Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 web novel

Chương 239: Quỷ vương, thừa nhận

16 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

-Bởi vì ta muốn như vậy.

Quỷ vương nhẹ nhàng lên tiếng.

-Để đánh bại ta. Thế giới này vốn dĩ được ta tạo ra vì mục đích đó. Hẳn là không ít người trong số các ngươi đã từng tự hỏi rằng, nguyên nhân của cuộc đối đầu giữa con người và quỷ tộc là gì, đúng chứ?

-Nói vậy là…

Tôi đã từng nghe rằng con người và quỷ tộc vốn chỉ là một chủng loài.

Nhưng vì nó xuất phát từ miệng của Doris Megian nên khó mà có thể tin tưởng được, đó có thể chỉ là một trò lừa bịp của hắn mà thôi.

-Ta chính là người đã tạo ra điều ấy, một thế giới với hai phe đối đầu với nhau, cạnh tranh lẫn nhau để rồi dần mạnh lên bằng cách chiến đấu, để rồi tới một ngày nào đó, một Anh hùng thực sự có thể đánh bại ta sẽ xuất hiện. Đó cũng là lý do bản thân ta tự đặt mình vào vị thế trùm cuối trong thế giới này.

-Sau đó….

-Ta đã tạo ra một mục tiêu để cả hai cùng chiến đấu. Thú thực, ta vẫn còn cảm thấy chút có lỗi khi đã gọi những người dùng cả sinh mạng để bảo vệ mình là “Quỷ”.

-Vậy…ngài vừa là Quỷ vương của phe Quỷ, đồng thời cũng là Chiến thần của con người?

-Loài người mà ngươi nói bao gồm cả Quỷ tộc nữa đó, nhưng đúng vậy, ít nhất thì ta được phe “con người” gọi như vậy. Nhưng chỉ đúng một phần mà thôi. Khác với Quỷ vương, Chiến thần không phải một kẻ toàn năng, chỉ mạnh về khả năng chiến đấu mà thôi.

Quỷ vương ngừng một lát rồi mỉm cười.

-Odin, thần toàn năng. Đó mới là tên thật của ta. Cái tên mà chỉ những kẻ ta yêu quý mới được biết. Vì thế nhớ giữ bí mật đó.

-Cái gì???

Thần toàn năng, hay chính là chúa trời.

Rốt cuộc thì kẻ này lại chính là kẻ thống trị và kiểm soát thế giới này sao?

Nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, bao gồm cả việc hắn thao túng và thay đổi thế giới này theo ý mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin đó là sự thật.

-Thần toàn năng không phải thứ quá tuyệt vời đâu. Ta vẫn còn mang một cơ thể vật lý và tồn tại trong thế giới vật chất này. Đó cũng là lý do vì sao ta vẫn còn tiếp tục tồn tại sau hàng trăm năm cùng với những đứa con do mình tạo ra. Vì ta là bất tử.

Làm ơn dừng việc trộn lẫn tích cực và tiêu cực vào một câu đi.

-Thế giới này vốn đã như vậy kể từ khi tôi biết nhận thức về xung quanh, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó không đúng và bất hợp lý, có lẽ đó là bản năng.

-Đúng vậy, đó là vì tất cả đều diễn ra theo ý muốn của ta, cũng chính ta là người điều khiển mọi thứ.

-Huh?

-Ta luôn cố gắng để tạo ra những sinh vật đủ sức vượt qua cả bản thân mình, vượt qua cả Đấng tạo hóa. Vì thế, khi thế giới này hình thành, điều đầu tiên mà ta làm chính là tự tay tạo ra những sinh vật mạnh hơn cả bản thân mình. Đó chính là những “quái vật quỷ” theo như cách các ngươi gọi chúng thời nay.

Windra, Salamandra, Hydra, Gigantomakhia.

Bốn quái vật quỷ đồng thời là bốn tạo vật đầu tiên của thế giới này, những tồn tại siêu việt với sức mạnh tiệm cận Quỷ vương trong truyền thuyết.

Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi lần chúng xuất hiện đều gây ảnh hưởng lớn tới thế giới.

-Nhưng rốt cuộc, chúng vẫn chẳng thể vượt qua được ta. Không một ai hướng tới việc trở nên mạnh mẽ hơn ta, rồi tất cả đều bỏ rơi ta và tản mát ra khắp thế giới.

-…..

Điều ấy ai cũng có thể thấy rõ khi nhìn vào Salamandra hay Windra.

-Vì thế ta đã suy nghĩ rất lâu trước khi đi đến lần thử nghiệm thứ hai. Lần này ta đã quyết định, thay vì tạo ra thứ gì đó vốn dĩ đã rất mạnh, trước tiên hãy làm cho chúng thật yếu đuối để cố gắng trở nên mạnh hơn.

Và đó chính là con người chúng tôi.

Quỷ vương tạo ra loài người rồi chia họ làm hai phe đối đầu với nhau như một môi trường để họ tự rèn luyện với nhau.

Con người yếu hơn những quái vật quỷ rất nhiều.

Nhưng nếu có thể tiếp tục phát triển bằng động lực được cho sẵn, sau 100 hoặc có thể là 1000 năm, họ sẽ vượt qua cả quái vật quỷ hay thậm chí là cả Quỷ vương.

-Đó chính là cấu trúc của thế giới này.

-Kết quả….đến giờ tôi vẫn không chắc, dù đúng là tôi đã mạnh dần lên theo thời gian, nhưng đến mức thay đổi cả thế giới như vậy thì không chắc.

Sức lực của con người là thứ có giới hạn.

Dù đôi khi cũng xuất hiện những thiên tài xuất chúng hội tụ cả tài năng bẩm sinh và kinh nghiệm dày dặn, giống như Granbaza hay Arant.

Tuy nhiên, sự phi thường của họ dường như vẫn chưa đạt tới ngưỡng mà Quỷ vương trông đợi, để rồi chẳng có bao nhiêu phần trong đó được kế thừa ở thế hệ sau.

-Đó là lý do vì sao ta quyết định tạo ra Valhalla. Ta nghĩ rằng nếu mang những kẻ đầy hứa hẹn trên thế giới này lên đó và cho chúng cơ hội tiếp tục phát triển, một ngày nào đó biết đâu chúng sẽ vượt qua được ta.

Tuy vậy, có vẻ kết quả của kế hoạch ấy không hề khả quan.

-Đã gần 1000 năm kể từ khi Valhalla được tạo ra, nhưng vẫn chẳng ai đạt được điều mà ta kì vọng. Vì vậy, ta tiếp tục tạo ra Địa ngục với mục tiêu tương tự.

-Địa ngục sao?

-Nói đúng hơn thì đó là một tiểu thế giới dành riêng cho một người, Doris Megian. Hắn thực sự xuất sắc, kẻ có thể nhìn thấu được ta và mục tiêu của ta, kẻ sẵn sàng nỗ lực để đánh bại ta và thực hiện mục tiêu ấy.

Điều ấy dẫn tới hàng loạt những hiểu lầm và vấn đề từ đó tới nay.

-Trước sự quyết tâm tới mức ám ảnh của Doris Megian, ta đã tạo ra địa ngục cho hắn. Dù có hơi do dự khi sử dụng Valhalla để trấn áp Địa ngục, nhưng ta cũng tin rằng với số lượng kẻ ác ngày càng nhiều bên dưới địa ngục, Doris Megian sẽ làm được gì đó để trở nên mạnh mẽ hơn cả ta.

Nói rồi quỷ vương quay lại nhìn nơi từng là cánh cổng địa ngục.

-Nhưng cả Địa ngục cũng đã thất bại. Nhân loại thực sự không thể vượt qua ta sao? Dariel, ngươi nghĩ sao về điều ấy?

-Cái này…

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Đó là bởi những gì Doris Megian đã nói trước đó.

Hắn nói rằng tôi có thể vượt qua Quỷ vương.

Nhưng thực ra tôi không nghĩ mình có thể làm được.

-Maa…ta đã làm điều ấy hàng ngàn năm nay rồi. Có lẽ ta nên bắt đầu lại một cách thong thả và chậm rãi.

Quỷ vương nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản quen thuộc.

-Vậy thì, phần của ta ở đây đã xong. Dariel, xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Ta đi trước nhé.

-K…không có chuyện đó…

-Phải rồi nhỉ, nghĩ lại thì đây là lần đầu ta nói chuyện trực tiếp với ngươi nhỉ? Hồi còn ở trong quân đoàn Quỷ ngươi luôn chỉ là phụ tá của Granbaza hay Bashubaza.

-Vâng…

Đúng vậy.

Khi còn trong quân đoàn Quỷ, tôi chỉ là một quân nhân cấp thấp với vai trò trợ lý, vì thế tôi chưa bao giờ dám đối đáp lại với Quỷ vương, đơn giản là vì tôi không có tư cách làm điều ấy.

-Nếu ngươi thích, ta có thể đem ngươi trở về với quân đoàn Quỷ?

-Eh?

-Đùa thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta biết ngươi thích cuộc sống ở đây hơn. Gặp ngươi như vậy cũng khiến ta thấy vui hơn.

Quỷ vương nói rồi bước ngang qua bên cạnh tôi.

-Ta hi vọng ngươi sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.

Đó là lời nói cuối cùng của Quỷ vương trong cuộc gặp gỡ này dành cho tôi.

Để lại tôi đằng sau, Quỷ vương hướng về một người khác.

Đó là Anh hùng Reidi và những đồng đội của cô ấy. Đây là lần đầu tiên hai bên chạm mặt.

-Quỷ vương…

Từ nãy đến giờ, cô cũng như rất nhiều người khác, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những diễn biến quá nhanh.

Chỉ đến khi Quỷ vương đến gần, cô mới giật mình tỉnh lại.

-Xin chào Anh hùng đương nhiệm. Đây có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?

-Kuh?!

Theo phản xạ, Reidi rút kiếm ra.

Sự căng thẳng của Reidi nhanh chóng lan ra xung quanh khiến những đồng đội cũng lập tức sẵn sàng chiến đấu.

Đáp lại, Doroye cũng sẵn sàng thi triển ma thuật.

-Được rồi, không sao đâu.

Nhưng Quỷ vương đã giơ tay cản lại.

-Không sao đâu, đừng sợ. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ chỉ gặp nhau cho đến khi cô tới được lâu đài Quỷ. Lần gặp gỡ này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

-Ngươi…thực sự cũng là chiến thần sao?

-Tạm thời thì ta chỉ có thể xác nhận điều đó là đúng. Nhưng hãy nói chuyện với Dariel và nhờ cậu ấy giúp đỡ để có thể mạnh mẽ hơn và đến trước mặt ta. Khi đó, cô sẽ biết được tất cả sự thật.

Quỷ vương chậm rãi giơ tay ra xoa đầu Reidi.

Mồ hôi lập tức túa ra trên trán cô.

-Ta thành thực xin lỗi vì đã can thiệp vào thế giới này. Hi vọng rằng, cô có thể đủ điều kiện gia nhập Valhalla của ta.

-Hm?

-Tất nhiên, cô vẫn sẽ có quyền thách đấu ta, nhưng có lẽ cô không phải là người có thể chiến thắng, vì thế tốt hơn là đừng cố làm chuyện đó. Tốt hơn, cô hãy cố gắng luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ loài người. Ta cũng sẽ rất coi trọng những người anh hùng đã nỗ lực vì việc đó. Phần thưởng…phải rồi, có thể là một điều ước chăng?

Phần thưởng?

-Ta sẽ cho cô một điều ước, bất kì điều gì mà cô thích. Trước đây, từng có một anh hùng cũng đạt được điều ước đó, và sau khi đã biết về sự thật của thế giới này, anh ta đã yêu cầu: “Vậy ngài hãy loại bỏ tất cả những xung đột không cần thiết”

-!?

-Đó là lý do vì sao thế giới này mới trở thành như hiện nay, về cơ bản thì cuộc chiến giữa loài người và quỷ tộc đã thu hẹp lại chỉ còn là cuộc đấu giữa Anh hùng và Tứ thiên vương. Cô có thể tiếp tục duy trì điều ước đó hoặc thay đổi nó theo ý mình. Dù sao thì, hãy cố gắng hết sức để tới gặp ta.

Nói xong, Quỷ vương rời đi.

Biến mất như một làn khói vô định mà không ai kịp nhận ra.

Đó chính là kẻ đã tạo ra và cai trị thế giới này.

Vốn dĩ là một kẻ đáng sợ và bí ẩn, nhưng càng hiểu sâu hơn về nhân vật này, bạn sẽ càng cảm nhận được sự bí ẩn và đáng sợ hơn rất nhiều.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

ko bk sau này thằng con main nó có ý định phá hủy tg ko ta do 1 ngày nào đó odin cũng bị hạ, Vahalla bị hủy diệt do truyện này 1 phần nào đó dựa trên thần thoại Bắc Âu mà. Doris đóng vai trò là Sutur, Quỷ vương là Odin mà Sutur bị hạ rồi thì sẽ có đứa nào đó kế vị Doris thôi
Xem thêm
Ối dào, khéo lo, "khay anh hùng" luôn đằng sau nó và sẵn sàng "gõ đầu" nếu cậu nhóc trật đường rày :))
Xem thêm
Trans ơi...Quay lại đi
Xem thêm
Mở đầu của thế hệ Dariel vs Odin. Bao gồm quỷ tộc lẫn con người chung team. Nhưng chắc quỷ vương vẫn sẽ có người bảo vệ :v
Xem thêm
Ôi dào, đã tự nhận là bất tử thì đánh đấm làm l*z gì nữa, về nhà mà đjt vợ sinh con đi anh ơi :)))
Xem thêm
Yên tâm, kiểu gì mà chả có Ragnarok
Xem thêm
Chap này tuy không nói zebi đâu nhưng nó càng khiến ẻm thảm hơn
Tuy chỉ được cái mác nhưng đồng nghiệp của em thì đã sẵn sàng chiến đấu vậy mà em thì chả thấy đâu cả y như không khí ấy
Xem thêm
Quỷ Vương có khác
Xem thêm
Ẻm có ước được về làm vợ 2 của Dariel ko đây
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tưởng rõ hết rồi mà hóa ra vẫn còn giấu à
Xem thêm
vd như ước quỷ vương biến mất or 2 bên sống hòa bình được ko nhở ;))
Xem thêm
cái 1 thì đúng là quỷ vương biến mất nhưng chính odin lại không biến mất,danh xưng khác nhau gây sự phân biện của các cá thể cho dù đó là một.còn cái 2 có khả năng nhưng sẽ không tạo ra người mạnh nhất nên có lẻ ổng sẽ không đồng ý
Xem thêm
@hakonyaan: vậy ông ta chỉ việc tạo ra thêm phe thứ ba để đập nhau với hai phe đã sống hòa bình với nhau là được
Xem thêm