặp người khác, vui lắm luô~~n á~♪ 」

Dù là gì thì cậu ấy cũng có vẻ rất vui, mà giờ… phải cho Arena ăn số thức ăn mà tôi đã trữ trong kho đồ cái đã.

「Tí nữa tớ sẽ đến nhà anh Pad, cậu có muốn ăn trước không? 」

「OK 」

Trong lúc nhìn Arena ăn bánh kếp với mật ong của cây thế giới, tôi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

「Ngay cả mạo hiểm giả cũng có người tốt người xấu. Và có vẻ có nhiều lỗ hổng trong luật và các nguyên tắc của guild, nhưng mình chắc chắn sẽ bị kéo vào rắc rối vì mình là người chơi solo… không biết nếu mình tăng hạng thì có tránh được mấy chuyện này không nữa. 」

Mấy người đó chắc hẳn cũng chỉ tầm cỡ những mạo hiểm giả mới vào nghề. Dựa trên chuyện như nãy xảy ra bên ngoài thành phố, thì tôi nghĩ sẽ càng có thêm nhiều người nữa nhắm vào tôi trong tương lai.

Thế nên tốt nhất tôi phải nâng hạng của mình. Như vậy thì tôi cũng có thể được thoải mái hơn.

「Nn~Nn~? (có chuyện gì vậy?) 」

Cậu đừng có nghiêng đầu rồi nhìn với bằng cặp má căng phồng như vậy chứ Arena, tớ sắp nổi thú tính rồi nè. Nhìn đi, thậm chí mật ong còn đang chảy ra ngoài miệng cậu kaif.

「Từ giờ sẽ bận rộn lắm đấy, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé?」

「Nn~! (kay!) 」

=======================================================================

Hôm sau.

「Aidle này, em bắt được bọn cướp khi nào vậy? Hồi sáng lính gác mới chuyển phần thưởng đến đây đấy em biết không?  」

「Eh?… có sao… mà, nếu có thường thì em xin nhận vậy. Nhưng em nhớ mình đâu có làm nhiệm vụ thanh trừng nào nữa đâu nhỉ? 」

(Bộ họ bị coi như là ma thú luôn à?)

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Đây là một mặt tối mà truyện muốn nói, khi không phải nghĩa vụ của mình thì không cần phải nhúng tay vào làm chi cho mệt. Việc ông lính đứng đó ko làm gì cũng là một điều hợp lí khi giải thích theo cách này chứ ko phải làm màu cho bé main thể hiện đâu nhé.)
(Zard: Đây là một mặt tối mà truyện muốn nói, khi không phải nghĩa vụ của mình thì không cần phải nhúng tay vào làm chi cho mệt. Việc ông lính đứng đó ko làm gì cũng là một điều hợp lí khi giải thích theo cách này chứ ko phải làm màu cho bé main thể hiện đâu nhé.)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tui để ý là mấy kiểu truyện với lại phim như này thì người ta sẽ cho không ít thì nhiều những mặt tối của xã hội ấy nhờ :v Còn việc mình nhận ra hay không thì tùy thôi :v
Xem thêm
Cứ đè em nó xuống thôi ngại gì gái ơi =))
Xem thêm
Thank trans XD
Xem thêm
Sinh vật mạnh nhất thế giới mà sợ gì? Vả hết luôn cho nó máu.
Xem thêm