Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 2

Chương 55: Dariel, đánh ngang sức với cựu Anh hùng

34 Bình luận - Độ dài: 1,979 từ - Cập nhật:

Thật là kì lạ.

Không chỉ với Reidi, mà vì một số lý do, tôi cũng rất nhanh bị cả Anh hùng tiền nhiệm, Arant thách đấu.

Sao lại thế nhỉ?

-Dariel-san.

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Reidi nhỏ nhẹ kéo áo tôi.

-Anh nhớ cẩn thận. Dù chưa có cơ hội để nói điều này, nhưng Arant-sama đánh giá anh rất cao đó.

Eh?

Chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau trực tiếp lần đầu thôi mà, dựa vào đâu để ông ấy nghĩ như vậy?

-Hồi anh còn ở trong quân đoàn Quỷ, Arant-sama đã luôn nhắc tôi phải cẩn thận với người được gọi là trợ lý của Tứ thiên vương. Liên hệ lại những gì đã được biết, đó chắc chắn chỉ có thể là anh.

Nghiêm túc sao?

Reidi biết được thân phận của tôi là do “chuyến thăm” của Zebiantes, nhưng cái lời khuyên kia đã tới từ trước cả khi tôi biết cô ấy sao.

-Có lẽ Arant-sama đã chú ý đến anh từ khi còn làm việc cho tộc Quỷ. Không rõ điều gì đã khiến ông ấy liên hệ tới quá khứ đó, nhưng anh cũng phải cẩn thận đấy.

Dù cô ấy có nói vậy thì, tôi phải cẩn thận như thế nào đây?

Trong khi đó, Arant dường như đã sẵn sàng, ông ấy bước ra trước mặt tôi.

-Hai người nói chuyện lâu quá nhỉ? Reidi, cháu đã bày cho cậu ấy cái gì thế?

-Eh…Không có gì, cô ấy chỉ nhắc tôi rằng ngài sẽ không khoan nhượng khi chiến đấu nên tôi cần phải cẩn thận nếu không muốn mất mạng.

Tôi thực sự không thể nói ra sự thật, nên đành phải tìm cách né đi.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ một trận giao chiến thì chẳng thể nào làm lộ thân phận của tôi được.

Sau khi rời khỏi quân đoàn Quỷ, tôi đã được dạy cách chiến đấu bằng vũ khí và hào quang của con người.

Vốn dĩ, đó đều là những tiêu chuẩn để khẳng định rằng tôi là con người. Do đó, Arant, người luôn mặc định rằng “trợ lý của quỷ thì cũng là quỷ”, sẽ chẳng có chút nghi ngờ nào với tôi.

Vấn đề còn lại là, liệu tôi có thể còn sống sau trận chiến này hay không?

NHìn ông ấy không giống kiểu người sẽ nhẹ nhàng với tôi.

Tôi sẽ cố gắng để không bị giết…

-Ta có nghe Reidi nói, rằng con bé chịu ngôi làng này cũng là để mời cậu vào tổ đội.

-Eh?

Cô nàng anh hùng này đúng là không biết giữ bí mật với ai mà…

-Tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng với niềm tin của cô ấy…

-Không đâu, ta nghĩ nếu con bé đã chọn cậu, hẳn là nó cũng đã thấy được rằng cậu là người có thể tin tưởng và còn có năng lực vượt trội. Nếu là một người mà Reidi đã thừa nhận, ta cũng muốn kiểm tra thử xem cậu có xứng đáng hay không.

Arant nói xong rồi rút thanh kiếm ra.

-Vũ khí của cậu đâu? Chẳng phải vũ khí là sinh mạng của một Mạo hiểm giả sao?

-Đừng bận tâm.

Như thường lệ, tôi vẫn giấu thanh Hermes dưới dạng dao găm ở cổ ta…

Eh?

*Choang*

Một âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên.

Một lần nữa, Arant tiếp cận tôi với tốc độ nhanh như chớp. Thanh Hermes ở dạng kiếm dài chỉ có thể chặn được nó ở giây cuối cùng.

-Cái gì vậy? Dù tôi có nói là ổn thì ngài cũng không nên tấn công chớp nhoáng một người còn không có vũ khí trong tay chứ?

-Đừng giả vờ, ta biết về vũ khí của cậu. Nó có thể thay đổi kích thước và hình dạng thích ứng với hào quang sử dụng. Một món vũ khí hiếm có đấy.

Reidi???

Lại là cô đúng không?

-Bằng cách thay đổi hào quang sử dụng, nó có thể đáp ứng được cả ba thuộc tính hào quang là Sắc, Xuyên và Phá chỉ trên một món vũ khí duy nhất. Thời thế thay đổi nhanh thật. Một thứ vũ khí không tưởng trong thời kì mà ta còn chiến đấu..

Arant thu kiếm lại rồi tiếp tục tấn công dữ dội.

Tôi nhanh chóng rơi vào thế bị động khi phải liên tục đỡ đòn.

-Mặc dù bản thân thanh kiếm đã là một báu vật, nhưng nó sẽ không thể hoạt động tốt nếu không có sự đặc biệt của người dùng. Ta chưa từng gặp Mạo hiểm giả nào có thể tương thích tới như vậy với ba trên bốn thuộc tính của Hào quang như cậu.

Vừa tấn công quyết liệt, Arant vẫn có thể bình thản nói.

-Cậu dường như là một  ngoại lệ của ngoại lệ. Và món vũ khí kì lạ kia lại cực kì phù hợp với cậu.

-Đó cũng là lý do mà tác giả của nó đã trao cho tôi thứ này.

Vừa nói chuyện, tôi vừa phải cố gắng ngăn chặn Arant.

Thanh kiếm Hermes phải liên tục thay đổi hình dạng để đối phó với đủ kiểu tấn công của ông ấy.

-Đánh hay lắm!!!

Dù đang bị áp đảo, tôi vẫn có thể gắng gượng đối kháng với Anh hùng tiền nhiệm, nỗi khiếp sợ của quân đoàn Quỷ trong quá khứ.

Nghĩ lại thì thật là nực cười.

Tôi, xuất thân là một Hắc kị sĩ, tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đơn thương độc đấu với Anh hùng.

Thậm chí đó còn là vị Anh hùng mạnh nhất trong lịch sử, người từng đánh trọng thương cả Granbaza-sama.

Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy thật sợ hãi.

-Thứ vũ khí đó đúng là phiền phức!!

Smith-san, ở trên thiên đường ông cũng thấy chứ?

Người anh hùng mạnh nhất trong lịch sử đang phải cằn nhằn vì món vũ khí của ông quá khó xơi đấy.

-Nhưng, cậu còn đáng sợ hơn món vũ khí đó rất nhiều. Nó có thể thay đổi hình dạng như vậy, nguyên nhân chính là do cậu có thể phát huy toàn bộ các thuộc tính hào quang ở mức mạnh nhất. Bất kì ai khác ngoài cậu cầm nó cũng chỉ như cầm một thứ rác rưởi trong tay.

-Cảm ơn ngài vì lời khen.

-Quả nhiên, mắt nhìn người của Reidi không sai chút nào. Cậu chính là Mạo hiểm giả mạnh nhất thế giới, đủ xứng đáng để có tên trong tổ đội Anh hùng.

Đang giao chiến, Arant đột nhiên lùi lại và vứt thanh kiếm trên tay đi.

Ông ấy làm gì vậy?

Lẽ nào như vậy đã đủ khiến ông ấy hài lòng?

-Hãy nghiêm túc đi nào. Nếu không thì cậu sẽ thô lỗ với ta lắm đó.

-Eh?

-So với các Mạo hiểm giả bình thường có thể rất mạnh một loại hào quang nào đó hoặc cực kì yếu chỉ khi phải đối diện với một hào quang nào đó, cậu là một người có thể sử dụng tất cả các loại hào quang. Nhờ đó việc sử dụng hay đối phó với tất cả các loại hào quang sẽ không thành vấn đề với cậu.

Đúng là những lợi thế luôn đi kèm với bất lợi.

Nếu nghĩ theo hướng đó, việc tôi tương thích với tất cả các loại hào quang của tôi thật sự rất bất thường.

-Nhưng ta không hề ngạc nhiên vì điều ấy, trong khi số lượng người có thể dùng được hai loại hào quang trở lên là cực kì hiếm có. Cậu có biết vì sao không?

-Tôi không biết…

-Đó là bởi có những mạo hiểm giả khác giống như cậu. Là ta.

Một thứ vũ khí khác được Arant lấy ra.

Đó là một cây gậy dài.

Ngoài ra, ông ấy còn lắp thêm một chiếc khiên tròn nhỏ trên cánh tay trái.

-Gậy? Là thuộc tính phá sao?

-Cậu nghĩ vậy à?

Arant nói dứt câu thì lao vào tấn công.

Tôi lập tức cảm thấy có điều không ổn và vội né người ra chứ không cố gắng chống đỡ.

-Quyết định tốt đấy.

Cái cây sau lưng tôi bị cây gậy đâm vào và chẻ thành từng lát mỏng.

Mặt cắt của nó phẳng tắp như mặt bàn.

-Không ai nói rằng cậu cần một vũ khí có lưỡi để dùng được hào quang Sắc, đúng chứ?

Ông ấy nói vậy trong khi xoay tròn cây gậy trong tay.

-Nếu hào quang chém có thể phát huy tối đa, thậm chí một món vũ khí cùn cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc bén hoặc một mũi thương.

Như để chứng minh điều đó, ông ấy hướng mũi gậy về một cái cây khác và rất nhanh khoét một cái lỗ to tướng trên thân của nó.

Và nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một cây gậy.

-Sắc, Xuyên và Phá. Một cây gậy đơn giản là đủ để phát huy tối đa uy lực của cả ba thuộc tính đó. Cộng thêm một chiếc khiên nhỏ, cậu có thể hoàn toàn bao quát tất cả bốn loại hào quang của mình.

Nói cách khác, Anh hùng tiền nhiệm Arant là một người có thể sử dụng đầy đủ bốn loại thuộc tính của hào quang.

Cũng giống như tôi.

-Tuy nó không thể biến đổi linh hoạt như vũ khí của cậu, nhưng dường như món vũ khí ấy vẫn chưa thể tương thích với thuộc tính Thủ nhỉ?

-Ông nhận ra sao?

-Ra là thế, cậu quả nhiên là một người toàn diện. Thú vị lắm.

Dứt lời, ông ấy nhấc cây gậy lên và lao tới.

Tôi ra đòn chặn lại.

Nhưng vì cả hai đều có cùng số loại hào quang sử dụng, Arant sẽ có lợi hơn tôi trong việc phát huy thuộc tính Thủ.

Tôi muốn tận dụng lợi thế thay đổi hình dạng của thanh Hermes để đối phó với những loại hào quang mà ông ấy sử dụng. Nhưng việc biến đổi có thể tạo ra sơ hở…

Và kẻ thù của tôi lần này chắc chắn là đủ sức mạnh để tận dụng nó.

Do đó, hiện tại tôi chỉ có thể được xem là ngang hàng về sức mạnh với ông ấy.

Nếu vậy, thứ quyết định chiến thắng chính là kinh nghiệm.

-Cậu thật kì lạ…

Arant nói trong khi vẫn tiếp tục tấn công.

-Cách chiến đấu của cậu, không phải chỉ biết dựa vào sự tương thích đa dạng hào quang. Mà còn là một chiến thuật vững chắc và khó chịu. Cậu không chỉ biết chiến đấu mù quáng. Kinh nghiệm này…phải là của một người từng trải trong quân đội.

-Vậy thì sao?

-Cách chiến đấu của cậu, như thể đọc trước được từng nước đi của ta một cách chính xác vậy. Giống như cậu đã từng thấy ta chiến đấu trước đây. Nếu đúng là vậy, hãy thử tiếp cái này xem.

Arant chợt nhảy lùi lại và tạo một khoảng cách tương đối.

Chết tiệt, tôi có thể đoán được tiếp theo ông ta định làm gì nhờ vào những kí ức của mình.

Cùng với cách đối phó.

Giơ thanh Hermes lên, tôi bắt đầu tập trung sức mạnh.

“”Đoạn thiên trảm!!!””

Cùng lúc với kĩ năng “bắt chước” của tôi, Arant cũng tung ra kĩ năng độc nhất của bản thân mình, thứ đã làm nên tên tuổi của ông ấy.

Hai kĩ năng đâm sầm vào nhau tạo ra một vụ va chạm khủng khiếp chưa từng thấy.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
cha con thương tàn =))))
Xem thêm
ảo thật đấy
cầm gậy bổ cuổi :D
meo~
Xem thêm
cái khay từ đâu đó chui ra nĩa vô đầu hai cha con
Xem thêm
Trong khi đó anh hùng hiện tại đang ôm thiên vương và trốn trong góc
Xem thêm
Tui nghĩ đó là lời giải thích hợp lý nhất bây giờ rồi :))
Xem thêm
@yukihazu: chap sau sẽ nhắc tới....1 chút thôi...thấy hơi tội
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái khay đâu rồi, xuất hiện để giải quyết vấn nạn choảng nhau tầm bậy đê
tenor.gif
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm