Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 web novel

Chương 221: Inferno, cảm giác kì lạ

10 Bình luận - Độ dài: 1,989 từ - Cập nhật:

Mãi cho tới gần đây, Doris Megian, một phần của Inferno, mới thực sự chú ý tới Dariel.

Trốn thoát khỏi sự giam cầm của Quỷ vương, hắn đã đi khắp thế giới để cố gắng hấp thu càng nhiều linh hồn càng tốt, nhằm chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.

Giữa lúc ấy, Dariel lọt vào tầm mắt hắn.

Có hai điều kiện chính để một linh hồn có thể được hấp thụ và chuyển thành sức mạnh.

Một, cảm xúc chính chiếm giữ trong linh hồn ấy phải là sự hận thù.

Thù hận và phẫn nộ chính là những cảm xúc mạnh mẽ nhất và khiến người ta liên tưởng tới thuộc tính sở trường mà Doris Megian có được, “Lửa”.

Điều thứ hai rất đơn giản, đó là sức mạnh.

Sức mạnh của linh hồn được rèn luyện thông qua những khó khăn, gian khổ, thử thách, một linh hồn có nhiều kinh nghiệm và luôn vững vàng trước mọi khó khăn chính là thứ châm ngòi mạnh nhất cho ngọn lửa ma thuật.

Do đó, ngay khi vừa thoát khỏi địa ngục, Inferno đã chọn tìm tới pháo đài Raspada, nơi giao tranh của những kẻ mạnh nhất đương thời.

Nạn nhân tốt nhất chắc chắn là những mạo hiểm giả hoặc những người lính quỷ đã trải qua nhiều trận chiến và có một linh hồn vấy bẩn.

Không lâu sau đó, ba anh hùng dự bị, Pigaro, Zest, Altami xuất hiện và giao chiến với Tứ thiên vương đương nhiệm.

Rồi cả ba anh hùng đã thất bại và bị Inferno tóm được đồng thời khống chế tâm trí để thực hiện vụ cướp Mithril, mục đích chính là nuôi dưỡng họ thành những món ăn tốt hơn.

Đó là một nước đi hợp lý, bởi nhờ có việc kiểm soát tâm trí, hắn dễ dàng lấy được thông tin về tuyến đường vận chuyển Mithril từ Pigaro và những người còn lại.

Tuy rằng nó đã thất bại và hắn còn để mất cả ba con mồi, nhưng đổi lại là việc phát hiện ra Dariel.

Chỉ một mình Dariel đã đủ để nghiền nát Zest, kẻ đã được tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thụ Mithril, một cách không mấy khó khăn.

Nếu có thể hấp thu một linh hồn mạnh mẽ như vậy, Inferno chắc chắn sẽ tiến một bước dài trên con đường đánh bại Quỷ vương.

Nhưng thật không may, linh hồn của Dariel lại không tồn tại quá nhiều hận thù.

DÙ có mạnh đến đâu thì linh hồn thuần khiết không hận thù cũng có hiệu suất chuyển đổi thành sức mạnh rất thấp.

Vì thế, sau một khoảng thời gian theo dõi, Inferno quyết định sẽ tiếp cận Rosell.

Với mục tiêu mượn danh nghĩa của Rosell tấn công làng Rakus và giết hại những người thân của Dariel, Inferno muốn biến đó trở thành cái cớ cho sự thù hận.

Nhưng nó lại tiếp tục thất bại.

Khả năng phòng thủ của làng Rakus mạnh hơn dự đoán, những mạo hiểm giả ở đó đã chống đỡ được tất cả cuộc tấn công.

Nhân sự ban đầu được dự kiến chỉ toàn là tay sai của Rosell, nhưng vị trí thành viên hội đồng điều hành không cho phép hắn tự do hành động.

Không còn cách nào khác, Inferno đành phải sử dụng những Mạo hiểm giả có nhân thân xấu mà hắn thu nạp từ khắp nơi trên thế giới với mục đích hấp thụ sức mạnh để tham gia cuộc tấn công.

Những kẻ ấy hiện đang trong quá trình tẩy não để biến thành những món ăn tốt hơn.

Nhưng kết cục là một cuộc phản công đã diễn ra và Inferno đã thất bại toàn diện.

Không chỉ thua trận, hắn còn mất luôn toàn bộ số con mồi kia.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là thiệt hại nặng nề nhất.

Kết thúc cuộc tấn công đó, Inferno đã bất ngờ phải đụng độ Dariel.

Chỉ với một thanh kiếm, Dariel đã chứng tỏ sức mạnh và khả năng của mình.

Ngay thời điểm ấy, Inferno đã nhận ra, đây chính là mảnh ghép thiết yếu trong kế hoạch của mình.

Hắn đã đem theo Siegfriedel rời khỏi Địa ngục như mảnh ghép quan trọng.

Bởi đó cũng đồng thời là kẻ có năng lực nhất trong số những tội nhân dưới địa ngục, và hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa cho việc hạ bệ Quỷ vương.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Inferno phát hiện ra người phù hợp hơn là Dariel, Siegfriedel đã bị bỏ rơi không thương tiếc.

Đó cũng là lý do vì sao dù Siegfriedel đã cố gắng kêu cứu, nhưng Inferno vẫn quyết định không ra tay giúp đỡ.

Để có thể thuận lợi tìm đến Dariel, Doris Megian đã tách mình ra khỏi Sernia và Abos, đồng thời giao cho hai kẻ kia nhiệm vụ cầm chân Thần thổ Ilda, còn một mình hắn vô tư tới được làng Rakus.

===========

-Dariel thực sự là một kẻ rất tài năng.

Inferno đã làm tất cả chỉ vì bước cuối cùng của kế hoạch này.

-Cùng với sức mạnh của ta, hắn sẽ là lá bài tẩy cho trận chiến với Quỷ vương.

Vì lý do đó…

-Ta sẽ nhấn chìm trái tim Dariel trong thù hận. Tất nhiên, Granbaza, Arant, các ngươi cũng sẽ có vinh dự trở thành một phần trong sức mạnh của ta.

Inferno đứng trên mặt đất, nhìn hai lão tướng.

-Sức mạnh của ta vốn đã vô song lúc sinh thời, nếu có thêm sức mạnh từ linh hồn của hai ngươi thì sẽ còn lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, Dariel nên được ưu tiên hơn cả.

Granbaza và Arant.

Thay vì nhanh chóng đánh bại và hấp thụ linh hồn của họ, Inferno đã chọn cách chờ đợi Dariel để chứng kiến cái chết của cả hai.

-Trở thành sức mạnh của ta sẽ là thứ còn đáng giá hơn cả mạng sống của tất cả các ngươi. Giá mà ai cũng có thể hiểu được điều ấy thì tốt, nhưng đáng tiếc là chẳng có kẻ nào đủ thông minh để nhận ra cả.

-Chỉ có ngươi là kẻ duy nhất nghĩ vậy mà thôi. Đó là sự ích kỉ.

Từ cơ thể của Granbaza tỏa ra một sức nóng khủng khiếp của sự phẫn nộ.

-Ngươi không có quyền phán xét về mạng sống của bất kì ai. Cả ta hay Dariel cũng vậy, mạng sống của chúng ta không thuộc về ngươi. Sự ích kỉ ấy chính là lý do mà ngươi phải xuống địa ngục đó.

-Không được, không được, sự tức giận đó không phải thứ mà ta muốn, nó sẽ không tạo ra hận thù. Đó chỉ là sự tức giận do ngươi cảm thấy bản thân mình vô dụng mà thôi.

Doris Megian không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.

Hàng trăm năm sau khi bị đày đọa dưới địa ngục, đó đã không còn là thứ mà hắn có thể cảm nhận nữa.

Hắn không quan tâm đến tính mạng hay bất kì thứ gì khác.

Điều mà hắn muốn duy nhất và cũng luôn ám ảnh hắn, đó là có thể đánh bại được Quỷ vương.

-Oi, có chuyện này ta không hiểu.

Arant đột nhiên nói nhỏ.

Granbaza bên cạnh quay lại ngạc nhiên.

-Ý ngươi là gì?

-Ta cũng từng chìm đắm trong thù hận, mối thù với tộc quỷ vì đã giết vợ và cướp đi mọi thứ quan trọng của ta.

Đó cũng chính là động lực thúc đẩy ông chiến đấu suốt hơn 30 năm qua.

Sức mạnh của lòng căm thù vẫn không hề mất đi dù cơ thể đã già nua và nó chỉ dừng lại khi Arant gặp lại đứa con trai thất lạc hơn ba mươi năm.

-Hắn muốn Dariel chìm trong thù hận nên mới nhắm vào ta và gia đình của nó. Cũng giống như ta trước kia.

Giống như Arant của trước đây.

Nếu Marika và Gran gặp nạn, Dariel chắc chắn cũng sẽ trở thành một Arant thứ hai.

-Đến giờ ta mới nhận ra, điều ấy thực sự nguy hiển. Mãi cho tới khi gặp được Dariel và nhận ra thằng bé còn sống, ta vẫn luôn bị thù hận bủa vây. Dariel là người đã trút bỏ mọi thù hận trong ta. Đó chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này mà ta từng có được.

-Đáng tiếc là, ngươi tìm lại được nó quá muộn.

-Nhưng ta đã biết được sự nguy hiểm của việc bị hận thù chi phối lớn đến mức nào. Vì thế ta nhất định sẽ không để Dariel rơi vào hoàn cảnh tương tự. Marika, Gran hay Granbaza cũng vậy. Bằng mọi giá, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương bất kì ai.

Nghe xong những gì Arant nói, chính Granbaza cũng cảm thấy kinh ngạc.

-Arant..ngươi…

-Đừng nói gì hết. Ngươi chính là người mà Dariel tôn trọng hơn bất kì ai. Nhưng…

Arant tiếp tục.

-Ta đã cố chấp không thừa nhận điều ấy, đó chính là hậu quả của mối thù lâu dài giữa chúng ta.

-….

-Cảm xúc và hành động có thể trái ngược, nhưng những người tinh ý đều có thể nhận ra cảm xúc thật sự đằng sau hành động.

Con người là sinh vật có cảm xúc.

Cảm xúc ấy luôn được thể hiện trong lời nói và hành động.

Một vài người có thể che giấu được cảm xúc của bản thân, nhưng số khác thì không.

Về khía cạnh đó, Arant là người hiểu rõ hơn ai hết, ông chính là người đã từng trải qua cảm giác bị hận thù che mờ mắt.

-Inferno, ta hỏi ngươi.

Arant quay về phía Inferno.

-Ngươi rất hận Quỷ vương và muốn tiêu diệt hắn, đúng không?

-….

Inferno im lặng.

Đó là vì câu hỏi đó dường như đã động chạm tới một thứ gì đó trong hắn.

-Ngươi luôn muốn đánh bại quỷ vương và làm điều đó như thể bị ám ảnh vậy.

Nhưng…

-Khi ngươi nói về Quỷ vương, cả giọng điệu lẫn nội dung những gì ngươi nói đều không thể hiện ra chút căm ghét nào. Ta có thể chắc chắn rằng, ngươi không hề thù hận với Quỷ vương như ngươi vẫn nói.

Thậm chí, cách Doris Megian nói về Quỷ vương còn giống như sự tôn trọng.

Ít nhất thì đó là điều Arant nhận thấy từ trực giác của mình.

-Ta nghĩ rằng ngươi chỉ đang cố gắng viện ra lý do là những việc làm của Quỷ vương cùng với việc đày ngươi xuống địa ngục mà thôi. Giữa ngươi và hắn vốn dĩ không có thù hận.

Arant, người đã chìm trong hận thù nhiều năm, có thể hiểu rõ thế nào mới thực sự là thù hận.

-Đó là điều mà ta thắc mắc về ngươi.

-Im miệng!!!

Đột nhiên, một cơn cuồng nộ như lửa cháy bùng lên bên dưới chiếc áo choàng đỏ.

-Chỉ là một con người mà muốn nhìn thấu trái tim của ta sao? Mối ân oán giữa ta và Quỷ vương nằm ở một tầm hoàn toàn khác so với những gì các ngươi có thể hiểu được. Đừng tự tiện suy đoán lung tung.

Nói xong, cơ thể Inferno bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi kinh hoàng.

-Các ngươi sẽ phải đền mạng vì dám xúc phạm ta. Ta sẽ xé xác các ngươi thành trăm ngàn mảnh!!!

Từ bên trong chiếc áo choàng đỏ, những vật thể giống như chân côn trùng bắt đầu mọc ra.

Không chỉ rất to lớn mà còn vô cùng nhiều.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đoạn 66 sai chổ "nguy hiểm"
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hagun
plot: Thực ra Inferno là stundere do quá yêu Quỷ vương nên mới dựng chuyện đi tiêu diệt nhưng thực chất là không dám đi thổ lộ trực tiếp :v
Xem thêm
Ổng cầm dao đâm xong ngoáy thêm mấy phát làm lòi hết bí mật của thằng Doris rồi. Hỏi sao ko giận cơ chứ! Kaka
Xem thêm
Ơ hoá ra Inferno Tsun à :v
Xem thêm
Ể, hợp nhất Salamander mà lại mọc chân côn trùng à... Eww
Xem thêm
đệt, thêm thể loại insect à
Xem thêm
TRANS
tem?
Xem thêm