• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Biên Giới [1-102]

Chương 7: Cha, anh trai và bé

13 Bình luận - Độ dài: 1,143 từ - Cập nhật:

Trans & Check raw: Shinoex

Edit: Gnvip98 (TNT)

Thanks a lot!

-----------------------------

Daau, kyau, nya, doun.” 

Bé đã cố gắng giải thích rằng, bé vừa mới đi dạo đêm một tí thôi nhưng mà anh bé không có hiểu.

“Co…Con bé trông có vẻ muốn ra ngoài nên ta đi theo trông chừng nó thôi mà.” Papa trả lời.

“Nếu vậy, con sẽ dắt em ấy đi dạo vào buổi sáng, chứ không phải là vào ban đêm thế này. Lại chỉ có hai bố con với nhau nữa chứ.”[note20266] 

 Anh bé khẳng định. Anh nhìn bé một cách buồn bã. Ở, bé á? Không. Anh nên nhìn papa, người đang bế bé kìa.

Bé nhớ. Lần đầu tiên papa bế bé, ổng hẳn chưa từng bế trẻ con bao giờ luôn. Bé chắc rằng bé đã nghe thấy papa có nói là papa đã từng thấy Sabas bế bé một lần rồi.

Thế chẳng phải nghĩa là trước đây Papa chưa từng bế anh lúc anh bé còn đang phải ẵm hay sao?

Vậy, anh bé hẳn là đang thấy buồn lắm; Em gái đáng yêu của anh, chính là bé đây, bị papa chiếm mất, và papa thì lại bị em gái của ảnh chiếm dụng luôn.

Papa định nói gì đó, nên là bé bụm miệng papa lại. Papa mà nói gì đó bây giờ là anh trai sẽ buồn lắm đấy.

“Cái gì?”

“Daai, Niini.”

“Con muốn sang chỗ Luke à?”

“Aai.”

Papa nuốt lại những lời đang định nói và đi xuống dưới cầu thang. Nằm trong vòng tay papa, bé có thể nhìn xuống dưới chỗ anh trai. Anh bé đang nhìn hướng lên một chút, trông khá là buồn bã.

Bé với tay tới chỗ anh trai. Papa nhìn như thể không muốn rời xa bé dù chỉ là một giây vậy, nhưng ổng vẫn đưa bé sang chỗ anh trai. Anh bé không còn làm rơi bé nữa rồi. Ảnh giữ bé rất chặt, kề má mình vào má bé.

Sau đó, bé với tay về phía papa.

“Cái gì?”

Lần này, bé đập đập vào cánh tay đang duỗi ra của papa như muốn nói rằng, “Con muốn qua đây à?”

“Niini, Niini, Daau.”

Sau đó bé quàng lên cổ anh bé.

“Con muốn ta ôm cả Luke nữa sao?”

“Ee.”

Papa bẽn lẽn choàng tay qua chỗ anh. Anh bé đứng như trời trồng luôn, nhưng mà papa không để ý đến.

“Nghĩ lại thì, ta chưa từng ôm con thì phải” Papa lẩm bẩm trong khi đang ôm lấy cả anh trai và bé.

“Chẳng có ai ôm con hết, kể từ khi con còn bé tí. Claire là người đầu tiên.”

Chẳng nhẽ các quý tộc đều thế này sao? Hay là do cái Nhà này nó vậy ta?

“Ta đã từng được ôm bởi đàn bà trước đây, nhưng chưa từng có ai ôm ta thật lòng cả.” 

Ơ kìa! Sao lại nói mấy cái thứ này với trẻ sơ sinh và đứa nhóc 10 tuổi chứ? Papa nhìn bé và anh trai người đang chết lặng và run như cầy sấy.

“Luke thì ta hiểu, nhưng tại sao con cũng đơ người ra vậy?”

Không, nhưng mà—

“Thỉnh thoảng, con biểu hiện giống hệt như Claire ấy, đến nỗi ta phải tự hỏi liệu có phải là Claire đã tái sinh thành con hay không nhỉ. Mặc dù ta biết chắc chắn rằng điều ấy là không thể.”

“Con cũng thấy vậy.”

Anh trai đồng ý với những lời lẩm bẩm của papa.

“Lei giống hệt như mama vậy. Khi Lei nhìn con ánh mắt cũng hiền từ y như mama nhìn. Nhưng, con bé tinh nghịch hơn mama nhiều. Đôi khi con bé còn làm vẻ mặt rất kì quái, và con chẳng tài nào biết được em nó đang nghĩ gì.”

Anh đang nói xấu bé đấy nhé. Bé phải phản đối điều này.

“Dauu.”

Luke ôm bé chặt hơn nữa.

“Và Lei lúc nào cũng hiều điều con nói như thế này. Con yêu em nhiều nhiều lắm.”

Papa ôm Luke thật chặt.

“Ta không biết ta có yêu cô ấy nhiều như con hay không nữa,” papa lẩm bẩm.

“Mặc dù ta rất yêu cô ấy, nhưng cái chết của cô ấy đã làm mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu như ta không yêu Claire đến vậy chắc ta đã không đau khổ thế này.”

“Cha, điều đó…” Anh trai cố gắng phản bác.

“Chính ta là một trong hai người đã tạo ra đứa bé này. Mỗi đêm, ta đều nghĩ, có chăng nếu như ta không yêu Claire thì cô ấy sẽ vẫn còn được sống. Ta cảm thấy day dứt và rồi bỏ bê trách nhiệm của mình. Nhưng khi ta bất ngờ thấy con bé, một sinh linh kỳ lạ.”

Ơ, thế là đang nói về bé à? Sinh linh kỳ lạ á? Bé là một cô bé vô cùng đáng yêu đấy nhé, biết không?

“Mặc dù con bé vẫn chưa biết đi, nhưng con bé đã nhìn ta bằng ánh mắt y hệt như khi Claire muốn nói rằng “Anh thật chẳng được tích sự gì mà”. “Anh còn quá nhiều thứ thiếu sót đi mà. Em phải dạy anh tất cả mọi thứ, từng chút từng chút một mất.” Với cùng vẻ mặt mà Claire hay biểu lộ khi nói chúng với ta.”

Bé hiểu, hiểu rồi. Cơ mà papa có ý định gì khi nói tất cả những điều này với Luke và bé vậy?

“Sự trống rỗng, nỗi dằn vặt của ta, tất cả đều được lấp đầy khi ta nhìn thấy sinh linh ấy. Sinh linh bé nhỏ, kỳ lạ này.”

“Vậy thì, cha, người không cần phải lén lút đến thăm em ấy vào ban đêm đâu. Người có thể chơi với em ấy bất cứ lúc nào người ở nhà mà?”

“Kể cả vào ban ngày sao?”

“Vì lý do gì mà người lại cứ dắt em đi chơi vào ban đêm vậy? Việc để em thức muộn vào ban đêm là không tốt đâu.”

“Vậy là nó không ổn đúng không?”

Anh trai và bé thở dài cũng một lúc.

“Người là cha của Lei mà, người hoàn toàn có thể đến chơi với em ấy.”

“Cha.”

Không hiểu sao papa lại thốt lên từ ấy một cách xa lạ đến vậy?

“Daau.”

“Cái gì?”

“Niini, niini.”

“…Ý con là ta cũng là Cha của Luke nữa sao?”

“Aai.”

Ông ấy hiểu bé rồi nè. Papa hít sâu một hơi, thờ dài rồi ôm chặt lấy bé và Luke một lần nữa.

“Kể từ giờ, ta sẽ đến thăm con vào buổi sáng.”

Giờ là mùa thu. Vậy là đã 10 tháng kể từ lúc bé ra đời rồi đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Đoạn alone together là bên eng chế thêm và khó dịch vl, chẳng nhẽ dịch là một vòng trái đất anh ngồi đây em ngồi đây à… trong nguyên tác nó chỉ ghi làしかも二人きりでthôi.
Trans: Đoạn alone together là bên eng chế thêm và khó dịch vl, chẳng nhẽ dịch là một vòng trái đất anh ngồi đây em ngồi đây à… trong nguyên tác nó chỉ ghi làしかも二人きりでthôi.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hay
thx trans
Xem thêm
Thanks ❤❤❤❤❤
Xem thêm
Có đứa con mát lòng mát dạ . Cơ mà ngoài đời thì t lại thấy 1 đứa bé thế này hơi đáng sợ ????????????
Xem thêm
Aww, ấm lòng quá đi ❤️❤️❤️❤️ U w U
Xem thêm
Aww, ấm lòng quá đi U w U ❤️❤️❤️❤️
Xem thêm
Vậy là xong.đã khai sinh ra 1 người cha cuồng con gái,1 người anh cuồng em gái trong tương lai! ^_^
Xem thêm
TRANS
Nice, cảm thấy bộ này cũng giống với mắt mây nhưng nhanh hơn
Xem thêm