• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 14

4 Bình luận - Độ dài: 1,300 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_________________________________      

     

Reslie ân cần

     

Tớ dịch được đống chữ như giun ấy rồi. Cảm ơn bức thư ân cần của cậu nha.

Nhưng chuyện đi tới Lãnh địa Fox chắc phải dời lại sau. Hiện giờ tớ đang trên đường tới miền nam.

À, chắc giờ tớ vẫn chưa đi đâu? Nói chính xác thì hiện giờ tớ đang chuẩn bị tới miền nam, vài ngày nữa sẽ xuất phát. Tới lãnh địa Dublin ấy.

Chắc giờ cậu đang tròn mắt ra và bẩm bẩm: “Sao đột nhiên lại tới lãnh địa Dublin?” chứ gì?

Kẻ khởi xướng là Boris. Sau khi dinh thự bị tấn công thì Boris trở nên rất nhạy cảm. Đó là chuyện khiến cô em gái mà hắn cưng như vàng như ngọc gặp nguy hiểm tính mạng còn gì. Chắc là sau khi suy nghĩ thì hắn muốn giấu Viola ở một nơi yên tĩnh và an toàn. Hình như Công Tước cũng đồng ý đấy? Ban đầu thì Viola, mẹ tớ, Nina, Olek và tớ sẽ cùng nhau tới lãnh địa Humphrey.

Nhưng mà Viloa đã nói là cô ta muốn tới miền Nam.

Theo tớ thấy thì có vẻ là có liên quan tới quyển văn tự cổ của Viola. Hình như Viola đã giải nghĩa hết cuốn sách ấy. Chắc là có bản sao. Không biết nội dung trong đấy là gì nhưng chắc hẳn có liên quan tới miền Nam. Bởi vì Viola đã tuyên bố rằng sẽ đi tới miền Nam cơ mà.

Trong nhà đảo lộn hết cả. Nhưng cô ta đã quyết rồi thì có ai cản nổi chứ. Dù có vờ lạnh nhạt nhưng Công Tước và Boris đều mềm lòng trước Viola, còn Viola thì cực kỳ cứng đầu, không như cái khuôn mặt ngoan hiền của cô ta. Kết cục thì lần này cũng phải chiều theo ý Viola.

Miền Nam ở ngay cạnh Rừng Quái Vật nên trị an không tốt cho lắm. Còn gần với sa mạc nữa chứ. Chẳng phải là nơi thích hợp để cho quý phu nhân cùng lũ trẻ con tới.

Vậy nên mẹ tớ, Nina và Olek phải ở lại dinh thự. Cũng có thể đi tới lãnh địa Humphrey như kế hoạch nhưng sau khi bố trí hộ vệ cho Viloa thì chẳng còn bao nhiêu người mạnh để bảo vệ cho mẹ, Nina và Olek. Đường đi tới lãnh địa Humphrey khá xa, trái lại sẽ nguy hiểm hơn việc ở lại dinh thự. Vốn dĩ mẹ tớ không thích đi tới lãnh địa Humphrey nên bà ấy rất hoan nghênh quyết định của Công Tước.

Reslie chắc giờ cậu đang gắt lên: “Thế sao cậu lại tới lãnh địa Dublin hả? Cái đồ chuyên gây rắc rồi này!”. Bình tĩnh đi. Đọc thêm chút nữa đi nào.

Nghe nói ở Lãnh địa Dublin có hệ thống suối nước nóng rất tốt cho việc điều trị vết thương. Cậu có biết không thế? Tớ thì lần đầu nghe được đấy!

Tớ sẽ đi xuống miền Nam với lý do cần dưỡng thương gì đấy. Lý do ngoài mặt thì là thế thôi.

Nói thật ra thì có vẻ mẹ tớ đã nói gì đó với Công Tước vì không muốn để tớ phải vướng vào mớ lộn xộn trong dinh thự Humphrey. Công Tước chẳng thể ho he gì. Khí thế của mẹ tớ như thể sẽ cuốn gói ra khỏi dinh thự nếu như ông ấy bảo không được.

Mẹ tớ đã thở dài hỏi rằng có rất nhiều chỗ để nghỉ dưỡng mà sao lại nhất thiết phải là miền Nam. Tớ thì nghĩ cũng không sao. Kiếm đâu ra cơ hội thoát ra khỏi dinh thự  Humphrey nữa chứ?

Tớ không ưa nổi việc phải cùng với Viola nhưng đây là cơ hội để ngắm nghía bao nhiêu là vật phẩm ma thuật, thế nên tớ đã không từ chối. Tớ đang háo hức không biết vật phẩm ma thuật ở đó tuyệt như thế nào. Nếu có cái nào được được thì tớ sẽ mua. Lần trước tớ đòi tiền cảm ơn của Công Tước, thế mà ông ấy thực sự cho tớ tiền đấy. Nhiều cực ý.

Chắc không có nhiều đồ đến mức tớ phải dùng hết số tiền ấy đâu nhỉ? Tim tớ đang đập thình thịch này. Nếu tớ mà xài hết cả tiền tiết kiệm thì biết làm sao nhỉ?

          

Amy với đôi mắt sáng lấp lánh

    

***

       

Chúa bóc phét Amy thân mến

Hỏi một câu nha.

Bị xước một chút sau khi đánh nhau mà phải đi dưỡng thương hả?

Cậu bảo không bị thương nặng cơ mà? Đúng là cái đồ chuyên nói phét. Chắc không phải cậu giấu cả dì Valentina đấy chứ? Luyên thuyên cả những chuyện không đâu mà sao lại không nói chuyện quan trọng thế hả? Đúng là không hiểu nổi cậu.

Khi đọc thư của cậu, tớ đã nghĩ có nên liên lạc cho cha không.

Nếu như vậy thì cha tớ cần phải có đủ danh nghĩa để đứng ra bảo hộ cho cậu, thế rồi tớ mới nhận ra cậu đã tới độ tuổi lấy chồng, và cả chuyện tớ vẫn chưa kết hôn. Có mười người thì chắc 9 người đều nghĩ tới chuyện để tớ và cậu đính hôn.

Nếu thế thì cha tớ có thể hô lớn: “Ta sẽ bảo vệ con dâu của mình!” và có thể lập tức đưa cậu ra khỏi dinh thự Humphrey. Về mặt chính trị thì chắc sẽ có bão nhưng cha tớ sẽ giả ngây giả ngô, huyên thuyên cái gì mà: “Tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Hai đứa nó đã yêu nhau thì biết làm sao được nữa.” khiến cho người ta tăng xông. Vì thế mà tớ vẫn chưa thể liên lạc cho cha tớ được, hay là để tớ cứu cậu ra khỏi chỗ đấy dù có phải hy sinh cái thân này ?

     

Theo tớ thấy thì cậu bị trở thành mồi nhử rồi đấy?

Nghĩ đi nào, dù có cố giải thích thế nào đi nữa thì việc Công nương Viola đi xuống niềm Nam trong thời điểm này vẫn không tự nhiên. Viola không bị thương gì nghiêm trọng đâu đúng không? Đừng có nghĩ tới chuyện nói dối là cô ta bị thương. Tớ đã quan sát các Tinh Linh Thuật Sư tại Viện Học Thuật rồi, nếu bị cuốn vào trận chiến thì chỉ có lũ Tinh Linh là loạn lên thôi.

Nhưng mà cậu thì lại bị thương. Chưa kể cậu còn rất quan tâm tới vật phẩm ma thuật. Lại còn hơi ngờ nghệch nữa chứ. Nếu ngay sau khi dinh thự Humphrey trở nên hỗn loạn mà cậu đi tĩnh dưỡng tới miền Nam thì cũng không có gì bất thường.

Có vẻ cậu tin rằng cậu là đứa đi theo Công nương Viola, nhưng chắc chắn tin tức truyền ra ngoài thì lại nói rằng cậu đi xuống miền Nam để dưỡng thương nên Công nương Viola mới tiện thể đi theo cùng. Nếu không phải vậy, thì như lời dì Valentina nói, có nhiều nơi để tĩnh dưỡng như vậy, đâu có lý do gì để cậu phải đi tới lãnh địa Dublin?

Tớ thì mong cậu đừng đi tới miền Nam, nhưng nghĩ tới tình hình của dinh thự Humphrey thì có lẽ tốt hơn là cậu nên đi.

Tớ thì không thể can ngăn, mà cũng không thể ủng hộ.......

Tớ đề cử phương án giả vờ đi tới miền Nam rồi quẹo sang nơi khác. Hãy suy nghĩ nghiêm túc đi.

            

Reslie u ám đang bị nhốt trong nhà giam mang tên luận văn

                 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cho hỏi chút là reslie là nam hay nữ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Reslie là nam (cái này có từ chap 1)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Han Chunggu
Hay nè, cố lên nhé trans, ngồi đợi mỗi ngày
Xem thêm