Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02: Sự chuẩn bị

26 Bình luận - Độ dài: 8,887 từ - Cập nhật:

Chương 2: Sự chuẩn bị

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Góc nhìn của Hideo Kujou

Chúng tôi đã thoát khỏi chiến trường và xoay xở được để sống sót. Tuy nhiên trong màn kịch chạy trốn ấy, chỉ khoảng 30 người là có thể trốn thoát. Sao việc này có thể xảy ra khi chúng tôi có hơn 100 người?

“Này, Kujou. Giờ chúng ta sẽ làm gì?”

Giọng nói của ai đó mang tôi trở lại với thực tại nhưng lúc này trông tôi thật thảm hại. Cơ thể bao phủ trong máu và bùn, trang bị cũng tổn hại nghiêm trọng. Tôi không biết nơi cả nhóm đang đứng là chỗ nào vì chúng tôi đã bỏ chạy một cách điên cuồng.

“Này, tớ không muốn bị kiểm soát bởi những kẻ trong thế giới này nữa”

Là Kijima-kun sao? Cậu ta không nói quá nhiều nên mình không có mấy ấn tượng về cậu ấy …

“Ý cậu là sao khi nói thế?”

Fukamizu-kun hỏi ngược lại và tôi cũng muốn nghe nó.

“Ý tớ là, hãy làm những gì mà chúng ta muốn”

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân như thức tỉnh vì sự thật. Kijima-kun và Fukamizu-kun đang tranh cãi nhưng điều đó không quan trọng. Tôi sẽ hành động như lời Kijima-kun nói và làm theo những gì mình muốn.

“Tớ quyết định rồi!”

“Cậu định làm gì?”

“Như lời Kijima-kun nói, chúng ta nên làm theo ý mình! Vậy nên tớ nghĩ – tớ sẽ làm việc đó!”

“Eeeeeeehhhh?” Mọi người nâng cao tông giọng trong kinh ngạc.

Chúng tôi không cần phải thích nghi với thế giới này!

▼▼▼

Góc nhìn của Tsukuru

“Cũng lâu rồi, Tsukuru-san”

“Allie? Sao em lại ở đây?”

Tôi đang ở nhà với Ichinose và Hayama. Bọn họ đã đặt rất nhiều câu hỏi về tình hình của tôi trước khi Allie đến. Ý mình là, tại sao cô ấy lại biết về nơi này?

“Beeze-san là người đã dẫn em tới đây”

Tôi từng nói với Allie rằng mình sẽ để thuộc hạ của Beeze bên cạnh cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã lợi dụng điều đó để làm lợi thế cho bản thân và tự mình đi tới căn nhà trong rừng Đại ngàn Borf vì muốn nói với tôi về một chuyện gì đó quan trọng.

Không muốn cả 2 phải đứng nói chuyện nên tôi đã mời Allie vào trong nhà và nghỉ ngơi trên ghế sofa.

“Anh đã xây một biệt phủ ở nơi như này nhỉ. Em có thể chuẩn bị bao nhiêu biệt thự trong lãnh thổ đều được mà”

Allie nhìn tôi trách móc.

“Không, đây chỉ là một căn nhà tạm thôi”

“Đây chỉ là một căn nhà tạm? Vẫn như vậy nhỉ, Tsukuru-san quả là một quý ngài thú vị”

Cử chỉ của Allie rất thanh lịch khi cô ấy che miệng cười “Ufufufu”

“Vậy có chuyện gì sao?”

Sau một chút trò chuyện tôi đã đặt câu hỏi cho Allie, một quý tộc của Vương quốc Templeton, người đã tự mình đi vào khu vực nguy hiểm trong rừng Đại ngàn Borf. Hẳn phải có lý do để cô ấy một mình tới khu rừng này. Có lẽ là việc gì đó khẩn cấp chăng?

“Cũng không thực sự quan trọng! Em chỉ muốn Tsukuru đón nhận mình như là vợ anh ấy”

“Bufuh!”

Tôi phun trà trong miệng ra.

“Alterias-sama …”

Hannah, người đang phục vụ trà, liền dừng mọi hoạt động và tự lẩm bẩm với chính mình.

“Canaan, Hannah … và những người khác. Mọi người sẽ để em tham gia cùng chứ?”

Allie nhìn 2 người họ rồi quay sang sang những cô gái khác để hỏi. Có 6 cô gái đang ở đây: Canaan, Hannah, Antia, Sanya, Ichinose và Hayama nhưng chỉ có Ichinose và Hayama là đang há hốc miệng trong kinh ngạc.

“Huh? A-hem. Tsukurun, chúng ta nên rời bàn một chút nhỉ” (TL: Tsukurun là cách Hayama gọi Tsukuru)

“Hmm, tại sao Hayama?”

“Tsukuru-kun, bọn mình sẽ bàn bạc chút chuyện con gái ở đây nên làm ơn rời bàn một chút nhé”

“Ichinose?”

“Chủ nhân, em thật sự xin lỗi nhưng em phải yêu cầu anh rời đi rồi”

“……”

Hannah đang mở sẵn cửa phòng khách. Tôi đoán là cô ấy cũng muốn tôi rời đi. Được rồi, chỉ cần mình rời đi là được, đúng không? Okay, vậy thì đi!

Tôi ra khỏi phòng khách và đứng trước cửa suy nghĩ. Mình đã làm gì mà Hayama lại đang nhìn mình với nửa con mắt thế vậy?

“Tớ không ngờ Tsukurun lại là một kẻ lăng nhăng đến vậy. Tớ sẽ thuyết phục Suzunon từ bỏ nếu trường hợp này xảy ra …”

“Gì thế? Cậu đang nói cái gì thế vậy?”

“Nếu không hiểu điều đó, hẳn cậu là một kẻ lăng nhăng bẩm sinh …”

Này, ý cậu là gì khi nói thế?

“Hey, Beeze. Ta là chủ nhân của ngôi nhà này, đúng không?”

“… Đúng vậy”

Ngươi nghĩ gì khi đó thế? Toàn bộ là lỗi của ngươi khi đã mang Allie đến đây mà không thông báo trước với ta!

“……”

“……”

Ngươi thật vô cảm. Nói gì đó đi.

“Chủ nhân, cảm ơn vì đã đợi”

Sau một hồi, Hannah tới gọi tôi. Không phải là tôi đang đợi cô ấy nhưng …

Sau khi vào lại phòng, cả 5 người Canaan, Antia, Sanya, Ichinose và Allie đều đang trò chuyện một cách thân mật. Lúc trước bầu không khí có chút gai góc nhưng giờ đây nó đã hài hòa hơn rất nhiều. Cuộc thảo luận vừa xong là về chuyện quái quỷ gì vậy?

“Trông mấy người đang rất vui nhỉ. Mấy người đã bàn bạc về chuyện gì vậy?”

“Chủ nhân, em không thể nói với ngài về cuộc nói chuyện của con gái”

Và giờ Canaan đang giữ bí mật với mình?

“Đúng vậy, Tsukuru-kun. Đây là cuộc trò chuyện của con gái, cậu không nên hỏi về nó”

Cậu nói cuộc trò chuyện của con gái sao … Ichinose?

“Từ giờ em sẽ trong vòng tay chăm sóc của anh. Làm ơn đối xử tốt với em, Tsukuru-san”

Có chuyện gì với nụ cười ngọt ngào đó vậy, Allie?

“Tsukuru, đây là thứ mà người ta gọi là cuộc trò chuyện của con gái. Thật vui vì bọn em không hay nói chuyện như thế này trong ngôi làng elf”

Không, mình không biết nhưng …

“Onii-chan, em không thể nói gì với anh đâu”

Muh, cả Sanya sao …

“… Um, anh không chắc nhưng Allie sẽ tham gia cùng chúng ta?”

“Đúng vậy, Chủ nhân”

Hannah cũng đồng ý với việc này?

Haizz, okay, thế rất vui khi có em tham gia cùng, Allie”

Tôi không biết kiểu trò chuyện gì đã xảy ra giữa Allie và những người khác nhưng tôi có thể tin Allie vậy nên việc này ổn thôi.

“Em cũng vậy, làm ơn hãy chăm sóc cho em. Tsukuru-san, mọi người”

Allie lịch sự cúi chào chúng tôi. Vậy thì tôi sẽ xây một căn phòng cho Allie. Mở rộng căn nhà của chúng ta nào. Tôi sử dụng [Trao đổi đồng giá] để xây dựng phần mở rộng cho căn phòng của Allie. Bên cạnh đó, tôi cũng làm phòng tắm và phòng thay đồ trở nên rộng hơn vì phòng tắm càng ngày càng trở nên nhỏ.

“Có thể xây phần mở rộng một cách dễ dàng đến vậy … thật là một sức mạnh ấn tượng”

Allie quan sát tôi làm việc và ngạc nhiên khi thấy nó, đôi tai cáo của cô giần giật.

“Với mức độ này thì chẳng tốn sức mấy”

Tôi cảm thấy dù có xây cả một cung điện, lượng “MP” của tôi cũng không cạn kiệt. Xét cho cùng, các vât phẩm ma thuật và kỹ năng vẫn là một hệ quy chiếu đặc biệt.

Quên chuyện đó đi, vì Allie là môt quý tộc nên tôi quyết định làm một chiếc giường sang trọng với mái che. Đây là một căn phòng với hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ dựa trên tông màu trắng.

“Nhắc tới thì, không phải Allie là người thừa kế của gia đình bá tước sao? Có ổn không nếu em tới một nơi như thế này?”

Vì Dolce đã bị sát hại nên không nghi ngờ gì khi Allie sẽ trở thành người thừa kế của gia đình bá tước.

“Anh không phải lo lắng về chuyện đó. Cha em có một vài người vợ lẽ và 3 trong số họ sẽ sớm sinh em bé thôi”

“…Eh?”

Allie che miệng cười hạnh phúc.

“Cha em nói miếng thịt Orc khô mà Tsukuru-san tặng cho ông ấy có tác dụng rất tốt”

Ah, thứ đó … mình nhớ là trước khi rời khỏi biệt thự nhà bá tước, mình có tặng cho ông ấy chút thịt khô làm từ Orc để bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm mà Bá tước dành cho mình.

Thịt Orc khô là loại thịt được làm từ hông của Orc, bằng cách ngâm trong rượu cùng với tinh hoàn trong ba ngày rồi đem chúng đi hun khói với những mảnh gỗ nhỏ giống như gỗ hoa anh đào. Ăn thứ đó sẽ giúp hoạt động về đêm của bạn khỏe mạnh hơn, nhưng … tận 3 người, huh? Hẳn Bá tước đã làm việc rất chăm chỉ đấy!

Về cơ bản, nếu làm tình sau khi ăn thịt orc khô, bạn sẽ sinh con trai, vì vậy gia đình bá tước sẽ ổn thôi. Mặt khác, tôi hi vọng điều đó không gây xáo trộn trong gia đình ông ấy.

▼▼▼

Hayama nói vì cánh tay bị chặt đứt vẫn khá đau nên cô ấy không muốn phải chiến đấu trong khoảng thời gian tới và nhờ vào sự tốt bụng của Allie, Hayama sẽ được bảo vệ trong Algria.

“Miki, tớ sẽ gắng hết mình”

“Tinh thần thế là tốt! Cậu đang có rất nhiều đối thủ đấy, vậy nên Suzunon sẽ phải quyết liệt hơn nữa”

“Un”

Tôi không biết họ đang nói về điều gì nhưng lúc này Ichinose đang theo chúng tôi. Và khi trở lại căn nhà tại rừng Đại ngàn Borf, Sanya đặt tay em ấy lên vai tôi và nói “Em sẽ gắng hết sức, onii-chan”. Em ấy định làm gì vậy? Gắng hết sức cho việc gì? Nghĩ lại thì, Allie là một quý tộc và dường như cô ấy rất thông minh nên hãy kể cho cô ấy về việc quấy rối và hạ nhục lão già khốn nạn đó.

Khi tôi kể với Allie về lão già khốn nạn kia, cô đặt ngón tay lên cằm và suy nghĩ đôi chút. Cử chỉ đó lại rất duyên dáng và khuyến rũ, điều này làm tôi lo lắng.

Ouch! Ichinose thúc cùi chỏ vào người mình. Cô ấy đang làm gì vậy?

“Em nghĩ điều lão già đó không muốn là bị suy giảm sức mạnh. Vậy sao không giảm bớt sức mạnh của nhân tộc ở các quốc gia?”

“Làm suy yếu sức mạnh ở mỗi quốc gia, huh … có vẻ ổn đấy! Nhưng làm cách nào để anh có thể khiến chúng yếu đi?”

Tôi không biết phải làm gì dù em ấy có nói làm suy giảm sức mạnh của nhân tộc, vậy nên tôi hỏi ý kiến Allie về việc đó.

“Lúc trước em có nghe Tsukuru-san đề cập tới một kỹ năng và em tin kỹ năng nó được gọi là [Triệu hồi Undead (2)] nhỉ? Anh có thể triệu hồi một quái vật gọi là doppelganger không?”

Ngay khi chấp nhận Allie, tôi có kể với em ấy mọi thứ về mình.

“Doppelganger?”

“Đó là một quái vật chiếm lấy sự tồn tại của người khác. Em tin nó là quái vật dạng undead”

“… Anh hiểu rồi … Nếu chúng ta sử dụng doppelganger để chiếm lấy nhân dạng của những kẻ quan trọng trong mỗi quốc gia, những quốc gia đó sẽ trở nên hỗn loạn và sức mạnh của chúng sẽ suy giảm. Bằng cách đó, thằng già khốn nạn kia cũng sẽ phát hoảng!”

“Việc này sẽ làm giảm sức mạnh của họ mà không cần phá nát toàn bộ”

“Hmm? Ý em là gì?”

“Nếu có thể chiếm lấy vị trí nắm quyền ở mỗi quốc gia, điều này có nghĩa là chúng ta có thể tiếp quản đất nước đó”

Tùy thuộc vào số lượng doppelganger mà tôi có thể triệu hồi, nếu chúng chiếm được nhân dạng của những nhân vật chủ chốt thì chúng tôi có thể điều khiển cả đất nước và chia tách nó ra khỏi lão già khốn nạn kia. Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời.

“Nghe Allie nói, điều này làm anh cảm thấy thật xấu hổ vì bị làm phiền bởi một việc đơn giản đến vậy”

“Đúng như Tsukuru-san nói, nếu anh muốn quấy phá lão già-san đó, anh phải lôi kéo toàn bộ tay chân của lão về phía mình và lột trần lão ta”

“Allie không hề đùa cợt chút nào nhỉ?”

Ichinose trầm trồ thán phục. 

“Quý tộc là vậy đấy. Chị sẽ quen với nó nhanh thôi, Suzuno-san”

“Hahaha … đó là thế giới mà chị không muốn biết tí nào”

Ichinose nở nụ cười bất lực. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn dính dáng một chút nào vào thế giới quý tộc.

“Còn ý kiến nào khác với Allie không?”

“……”

Mọi người chỉ im lặng. Có vẻ như không ai có ý kiến nào khác, vậy nên tôi quyết định triệu hồi doppelganger càng sớm càng tốt. Và rồi Allie lại gợi ý một ý tưởng tuyệt vời khác.

“Anh có thể cho doppelganger kỹ năng triệu hồi thuộc hạ không? Nếu được thì anh chỉ cần triệu hồi con đầu tiên thôi và để doppelganger tự gia tăng thuộc hạ”

“Oh, đúng vậy! Được rồi, bắt đầu thôi!”

Tôi triệu hồi với hình ảnh một doppelganger ở vị trí như người quản lý. Nhìn vào chỉ số của nó, doppelganger này cũng có thực lực đấy. Với điều ấy, tôi đoán mình có thể để nó tự chiếm lấy các quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng. Nhưng Chúa tể Doppelganger dường như là một cái tên dài cho chủng tộc …

Mà thôi, cứ cho nó một cái tên như mình đã làm với Beeze đã. Một cái tên, huh … nên là gì đây? Hmm, theo mình nhớ thì có một vị thần Hồi giáo hay thiên thần gì đó thổi kèn trong ngày phán quyết được gọi là Israfil.

Nếu ngươi là người tốt (không liên quan đến lão già kia) thì người sẽ không bị doppelganger chiếm đoạt và điều này sẽ giống như một lời phán xử. Thì, đó là giá trị để tôi đánh giá người tốt và kẻ xấu.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên sử dụng Israfil như sự liên kết với lời phán xét … nhưng thôi cứ gọi là Israfel đi vì nó dễ gọi hơn. (TL: từ Israfil đầu tiên là Isurafiru và từ thứ hai là Isuraferu, main đã thay đổi một chút)

“Tên ngươi là Israfel. Hãy chiếm lấy các quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng!”

“Thần sẽ nhận lấy nó như mệnh lệnh từ Chủ nhân”

--------------

Tên: Israfel

Chủng loài: Chúa tể Doppelganger, Level 350

Kỹ năng : [Thực hồn (3)] [Che dấu hiện diện (3)] [Triệu hồi thuộc hạ (3)] [Ám ma pháp] [Vô hiệu tấn công vật lý] [Kháng ma pháp (2)]

Thuộc tính: HP [A] | MP [S] | STR [B] | INT [S] | AGI [A] | DEX [S] | LUK [B]

Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru

--------------

“Tiện đây, ta từng nghe có thứ gì đó được gọi là cổng dịch chuyển trong quốc gia loài người. Ít nhất ta muốn nắm giữ được nó”

Cổng dịch chuyển là cánh cổng mà tôi đã đi qua khi bị lão già khốn nạn đó đẩy xuống rừng Đại ngàn Borf. Canaan, Hannah, Antia, Sanya, Ichinose và tôi quay qua nhìn nhau.

“Điều đó sẽ cho phép chúng ta ngay lập tức di chuyển tới các quốc gia loài người, đúng không?”

“Thì, anh đoán vậy …”

“Vậy hãy để Israfel kiểm soát lãnh đạo của một trong các quốc gia và chiếm lấy quyền điều khiển cổng dịch chuyển. Và như thế chúng ta có thể sử dụng cổng dịch chuyển để gửi các doppelganger tới các quốc gia khác và từ từ phá hủy chúng” Allie nói.

“Ra là vậy!” Mọi người đồng thanh nói.

Allie nói ra những điều mà cả nhóm chưa từng nghĩ tới. Tôi mừng vì có Allie đi cùng, người có thể nghĩ ra những điều vậy.

“Allie …”

“Vâng, em giúp được gì cho anh?”

Tôi nắm lấy vai Allie.

“Anh sẽ bổ nhiệm em làm chiến lược gia của mình!”

“… Huh? Chiến lược gia? Liệu em có thích hợp để trở thành một chiến lược gia?”

“Nếu là Allie thì được thôi!”

Tôi ôm lấy Allie trong vô thức.

“Thì …”

Trái tim tôi nhảy múa vui vẻ khi có một chiến lược gia.

“Không công bằng, Chủ nhân. Em muốn ngài ôm cả Canaan nữa!”

Tâm trí tôi quay trở lại khi Canaan ôm chầm lấy chúng tôi và tôi nhận ra mình đang ôm Allie.

“A-Anh xin lỗi …”

“Ổn mà. Dù sao em tới đây là để Tsukuru-san cưới em làm vợ mà”

“Oh … anh hiểu rồi”

“Chủ nhân-”

“Canaan, được rồi, giờ cho bọn anh chút khoảng trống nào?”

“Eh, em không muốn –”

Geez, cô gái này … Nhưng mà cô ấy dễ thương. Khi xoa đầu Canaan, cảm giác tới từ mái tóc mềm mại của cô ấy thật tuyệt vời.

“Ara ara”

Ahem!”

“Chủ nhân … em nữa …”

Antia, Ichinose và Hannah nhìn chằm chằm vào tôi … Đợi chút đã! Mình hiểu nếu đó là Antia và Hannah nhưng Ichinose thì không ổn chút nào cả!

… Ôm chặt mọi người trong vòng tay, mùi hương tỏa ra từ cơ thể họ khiến trái tim tôi ấm lại. Điều này thật tuyệt vời.

Ahem. Anh đã mất tập trung. Xin lỗi”

“Em cũng mất tập trung bất cứ khi nào được Chủ nhân ôm!”

“Tsukuru-kun … Tớ cũng luôn làm được thế mà …”

“Cơ thể và linh hồn Hannah thuộc về Chủ nhân. Làm ơn cứ làm những gì mình muốn”

“Sau cùng thì em là vợ của Tsukuru mà, anh có thể làm bất cứ điều gì mình thích”

“Ufufu, không chỉ Antia-san đâu mà Tsukuru-san cũng có thể làm bất cứ thứ gì anh ấy thích với Allie”

Oh … đây là … cuộc sống của một riajuu sao? Tệ quá, không, quá tệ đi. Không thể tin nổi là mình có thể trở thành một riajuu! Từ, đợi đã, mình luôn có cảm giác giống như một riajuu nhưng khi 5 cô gái xinh đẹp đứng xung quanh thì mình không thể phủ nhận bản thân thực sự là một riajuu được nữa.

“Thì, Allie”

“Vâng”

“Um, Allie”

“Vâng”

“Mục tiêu của anh là đánh bại lão già khốn nạn kia cũng như hạ bệ các quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng và phá hủy những nguyên liệu có liên quan đến việc triệu hồi. Vậy nên làm ơn giúp anh đạt được điều đó”

Tôi buộc phải mở lời để câu chuyện quay lại chủ đề. Tôi biết nếu mình không làm thế, cả nhóm sẽ không thể tập trung lại được mất.

“Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp anh, Tsukuru-san”

“Cảm ơn. Anh trông cậy vào em đấy”

Ngay khi quyết định việc đó, điều đầu tiên tôi cần làm là xác nhận lại chỉ số của Allie và Ichinose.

--------------

Tên: Alterias Abbas

Nghề nghiệp: Ngôn Sư, Level 19

Kỹ năng: [Ngôn linh] [Ca hát] [Sóng âm thanh]

Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa thính giác]

Thuộc tính: HP [E] | MP [D] | STR [F] | INT [D] | AGI [E] | DEX [D] | LUK [C]

--------------

Ngôn linh: Thể hiện ý nghĩa của ngôn từ.

Ca hát: Kỹ năng tăng cường sức mạnh của [Ngôn linh], khuếch đại sức mạnh của [Ngôn linh] qua ca hát.

Sóng âm thanh: Tấn công bằng xung kích do sóng âm tạo ra.

 

Có vẻ Ngôn sư là một nghề nghiệp đem lại sức mạnh cho ngôn từ. Tôi nghĩ nó khá giống với pháp sư nhưng vì pháp sư là nghề nghiệp thể hiện sức mạnh của ma pháp nên bản thân ngôn từ của họ không chứa sức mạnh.

Đúng như cái tên của nó, bản thân ngôn từ chính là sức mạnh của Ngôn sư thế nên từ ngữ hay bài hát phải được thốt ra từ miệng của họ. Do đó việc không niệm thần chú như pháp sư là không thể.

--------------

Tên: Suzuno Ichinose

Nghề nghiệp: Thánh nữ, Level 62

Kỹ năng: [Thánh ma pháp] [Khoan dung] [Thánh kết giới] [Nguyện cầu]

Thuộc tính: HP [D] | MP [B] | STR [D] | INT [C] | AGI [D] | DEX [D] | LUK [B]

--------------

Thánh ma pháp: Phép thuật vượt trội về thánh thuộc tính.

Khoan dung: Tăng cường khả năng hồi phục của các ma pháp dạng chữa thương.

Thánh kết giới: Tạo nên một kết giới thánh ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Nguyện cầu: Tăng mạnh năng lực hồi phục khi sử dụng kết hợp với các ma pháp dạng trị thương.

Ichinose có level cao hơn Allie nhưng cô ấy không hề có kỹ năng tấn công nào cả. Duy nhất chỉ có [Thánh ma pháp] là có thể sử dụng để tấn công nhưng cũng không quá mạnh vậy nên không thể coi đó là một kỹ năng tấn công.

“Được rồi, chế tạo cho mọi người vài trang bị thôi!”

Đây là trang bị cho Allie mà tôi đã tạo ra từ [Trao đổi đồng giá]!

Microphone Diva: Tăng cường hiệu quả từ ca hát (cực lớn), tăng cường hiệu quả từ sóng âm thanh (lớn), vậy nên làm ơn hãy lắng nghe bài hát của em!

Trang phục Diva: Tăng cường kháng ma pháp (cực lớn), tăng cường kháng vật lý (cực lớn). Ta là một idol vô hình ♥

Băng buộc tóc Diva Alice: Tăng cường hiệu ứng của ngôn từ (cực lớn), tăng cường “INT” (cực lớn), một tùy chọn ngoài tai cáo, tai cún hay tai mèo. ♥

 

Trang bị của Allie là một chiếc váy xếp nếp với nền trắng cùng các điểm nhấn màu xanh. Nó hoàn toàn được thiết kế cho idol! Allie là một cô gái xinh đẹp nên tôi nghĩ cô ấy trông khá hợp với kiểu váy dễ thương này.

Trang phục Thánh nữ: Tăng cường hiệu ứng hồi phục (cực lớn), một phong cách linh mục thấm nhuần sức mạnh hệ thánh. Nó moe mà, phải không? ♥

Thánh bào: Kháng vật lý (lớn), Hấp thụ tấn công ma pháp (lớn), khá lòe xòe nhưng có thông số cao!

Thánh bổng: Tăng cường hiệu ứng từ thánh thuộc tính (lớn), cô gái hãy lặng lẽ mà ra đòn!

Vì lý do gì đó mà trang phục Thánh nữ của Ichinose được tạo ra để tôn lên phong cách của cô ấy và nó có một đường xẻ dài để lộ ra phần đùi của cô. Trông rất khiêu gợi. Nhưng tôi cảm thấy sự nghiêm túc của Ichinose đã lấn át đi sự khiêu gợi này …

Bên cạnh đó, có vẻ như cây thánh bổng là dùng để đánh thường. Thì, nó tăng cường hiệu ứng từ thánh thuộc tính (lớn) vậy nên cũng tốt …

“Tsukuru-kun, cậu có thể giải thích tại sao lại chọn kiểu thiết kế này không?”

Khuôn mặt Ichinose đang nở nụ cười nhưng đôi mắt của cô thì không, điều này thật đáng sợ.

“Đây chỉ là trùng hợp thôi … Tớ không cố ý tạo ra nó …”

Tôi thực sự không cố ý tạo ra trang phục khiêu gợi như vậy.

“Hơn thế nữa, tớ không nghĩ nó phù hợp với Ichinose …”

“Không phù hợp với tớ …”

Ichinose nhìn xuống. Có gì không ổn sao?

“Quyết định rồi! Tớ sẽ trở thành một cô gái trông phù hợp với bộ trang phục Thánh nữ này!”

“Eh?”

Ichinose bắt đầu tạo dáng trước tấm gương … Mình tự hỏi liệu Ichinose có tính cách như vậy sao …?

▼▼▼

Theo gợi ý của Allie, tôi quyết định chuyển từ rừng Đại ngàn Borf tới quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng. Cô ấy nói trong trường hợp khẩn cấp sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi xử lý.

Dọc đường đi, cả nhóm quyết định dự trữ thêm cá tươi từ một thị trấn ven biển.

“Đây là thị trấn Fitzburg phải không?”

“Vâng, đúng vậy”

Tôi hỏi Hannah về thị trấn và cô ấy khẳng định chắc nịch. Vì đây là thị trấn cuối cùng của Vương quốc Templeton, quê hương của Allie và là nơi nằm ngoài rìa biên giới của các quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc nên binh lính canh gác một cách nghiêm ngặt tại cổng vào.

“Oh, những quý cô đáng yêu. Các bạn đến thị trấn này làm gì?”

Khi chúng tôi tiến đến trạm kiểm soát đặt ở cổng, một thú nhân gấu mèo lên tiếng hỏi.

“Chúng tôi tới đây vì chúng tôi muốn ăn cá!”

Canaan đáp lời người gác cổng với một nụ cười dịu dàng. Khi có liên quan đến đồ ăn thì Canaan rất tích cực.

“Ooh, cá ở Fitzburg này rất ngon, mọi người biết đấy! Các bạn nên ăn thật nhiều vào!”

Thú nhân gấu mèo vui vẻ khoe khoang về các loại cá của họ. Anh ta nhiệt tình đến mức tôi có thể thấy anh ta cũng thích cá ở thị trấn này.

“Oh- Nó thực sự ngon đến vậy sao?”

Canaan lắng nghe thú nhân gấu mèo nói với đôi mắt lấp lánh. Cô ấy thực sự vui vẻ khi nhắc tới đồ ăn. Ngay khi tiến vào thị trấn, chúng tôi lượn một vòng quanh chợ và tôi biết được rằng loại cá được đánh bắt phổ biến nhất ở thị trấn này là cá thu ngựa.

Cá thu ngựa rất tuyệt khi bạn phơi nó ngoài trời và nó cũng rất ngon để làm món namera hay sashimi. Bạn còn có thể sử dụng chúng cho món súp chả cá. Ngoài ra còn có cả cá lạt chì. Ngư dân nói đây là một vụ đánh bắt ngoài ý muốn và họ có ý định vứt bỏ đống cá này nên chúng tôi mua được cá lạt chì với cái giá rất rẻ. Xương của cá lạt chì khó để cắt nhưng nếu bạn có thể cắt được chúng, sẽ rất ngon nếu bạn luộc lên và dùng chúng cho món nước hầm trong. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi sôi bụng.

Đã lâu rồi tôi không ở trong nhà trọ. Cho đến giờ chúng tôi cắm trại rất nhiều và tôi muốn đi tắm, nhưng đen đủi thay ở đây lại không có nhà tắm. Vì vậy tôi làm sạch cơ thể với [Làm sạch], kỹ năng tôi đã dùng rất nhiều trong quá khứ. Các cô gái vẫn luôn lo lắng về bụi bẩn và mùi cơ thể, vậy nên họ rất mừng vì kỹ năng [Làm sạch] này.

“Được rồi, chúng ta hãy làm thật nhiều món cá nào!”

“Vâng-nanodesu!”

Canaan là người đầu tiên đáp lại nhưng cô ấy lại là chuyên gia về ăn uống.

“Đã rõ ạ”

“Để đó cho em, onii-chan!”

Hai chị em Hannah và Sanya nhìn chung rất giỏi việc nhà.

“Ufufu, nếu em nhúng tay vào thì sẽ lãng phí toàn bộ số nguyên liệu mà chúng ta có mất nên em chỉ im lặng và chờ đợi thôi”

“Tớ cũng không giỏi trong khoản nấu nướng nên …”

Antia và Ichinose đều không mạnh về bếp núc.

Khả năng nấu nướng của Ichinose thậm chí còn tệ hơn so với mẹ tôi, người không thể phân biệt giữa muốn và đường, vậy nên bạn có thể tưởng tượng ra khả năng bếp núc của Ichinose dở đến mức nào. Tuy nhiên, ngoại trừ khoản bếp núc, cô ấy không hề gặp vấn đề với việc nhà.

“Em chưa từng nấu ăn nên nếu anh không phiền thì làm ơn dạy em với”

“Dù gì Allie cũng là một ojou-sama mà. Ổn thôi, cầm dao như thế này ---”

Đứng phía sau Allie, tôi bắt đầu dạy cô ấy dùng dao theo cái cách mà nhìn từ ngoài vào trông tôi như đang ôm lấy Allie.

“Huh?”

Bằng cách nào đó, dường như có một bầu không khí nguy hiểm phía sau mình …?

“Ufufu, quyết định rồi, Tsukuru dạy cả em nữa đi”

“Ah, tớ cũng muốn Tsukuru-kun dạy nấu nướng nữa”

Antia và Ichinose nhảy bổ đến tôi.

“N-Này, nguy hiểm, tôi đang cầm dao đấy”

Một con dao không thể làm tôi bị thương nhưng Allie thì khác vậy nên rất nguy hiểm khi họ bám lấy tôi trong lúc tôi đang cầm dao còn Allie thì ở phía trước.

“Vâng, vâng, vânggggg! Làm ơn dạy cả Canaan nữaaa!”

Canaan cũng nhảy vào và việc này thật sự trở nên hỗn loạn.

“Trước hết, chúng ta sẽ mổ cá thu ngựa ra nhưng anh sẽ dùng kỹ năng của mình để xử lý con này. Hannah và Sanya, làm ơn cắt phi lê chúng để làm sashimi nhé”

Tôi đã xoay xở để Antia, Ichinose cùng Canaan bình tĩnh lại và tiếp tục nấu nướng.

“Đã rõ ạ”

“Vâ-ng!”

Hannah và Sanya bắt đầu phi lê con cá lớn một cách điêu luyện. Trong lúc họ phi lê nó, tôi nhờ Allie băm nhỏ cá thu cho món namero.

Với sự giúp đỡ của 3 người, tôi bắt đầu cắt xương cá lạt chì. Điều quan trong là điều chỉnh sức để xương của con cá được tách ra chứ không cắt rời hoàn toàn. Tuy nhiên nếu xương vẫn còn dính trong cá, kết cấu của món ăn sẽ bị xấu vậy nên tôi phải xử lý một cách tinh tế với con dao.

“Chủ nhân, em phi lê xong rồi”

“Em cũng xong con này rồi”

“Oh. Okay, 2 người có thể cắt nó theo độ dày thích hợp và xếp gọn vào không?”

“Để đó cho em”

“Cả em nữa”

Hannah và Sanya chuẩn bị món sashimi cá thu ngựa một cách điêu luyện. Mặt khác, Allie đang gặp khó khăn với namero. Đây là lần đầu tiên của cô ấy nên nó không thực sự tốt. Vì có sự khác biệt lớn giữa Allie với Hannah và Sanya nên tôi đứng cạnh Allie để giúp cô ấy.

“Tsukuru-san, em rất xin lỗi vì rắc rối mà em phải làm phiền anh”

“Đừng bận tâm, ai cũng như vậy vào lần đầu tiên mà”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều”

Và như thế buổi nấu ăn được tiếp tục.

Thành quả cuối cùng là cá thu khô, sushi cá thu ngựa (sashimi), namero cá thu ngựa, chả cá thu ngựa, cá thu ngựa chiên và cá lạt chì kho quẹt với sốt mận.

Tuy định làm súp cá lạt chì ăn cùng chả cá thu ngựa nhưng chúng tôi quyết định sẽ để món đấy cho khi khác, thay vào đó là cá thu ngựa chiên. Tôi cũng đã làm một loại sốt phù hợp với chúng.

“Tuyệt vờiiiiiiiiii! Trông thật ngon miệng!”

Canaan, làm ơn lau hết nước dãi đi.

“Nhìn ngon quá điiiiii!”

Ichinose thậm chí còn tệ hơn cả Canaan. Dạo gần đây hình ảnh của cô ấy bắt đầu tuột dốc không phanh.

“Đúng như mong đợi từ Tsukuru. Đồ ăn anh làm không chỉ ngon miệng mà nó còn rất bắt mắt nữa”

Antia là nhà phê bình ẩm thực hay gì sao?

“Chủ nhân, bằng này cơm đã vừa chưa?”

Hannah vừa đặt một bát cơm xuống trước mặt tôi, nó không quá nhiều cũng không quá ít. Cô ấy rất hiểu mình nhỉ?

“Yeah, hoàn hảo rồi. Cảm ơn em”

Sau khi phục vụ tôi, Hannah xới cho Canaan một bát lớn rồi đến Antia, Ichinose và Sanya, những người có bát ít hơn tôi. Cuối cùng Hannah mới ngồi xuống ghế và chuẩn bị phần ăn cho mình. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi nói “Itadakimasu”

“Itadakimasu” Mọi người đồng thanh nói theo và bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn.

“Uh! Ngon quá!”

Canaan tiếp tục ăn với một nụ cười lớn trên môi nhưng khuôn mặt cô lại trở nên nhăn nhó vào khoảnh khắc cho namero vào miệng.

“Ugh … món này không ngon …”

Mặc dù đã hướng dẫn nhưng món namero này được làm bởi Allie, một người mới bắt đầu, vậy nên hương vị của món ăn tất yếu sẽ bị suy giảm đi do kỹ năng của cô còn kém. Dù không bắt buộc phải ăn hết nhưng đừng làm cô ấy buồn chứ.

“Em xin lỗi …”

Allie nhăn mặt.

“Em chỉ cần làm tốt hơn nữa thôi. Đừng quá bận tâm”

Món namero này thực sự không ngon cho lắm.

“Ah, hay là thêm ít miso vào rồi làm thế này … Giờ thì sao?”

“Huh? Ngon tuyệt!”

Tôi đã nêm nếm lại namero, trộn món ăn lên để gia vị được ngấm đều và đưa nó cho họ. Khi nếm thử, cả Canaan lẫn Allie đều tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Ngay cả các nguyên liệu sẽ vui hơn nếu mọi người khen ngợi chúng. Thêm vào đó, chúng còn hạnh phúc hơn nữa nếu mọi người ăn thật nhiều”

“Vâng” Cả 2 đồng thanh nói.

Hai người họ thật vâng lời. Tôi nghĩ mình cũng sẽ ăn thêm chút nữa. Hãy bắt đầu với sashimi mà Hannah và Sanya làm. Yep, được đấy.

Miếng thịt căng chắc, không hề nặng mùi của cá. Kỹ thuật làm rất tốt nên nhiệt độ từ tay tôi không khiến chúng bị hỏng.

“Hannah, Sanya, món sashimi này rất ngon”

“Cảm ơn anh!”

Một Hannah luôn xinh đẹp, lạnh lùng nở nụ cười với tôi. Nụ cười của cô ấy thực sự dễ thương.

“Un, cảm ơn anh!”

Sanya cũng nở nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt. Tiếp theo là món cá thu ngựa chiên của tôi. Cho một chút sốt lên và chấm nó vào. Ngon tuyệt. Kết cấu giọn rụm cùng miếng thịt dày. Nó có một hương vị thật tinh tế.

“Chủ nhân, món cá thu ngựa chiên này quá tuyệt vời!”

Canaan với một hạt cơm trên miệng đang khen ngợi món cá thu chiên của tôi. Với khuôn mặt dễ thương và thu hút của mình, tôi chẳng thể nào giận cô ấy vì những điều như vậy.

“Kết cấu giòn rụm tạo cảm giác rất tuyệt”

Với cái miệng dễ thương của mình, Ichinose đang ăn thử món cá thu chiên. Chả cá cũng ổn; nó có một hương vị rõ ràng, không ám mùi. Thịt băm cũng có kết cấu dai dai và tôi thích điều đó. Cá thu khô thì đơn giản và ngon miệng. Còn kết cấu giòn giòn của món cá lạt chì kho quẹt cùng mùi thơm dịu nhẹ và sốt mận thực sự rất sảng khoái.

Toàn bộ các món đều rất ngon. Canaan ăn tới tận 4 bát cơm. Như thường lệ, khả năng ăn uống của cô ấy thật ấn tượng.

▼▼▼

Góc nhìn của Hideo Kujou

“Này Kujou. Làm gì tiếp đây?”

Người lên tiếng gọi tôi là Kijima-kun. Cậu ta đang mặc một bộ đồ sang trọng trông như quý tộc cùng những chiếc nhẫn sặc sỡ trên tay và trang sức khắp cơ thể; cậu ta trông như một kẻ mới nổi. Chà, thực sự thì cậu ta là kẻ mới nổi.

“Ah được rồi, lần tới chúng ta sẽ chiếm lấy thị trấn kế bên”

Lúc này chúng tôi có tổng cộng 28 người và cả nhóm đang cùng nhau chiếm giữ một thị trấn ở Vương quốc Dell. Chúng tôi đã bị bắt cóc vì lợi ích của lũ người ở thế giới này, vậy nên chúng tôi không nghĩ mình phải phục tùng bọn chúng mãi mãi.

May mắn thay, trong số 28 người chúng tôi, 19 người có level trên 90. Vậy nên miễn là chúng tôi thành công trong các cuộc tập kích bất ngờ, chúng tôi sẽ ổn như một lực lượng chiến đấu. Tôi sẽ sử dụng thị trấn này làm căn cứ và mang những thị trấn khác về dưới trướng.

“Vậy ai sẽ nhận được thị trấn tiếp theo?”

“Đó sẽ là người tích cực nhất. Sau cùng, không phải chuyện như vậy nên được quyết định bởi sự tích cực của mọi người sao?”

“Đúng vậy! Cai trị một thị trấn, huh? Tuyệt, tớ hoàn toàn có động lực rồi!”

Kijima-kun rất trung thành với ham muốn của bản thân vậy nên dễ dàng để kiểm soát. Với 28 người, tôi sẽ chiếm lấy các thị trấn và cai trị với tư cách người đại diện hoặc là nhà vua!

▼▼▼

“Này, ngươi nghiêm túc đấy …?”

Thông tin được Beeze mang tới là một nhóm bạn học cũ của tôi đã chiếm lấy một thị trấn và khiến chúng trở nên tách biệt. Hơn thế nữa, bọn họ được cho là đã cướp bóc thị trấn mà mình kiểm soát một cách tệ hại.

“Tớ không thể tin là Kujou-san lại làm một việc như thế …”

Có vẻ Ichinose bị shock vì hành vi của Kujou nhưng tôi nghĩ tên Kujou ấy sẽ làm một việc đại loại thế thôi. Trước mặt thì Kujou trông như một người tốt bụng nhưng hắn ta là một kẻ xảo quyệt với tính tự cao mạnh mẽ. Tôi đã biết bản chất thật sự của Kujou kể từ khi còn ở Nhật Bản. Không phải tôi có con mắt nhìn người mà tôi chỉ tình cờ nghe được những trò đồi bài mà Kujou đã làm với bạn bè của hắn.

“Tsukuru-kun, có cách nào để chúng ta có thể ngăn được Kujou-kun và những người khác không?”

Ichinose là một cô nàng tốt bụng vậy nên tôi đoán cô ấy quan tâm tới những người dân của thị trấn đang phải chịu đựng đau khổ. Nhưng không chỉ có Kujou; còn cả tôi nữa, bọn chúng đã triệu hồi chúng tôi tới thế giới này. Thế nên ngay cả khi Kujou và những người khác làm việc xấu, khiến người dân ở thế giới này gánh chịu thì tôi nghĩ đó cũng không phải là lỗi của họ.

Tôi không quan tâm nếu bên đó không dính dáng tới việc triệu hồi như thú nhân, elf hay người lùn nhưng Vương quốc Dell là một quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng; vậy nên ngay cả Kujou và những người khác làm việc xấu thì bọn chúng nên tự chăm sóc cho bản thân mình.

Dù rằng thằng già khốn khiếp là kẻ đứng đằng sau tất cả nhưng chính nhân tộc đã cho phép điều đó xảy ra.

“Chúng ta sẽ để im cho Kujou và những người khác vì hành động của họ có thể là một cách để quấy phá thằng già khốn khiếp kia”

“… Um. Có lẽ đó là nghiệp chướng cho những kẻ theo ý tưởng nhân tộc thượng đẳng …”

Dường như Ichinose cũng hiểu việc ấy. Kujou và những người khác chính là nghiệp chướng mà bọn chúng phải gánh chịu khi theo ý tưởng ngu xuẩn của Vương quốc Dell và chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng.

Chúng tôi chẳng thể giúp được gì và cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp. Bên cạnh đó, nếu để thằng già kia, mục tiêu chính của tôi trốn thoát vì phải lo lắng cho họ, đó sẽ là một sự thất bại thảm hại.

“Được rồi, đi thôi!”

Tôi thay đổi chủ đề để xua tan tâm trạng u ám. Nơi chúng tôi tới là chỗ để thăng cấp cho Ichinose và Allie. Với level hiện tại, không đời nào Ichinose và Allie có thể đi cùng với tôi vậy nên tôi cần cải thiện level của họ.

Trong lúc làm việc đó, tôi cũng có kế hoạch để nâng cao level [Ma pháp thời không] của Canaan và thu thập nguyên liệu cho [Bữa tối của Chúa].

Bằng thảm thần, chúng tôi đi tới nơi mà Ichinose và Allie sẽ thăng cấp.

“Theo thông tin nhận được thì anh nghĩ nó ở quanh đây”

Cả nhóm đang hướng ra biển. Bên dưới chúng tôi là những hòn đảo nằm rải rác với kích thước khác nhau. Từ thông tin mà chúng tôi có được khi ở Fitzburg, một con quái vật nổi tiếng sẽ xuất hiện gần các hòn đảo phía tây, biên giới giữa Vương quốc Templeton và Liên minh Engels.

“Ah, chủ nhân, có một phản ứng lớn gần hòn đảo nhỏ kia!”

Có vẻ Canaan đã phát hiện ra thứ gì đó, vậy nên chúng tôi tiến lại gần.

“Oh, đó huh? Anh cảm nhận được một sức mạnh to lớn. Làm tốt lắm, Canaan”

“Ehehehe-, em được khen kìa - ♪”

Tầm hoạt động [Cảm nhận Mana] từ Canaan là rất lớn. Tôi cũng có [Cảm nhận khí tức] nhưng nó không xa lắm so với phạm vi [Cảm nhận Mana] của Canaan.

Như thể nhận ra chúng tôi đang tiến lại gần, phản ứng của con quái vật hướng thẳng về phía này. Mặt biển nổi lên những con sóng lớn và thứ hiện ra là một hải xà, kẻ thống trị của vùng biển này.

Đó là một con hải xà khổng lồ với cả cơ thể được bao bọc trong lớp vảy giống như rồng và có lẽ nó phải dài ít nhất 200m. Nó quá lớn để có thể nhìn thấy ở vùng biển xung quanh đảo nhưng một ngư dân đã nói vùng biển nơi những hòn đảo này nằm lại khá sâu, vậy nên đây chính là nhà nó.

--------------

Tên: Tiểu Hải Xà, Level 330

Kỹ năng : [Hơi thở Hải Vương (2)] [Thủy ma pháp (3)] [Thích ứng dưới nước (3)] [Lưỡng cư (2)] [Cảm nhận khí tức (2)] [Tăng cường thể chất (2)]

Thuộc tính: HP [EX] | MP [S] | STR [S] | INT [B] | AGI [B] | DEX [C] | LUK [D]

Danh hiệu: Chủng loài cai trị biển cả.

--------------

Nó mà là tiểu á? Dài hơn 200m mà vẫn còn bé thì sẽ hoàn toàn điên rồ đấy. Bọn họ không có bất kì thường thức nào sao?

“Cậu nói level 330? Tớ sẽ bị giết ngay mất!”

Ichinose khóc lóc.

“Ổn mà. Bọn tớ sẽ chuẩn bị cho. Ichinose và Allie chỉ cần tung đòn kết thúc thôi”

“Kể cả cậu có nói thế …”

“Tin tớ đi. Dù chuyện gì có xảy ra thì tớ cũng sẽ bảo vệ Ichinose và Allie”

Bằng cách nào đó, cả 2 người họ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh. Mái tóc đen của Ichinose cùng mái tóc nâu của Allie đang tỏa sáng tuyệt đẹp trong ánh mặt trời.

Giờ tôi đã thuyết phục được Ichinose hạ gục con tiểu hải xà. Allie không cần phải động viên mà cô ấy đã có động lực để thực hiện ngay từ đầu.

“Canaan. Em đóng băng mặt biển để nó không thể lặn xuống dưới nước được chứ?”

“Cứ để cho em!”

Canaan vỗ vào bộ ngực đầy đặn của mình và nâng cao cây Xích hiền trượng.

“Băng trường!”

Khi cảm nhận được ma thuật của Canaan đã kích hoạt, toàn bộ mặt biển xung quanh con tiểu hải xà liền đông cứng lại.

“Thật ấn tượng, mọi thứ đều bị đóng băng, khoảng cách phải đến 1km đấy nhỉ?”

“Giờ con hải xà đã không thể di chuyển, anh có thể đánh nó thoải mái rồi, Chủ nhân”

“Oh, Canaan đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn chuyển động. Hannah, tiến lên kích hoạt [Tiết chế] và giảm “HP” của con quái vật tới giới hạn”

“Đã rõ!”

Hannah hẳn vui lắm vì đuôi của cô ấy đang lắc lư liên tục. Hannah nhảy từ thảm thần xuống mặt biển đang đóng băng, đây là ở độ cao 500m đấy … nhưng, sau cùng thì đây là Hannah mà.

Trên mặt băng, cô ấy tung ra một combo tốc độ như thường lệ. Bốn cú đấm và 2 cú đá là đủ để đưa “HP” của tiểu hải xà tới giới hạn.

“Được rồi, đầu tiên là Ichinose. Tung đòn tấn công tối đa của cậu lên nó!”

“Un!”

Ichinose bắt đầu niệm thần chú và sau khoảng 1 phút, cô ấy tung ra Thánh thương, câu thần chú tấn công của [Thánh ma pháp]. Thánh thương bắn trúng đầu của con quái vật nhưng chẳng có gì xảy ra.

“Thêm đòn nữa”

“Vâng”

Cô ấy tiếp tục bắn Thánh thương và đón tấn công trúng ngay mắt phải tiểu hải xà. Và rồi cơ thể Ichinose giật lên một nhịp. Có lẽ một lượng lớn thông báo thăng cấp đang chạy trước mặt cô ấy.

“Tuyệt vời … level của tớ đã lên 190 rồi!”

Ichinose hạnh phúc nở nụ cười và kể cho chúng tôi về lượng level đã tăng lên.

--------------

Tên: Suzuno Ichinose

Nghề nghiệp: Thánh nữ, Level 190

Kỹ năng: [Thánh thần ma pháp] [Khoan dung (2)] [Thánh kết giới (2)] [Nguyện cầu (2)] [Tăng cường Mana (2)] [Tăng cường sức mạnh ma thuât (2)] [Kiểm soát ma pháp] [Cảm nhận Mana]

Thuộc tính: HP [B] | MP [S] | STR [B] | INT [S] | AGI [A] | DEX [B] | LUK [A]

Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru

--------------

Thánh thần ma pháp: Không chỉ giỏi về ma pháp hồi phục mà cô ấy còn rất cân bằng với ma pháp tấn công.

[Thánh ma pháp] củaIchinose đã thăng cấp thành [Thánh thần ma pháp],cô ấy còn học được [Tăng cường Mana (2)] [Tăng cường sức mạnh ma thuât (2)] [Kiểm soát ma pháp] [Cảm nhận Mana]. Vì Ichinose thiếu đi sức mạnh tấn công nên rất tuyệt khi khả năng công kích của cô ấy được cải thiện với [Thánh thần ma pháp].

“Được rồi, giờ đến Allie. Canaan, tìm một con tiểu hải xà nữa đi”

“Vâng! … ở đằng kia!”

Kỹ năng của Allie có thể sử dụng để tấn công là [Ngôn linh] [Sóng âm thanh]. Tuy nhiên [Ngôn linh] tấn công bằng cách thể hiện ý nghĩa của từ ngữ mà có một lượng lớn level chênh lệch giữa Allie và con quái vật, vậy nên sẽ rất khó để kết thúc “HP” của tiểu hải xà. Do đó tấn công bằng [Sóng âm thanh] sẽ là đòn tấn công chính.

“Nó đang xuất hiện!”

Ngay khi cả nhóm tới khu vực của con tiểu hải xà, nó liền xuất hiện ở phía ngược lại. Con quái vật rất hung hăng, điều này thật có ích.

“Em sẽ dừng chuyển động của nó lại! Đứng im!”

Canaan sử dụng [Thời không ma pháp] để dừng động lượng của tiểu hải xà. Con quái vật không hề di chuyển dù chỉ một chút.

“Em lên đây!”

Hannah nhảy khỏi thảm thần. Vì bên dưới không phải là mặt băng nên cô ấy … chạy dọc trên mặt sóng và tấn công con quái vật ngay khi tiếp cận. Thì sau cùng đó là Hannah mà. Lần tới tôi cũng sẽ thử xem sao.

“Okay. Đến lượt của Allie”

“Vâng!”

Allie cầm cây Microphone Diva và hít một hơi thật sâu.

“LaaaLalaalaaaaalalalaaaaa”

[Sóng âm thanh] của Allie trúng vào tiểu hải xà nhưng nó không hề gục ngã. Vì đã biết điều này ngay từ đầu nên Allie tiếp tục sử dụng [Sóng âm thanh]. Sóng âm vô hình đánh trúng con quái vật và làm nó bị thương từng chút từng chút một nhưng tiểu hải xà vẫn không bị hạ một cách dễ dàng.

Mồ hôi đổ trên trán Allie nhưng đây là cách duy nhất để cô ấy nhẫn nại và cố gắng hết mình. Allie kích hoạt [Sóng âm thanh] nhưng đột ngột giọng cô ấy dừng lại và cô đứng ngẩn người. Có vẻ cuối cùng Allie cũng đánh bại tiểu hải xà.

--------------

Tên: Alterias Abbas

Nghề nghiệp: Ngôn Sư, Level 175

Kỹ năng: [Ngôn linh (2)] [Ca hát (2)] [Sóng âm thanh (2)] [Kháng ma pháp (2)] [Kháng vật lý (2)] [Kiếm thuật (2)] [Thì thầm (2)] [Đại âm (2)]

Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa thính giác (2)]

Thuộc tính: HP [B] | MP [A] | STR [B] | INT [A] | AGI [B] | DEX [A] | LUK [S]

Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru

--------------

Thì thầm: Có thể thao túng tâm trí người khác nhưng dễ bị kháng cự tùy thuộc vào level của kỹ năng và sức mạnh ý chí của đối tượng.

Đại âm: Truyền giọng nói của bạn trên một khu vực rộng lớn.

Một kỹ năng mới, [Thì thầm], một kỹ năng thao túng tâm trí những kẻ có level thấp. Trong tương lai tôi nghĩ đây sẽ là một kỹ năng tuyệt vời. [Đại âm] cũng là một kỹ năng tốt vì nó tăng cường sức mạnh cho [Ngôn linh][Sóng âm thanh].

Mặc dù level của 2 người vẫn đủ nhưng việc săn hạ tiểu hải xà đã khiến chúng tôi tàn phá mặt biển và khi nhận ra, toàn bộ phản ứng của tiểu hải xà đã biến mất, cả nhóm chỉ biết cười khổ.

“Chúng ta nên đi đâu tiếp đây?”

“Vậy thì tốt hơn là nên tới Mê cung Chạng vạng”

“Mê cung Chạng vạng?”

Tôi quay ra nhìn Antia và nhờ cô ấy giải thích.

“Đó là một dungeon mà ngay cả chủng cổ đại bọn em cũng không thể cứ thế tiến vào”

“Ngay cả Antia?”

“Em nghĩ lúc này chúng ta có thể đánh được nhưng em không nghĩ Temas hay Crafton có thể vượt qua dù có lợi thế về số lượng”

“Vậy đó là khu vực quái vật level cao xuất hiện?”

Tôi nhìn mọi người và tất cả đều gật đầu.

“Được rồi, đi thôi!”

Và đó là lý do mà chúng tôi quyết định tiến tới Mê cung Chạng vạng.

▼▼▼

Góc nhìn của Kijima

“Kukuku, đây là lý do chúng ta không thể dừng cướp bóc!”

Tôi nắm lấy một đống vàng bạc, châu báu; ôm toàn bộ các cô gái đẹp và uống cạn ly rượu.

“Kijima-kun, công cuộc trả thù của chúng ta chỉ mới bắt đầu, vậy nên làm ơn đừng có đắc ý quá”

“Tớ biết mà! Kujou chỉ đang lo lắng thừa thãi thôi”

“Đúng đó, Kujou-kun. Cậu đã quyết định trả thù nhân loại ở thế giới này, những kẻ đã bắt cóc chúng ta mà, đúng không? Kijima-kun đúng đó, từng này chỉ là một chút thưởng thêm mà thôi”

Mình không quan tâm đến việc trả thù nhân loại ở thế giới này. Mình không quan tâm đến điều đó, mình chỉ muốn kiểm soát thành phố để thỏa mãn lòng tham. Và sau đó mình sẽ trở thành một vị vua cai trị cả đất nước! Bằng cách đó, mình có thể làm bất cứ điều gì mà không ai có thể phàn nàn. Vua Kijima, nghe ổn đấy, phải không?

“Tớ ổn. Quan trọng hơn hãy đảm bảo cậu nắm được các thay đổi trong kế hoạch”

“Tớ biết, tớ biết, cậu thực sự là một người lo lắng thái quá đấy, Kujou. Hahahahaha”

Vì chúng tôi đã kiểm soát được 3 thị trấn nên cậu ta cần mở rộng vây cánh. Thôi nào, tận hưởng sự mềm mại từ bộ ngực của những cô gái ở đây đi!

“Này, cho ta rượu”

“Vâng”

Trông lúc chơi đùa với bộ ngực của một cô gái, tôi yêu cầu một cô gái ở bên trái đổ rượu ra cốc và uống nó.

“Cho ta cả thịt nữa”

“Vâng”

Và giờ cô gái ở bên phải đang dâng thịt cho tôi. Đây chính là thiên đường mà bọn tôi muốn!

 

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Harem này chắc sắp lên Lv 400+ rồi, riêng main chắc sắp lên lv 600 không chừng :>
Xem thêm
Hóng main gặp rồi khè với mấy đứa bạn =))
Xem thêm
tks. tha hoá :v
Xem thêm
bọn anh hùng đã bị tha hoá
Xem thêm
Sao miêu tả món ăn mà lại dùng từ kết cấu, tôi nghĩ nên dùng từ khác, ví dụ như: " cảm giác giòn giòn khi cắn vào miếng cá lạt chì kho quẹt cùng mùi thơm dịu nhẹ thực sự rất sản khoái.
Tôi nghĩ vậy :)))
Xem thêm
Trước cứ nghĩ Allie ko vào harem chứ
Xem thêm
Quên hết mẹ rồi
Xem thêm