Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 web novel

Chương 233: Quỷ vương, đã tới

13 Bình luận - Độ dài: 1,620 từ - Cập nhật:

-Cái gì??

Vừa vung kiếm lên định giải phóng “Đoạn thiên vương trảm”, tôi bỗng khựng lại bởi sự xuất hiện của một người.

Người mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

-Là ngươi!!!!!

Tôi không phải người duy nhất bị sốc toàn tập.

Ngay cả Doris Megian, kẻ đang điên cuồng mở rộng quả cầu lửa hủy diệt xung quanh mình cũng sững lại với vẻ mặt kinh ngạc.

-Quỷ vương sao??

-Ah, chào nhé, mọi người vẫn khỏe chứ?

Một nhân vật cực kì đặc biệt đột nhiên xuất hiện tại làng Rakus.

Trang phục vô cùng lộng lẫy khiến người ta liên tưởng tới một vị vua hay thành viên hoàng tộc, nhưng khuôn mặt bình thản kia lại toát ra một sự chết chóc kinh người.

-Ngươi…à không, Doris Megian-kun đó sao? Mới có vài trăm năm không gặp mà ngươi đã sút cân đi trông thấy đó. Lại còn tự loại bỏ cả phần dưới cơ thể nữa, chế độ ăn kiêng này hơi quyết liệt quá đó.

-S….Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

-À phải rồi, với một người như ngươi thì đôi chân đó cùng lắm cũng chỉ là một vật trang trí thôi nhỉ?

Tất cả mọi người có mặt xung quanh đó đều hướng mắt nhìn về Quỷ vương với sự kinh ngạc và sửng sốt.

-Đây chính là…

-Quỷ vương đích thân tới đây sao?

-Chiến thần?

Mỗi bên lại có cách gọi khác nhau với người đó.

Một số biết mặt Quỷ vương thì kinh ngạc vì sự hiện diện của người đó ở đây, trong khi số khác ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ nhìn thấy nhân vật này.

Đặc biệt là Anh hùng Reidi.

-Eh? Eh? Q…Quỷ vương sao? Đó là Quỷ vương sao?

Với cô ấy, đó là mục tiêu cuối cùng để chạm tới trong cuộc hành trình đầy gian nan.

Vậy mà kẻ đó lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô như thể tình cờ đi ngang qua vậy.

Khó trách Reidi khi không thể kịp tiêu hóa nổi tình hình lúc này.

-Quỷ vương, đó thực sự là Quỷ vương sao?

-Thật là một kẻ đáng sợ, chỉ riêng uy áp mà hắn tỏa ra đã đủ khiến người ta muốn ngất xỉu rồi.

-Nhưng hắn vừa mới nói “Boku-chin” kìa.

-Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là…gương mặt kia…hình như tôi đã thấy ở đâu đó? Phải rồi…nó giống hệt bức tượng của Chiến thần ở Tổng hội.

Nhóm đồng đội của Reidi cũng lần đầu tiên trông thấy Quỷ vương, mục tiêu cuối cùng của mình.

-Dariel-san…đó thực sự là…

-Đúng thế…

Tôi gật đầu xác nhận trước câu hỏi đầy sự bối rối của Reidi.

-Đó chính là Quỷ vương. Kẻ thống trị loài quỷ và là thực thể mạnh mẽ nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là mục tiêu của Anh hùng các cô.

Quỷ vương trực tiếp xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.

-Tại sao…tại sao ngươi lại….

Hơn tất cả, Doris Megian mới là kẻ bị sốc nhất ở đây, nó khiến vẻ đắc ý trước đó của hắn hoàn toàn biến mất.

-Không phải ngươi chỉ cần ngồi ở đó và chờ đợi những kẻ thách thức mình hay sao? Đó chẳng phải là việc ngươi luôn làm hay sao?

-Đúng thế, nhưng có những lúc ta lại muốn nói câu : “Ta đã tới rồi đây”.

Hai kẻ cực kì mạnh mẽ đối diện với nhau.

Lịch sử đã ghi lại, Doris Megian chính là kẻ thân cận nhất với Quỷ vương.

Với mong muốn đạt được tham vọng đã ấp ủ từ lâu về việc hạ bệ Quỷ vương, hắn đã mất hàng trăm năm để lên một kế hoạch cực kì hiểm ác, bất chấp mọi thứ.

Và giờ đây, kẻ mà hắn muốn đối diện nhất đang ở ngay trước mặt.

-Ta cũng muốn tới đây vì cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau, Doris Megian-kun.

-Im miệng đi!!!

Doris Megian cũng từ từ bay lên không, đứng đối diện Quỷ vương.

Ngọn lửa quanh hắn vẫn cháy rừng rực, đủ sức thiêu ra tro bất kì kẻ nào lại gần.

-Ta đã bất chấp mọi thứ để đánh bại ngươi, không ta phải đánh bại được ngươi. Không ngờ ngươi lại tự mình dẫn xác tới đây, thật là không có gì tốt hơn nữa.

-Ta biết chứ, ngươi đã cố gắng rất nhiều, Doris Megian-kun.

Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của những câu nói đó.

Nhưng dường như hai người họ thực sự hiểu nhau chỉ bằng vài lời đơn giản như vậy.

-Nhưng lần này, có lẽ ta không thể bỏ qua cho ngươi được rồi. Doris Megian-kun, ngươi đã can thiệp vào thế giới này quá nhiều. Điều đó là trái với quy ước mà ta đặt ra.

-Gừ…

-Sernia-kun, Siegfriedel-kun, Abos-kun và những người khác nữa, tất cả đều rất mạnh mẽ và tài năng. Ta đã nghĩ để tất cả những người ấy cùng hợp tác và cố gắng vì một mục tiêu chung. Đó mới đích thực là tuổi trẻ đúng không? Nhưng mà….

Quỷ vương ngừng một lát rồi tiếp tục.

-Việc các ngươi cưỡng ép những người không hề có liên quan tham gia vào trò chơi giữa chúng ta là phạm luật.

-Nói vậy, ngươi tới đây để ngăn cản ta sao?

-Không hề, ta tới vì Dariel-kun, cậu ấy mới là người mà ta kì vọng sẽ tạo ra một thứ còn thú vị hơn cả ngươi. Và tất nhiên, ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy.

-Im miệng đi!!!

Ngọn lửa xung quanh Doris Megian bỗng nhiên xoay tròn rồi toàn bộ khối lửa khổng lồ mà hắn dự định sẽ dùng để thiêu rụi làng Rakus của tôi bỗng nhiên đều nhắm thẳng về phía Quỷ vương.

-Ta đã phải chịu đựng hàng trăm năm trong cái địa ngục tăm tối đó, chịu sự thiêu đốt bỏng rát mỗi ngày để tìm ra cách đánh bại ngươi. Ngươi nghĩ rằng mình đủ sức ngăn chặn ta lần nữa sao hả?

-Kế hoạch? Ah, có phải kế hoạch kết hợp sức mạnh với Siegfriedel-kun không? Tiếc thay, hắn lại chết trước khi nó hoàn thành.

-…..cái gì???

Doris Megian run rẩy sợ hãi.

-Ngươi…ngươi nhìn thấu được kế hoạch của ta???

-Tất nhiên, ta biết chứ. Bởi ta đã đoán rằng, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên nhận ra chuyện ấy. Sự kết hợp giữa hào quang và ma thuật, đó chính là sức mạnh lớn nhất mà những tồn tại trên thế giới này có thể tạo ra.

Sự kết hợp giữa hào quang và ma thuật sao??

-Ngươi đã được tận mắt nhìn thấy điều ấy ở Địa ngục, ta cũng đã gửi xuống đó tất cả những vật thí nghiệm tốt nhất có thể để giúp đỡ ngươi. Đặc biệt nhất chính là Siegfriedel, một trong số ít những kẻ sử dụng được “Đoạn thiên trảm”.

-Tất cả…đều là do ngươi?

-Tất nhiên, ta biết là ngươi không hài lòng với chỉ nhiêu đó sức mạnh. Ngươi muốn thoát khỏi địa ngục, tiếp tục thu thập thêm những linh hồn xấu xa và thậm chí là cả hợp nhất với Salamandra.

Quỷ vương giơ tay ra như đang điểm lại từng thứ một.

-Ngươi đã rất cố gắng để trở nên hoàn hảo trước khi đối diện với ta. Ta có thể thấy được sự nghiêm túc và quyết tâm của ngươi, có lẽ ngươi chính là một trong số những kẻ nghiêm túc nhất trong việc hạ bệ ta.

Quỷ vương bình thản nói.

-K…Khốn kiếp!!!!

Tôi không thể tin vào mắt mình, giữa ngọn lửa khủng khiếp đang bốc cháy, từ khóe mắt của Doris Megian trào ra hai dòng nước mắt.

-Quả nhiên….chỉ có ngươi mới là kẻ hiểu được ta. Để thực hiện được mong muốn cuối cùng và cũng là to lớn nhất đó…ta phải có được Dariel. Nếu ta và hắn hợp tác, nhất định có thể đánh bại ngươi.

Tuyên bố của Doris Megian vang vọng từ trên trời.

Có cảm giác như ngay lúc này, hắn chính là kẻ mạnh mẽ nhất thế giới và sẵn sàng đương đầu với Quỷ vương.

-Nhưng giờ thì ngươi đã ở đây, không cần Dariel nữa, đây chính là cơ hội duy nhất để ta đánh bại ngươi.

-Oh, ngươi vẫn muốn đánh với ta dù đang trong tình trạng đó sao?

-Dù không có Dariel, với sức mạnh của Salamandra và năng lượng từ vô vàn linh hồn ta đã thu thập được trên thế giới này. Ta nhất định sẽ đánh bại được ngươi!!!

Ngọn lửa của Doris Megian bùng lên như muốn che kín cả bầu trời.

Kinh hoàng hơn, khối lửa ấy dần chuyển từ màu đỏ thông thường sang đỏ tươi như máu.

Bằng chứng rõ ràng nhất của việc hắn đang sử dụng những linh hồn để tạo ra ma thuật.

-Sức mạnh của Salamandra đã đe dọa thế giới này hàng trăm năm qua. Đây sẽ là lúc ta biến nó thành thứ có thể đánh bại ngươi.

Doris Megian đang sử dụng tất cả những gì hắn có.

Bởi đối mặt với hắn lúc này là kẻ thù mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên….

Trái ngược với sự điên loạn kia, Quỷ vương không hề tỏ ra một chút nào căng thẳng.

Khẽ mỉm cười, rồi kẻ đó lên tiếng.

-Hết cách rồi nhỉ. Cũng lâu rồi ta chưa được tái đấu với Doris Megian-kun.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Thím quên mất quái vật quỷ là pet của quỷ vương, do quỷ vương tạo ra, 10+30<100
Xem thêm
Boku-chin ????
Xem thêm
Quỷ vương này là phân thân của D hay gì =))
Xem thêm
Vãi cả boku-chin =))
Xem thêm
Cần giải thích boku-chin
Xem thêm
hazzzzzzzz
Xem thêm
Quỷ vương - cây hài của cả bộ truyện
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯





Xem thêm
Thôi chuẩn bị xuống lỗ là vừa
Xem thêm
Chúc doris may mắn lần sau
À mà làm đ gì còn lần sau
Xem thêm