Genocide Online ~Playtime...
Takenoko (タケノコ) Ksakanmuri (久坂んむり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

18 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:

《CỨ THẾ MÀ LÀM, SỢ QUÁI GÌ CHÚA》

Giờ thì, có vẻ là tôi đã được hồi sinh an toàn tại đền thờ rồi. Tôi thấy nơi này cũng khá đẹp đấy. Bức tượng ngự nơi trung tâm chính là một vị thần thuộc phe faction trong trò chơi này, và nó còn được gọi là 『Vị Thần Cao Quý Bảy Màu』 . Tôi đã đúng... quanh bức tượng chỉ toàn là mấy người bị tôi KILL. Tên linh mục NPC đang đứng ra để làm dịu tình hình hỗn loạn xung quanh.

Người chơi Q: 「C-cái quái gì vừa xảy ra vừa rồi thế?!」[note19726] 

Mị là mị không biết gì cả nha, mị cũng chỉ là một nạn nhân khốn khổ bị thôi vừa được hồi sinh như bao người thôi.... tôi đã kích hoạt kỹ năng 《Camouflage》 và đổi màu tóc sang đỏ... như vậy thì tôi đã thành công trà trộn vào đám đông rồi.

Bishop: 「Mọi người, làm ơn giữ bình tĩnh lại!」

Linh mục của ngôi đền có vẻ cũng là hàng top của class này khi mà suy cho cùng thì thị trấn khởi đầu cũng có thể tạm coi như là một thị trấn lớn. Cô ấy hiện đang cố gắng hết sức để làm dịu bầu không khí nơi đây.

Bishop: 「Kẻ đó chính là sứ giả của sự hỗn mang, và chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị của chúa.」

Người chơi C: 「Sứ giả của sự hỗn mang (chaos)? Đúng thật đây là một phần của sự kiện hay nhiệm vụ nào đó à?」

Người chơi E: 「Làm thế đ*o nào tao biết được.」

Người chơi D: 「Nhưng con nhỏ đó nhìn kiểu nào cũng là người chơi bình thường mà?」

Có vẻ tôi đã được gọi là sứ giả của hỗn mang hay gì đó giống vậy. Vẫn có vài tên nghĩ tôi là một người chơi. Ừ thì giá trị Karma của tôi cũng bị giảm khá nhiều rồi nên họ chắc cũng chả sai đâu, nhưng tôi vẫn cần xác nhận chắc chắn chuyện này, để đảm bảo.

Bishop: 「Dù sao thì, làm ơn hãy bình tĩnh lại! Tất cả các con đã đều được nhận Phước lành từ Trật tự! Và tất nhiên! Ta đảm bảo khi nào các con còn ở trong đền, các con chắc chắn được an toàn!」

Chắc chưa đấy? Ừ thì...cứ mặc bọn chúng nghĩ như thế cũng được vậy.

Cái bẫy cũng giăng xong rồi, bắt đầu tàn sát nào.

Rena: 「Ah! Cô ta kia! Kẻ đã đồ sát tất cả chúng ta!」

Tôi đã khiến ngoại hình một tên nào đó nên giống tôi bằng kỹ năng 《Camouflage》 và hét lên để kéo sự chú ý của người xung quanh.

Người chơi G: 「Con đ*ếm! Sao mày còn dám lòi mặt ra đây!」

Player R: 「Chờ đã! Không phải tôi!」

Player G: 「Câm m* cái mõm chó mày vào!」

Bishop: 「Mọi người! Làm ơn bình tĩnh lại!」

Mọi người ngay lập tức trừng mắt những thẳng vào tên đó và bắt đầu trở nên náo động hơn. Tên linh mục cố gắng ngăn lại nhưng có vẻ là bất khả thi rồi.

Player S: 「GIẾT NÓ! ĐỒ SÁT NÓ!」

Player T: 「ĐÚNG RỒI! CỨ LÀM ĐI!」

Kể cả vài tên đú đởn cũng bắt đầu chui ra khỏi hang và bắt đầu kích động bầu không khí hơn nữa. Với tất cả yếu tố này thì sẽ chẳng dễ gì làm dịu tình hình được... và cũng trong thời gian đó, tôi chỉ việc đi chuyển và cứ thế ,ーーー

Bishop: 「Cá-!!」

ーーーTôi kích hoạt kỹ năng vừa nhận 《Fatal Blow》 cùng với 《Surprise Attack》 để xiên vào tim tên linh mục. Và trước khi mà cô ta nằm xuống trong tình trạng còn rỉ máu từ miệng thì tôi cũng tranh thủ thó sạch mấy món vòng cổ có vẻ đắt giá trên cổ cô ta. Sau đó, tôi đạp vào vài tên khác và lấy 1 con dao trên đỉnh điện thờ-thứ tỏa ra cái aura giông giống tạo tác của thánh hay gì đó tương tự.

Cứ như thế, tôi cũng xin luôn vài cái đầu của vài bà sơ đến để phụ ả linh mục, nhảy qua đầu người chơi,ーーーlấy ngọn đuốc với dầu mà tôi vừa thó khi trước ーーー và chạy dọc xuyên qua ngôi đền. Những người chơi có 『Water Magic』 (Thuỷ năng Ma pháp) xuất hiện để dập đi sự lây lan của đám cháy tôi vừa gây ra tại trung tâm của nơi bị sập và gây ra sự hỗn loạn. Mà nói luôn thì...dập đám cháy dầu thì xài nước làm quái gì vậy mấy man?

Player R: 「tsk! Cô ta ở kia! Con khốn đó mới là thật!」

Player E: 「Con ả đó là kẻ phóng hoả!」

Player D: 「Bắt lấy nó!」

Player G: 「Chúng mày vướng đường quá !」

Khi mà chúng chú ý đến tôi thì tôi cũng gần sát lối thoát rồi. Nhất kích tất sát tên giữ cửa đền còn ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, tôi cứ thế băng thẳng tới khu hầm mộ phía bắc theo hướng ngược lại.

Những tên NPC cảnh vệ chắn đường bị tôi đập bằng cán dao. Sau đó, tôi túm lấy một trong số chúng, cắt bỏ hai tay hắn và rồi dùng tên đó như một cái khiên thịt.

Cảnh vệ A: 「Con khốn!!」

Tên đi cùng hắn hét lên với một cái biểu cảm nghiêm trọng cực kỳ trên gương mặt nhưng với tôi thì nó chỉ như mấy cái âm thanh ồn ào bình thường. Với cái khiên thịt của tôi thì đám cảnh vệ khác không dám mạnh động đâu.

Chần chậm di chuyển về trước trong lúc mang theo nó và rồi tôi ném thẳng hắn vào giữa đội hình đám tính bắt giữ tôi.

Guard A: 「!! Hans!」

Oh? Tên cảnh vệ mất tay này là Hans à... Đừng nói là NPT đặt tên cho cả đám mob NPC này chứ? [note19728] 

Nếu vậy thì cảm giác bứt rứt và tội lỗi của tôi...

...còn chẳng có nữa. Thật tệ hại.

Guard A: 「Con khốn nạn! Đừng nghĩ bọn ta sẽ chỉ bắt giữ mi một cách yên bình!!」

Guard B: 「Hãy sẵn sàng mất một hay cả hai cánh tay đi con khốn này!」

Ai cũng như vậy cả à? Nếu bất cẩn thì cũng sẽ chẳng thể ăn bữa ăn sau đâu mấy người biết chứ? Mà, tôi cũng không chắc về đám NPC lắm....

Hay đó là vì Hans nhỉ? Ném ngọn đuốc tôi có vào người hắn và dùng kỹ năng 《Throwing》để ném túi dầu mà tôi trữ trong túi áo. Nó liền bị bục ra khi va chạm và dầu chứa bên trong túi nhanh chóng bắt hoả khi tiếp xúc với ngọn đuốc.

Cảnh vệ A: 「WAAAAA?!」

Cảnh vệ B: 「Lấy nó ra! Lấy nó ra!」

Túm lấy một tên cảnh vệ đang hoảng loạn và ném hắn vào căn nhà gỗ gần đó .... tất nhiên, là hắn cũng đang bắt lửa rồiーーー. Sau đó tôi trốn khỏi mấy tên cảnh vệ còn bận dập lửa thay vì cố truy bắt tôi, bằng cách dùng khói để lẩn vào.

==============================================

《Đã lên cấp》

《Đã nhận thêm điểm kỹ năng》

【Giá trị Karma đã giảm đáng kể】

《Nhận được kỹ năng: 『Escape』》(Tẩu thoát)

《Nhận được kỹ năng: 『Voice Change』》(Thay giọng)

《Nhận được kỹ năng: 『Disguise』》(Nguỵ trang)

《『Camouflage』 đã lên cấp》 [note19729] 

《『Dagger Art』 đã lên cấp》

《『Surprise Attack』 đã lên cấp》

〚Nhận được danh hiệu: God's Enemy〛 (Kẻ thù của chúa)

〚Nhận được danh hiệu: Fugitive・First Town〛 (bị truy nã • thị trấn khởi đầu) [note19730] 

〚Nhận được danh hiệu: Fugitive・Temple〛 (bị truy nã • đền thờ)

==============================================

Thật là nhiều nhiều thông báo hiện lên ngay khi tôi vừa tiến vào khu mộ phía bắc thành phố nhưng tạm lơ nó đã, giờ tôi cần sớm kiếm chỗ trốn trước. Kế hoạch của tôi giờ là tạm trốn ở đây trước đã, vậy đấy.

~~~~~~~~

L.A: Khả năng là sẽ đăng luôn chap tiếp theo vì nó cũng ngắn

Bản Eng dịch sai khá nhiều so với raw, khả năng là sẽ dịch hơi lâu hơn bình thường

p/s: Bé Noel có than là chán :v, mà đúng là không có động lực thì việc ngồi đọc cả dãy dãy chữ cũng hơi khó cho con bé để học tiếng Việt, mấy ông bình luận nhiều vô nha :>

P/S: nếu được thì hãy là con người văn minh vcl và viết đủ từ ra :>>

See ya ~

Ghi chú

[Lên trên]
(L.A: Trích từ một thanh niên bị con mèo 700 dame tay vồ :,<)
(L.A: Trích từ một thanh niên bị con mèo 700 dame tay vồ :,<)
[Lên trên]
(Developer=NPT=Nhà Phát Triển)
(Developer=NPT=Nhà Phát Triển)
[Lên trên]
(L.A: có chút sai sót, đáng lý cái này phải là mạo danh mới đúng, sẽ sửa mấy chap trước sau|lỗi không phải do tui, do bản Eng :<)
(L.A: có chút sai sót, đáng lý cái này phải là mạo danh mới đúng, sẽ sửa mấy chap trước sau|lỗi không phải do tui, do bản Eng :<)
[Lên trên]
(cái này và cả cái dưới tra Raw một nghĩa mà tra Eng một nghĩa nên tui dịch theo raw)
(cái này và cả cái dưới tra Raw một nghĩa mà tra Eng một nghĩa nên tui dịch theo raw)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Điên loạn vl:)
Xem thêm
để NPT là Devs đi cho dễ nhận biết
Xem thêm
TRANS
CVTER
T nghĩ là bác nên dịch luôn 3 cái tên của 3 phe hỗn loạn, trật tự với trật tự ra còn cái tên kĩ năng thì cứ để tiếng anh nhưng kèm tiếng việt ở sau như vầy :D
Xem thêm
chỉnh độ cấu hình max thực tế nên giết được npc hửm :/)?
Xem thêm
Cấu hình là chỉ ảnh hưởng hình ảnh còn kiểu Basic hay Game thì vẫn giết NPC được ạ
Xem thêm
tên mấy kĩ năng trans có thể để tiếng việt kế tiếng anh để cho những người tiếng anh không được tốt như tôi dễ hiểu được không ?
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Quào, truyện thú zị vãi
Xem thêm
Thanks nhóm dịch :*
Xem thêm
Tất cả các con đều đã nhận được Phước lành từ Trật tự!
Xem thêm
có game nào mà từ lv1 giết được cả mấy ông NPC nhể? Tui chơi mà cố chém mấy đứa NPC toàn 0-dame thôi, buồn
Tks trans & edit~
Xem thêm