Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 2

Chương 42: Dariel, khoe con trai với người bạn cũ

44 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Rizett, bạn cũ của tôi tới chơi.

-Chào buổi sáng cả nhà.

Rizett, người bạn đồng niên với tôi từ thời còn trong quân đoàn Quỷ, hiện vẫn còn đang trụ vững ở đó sau khi tôi bị miễn nhiệm và thậm chí còn đang trên đà thăng tiến.

Không, phải nói là cậu ta đang rất thành công mới đúng chứ?

Maa, sao cũng được.

Dù sao thì, cậu ta vừa mới tới nhà tôi chơi và nói lời chào với cả chúng tôi và kho báu nhỏ của tôi đang nằm trong nôi nữa.

-Ahhh….Gran-kun dễ thương quá đi….dễ thương….

-…..

Đúng là con trai tôi dễ thương miễn bàn, cơ mà nhìn một ông chú phấn khích và khen thằng bé dễ thương thì thật là kì lạ.

-Không ngờ cậu lại thích trẻ con như vậy.

-Đúng thế. Phải rồi, tôi có thể bế thằng bé một chút chứ? Cọ má một chút nữa?

-Bế thì được, nhưng đừng có cọ má. Tôi không muốn thằng bé bị ám mùi của một ông chú như cậu.

Tôi thẳng thắn một cách không thương tiếc với người bạn của mình.

Và từ tay Marika, nhóc Gran được chuyển sang tay Rizett.

-Uffufu….Bạn của anh vui tính thật đó.

Marika mỉm cười khi nhìn vào người bạn, người đồng đội cũ của chồng mình đang vô cùng hào hứng. Phong thái của cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều từ sau khi trở thành một người mẹ.

-Ahh….nhóc còn dễ thương hơn khi chú được trực tiếp chạm vào nữa….Quả nhiên, những đứa trẻ luôn giống như kho báu của thế giới.

-Nếu cậu thích trẻ con thế thì sao không tự "sản xuất" lấy một đứa?

Rizett bằng tuổi tôi, và hoàn cảnh của cậu ta tốt hơn tôi rất nhiều.

Do đó đến tuổi này rồi mà cậu ta vẫn chưa có vợ con thì thật là kì lạ.

Cậu ta dường như còn chẳng hứng thú với việc kiếm vợ, chứ chưa nói tới việc có con.

Không giống như tôi, Rizett có thể…à không, phải nói là một thiên tài ma thuật, có một vị trí cao và quan trọng trong quân đoàn Quỷ, vì thế nếu muốn, cậu ta hoàn toàn có thể kiếm được một ý trung nhân cho mình.

-Haiz….tôi đoán là giờ mình khó mà lấy vợ được. Dù đã có vị trí cao hơn trước....

-Thế thì chẳng phải cậu càng trở nên thoải mái hơn trong việc tìm vợ sao?

Tôi không thể hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì.

Thường thì, nếu có một địa vị xã hội cao như cậu ta, cơ hội được kết hôn sẽ tăng lên nhiều hơn.

-Nhưng giờ tôi đang là trợ lý đặc biệt rồi…

-À phải rồi nhỉ, cái vị trí đó.

Trợ lý đặc biệt của quân đoàn quỷ.

Như cái tên của nó, là một chức vụ rất đặc biệt.

Nhiệm vụ của người được chọn vào vị trí này là thực hiện những gì mà Tứ thiên vương cần phải làm.

Nó cũng gần giống vị trí trợ lý Tứ thiên vương trước đây của tôi, nhưng có một chút khác biệt.

Sự khác biệt đó nằm ở quyền lực của vị trí này.

Trợ lý Tứ thiên vương phải chịu sự kiểm soát của Tứ thiên vương, bắt buộc phải nhận và thi hành mọi mệnh lệnh của họ. Trong khi Trợ lý đặc biệt là vị trí có vị thế ngang hàng với Tứ thiên vương.

Tứ thiên vương không có quyền sai khiến, bổ nhiệm hay miễn nhiệm đối với vị trí trợ lý này.

Người duy nhất giám sát và có quyền ra lệnh cho người trợ lý đặc biệt này chính là Quỷ vương.

Nói cách khác, Rizett giờ đang là trợ lý đặc biệt cho Quỷ vương.

-Ngoài ra thì, khi Tứ thiên vương bị đánh giá là bất tài, tôi sẽ trở thành phương án thay thế khẩn cấp tạm thời.

Đó là những gì mà cậu ta phải làm ở vị trí mới này.

Công bằng mà nói, vị trí đó nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng lại vô cùng bấp bênh.

Bởi nếu Tứ thiên vương hoạt động tốt và đủ mạnh mẽ, cậu ta sẽ trở thành người thừa.

Nói đâu xa, trong thời kì Tứ thiên vương do Granbaza đứng đầu và tôi làm trợ lý còn hoạt động, vị trí trợ lý đặc biệt đó còn bị bỏ trống.

Đối với Tứ thiên vương, vị trí trợ lý đó giống như cái gai trong mắt. Bởi sự tồn tại của vị trí này đồng nghĩa với việc họ bị xem là bất tài vô dụng, điều đó thật là khó chịu. Nó như kiểu một lời nói gián tiếp của Quỷ vương rằng: “Nếu các ngươi làm không tốt thì ta sẽ nhờ người khác” vậy.

Hơn thế nữa, trợ lý đặc biệt chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Quỷ vương.

Do đó, đôi lúc chuyện xung đột giữa kế hoạch của Tứ thiên vương và người trợ lý đặc biệt sẽ xảy ra mà họ thường là lúc nào cũng ở bên bị thua.

Và giờ người bạn của tôi, Rizett, đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế ấy.

Vị trí của cậu ta là tổ hợp của mọi thứ phức tạp nhất trong quân đoàn Quỷ. Không chỉ là lợi ích, quyền hành mà còn là trung tâm của sự ghen ghét, thù hằn.

-Ngay cả khi tôi có quyền, đôi lúc cũng khó mà chống lại được sức mạnh của Tứ thiên vương. Ai mà lại muốn lấy một kẻ có thể trở thành kẻ địch của rất nhiều đối thủ đáng sợ bất kì lúc nào chứ.

Đó cũng là lý do mà Rizett vẫn còn độc thân đến giờ.

-Thậm chí nếu tôi có kết hôn trước đó, khi đặt chân vào vị trí này, tôi thậm chí còn phải ly hôn nữa. Nếu vậy thì thà độc thân còn hơn.

-Kể ra cũng khó cho cậu nhỉ?

Vì vậy, trước khi tính đến chuyện sinh con, Rizett thậm chí còn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới chuyện kết hôn.

-Một chàng trai tốt bụng và tài năng như cậu….thật là đáng thương…

Rizett đã lập công lớn trong vụ việc mỏ Mithril khi cứu vãn được tình hình lúc đó. Nhờ có vậy mà cậu ta đã được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý đặc biệt này.

Tất cả đều bắt nguồn từ hành động tự phát của tôi, nên có thể nói rằng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong tình trạng hiện tại của cậu ta.

-Ahhh….cậu giữ thằng bé hơi lâu rồi đó. Trả lại đây.

-Ah…chờ chút nào….

Cơ mà con trai tôi vẫn quan trọng hơn tên bạn già đầu này.

-Mà cậu cũng liều thật nhỉ? Dám dùng tên của một người vĩ đại như ông ấy mà không được phép.

-Oh, cậu nhận ra à?

-Tất nhiên. Tên của Gran-kun bắt nguồn từ tên của Granbaza-sama đúng không? Tôi hiểu là cậu muốn coi đó như một sự tri ân với ông ấy, nhưng rồi giờ cậu lại đang ở phe con người, đúng không? Như vậy là ý gì?

Mong muốn duy nhất của tôi là giúp Gran có thể lớn lên một cách an toàn và khỏe mạnh. Những chuyện ngoài lề khác hoàn toàn không hề liên quan tới nó.

-Tôi hoàn toàn không liên quan tới tất cả những chuyện khác.

-Cậu nói vậy thì tôi cũng mừng. Cơ mà Dariel…nghĩ lại thì, cậu giờ đã có một cô vợ xinh đẹp, một đứa con trai kháu khỉnh và một gia đình hạnh phúc. Liệu tôi có nên bỏ lại mọi thứ giống như cậu để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không nhỉ?

Đừng nói đùa mấy chuyện khủng khiếp vậy chứ.

-Không có cậu thì quân đoàn Quỷ sẽ ra sao chứ?

-Haiz.....hiện tại chỉ còn Doroye và Bezeria đang cố gắng ngăn cản Anh hùng, tôi chỉ phụ trách những công việc nội bộ giúp họ với tư cách là trợ lý đặc biệt. Mọi thứ đều đang hoạt động theo kiểu cầm chừng như vậy.

-Thế Bashubaza đang làm cái quái gì vào lúc này vậy?

-Tên ngốc đó ấy à? Vẫn như thường lệ thôi, trốn lỳ trong phòng, không thèm ló mặt ra ngoài. Thi thoảng tôi có tới tìm gặp, nhưng hắn chẳng chịu ra, còn thì thầm cái gì đó đằng sau cánh cửa nữa.

Cậu ta đã tệ đến mức đó rồi sao?

Dù chính là kẻ đã đuổi tôi đi, nhưng cậu ta dù sao cũng là con trai của người ân nhân đã cưu mang tôi, nghĩ đến đó khiến trái tim tôi cảm thấy như thắt lại.

Tuy nhiên, với vị trí hiện tại, đồng thời là một kẻ đã bị miễn nhiệm, tôi chẳng thể làm được điều gì để giúp hắn.

-Gahhh….đám đó nên giải tán sớm đi, để mấy người khác lên thay. Rồi tôi có thể kết hôn mà không cần tiếp tục cái vị trí trợ lý quái đản kia nữa…

Rizett giờ đã ngoài ba mươi tuổi và đang rất mong muốn được kết hôn.

-Aghhhh….tôi muốn kết hôn…tôi muốn kết hôn. Tôi muốn có một gia đình. Một gia đình nhỏ chào đón tôi bằng “Mừng anh đã về” sau mỗi ngày làm việc, rồi cho tôi một bữa ăn ấm áp. Tôi không muốn mỗi ngày về lại căn nhà tối đen hiu quạnh đó một mình đâu…Tôi không muốn về nhà….

-Được rồi, mạnh mẽ lên bạn của tôi.

Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát mà động viên Rizett đang chìm đắm trong sự cô đơn.

-Hm?

Giữa lúc đó, vợ tôi, Marika, người vừa rời đi một thoáng trước đó chợt quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ủa? Không phải là anh đã kết hôn rồi sao Rizett-san?

-Marika-san…cô không cần khoét thêm vào nỗi đau của tôi bằng câu đùa đó đâu….

Dừng lại đi em, nói vậy có thể khiến chút sức sống cuối cùng của ông chú trung niên này bay sạch đó.

-Eh…không, tôi không có ý đùa như vậy. Nhưng mà....

Những gì Marika nói khiến cả tôi và Rizett đều nghiêng đầu khó hiểu.

-Không phải vợ của Rizett-san cũng vừa mới tới sao?

-Hở??

Tôi bất giác choáng váng.

Bởi một điều dường như không thể xảy ra lại vừa được tôi nghe rõ mồn một.

-Oi, Rizett. Thế là sao hả? Cậu đã kết hôn rồi sao? Cái sự tuyệt vọng ban nãy là sao? Cậu đang đùa với tôi đấy à?

-Làm gì có chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Với lại tôi có bị ngu đâu mà đi than thở chuyện đó với cậu nếu không cảm thấy như thế.

Câu chuyện đầy mâu thuẫn này là sao nhỉ?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

À mà khoan, có lẽ trước tiên tôi phải hỏi Marika, người vừa nói rằng đã trực tiếp gặp “vợ” của Rizett xem cô ấy là ai.

-Eh? Không phải sao? Cô ấy đến cùng lúc với Rizett-san mà? Nên em nghĩ cô ấy là vợ của anh ấy chứ?

-Hở?

-Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp luôn ấy. Cơ mà giờ nghĩ lại, hình như cô ấy hơi quá trẻ để làm vợ của Rizett-san. Này, anh không có làm mấy trò bắt ép một cô gái trẻ như vậy đâu nhỉ?

Marika-san.

Đừng quên là em cũng kém chồng em tới hơn 10 tuổi đấy nhé.

-Khoan đã, cô mới nói là tận mắt nhìn thấy cô ấy đúng không? Đó là ai vậy? Kẻ nào dám tự xưng là vợ của tôi vậy? Đùa cợt với trái tim cô đơn này vui lắm hay sao?

Khoan đã, theo lời Marika thì, một cô gái tự xưng là vợ của Rizett đang uống trà ở ngoài phòng khách sao? Nếu vậy thì đi kiểm tra là biết ngay.

======

-Haa…trà ngon ghê…

-!?

-Đôi khi hương vị đơn giản thế này cũng thật là tuyệt…..

Trong phòng khách nhà tôi, một gương mặt mà tôi quen thuộc đang thản nhiên uống trà.

Rizett hẳn cũng biết người đó.

Bởi rốt cuộc, cô ấy cũng là một người quen trong quân đoàn quỷ giống như chúng tôi.

“Hào phong vương” Zebiantes, một trong Tứ đại thiên vương đương nhiệm.

Sao cô ta lại ở đây vậy???

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
tội thanh niên, vã thế rồi
meo~
Xem thêm
Méo hiêu gì luôn 2 thanh niên
Xem thêm
bb yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Xem thêm
Gặp vk main là tắt điện hết thôi mà :))
Xem thêm
nếu không nhầm thì ăn hành của chị vợ 2 lần
Xem thêm