I don't want to be crown...
Tsukigami Saki Tsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02 : Cô ấy

Chương 05 - C: Sự đau khổ của người em trai~(Younger Brother’s Anguish)

1 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

Không thể tránh khỏi việc bản thân tôi thấy tình cảnh của anh trai mình lúc này thật đáng thương.

Để có được nàng “Công Chúa Bóng Ma” mà anh ấy đem lòng yêu thương, anh trai tôi chưa bao giờ có ý định là sẽ kiếm cho bản than mình một vị hôn thê.

Anh trai tôi là con trai cả của một gia đình công tước có danh tiếng đã từ rất lâu đời để mà thêm vào đó thì anh ấy còn có một mối quan hệ khá tốt với người bạn thời thơ ấu của anh ấy - Cô con gái lớn của một gia đình công tước danh tiếng cũng không kém phần so với gia đình tôi là mấy .

Và kể từ khi còn nhỏ anh trai tôi đã có cảm tình với cô ấy.

Những cảm xúc đó, vì nó đang ở giai đoạn đầu ngay từ khi còn nhỏ nên cũng đã được cha cô ấy là Công Tước biết đến.

Tuy nhiên, vị Công Tước đó và cha chúng tôi có một mối quan hệ rất xấu.

Đó là lý do tại sao mà cho dù anh ấy có mong muốn điều đó đến đâu và hoàn cảnh gia đình họ có phù hợp đến mức nào, thì điều ước đó cũng không thành hiện thực được.

Và rồi năm tháng trôi qua.

Anh trai tôi người đã trở nên vô cùng xuất sắc về mặt Pháp Kỹ kể từ hồi còn nhỏ, nên lẽ dĩ nhiên anh ấy đã trở thành Đoàn Trưởng Sư Đoàn Pháp Sư khi tuổi đời vẫn còn trẻ. Anh ta cũng được kính trọng và được ví như Thái Tử Điện Hạ - Một thiên tài trẻ tuổi và không có hôn thê. Anh ấy cũng mang trong mình danh hiệu người thừa kế của Công tước.

Đối với một người anh trai như vậy, việc anh ấy nhận được vô số lời cầu hôn từ rất nhiều người con gái âu cũng là một điều dễ hiểu, tuy nhiên anh ấy lại chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ai trong số họ.

Đó là vì trong trái tim anh ấy đã có hình bóng của một người con gái khác mất rồi.

Suy cho cùng, anh trai tôi luôn luôn sẽ vẫn chỉ yêu một người duy nhất.

“Công Chúa Bóng Ma” chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bất cứ ai. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ được gặp mặt cô con gái của gia đình công tước cao quý đó.

Người duy nhất được phép ở gần cô ấy là anh trai tôi, người bạn thời thơ ấu của cô ấy.

Điều này rất có thể là do cha cô ấy, người đã biết rõ tâm tư của anh trai tôi, cảm thấy tiếc vì không thể đáp ứng được những cảm xúc đó, nên mới cho phép để cho anh ấy được ngồi vào vị trí đó  .

Rất hiếm khi cô ấy tham dự các bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối. Mặc dù vậy, bất cứ khi nào cần phải có mặt, anh trai tôi luôn là người hộ tống cô ấy.

Và rồi ngày tiếp theo sau chuyện đấy, anh trai tôi sẽ lại xuất hiện và kể về cô ấy với vẻ mặt vui vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi không thể không nghĩ rằng một điều như vậy có thể làm anh ấy hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng, tôi đã biết được một điều rằng:

Vị Công Tước kiêm Thủ Tướng – là cha cô ấy đã quyết định đối tác kết hôn dành cho cô con gái của mình .

Người đó là một người mang thân phận mà ngay cả bản thân chúng tôi, những thành viên trong gia đình thuộc dòng dõi Công Tước cao quý, cũng không thể làm gì được; đó chính là Thái Tử Điện Hạ.

Nhưng ngay cả khi đã biết được điều đó, có vẻ như anh trai tôi vẫn sẽ không từ bỏ ý định với cô ấy.

Nếu đã là như vậy thì chỉ còn một hy vọng duy nhất.

Đó là để đích thân Điện Hạ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với cô ấy.

Để mà nói thì khả năng mà chuyện này xảy ra nó khá cao. Trên thực tế, mọi cuộc nói chuyện có đả động về vấn đề hôn nhân cho đến tận thời điểm bây giờ vẫn liên tiếp bị từ chối, và ngay cả lần này cũng vậy - Điện Hạ cũng tỏ rõ thái độ không mấy hào hứng với điều đó. Ngài ấy luôn tỏ rõ ra một thái độ bất cần với chuyện kết hôn, và có vẻ như trong thâm tâm trước vấn đề hôn nhân ngài ấy nghĩ rằng mọi chuyện có ra như thế nào cũng được, và thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy những bức chân dung của các ứng cử viên lấy một lần .

Nếu như Điện Hạ không hề có ham muốn điều đó thì———Nếu mọi chuyện đã là như vậy, liệu Ngài sẽ sẵn lòng giao cô ấy cho anh trai tôi chứ ? Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Tôi đã nghĩ rằng nếu không nhất thiết cứ phải là cô ấy thì Điện Hạ có chọn ai đi chăng nữa thì nó sẽ ổn thôi.

Vì lợi ích hạnh phúc của anh trai tôi, người không muốn bất cứ ai khác ngoài cô ấy.

Không phải mọi thứ sẽ ổn thỏa nếu như Thải Tử từ bỏ “công chúa bóng ma” sao ?

Nếu chúng ta có thể loại bỏ Điện Hạ khỏi danh sách những ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó thì hiện tại không có bất cứ ai có thể phù hợp hơn anh trai tôi để làm đối tác kết hôn với cô ấy.

Có vẻ như cha chúng tôi cũng không còn phản đối về vấn đề này nữa. Tôi đã biết rằng Cha Mẹ tôi cũng phần nào buông bỏ và không còn quá ép buộc anh trai tôi trong việc phải lựa chọn bạn đời cho bản thân.

Và hơn bất cứ điều gì, Vị Công Tước đã biết rõ cảm xúc mạnh mẽ của anh trai tôi sẽ không thể không  nghĩ đến việc chọn anh ấy làm một trong những ứng cử viên.

————Dù sao thì tôi cũng đã hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Tôi rất muốn mọi thứ rơi vào đúng quỹ đạo của nó.

Ấy vậy nhưng trong khi mà tôi còn đang có suy nghĩ như vậy, thế mà không hiểu sao Điện Hạ đã rơi vào lưới tình với một vị tiểu thư thuộc tầng lớp cao quý. Anh ấy thông báo với tôi một điều như vậy với vẻ mặt vui vẻ mà tôi chưa bao giờ từng thấy trước đây, và rồi anh ấy nói muốn nhanh chóng hủy hôn để có thể tiếp đón người con gái đó.

Và khi mà anh ấy nói rằng anh ấy đã trao cho cô ấy 「Hoa Vương Giả」, tôi đã bị sốc toàn tập với một điều như vậy.

Nhưng, có lẽ với một điều như thế này xảy ra mọi thứ chắc sẽ diễn ra tốt đẹp. Ít nhất thì đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Và điều mà tôi không thể ngờ rằng người con gái thuộc tầng lớp cao quý mà Thái Tử Điện Hạ đem lòng yêu thương kia, hơn bất cứ điều gì Vị Thái Tử phi tương lai đó lại chính là người mà anh trai tôi yêu.

u4935-ee06a3f5-66ef-4f09-9bb7-1f3cf67807a5.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm