Isekai Kenja No Tensei Mu...
Shinkō shotō Shibano Kaito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Thế giới mà tôi được tái sinh giống như một trò chơi

5 Bình luận - Độ dài: 632 từ - Cập nhật:

"Có lẽ đây là kết thúc của mình rồi". Tôi tự lẩm bẩm một mình trong một căn phòng tối om.

Tôi được sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng do sự tranh giành quyền thừa kế nên tôi đã bị nhốt vào đây từ năm 5 tuổi. Tôi chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng này từ khi đó. Họ chỉ để cho tôi sống do một vài vấn đề chính trị.

Và có lẽ những cái vấn đề đó đã không còn nữa rồi. Căn phòng tôi bị nhốt chưa được mở ra trong suốt ba ngày nay rồi. Và nó vẫn đang khóa, đương nhiên rồi. Điều này chỉ ra rằng họ đã hoàn toàn cắt đi nguồn cung lương thực, nước uống của tôi. Họng tôi đã khát khô từ lâu và tôi đã mất hết cảm giác trên cơ thể của minh

...Tôi không ngại chết.

Bình thường trong những hoàn cảnh này, người ta có thể sẽ phát điên hoặc thậm chí tự sát. Tôi còn cảm thấy ngạc nhiên khi biết mình còn sống lâu đến mức này.

Thứ duy nhất giúp tâm trí tôi nguyên vẹn, tỉnh táo là do những giấc mơ mà tôi luôn gặp. Trong những giấc mơ này, tôi sống trong một đất nước phát triển gọi là "Nhật Bản" trong một thế giới gọi là "Trái Đất". Trong thế giới đó, tôi sống tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi ai cả.

Nhưng, nó không hơn gì một giấc mơ. Vậy mà, trước khi tôi nhận ra thì tôi bắt đầu nghĩ rằng đó chính là nơi mà tôi thuộc về. Điều mà tôi thấy thú vị ở đó là một trò VRMMO tên là [Broken Balance Online] (aka BBO) mà tôi chơi trên một thiết bị gọi là "máy tính". Trong giấc mơ của mình, tôi không hề cảm thấy buồn ngủ hay đói; tôi chỉ chơi trò đó không ngừng nghỉ để thỏa mãn lòng mình cho đến khi tôi đạt được chức nghiệp mạnh nhất trong game.

"Tôi không có gì để trăn trối cả, nhưng tôi thật sự cảm thấy thất vọng nếu tôi không thể đi đến thế giới đó". Tôi nghĩ về điều đó khi nhắm mắt lại. Nếu có thể, trong cuộc sống tiếp theo, tôi muốn là ai cũng được ngoại trừ làm quý tộc.

*

Lần tiếp theo tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một thế giới khác. Cùng lúc đó, mọi kí ức - từ khi sinh ra đến bây giờ - của bản thể của mình trong thế giới này hiện lên trước mắt.

...Khốn nạn. Mình vẫn là một quý tộc à!

Không chỉ có vậy, tôi là con trai thứ tư của một gia đình quý tộc bậc thấp với một lãnh địa nhỏ và vào ngày mai tôi phải dự [Lễ trưởng thành] mà đơn giản là tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Trên giấy tờ họ nói là để "tự lập", nhưng đuổi ai đó ra khỏi lãnh địa với số tiền ít ỏi thì chả khác nào bảo họ đi chết đi.

Nếu như tôi không làm gì thì tôi sẽ chết ngoài đường mất. Tôi biết làm quý tộc thì chả có gì tốt đẹp đâu mà. Sâu trong lòng, tôi nguyền rủa, và cố gắng lần theo những kí ức tôi có trong thế giới này.

Rồi tôi nhận ra một điều. Có ma thuật trong thế giới này, đó là điều khá khác biệt so với thế giới cũ của tôi. Thật ra, nó lại giống như ma thuật trong giấc mơ của tôi - ma thuật trong BBO.

Còn một điều nữa: thế giới này giống BBO ở khá nhiều khía cạnh.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tại sao ko làm hẳn từ nhật sang bbo luôn đi
Còn vòng qua 1 vòng nữa zị
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm