Genocide Online ~Playtime...
Takenoko (タケノコ) Ksakanmuri (久坂んむり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

14 Bình luận - Độ dài: 1,083 từ - Cập nhật:

《THIẾT LẬP NHÂN VẬT》

『Chào mừng bạn tới KSO!』

Xung quanh tôi là một không gian trắng tinh, nơi chẳng có gì ngoài những dòng chữ in đậm đó và hình ảnh mô phỏng lại cơ thể thật của tôi. Khi tôi nhìn kỹ xung quanh, nơi này hẳn là phòng tạo nhân vật rồi.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

Nico: 「Chào mừng Ichijou Reina-sama, em, AI hỗ trợ No. 25, sẽ giúp đỡ ngài thiết lập nhân vật. Làm ơn hãy cứ thoải mái gọi em là Nico-chan」

Có vẻ như người phụ nữ xinh đẹp này (Nico-chan), người trông cứ như một cô thư ký với một chiếc mặt nạ Noh, có thể giúp tôi thiết lập nhân vật.

Reina: 「Tôi hiểu rồi, Nico-chan-san」

Nico: 「Cùng đến bước thiết lập nhân vật luôn nào. Ở đây ngài có thể lựa chọn 10 kỹ năng khởi đầu và ngoài ra ngài còn có thể đặt tên nhân vật cũng như ngoại hình nhân vật trong trò chơi. Tất nhiên, ngài không thể thay đổi nó sau này đâu á, nên làm ơn hãy cẩn thận với lựa chọn của ngài ạ.」

Reina: 「Vậy thì triển luôn cho nóng nào」

Giờ thì, ngay khi kết thúc đoạn hội thoại, một cửa sổ màn hình mờ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi biết là tôi sẽ có thể tạo nhân vật thông qua việc tinh chỉnh màn hình này.

Xem nào, tên mình sẽ là... 『Rena』 cái tên xuất phát từ chính tên thật của tôi. Nó có vẻ khá là đơn giản, nhưng xét đến việc tôi chẳng hề có chút gì gọi là cảm quan đặt tên cũng như việc chẳng hề có kinh nghiệm nhiều do không có đi nhiều nơi gì cho cam thì vậy cũng được.

Tiếp theo là chủng tộc. Cũng có nhiều lựa chọn, nhưng có vẻ 『Human』 quả là một lựa chọn an toàn. Nó hẳn là quá khó cho một cái ngoại hình lạc hơi xa so với thực tế, nên tôi đã chỉnh chiều cao và ngoại hình như bình thường. Để mái tóc ngắn không đến mức chấm vai và để nó có màu đen cùng với những vệt trắng nổi bật nữa. Và vì tôi cũng chả có suy nghĩ gì cho khuôn mặt nên rồi tôi cũng để nó như thực tế thay vì biến đổi nó trở nên kỳ quặc. Hẳn là tôi vẫn sẽ ổn thôi, suy cho cùng cũng chẳng có họ hàng thân thích gì hay người quen nào của tôi chơi con game này. Và hẳn là việc đổi màu mắt tôi sang màu vang đỏ là đã đủ rồi nhỉ. . .  [note19705] 

Còn lại là mấy cái kỹ năng linh tinh ấy nhỉ. . . Ahn~ nhiều ghê luôn. Phong cách chơi của tôi vốn hầu như đã được định hình sẵn từ đầu, nhưng hẳn là cũng sẽ phải tốn khá khá thời gian để tôi tìm những kỹ năng thích hợp và nghĩ về các cách kết hợp chúng nữa, hmmーーー

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ーーーĐược rồi, nó cũng mất khá khá thời gian đấy nhưng rồi cũng ổn thỏa hết ráo.

Reina: 「Xong rồi!」

Nico: 「Vầy là được chưa vậy ạ? Ngài có muốn thay đổi gì nữa không ạ?」

Reina: 「Ưm, vầy là được rồi. Hãy tạo nhân vật như thế này」

Những kỹ năng mà tôi đã chọn lần lượt là 『Dagger Art』, 『Throwing』, 『Walking』, 『Acrobatics』, 『Medicine』, 『Surprise Attack』, 『Tame』, 『Camouflage』, 『Detection』, và 『Friendship』.   [note19704] 

Nico: 「Vậy rồi cuối cùng thì, làm ơn hãy lựa chọn quyền ưu tiên」

Reina: 「? ...Ưu tiên?」

Còn gì nữa à? Hay là tôi đã quên gì rồi nhỉ?

Nico: 「Không phức tạp lắm đâu, đầu tiên là quyền bảo vệ xâm hại... nó sẽ chỉ ra mức độ mà ngài muốn cho phép người khác chạm vào mìnhーー」

Reina: 「Chặn hết!」

Nico: 「---Hiểu rồi. Tiếp theo là điều chỉnh thiết lập đồ họa, nó sẽ chỉ đến việc ngài thích loại hiệu ứng đồ họa Trò Chơi hay kiểu hiệu ứng đồ họa Thực Tế khi ngài giết đối thủ.」

Reina: 「Vậy thì tôi muốn kiểu thực tế」

Nico: 「Cuối cùng là về mức độ của cảm giác đau đớn. Vẫn ổn thôi dù cho có chỉnh cho nó thấp tẹo thôi, dù sao thì khi khi nó nằm ở mức độ gần như mức thực tế, sẽ có khả năng hệ thống trực tiếp cưỡng chế ngài đăng xuất hay sẽ phản ứng lại khi xác định đó là giới hạn của ngài, do đó thì ngài cũng không cần phải lo lắng gì cả. Vậy thì ngài muốn....」

Reina: 「Bỏ cả giới hạn của cái đó luôn đi」

Nico: 「......Đã rõ. Làm ơn hãy tự chăm sóc bản thân vì sẽ có khả năng ngài bị chết theo cái cách bất đắc kỳ tử ngay cả trong thực tại nếu như có ai đó nhắm vào những bộ phận trọng hiểm như cổ hay tim. Và đến đây là hoàn thành thiết lập này rồi ạ. Làm ơn hãy chờ một lát trong khi chúng tôi chuẩn bị dữ liệu nhân vật cho ngài ạ.」

Giờ thì tôi sẽ phải chờ một quãng nữa... tôi khá  là mong chờ nó đấy.

Nico: 「......Cảm ơn ngài vì đã chờ đợi. Với những thiết lập này, quá trình tạo lập đã hoàn tất. Trước khi bắt đầu thì còn một lời khuyên nhỏ cho ngài nữa」

Reina: 「? Là gì vậy?」

Nico: 「Trong thế giới này người chơi có thể bồi dưỡng thêm những kỹ năng và độ ảnh hưởng lên thế giới này dựa trên những hành động của bản thân. Không giống như người chơi, các NPC không thể hồi sinh được nếu bị chết, nên hãy cẩn thận trước khi hành động ......」

Reina: 「Đã hiểu, tôi sẽ cẩn thận.」

Nico: 「......Vậy thì, em cầu nguyện rằng ngài sẽ có được một cuộc phiêu lưu thú vị... Chào mừng ngài đến với Karma Story Online!」

Sau những lời đó, Nico-san cúi thấp đầu và tôi chìm trong luồng sáng trắng xoá choán hết tầm nhìn của tôi -----

^~^~^~^~^

Halo~ chương mới nè

Chạy cho kịp 21 chapters nào~~

Chaiyo ~[^^]~

~

.-. Khi bạn có một con edit tăng động

À mà đừng tem gì hết nha

Con Noelle nó không hiểu rồi hỏi tui thì mệt lắm .-.

Ghi chú

[Lên trên]
(Lần lượt là: Dao kỹ, Ném, Bộ pháp, Nhào lộn, Chữa trị, Tấn công bất ngờ, Thuần hoá, Nguỵ trang, Dò tìm, Bằng hữu)
(Lần lượt là: Dao kỹ, Ném, Bộ pháp, Nhào lộn, Chữa trị, Tấn công bất ngờ, Thuần hoá, Nguỵ trang, Dò tìm, Bằng hữu)
[Lên trên]
(Human: Nhân loại, hẳn là ai cũng biết rồi .-.)
(Human: Nhân loại, hẳn là ai cũng biết rồi .-.)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vãi game, giết ng kiểu đấy lun có cho phép à vv
Xem thêm
Note của nhóm cute thế <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:<, câu chuyện buồn của tui, là cái bạn cute ngày ấy giờ không biết tình trạng sức khỏe ra răng rồi ấy...
Xem thêm
@L-Anh: :(
Là sao bác, bạn ý nghỉ chơi với bác luôn rồi hay là giờ đang bị ốm :v
Xem thêm
1 câu hỏi thôi: Noel-chan hay Noel-kun đấy??
Xem thêm
@Noelle: ý nó hỏi là nam hay nữ đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Vãi, muốn tận hưởng giết người thế giới thực à?
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans và edit nhiều lắm. Hóng chương mới. Chờ mãi mới thấy có người chạy lại bộ này. 5 sao cùng tim đỏ.
Xem thêm
:3 tự dưng chuẩn bị đăng truyện thì mất dữ liệu
Hên là dịch giả đẹp trai cứu cánh kịp
<3
m.n đọc vui vẻ
Mà có ai chê gì câu văn mình viết sai thì xin lỗi nha T-T
Mình đang học dang dở T-T
Xem thêm
Đọc tới cuối khá là ngạc nhiên khi không phải người việt edit để sửa hay chau chuốt luôn đấy :>>
Xem thêm
@Hmmmmmmmmmmmm:
Um~ do phải tìm chỗ thực hành nữa
Làm người chỉnh sửa truyện là cách tốt nhất rồi ạ
Xem thêm