Genocide Online ~Playtime...
Takenoko (タケノコ) Ksakanmuri (久坂んむり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (22->29)

Chương 25

17 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

《Đường ngầm phía Bắc》

Giờ thì cũng ngót được 4 ngày rồi, tiếp tục đi hành trình quẩy nát nơi tiếp theo nào.

Mà nghĩ lại thì tôi cũng đã bỏ mặc nội dung của trò chơi bao gồm cả mạch truyện chính của nó, nên giờ thì chắc phải nghiêm túc thực hiện vậy.

Mục tiêu hiện là 『Thành phố Belzenstock』 nơi nằm ở phía bên kia vịnh sau khi ta băng qua được đường ngầm ở phía sau phòng boss.

Rena: “…Kiểu quái gì mà có thể tạo nên được cả đường ngầm dưới vịnh với cái trình độ văn minh củ lạc này được ấy nhỉ?”

Chả thể nào đòi hỏi tìm kiếm cái chủ nghĩa hiện thực ở đây được cơ mà thật sự tôi đang khá lo về mấy yếu tố quá giống thực tại này…. mà chắc tôi có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi này khi tìm hiểu thêm về mấy cái thiết lập của trò chơi.

▼▼▼▼▼▼▼

Đã qua được 3 ngày ròng từ lúc tôi vào đường ngầm và hướng tới 『Thành phố Belzenstock』, và hiện tại thì tôi đã đi thêm được 5 giờ nữa của ngày hôm nay rồi.

Rena: “Hm~m…”

Quả thật độ ẩm ở đây cao vật vã do có hẳn cả cái vịnh ở trên. Có vẻ như hiệu quả của mấy quả bom hỏa dược của tôi cũng sẽ bị giảm mạnh ở cái chỗ này rồi.

Rena: “Ma~a, thì tôi vẫn có thể xử lý bằng cách khác thôi cơ mà.…”

Nơi này trông nó cứ mờ mờ ảo ảo, nước lại đang rò ri ra từ nơi củ lạc nào ấy làm đường đi nó cứ lầy lội thế nào… Thật tuyệt khi có kỹ năng 『tản bộ』 . Chả dám nghĩ đến việc đang đấm nhau thì bị mất thăng bằng đâu.

Liệu sẽ có mấy con dơi ーーーloại khủng ấyーーーđột nhiên lao ra tấn công từ cái xó nào ấy không nhỉ? Tôi vẫn đang phát triển khả năng bản thân dần lên khi đồ sát bọn Sea Snakeーーーmấy con rắn bự biết bắn thủy ma thuật ấyーーー,Nhưng thật sự tôi chả thấy mình tiến bộ hơn tẹo nào cả.

Rena: “…có thêm một cầu thang dẫn xuống nữa à”

Đường đi lại tiếp tục đâm xuống nữa nhỉ. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ chỉ tiếp tục đi tiếp cơ mà ngay cả vậy thì khung cảnh nhàm chán xung quanh chả thay đổi gì xấc, chỉ có mỗi bầu không khi lại chỉ đơn giản là ngày càng nặng nề theo từng nấc thang.

Rena: “…Oya?”

Khi tôi nghĩ đến việc từ bỏ vì mấy cái khung cảnh lặp đi lặp lại ở nấc thang thứ 5 thì bầu không khí đột ngột thay đổi, nhỉ?

Trần nhà cao vút, khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi những rặng san hô và pha lê xanh, toàn bộ nơi đây được ngập trong ánh sáng xanh dịu nhẹ, mang lại một khung cảnh thật đẹp. [note25144]

Rena: “Mà trên hết thì không khí ở đây có vị rất ngon.”

Việc này thật lạ kể cả khi đây chỉ là trong game……. nhưng dù sao thì cuối cùng cũng có tí thay đổi làm tôi phấn khích lắm rồi ấy.

==================================

【BOSS Enemy】

Tộc: 『Quân tiên phong của Hải Thần』 | Level: 『35』

Trạng thái: 『Bình Thường』

==================================

[note25145]

Nó trông như người cá với phần thân giống cá hơn tí. Nó là kiểu quái vật có vẩy màu xanh lục trông giông giống con Sahuagin và nó đang nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc vung vẩy cây đinh ba của nó.

Rena: “…À phải rồi? Đây hẳn là boss rồi, nhỉ?”

Tôi đã trông chờ vào mấy thứ tuyệt vời hơn khi toàn bộ bầu không khí đột ngột thay đổi. Cơ mà kể cả khi tôi đã chấp nhận thực tại thì mấy cảm giác phấn khích ban đầu cũng bay sạch cmnr.

Vừa phàn nàn, tôi cũng tiện ném luôn vài mũi kim độc 20cm và đánh phủ đầu nó. [note25146]

Boss: 『Jyaa!』

Ngay cả khi hầu hết chúng bị cây đinh ba đánh bật ra thì đã có 2 mũi thành công găm vào vai nó, nhỉ…

Ma~a, có vẻ nó cũng như muỗi đốt inox thôi.

Rena: “Fuh!”

Boss: 『Jiji!!』

Tôi nhanh chóng tiếp cận sát vào và cầm ngược dao cắm mạnh xuống người nó, con dao găm của tôi đã bị bật lại bởi mấy cái vòng sắt trên cây đinh ba, nhưng tôi liền cầm chuôi dao dồn sức dập mạnh vào hàm của nó.

Boss: 『GAA!!』

Sau đó tôi gạt chân con quái, thúc mạnh khuỷu tay mình vào bụng nó, dộng đầu gối vào eo nó và rồi đá văng nó đi với đòn đá cầu vòng khi tôi cố đứng dậy. Và rồi lại tiếp tục tiện tay ném vài mũi kim độc vào người nó.  [note25152]

Boss: 『GiiiII!!』

Nó giận dữ bật dậy và sau đó lao thẳng vào với mũi đinh ba hướng về phía tôi. Tôi tiếp cận và chặn đòn tấn công của nó bằng con dao của mình.

Tuy nhiên nó đã thay đổi chuyển động và cố rút vũ khí lại nên đòn chặn của tôi đã không được thực hiện, do đó mà bọn tôi lâm vào thế dậm chân tại chỗ và tôi liền thu con dao về sau khi nó va chạm với mũi đinh ba.

Boss: 『Jii?!』

Tôi đạp mũi giày lên vùng bụng dưới ngực của con quái vật và khiến nó chao đảo. Sau đó tôi giữ cổ tay nó bằng tay trái và dộng chân thẳng vào háng nó trong khi liên tục đấm mạnh vào cái bản mặt con quái vật này bằng tay phải.  [note25147]

Boss: 『––––?!?!!』

…………aa, có vẻ nó là con đực à. Đạp thêm lần nữa [note25148] và rồi tôi cố chém nó bằng con dao của mình nhưng con quái vật đã tránh được khỏi trong gang tất và bắt đầu niệm phép 《Thủy Nhận》. Tôi ngay lập tức nhảy bật ra kéo giãn khoảng cách và đồng thời ném vào nó một mảnh thủy tinh.

Boss: 『Jijiii?!』

Như dự tính, ở cái nơi ngập trong màu xanh lam dịu được phản chiếu từ những viên pha lê xanh, một mảnh thủy tinh nhỏ sẽ không thể nào dễ dàng nhìn thấy được, và cứ vậy mảnh thủy tinh thành công đi xuyên qua một mắt của nó. [note25149]

Tôi lao vào trong khi lại tiếp tục ném những mũi kim độc và tránh né những đòn đâm tới của cây đinh ba bằng cách trượt người trong tư thế gập đầu gối lại và uỡn cong người ra sau.

Tôi trượt người vậy đồng thời nhìn thấy cách mà mũi đinh ba sượt qua ngay trước mắt, trượt qua giữa hai chân con quái vật đồng thời cắt dao vào đùi nó.

Boss: 『JYAA?!』

Ở cái vị trí ẩm ướt này, thật hữu dụng khi tận dụng nó để trượt, giữ lấy trong đầu mấy suy nghĩ đứt quãng như thế, tôi tìm cách lật mình lại để xiên dao vào gáy nóーーーnhưng nó đã tránh khỏi được bằng cách lăn về trước.

Boss: 『Gugu…』

Ném một quả bom khói bình thường trước mặt con quái vật đang trở nên cảnh giác và nhìn chằm chằm vào tôi để che khuất tầm nhìn của nó. Sau đó tôi nhảy lên trên nó với kỹ năng 《Không Cước》và thực hiện một đòn bất ngờ từ điểm mù phía trên.

Boss: 『Jii?!』

Con quái vật đã chú ý đến điều này ngay trước cơn chấn động, nhưng đã quá trễ để có thể làm bất kỳ điều gì khi mà con dao đã nhẹ nhàng xiên thẳng vào trán nó. Giờ thì tôi dồn sức vào con dao và cố ép nó nằm ra sàn cho chắc kèo.

Boss: 『Ji…iii………』

…………Trông như nó vẫn còn thở được ấy, nên tôi bồi thêm một nhát đâm nữa và dồn lực xoáy con dao lại.

《Đã lên cấp》

《Đã nhận thêm điểm kỹ năng》

《Tất cả kỹ năng hiện có đều lên cấp》

《Nhận được 5 SP làm phần thưởng cho việc đánh bại boss của Gian Thủy Kính》 [note25150]

Tôi đã hoàn toàn đánh bại nó trước cả khi chất độc kịp ngấm, nhỉ...

Thật không may là tôi đã không kịp kiểm chứng hiệu quả của loại độc mới mà tôi vừa làm. Mà có vẻ tôi không phải là người đầu tiên dọn sạch khu này nhỉ. Ma~a có vẻ là cũng không hẳn là chuyện quan trọng lắm, nhưng tôi chắc cũng sẽ sớm có thể gặp người chơi khác nếu cứ thẳng đường mà tiến thôi, nhỉ? [note25151]

Rena: “Nghỉ giải lao tẹo rồi lát lại quẩy nốt nào.”

Cứ vậy tôi đăng xuất ở khu vực an toàn sau khi hấp xong con boss ở đây.

~~~~~~~

~~~~~~

~~~~

~~~~

~~~~~

~~~~~~

~~~~~~~

~~~~~~

~~~~~~~

Chuyện là, con sahuagin nó trông như này

Lỗi mị, nhầm source

Là như này mới đúng:

Ghi chú

[Lên trên]
(LA: mị tự hỏi nếu Weed oppa chui vào được góc này thì….)
(LA: mị tự hỏi nếu Weed oppa chui vào được góc này thì….)
[Lên trên]
(Mấy ông biết gì không, Bố Eng để là Sea God, làm mị bối rối mất 5s khi thấy cuộc chiến xảy ra trong 3 trang giấy)
(Mấy ông biết gì không, Bố Eng để là Sea God, làm mị bối rối mất 5s khi thấy cuộc chiến xảy ra trong 3 trang giấy)
[Lên trên]
(Anh em, phút mặc niệm bắt đầu)
(Anh em, phút mặc niệm bắt đầu)
[Lên trên]
(LA: Vùng bụng dưới ngực hay còn gọi là đám rối dương, bị giẫm mạnh vào thì thốn vãi lờ .-., à mà đọc thôi mị cũng thấy thốn)
(LA: Vùng bụng dưới ngực hay còn gọi là đám rối dương, bị giẫm mạnh vào thì thốn vãi lờ .-., à mà đọc thôi mị cũng thấy thốn)
[Lên trên]
(thất đức)
(thất đức)
[Lên trên]
(LA: Ở nơi không gian kín khi ánh sáng từ pha lê phản chiếu khắp, việc một mảnh thủy tinh bay tới cũng sẽ mang theo ánh lấp lánh màu xanh trùng với màu lấp lánh của pha lê, đoạn này mị thật sự phải khâm phục tác giả, miêu tả cực sống động và chính xác)
(LA: Ở nơi không gian kín khi ánh sáng từ pha lê phản chiếu khắp, việc một mảnh thủy tinh bay tới cũng sẽ mang theo ánh lấp lánh màu xanh trùng với màu lấp lánh của pha lê, đoạn này mị thật sự phải khâm phục tác giả, miêu tả cực sống động và chính xác)
[Lên trên]
(水鏡の間: Thủy Kính Chi Gian, Gian là phòng, thủy kính là gương làm từ nước)
(水鏡の間: Thủy Kính Chi Gian, Gian là phòng, thủy kính là gương làm từ nước)
[Lên trên]
(LA: Đây có phải death flag cho người chơi khác không tarrr ~)
(LA: Đây có phải death flag cho người chơi khác không tarrr ~)
[Lên trên]
(Đá cầu vòng: Roundhouse kick)
(Đá cầu vòng: Roundhouse kick)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hẳn là "nhầm"
Xem thêm
Là cái trên chắc tiết chết
Xem thêm
TRANS
Tks trans, quả nhầm source đc đấy
Xem thêm
Loli là main thì hơi bị bá đó nha, trừ 1 số bộ :v
Xem thêm
Kết luận từ kinh nghiệm lâu năm: loli + trang bị full đen auto bá (bé max DEF là ví dụ điển hình )
Tks LA
Xem thêm
Ông trans đăng quả ảnh làm t đứng hình 5s -_- cứ tưởng boss trap :))
Xem thêm
weed oppa mà qua đây thì game p thêm cái vật phẩm k thể phá hủy ms dc ak:v
Xem thêm
Thanks trans. Lót dép hóng chương 26
Xem thêm
Hừm............ vô tình một cách đầy cố ý.... Cơ mà được 04.gif
Tks trans
Xem thêm
Chẹp chẹp
Nice Source :D
Xem thêm