• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 1: Thoát khỏi biệt thự

Chương 8: Nghề, Phép Thuật và Ma Thuật

68 Bình luận - Độ dài: 3,895 từ - Cập nhật:

Một thời gian đã trôi qua kể từ khi hai chúng tôi quyết định lên kế hoạch trốn thoát của mình.

Chúng tôi vẫn chưa biết được Nghề của Ciel là gì nên tôi nghĩ con bé vẫn chưa được 10 tuổi.

Và nhờ có một khoảng thời gian dài mà giờ tôi đã có thể đọc được các chữ cái, còn Ciel thì đã đọc xong tất cả những quyển sách ở đây.

Tất nhiên là chúng tôi cũng dành thời gian như thường ngày và uống thuốc, vì vậy lượng ma lực của hai chúng tôi cũng đã tăng lên đáng kể.

Những cuốn sách trong căn phòng này hầu hết bao gồm những cuốn sách liên quan tới phép thuật (ma thuật), những cuốn nói về Nghề và cả sách về Thần nữa. Vì vậy bây giờ tôi gần như đã biết về mục đích của hắn ta khi nghĩ tới việc có được Thần rồi.

Nhưng phần mà cá nhân tôi thấy là hay ho nhất trong tất cả là việc biết được những từ mà Ciel dùng để an ủi mình lúc trước là thứ xuất phát từ một cuốn sách tranh dành cho trẻ em.

Tại sao hả? Bởi vì nó cho tôi cơ hội nhìn thấy một Ciel xấu hổ, mặt đỏ lên như những quả táo. Cảnh Ciel lẩm bẩm "Con chỉ muốn làm Ain vui hơn thôi mà..." với giọng nhỏ dần là thứ mà tôi muốn dùng máy ghi hình ghi lại bằng bất cứ giá nào.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã thu nhập hết tất cả những thông tin mà mà mình có thể tìm được. Vì thế hôm nay hai chúng tôi quyết định tổng hợp lại tất cả thông tin mà chúng tôi có được cho đến nay với nhau.

"Đúng như dự đoán, con không thể tìm ra bất kì cách nào mà có thể tự chọn trước được Nghề của mình."

[Chà, từ đầu thì chúng ta chỉ hơi hi vọng về nó một chút thôi. Rốt cuộc nếu có một cách như thế thì ta chắc chắn gã đó đã dùng nó lên con rồi. 

Tuy nhiên, thật tốt khi có thể biết thêm về nhiều loại nghề khác nhau. Vậy nên dù không chắc chắn thì chúng ta cũng đã tìm được một số Nghề mà mình muốn rồi còn gì.]

"Vua và Công Chúa Xui Xẻo[note23809], phải không ạ? Con không nghĩ [Xui Xẻo] là một ý tồi đâu. Rốt cuộc thì nó chắc sẽ có một thứ gì đó có thể giúp ích cho kế hoạch chạy trốn của hai chúng ta."

Nghề, có thể nói là một loại tài năng được khắc sâu vào trong linh hồn của mỗi người và nó được thực hiện bởi các vị thần, tôi đoán vậy?

Các kĩ năng thuộc về Nghề sẽ được tự động tăng cường cho người sở hữu Nghề đó. Có thể coi nó như là một loại ma thuật hỗ trợ nào đó, trong đó việc cung cấp những thứ cần thiết để ma thuật hỗ trợ đó hoạt động là phần mà các vị thần sẽ làm.

Nói cách khác, Nghề là thứ kết nối trực tiếp với các vị thần. Nên tôi nghĩ gã đàn ông đó đang dựa vào những kết nối này để có được Thần.

Quay trở lại chủ đề, các thuật ngữ Xui Xẻo là những lời xúc phạm cho những người đạt được Nghề cấp Vua và Công Chúa nhưng lại không có ích trong chiến đấu và sinh hoạt. Họ đôi khi còn được gọi là Vua Bất Tài hoặc Công Chúa Bất Tài.

Ví dụ, một người đàn ông đã trở thành Vua Hề, mà chẳng thể thành công được trong cuộc sống của mình, mà luôn bị mọi người xung quanh chế diễu. Vì thế ông ta phải sống một cuộc đời mà phải che giấu đi Nghề của mình.

Vua, Công Chúa và những người có Nghề cấp cao khác đều có thể làm nhiều thứ hơn so với những người trong cũng một loại nghề. Nhưng vì lí do nào đó mà Nghề cấp cao như -Vua Hề chứ không phải là Chú Hề- lại chỉ mang tiếng xấu với mọi người.

Để mô tả một cách chi tiết thì họ có thể được xem như là những người mà đã thành thạo được một kĩ năng vô dụng.

Mặc dù trong cùng một Nghề thì vẫn có một số loại không giống nhau. Nhưng sẽ không có gì lạ nếu phát hiện thêm được một Nghề mới. Và chúng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Có lẽ tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như một [Công Chúa Sỏi] với những khả năng sử dụng sỏi bất ngờ xuất hiện.

Và ngay cả trong những nghề xui xẻo như vậy thì thứ được cho là đồng nghĩa với từ Công Chúa Xui Xẻo chính là [Công Chúa Ca Sĩ].

Khác với việc làm cho lúc hát trở nên dễ dàng hơn, thì hiệu ứng của nó là buff[note23810], debuff[note23811] và hỗ trợ phục hồi như trong các trò chơi. Nếu so sánh nó với các Nghề khác thì tôi đoán nó giống như là sự kết hợp giữa Pháp Sư Hỗ Trợ và Linh Mục/Thánh Nữ lại với nhau vậy.

Công Chúa Ca Sĩ có thể cung cấp sự hỗ trợ và phục hồi với hiệu quả cao. Nếu chỉ nghe như thế thì có thể thấy chúng sẽ là một hậu phương cực kỳ xuất sắc. Nhưng vấn đề lại là nằm ở phạm vi ảnh hưởng kĩ năng của chúng.

Phạm vi của chúng bao gồm tất cả những người có thể nghe thấy bài hát. Nếu ta sử dụng trên một chiến trường thì bất kể kẻ địch hay là đồng minh đều được hưởng hiệu ứng hỗ trợ từ nó. Và khi họ có ý định chữa thương cho một người thì cả kẻ địch đều cũng được phục hồi theo. Thời gian của hiệu ứng đó cũng chỉ tồn tại trong khi hát, vì vậy không thể sử dụng được các phép thuật hỗ trợ khác trước đó.

Do đó Công Chúa Ca Sĩ hiếm khi được sử dụng. Hay nói đúng hơn đó là một Nghề mà ta không thể để cho người khác biết được.

Trong thực tế hay trong các cuốn sách thì có nhiều vụ cho thấy Công Chúa Ca Sĩ sẽ bị đối xử tàn nhẫn sau khi Nghề của họ bị lộ ra.

Thậm chí còn có một tài liệu ghi chép về việc một Công Chúa Ca Sĩ bị dồn đến bước đường cùng mà đã sử dụng sức mạnh của mình để thu hút những con quái vật, tiêu diệt cả một thủ đô hoàng gia và cả chính bản thân cô ấy luôn. Thủ đô nói trên có vẻ ở đâu đó rất xa từ đây và dường như vẫn bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ.

Khi nghe câu chuyện này, tôi đã bị ấn tượng kì lạ bởi việc những con quái vật, chúng thật sự tồn tại.

Lý do chúng tôi dám nhắm đến một Nghề Xui Xẻo dĩ nhiên là để gã đó trở nên tức giận với với Ciel. Rất có thể hắn sẽ chém Ciel bằng con dao của mình ngay sau khi hắn biết được Nghề của con bé nhưng nếu chỉ có như thế thì tôi vẫn có thể bảo vệ cho con bé được.

Thay vào đó, điều bất lợi hơn là việc gã đó vẫn để mắt đến và cho người đuổi theo khi chúng tôi đã chạy thoát khỏi đây.

Mặc dù thật đơn giản nếu chỉ cần trở thành Công Chúa Xui Xẻo nhưng nhược điểm là chúng khó có thể để trở nên mạnh hơn. Nhưng tôi cảm thấy chuyện chúng không được coi trọng, đặc biệt là các Vua và Công Chúa Xui Xẻo là việc làm có chủ đích. Vì tùy vào một số tình huống mà tôi thấy mình có thể chiến đấu được như tôi muốn khi so với các Nghề thuộc loại chiến đấu.

Bây giờ nếu hỏi những Nghề nào là Nghề phổ biến nhất thì câu trả lời sẽ là lớp Nghề Chiến Đấu.

Trong một thế giới nơi mà quái vật có tồn tại thì tốt nhất là phải nên có sức mạnh và sức mạnh đã trở thành một loại vị thế trong xã hội.

Rốt cuộc nếu bạn mạnh thì bạn có thể sống được nhờ sức mạnh đó. Còn nếu không,  sẽ rất nguy hiểm nếu muốn đi đến các thị trấn khác mà không có người hộ tống mạnh mẽ đi theo.

Và trong số tất cả các Nghề Chiến Đấu thì chúng tôi nên tránh các Nghề có liên quan đến phép thuật. Nhưng tôi vẫn không biết có cách nào để tránh nó không nữa.

Không học phép thuật có lẽ là cách tốt nhất nhưng tôi chắc viên thuốc đó là để ngăn điều này. Trên hết là tôi cũng sẽ không từ bỏ khả năng có thể giúp được cho chúng tôi khi muốn trốn thoát. Quan trọng nhất, nếu có thể sử dụng được phép thuật tấn công thì chúng tôi sẽ giảm khả năng bị giết chết bởi những con quái vật mà mình gặp phải sau khi đã trốn ra được khỏi nơi này.

Nếu Nghề Chiến Đấu là đỉnh cao của các Nghề thì nông dân, thương nhân và các Nghề khác thì lại quan tâm đến việc đảm bảo sinh kế cho cuộc sống của họ giống như là nhân viên văn phòng ở kiếp trước của tôi vậy. Và hầu hết thì mọi người đều có những Nghề như thế này.

Đứng dưới cùng của các Nghề là những người có Nghề liên quan đến lĩnh vực giải trí như là Chú Hề vậy. Trong số đó thì Công Chúa Ca Sĩ đứng thấp nhất.

Chúng ta sẽ thay đổi chủ đề một chút, đó là trong một số Nghề thì nó còn chia nhỏ ra hơn nữa. Ví dụ: Pháp sư có các nghề như [Pháp Sư Lửa], [Pháp Sư Băng],... Mỗi cái thì chuyên về mỗi lĩnh vực cụ thể. Cũng như [Pháp Sư] thì bao gồm tất cả các lĩnh vực.

Cho dù là loại riêng biệt hay loại cân bằng thì nó có tốt hay không thì đều tùy thuộc vào các tình huống gặp phải. Do đó không có quá nhiều sự phân biệt đối xử về những vấn đề này. 

Nói về điều đó, có một loại công cụ đặc biệt mà cần thiết để biết được Nghề của mình.

Mặc dù những người giàu vẫn có thể sở hữu nó. Nhưng nhìn chung thì những đứa trẻ lên 10 tuổi sẽ tập trung tại nhà thờ và được kiểm tra tại đó. Lúc đó phía nhà thờ sẽ đảm bảo là sẽ không để người khác biết Nghề của mình, nhưng có lẽ chính phía nhà thờ cũng sẽ biết.

Hơn nữa, cách thức kiểm tra của các công cụ thuộc sở hữu cá nhân khác với cách kiểm tra của bên nhà thờ, có lẽ đó là cách mà Ciel trước đây đã làm. Và vì không có sự khác biệt nào về kết quả nên tôi không có gì cần phải lo lắng.

"Đối với Nghề thì chúng ta sẽ cố gắng thử những gì chúng ta có thể. Nhưng Ain thật sự không thể sử dụng phép thuật tấn công phải không ạ?"

[Ừ. Ta đã thử luôn cả niệm chú và ma pháp trận, nhưng giới hạn của ta thì chỉ dừng lại ở việc đổ đầy một ly nước. Nó có lẽ sẽ hữu ích cho cuộc sống hằng ngày nhưng hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Ta xin lỗi.]

"Đó không phải là ý con, người đừng xin lỗi. Thay vào đó, đứa nên xin lỗi là con mới đúng.

Rốt cuộc người có thể sử dụng được phép thuật mà không biết một chút kiến thức nào về nó, còn có thể kích hoạt phép thuật mà không cần niệm chú và còn không cần cả ma pháp trận. Con chắc chắn rằng Ain đáng lẽ đã trở thành một pháp sư xuất sắc, nhưng người đã từ bỏ khả năng sử dụng phép thuật tấn công chỉ để bảo vệ con. Con xin lỗi, không, cảm ơn người, Ain."

[Không, đừng lo lắng. Miễn là ta có thể bảo vệ được Ciel thì ta sẽ không bận tâm về nó nữa. 

Bên cạnh đó, dường như Kết giới và Dò tìm đã trở nên khá mạnh so trước đây rồi.]

"Vâng, con sẽ cố gắng hết sức để có thể thay thế được những việc mà người không thể.

Con hi vọng rằng chúng ta có thể đánh bại ông ấy, nhưng chạy trốn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta đúng không ạ?"

[Sau tất cả thì gã ta là người đã tìm cách để có được Thần và dù thất bại nhưng vẫn sẽ có ít nhất kết quả gì đó.

Hắn cũng có khả năng sở hữu một nghề pháp sư cao cấp và chắc chắn đã có nhiều kinh nghiệm. Mà bất kể chúng ta có nhận được nghề gì thì chúng ta cũng sẽ là bên bị bất lợi trong tổng thể các phương diện, vì cách chiến đấu chính của hai chúng ta chỉ có phép thuật mà thôi.

Ta cũng không thể bỏ qua trường hợp là hắn ta thật sự yếu đuối, nhưng tốt nhất là không nên tạo ra những rắc rối không cần thiết.][note23812]

Trong thế giới này, phép thuật và ma thuật có tồn tại. 

Phép thuật là thứ đã được xác định một cách có hệ thống rõ ràng, còn ma thuật thì chưa được xác định. Vì vậy trong một tương lai xa, rất có thể tất cả ma thuật cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành phép thuật.

Để sử dụng phép thuật thì cần phải có ma lực và luân chuyển nó đi qua các mạch ma lực trong toàn bộ cơ thể. Bằng cách sử dụng các câu chú hoặc ma pháp trận cùng với lượng ma lực đó thì nó sẽ biến thành phép thuật.

Phép thuật niệm chú được kích hoạt bằng cách niệm ba câu chú - Cái gì, sẽ trở thành, sẽ làm - trong đó người sử dụng lưu thông và kiểm soát ma lực phù hợp với phép thuật đó. Nếu bạn chỉ nói, thì phép thuật cũng sẽ không thể kích hoạt được. Và nếu chỉ cung cấp thật nhiều ma lực thì nó cũng không hoạt động được nốt.

Ví dụ, [Fairas Baalaru Fralie( Lửa, Trở thành một quả cầu, Bay đi) sẽ bắn ra một hỏa cầu. Ma pháp trận là một phiên bản phức tạp hơn của những thứ này, về cơ bản nó có thể được coi là biến đổi ma lực thành một thứ gì đó khác.

Và để sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú hay ma pháp trận thì một là ta cần phải dựa vào sức mạnh của Nghề mà mình có, hoặc hai là sử dụng ma thuật.

Trên thực tế chúng ta không thực sự hiểu được về ma thuật.

Những gì biết được là bằng cách tiêu hao ma lực và một thứ gì đó sẽ được coi như là một cái giá, ta có thể sẽ nhận được một thứ khác.

Ma lực rồi sẽ phục hồi theo thời gian, nhưng cái giá mất đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Nó không chắc chắn là một cuộc trao đổi mà ta sẽ nhận lại được thứ tương xứng với những gì mà ta đã mất đi. Vì vậy muốn sử dụng nó thì cần phải có một sự chuẩn bị cần thiết.

Trong trường hợp của tôi, với cái giá là khả năng sử dụng phép thuật tấn công nên tôi đã rất thành công trong việc tạo ra Kết giới, Dò tìm và Ức chế [note23816] mà không cần phải phải niệm chú hay cần ma pháp trận gì cả.

Tôi không biết là mình có làm nó một cách tình cờ hay không. Nhưng với việc mà tôi không thể sử dụng được phép thuật tấn công thì nó chắc chắn là như vậy.[note23813]

Và trong khi tôi đã nghĩ ra được là mình sẽ không cần một ma thuật mạnh mẽ nào đó để giết chết gã ta, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra rằng để rồi bây giờ nó lại trở thành sự thật.[note23814]

Thật tốt vì tôi đã có thể bảo vệ được cho Ciel. Nhưng phép thuật tấn công vẫn là một trong những ước muốn của tôi nên nếu không dùng được thì nó vẫn làm cho tôi cảm thấy hơi buồn một chút. 

Còn về phần ma pháp trận, tại sao lại gọi nó là như thế[note23815] trong khi ta lại dùng nó trong phép thuật, lí do là vì ma pháp trận ban đầu là thứ được sử dụng để thi triển ma thuật.

Trên thực tế có những trường hợp mà ta cần phải có ma pháp trận để kích hoạt phép thuật nhưng ta vẫn có thể dùng được phép thuật mà không cần đến nó. Nên có muốn dùng hay không thì còn là tùy vào ý của người sử dụng mà thôi.

Cả ma thuật và phép thuật khi muốn sử dụng thì đều cần đến ma lực và người ta thường nghĩ ma lực sẽ được tạo ra ở trung tâm của cơ thể. Nhưng dựa trên kết quả mà hắn ta đã nghiên cứu thì hắn đã phát hiện ra được rằng nó thực sự là nằm ở trong linh hồn.

Tuy nhiên tôi lại thấy cách mình đã làm thật là bất thường.

Vì cả ma lực và Nghề đều bắt nguồn từ linh hồn, nếu ta tìm hiểu theo chúng thì nó sẽ dẫn chúng ta đến gần với các vị thần hơn nữa. Gã đàn ông có vẻ đã nghĩ như vậy nên mới cố gắng sử dụng phép thuật để khiến cho Thần ở trong cơ thể của Ciel.

Bỏ qua vấn đề đạo đức của gã, xét với mức độ và quy mô mà những hắn đã làm thì thực sự chẳng thể nào gọi hắn là một pháp sư bình thường được nữa rồi.

[Về cơ bản, ta sẽ bảo vệ con trong kết giới của mình và Ciel, con sẽ chịu trách nhiệm chiến đấu chống lại những con quái vật cũng như những kẻ truy đuổi.

Và từ giờ cho đến khi trốn ra được, con cứ giả vờ rằng mình không thể sử dụng được phép thuật. Như thế thì ta nghĩ sẽ làm cho hắn ta thấy con ít hữu dụng với hắn hơn nữa. 

Tuy nhiên, trong trường hợp tệ nhất là con nhận được Nghề Pháp Sư thì chúng ta sẽ phá hủy biệt thự và chạy trốn.]

"Như thế thì chẳng giống một kế hoạch chút nào, đúng không Ain?"

Ciel cười khúc khích sau khi nghe những lời của tôi. Những gì mà Ciel nói là hoàn toàn đúng, chúng tôi chẳng biết gì về cấu trúc của căn biệt thự này cả, chúng tôi cũng không biết Ciel sẽ nhận được loại Nghề nào. Mà ngay từ đầu thì tôi cũng đã chẳng thông minh lắm rồi.

May mắn thay, dường như ma lực của Ciel đã tăng lên rất nhiều, thế nên con bé đã có đủ khả năng để có thể phá hủy biệt thự. Và trên hết, cái phương án cuối cùng là phá cái biệt thự này thì cũng đủ làm hai chúng tôi cảm thấy thỏa mãn.

Thành thật mà nói, nên nghĩ về những việc cần làm sau khi đã rời khỏi đây thì tốt hơn. Rốt cuộc dù Ciel có thông minh đến mấy thì con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi mà thôi. Thay vì khiến con bé nhớ quá nhiều việc, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên để con bé tập trung vào một số thứ nhất định là được rồi.

Ngoài ra, hơi lạc đề một chút nhưng tôi cũng đã biết đôi chút về chủ nhân căn biệt thự này.

Một trong những Đại quý tộc của Vương Quốc, Công tước Rispelgia. Đó là tên của chủ sở hữu nơi này.

Đúng như tôi nghĩ, thế giới này vẫn còn là một xã hội nơi có quý tộc cai trị. Đó là ấn tượng đầu của tôi về nơi này sau khi biết. Mà tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì đã thấy gã đàn ông đó trông rất sang trọng. Nhưng nếu mà hắn còn là công tước nữa thì hơi đau đầu rồi đấy.

Rốt cuộc thì quyền lực của gã chỉ thua sau mỗi hoàng gia. Và tùy trường hợp thì có khi nó còn có ảnh hưởng hơn nhiều.

Đương nhiên, sức mạnh tài chính thì không một quý tộc hay người nào kém hơn có thể so sánh được. Và sau khi biết được điều này, tôi chỉ hi vọng rằng quyền lực của giới quý tộc ở nơi sẽ không quá lớn.

Các quý tộc trong thế giới này, nói một cách đơn giản là những người sở hữu ma lực. Quý tộc có thể sử dụng phép thuật, còn thường dân thì không. Tuy nhiên trong một số ghi chép đã từ rất lâu, vẫn có quý tộc được sinh ra không có ma lực cũng như thường dân vẫn sẽ có người sở hữu ma lực nhưng số lượng thì rất ít.

Và trong số những thường dân đó, có một số người thậm chí còn có lượng ma lực ngang ngửa hoặc cao hơn cả các quý tộc nhưng dường như để trở thành một quý tộc thì sẽ phải cần rất nhiều tiền hoặc là đạt được một số thành tựu nào đấy.

Lá bài tốt nhất trong tay chúng tôi là Nghề của Ciel. Gã đó - Công tước Rispelgia hẳn đã biết được những gì chúng tôi đang làm. Vì thế đây thực sự là một canh bạc rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn nghĩ cơ hội chúng tôi chiến thắng cũng rất cao.

Với ý nghĩ đó, chúng chúng tôi dành phần còn lại của ngày hôm nay giống như là bình thường.

---------------------

Lua: - Cuối chap sau là quay lại thời điểm ở cuối chap 1.

-Bữa nay học cực mấy bác ơi. Hồi đầu đăng kí môn học cho thứ 3 cứ tưởng sẽ được nghỉ tầm 2 tiếng giữa trưa, ai dè là nó bị lỗi giờ sửa lại thứ 3 phải học từ 7h tới 12h trưa rồi chiều quất thêm từ 13h tới 18h. Mà dính thêm dịch nữa nên bù thêm 30 phút đầu tiết 13h nên bây giờ thứ 3 t được nghĩ được có 30p để ăn trưa chứ mấy!!!!

Ghi chú

[Lên trên]
The Disappointing Kings and Princesses, tui không biết nên dịch thế nào cho hợp nên tui làm theo raw dùng từ Xui Xẻo
The Disappointing Kings and Princesses, tui không biết nên dịch thế nào cho hợp nên tui làm theo raw dùng từ Xui Xẻo
[Lên trên]
Tăng cường
Tăng cường
[Lên trên]
Gây hiệu ứng xấu
Gây hiệu ứng xấu
[Lên trên]
{Lua: cái câu cuối này bên raw hình như là một thành ngữ mà bên eng tôi lại không hiểu rõ nó lắm nên dịch theo nghĩa luôn. Ai hiểu thì giúp mình với. Eng: but it'll be best not to invite unwanted trouble}
{Lua: cái câu cuối này bên raw hình như là một thành ngữ mà bên eng tôi lại không hiểu rõ nó lắm nên dịch theo nghĩa luôn. Ai hiểu thì giúp mình với. Eng: but it'll be best not to invite unwanted trouble}
[Lên trên]
{Lua: ở đây main có ý là không biết lúc trước mình dùng được kết giới mà vô niệm,...có phải là do tình cờ hay không. Nhưng giờ với việc không thể dùng phép tấn công thì main đã tin đó là cái giá mà mình phải trả}
{Lua: ở đây main có ý là không biết lúc trước mình dùng được kết giới mà vô niệm,...có phải là do tình cờ hay không. Nhưng giờ với việc không thể dùng phép tấn công thì main đã tin đó là cái giá mà mình phải trả}
[Lên trên]
{Lua: không hiểu sao mấy câu chỗ này khó diễn tả vl. Câu này ý là main đã nghĩ là nó không cần ma thuật mạnh để giết thằng kia. Nhưng nó lại không nghĩ đến việc là nó không thể sử dụng ma thuật tấn công. Nên bây giờ dù có muốn thì nó cũng chẳng có ma thuật nào mạnh để giết thằng kia rồi.}
{Lua: không hiểu sao mấy câu chỗ này khó diễn tả vl. Câu này ý là main đã nghĩ là nó không cần ma thuật mạnh để giết thằng kia. Nhưng nó lại không nghĩ đến việc là nó không thể sử dụng ma thuật tấn công. Nên bây giờ dù có muốn thì nó cũng chẳng có ma thuật nào mạnh để giết thằng kia rồi.}
[Lên trên]
Ma pháp trận = Vòng tròn ma thuật -có chữ ma thuật
Ma pháp trận = Vòng tròn ma thuật -có chữ ma thuật
[Lên trên]
Ức chế là làm không cho người ta cảm nhận được là nó đang sử dụng phép thuật đấy
Ức chế là làm không cho người ta cảm nhận được là nó đang sử dụng phép thuật đấy
Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

"Mà ngay từ đầu thì tôi cũng đã chẳng thông minh" (Ain)
Giỡn vui quá bạn :)
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
công chúa ca sĩ khác mẹ gì nga mi cầm, đầu game hơi yếu tuy nhiên để nó late đi nó bay trên không đi ngang ma trắng cả thanh máu
Xem thêm
Thg main chẳng khác gì con mồn lèo ăn bám yummi với khả năng buff liên tục mà không thể bị sờ đến luôn


Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yummi???
Xem thêm
TRANS
chủ thể bị bắn xong nó vô cmn dụng luôn nên yummi cũng hợp phế đấy :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yare Yare main là stand có khả năng tạo kết giới của ciel
Xem thêm
ủa mà cái thế giới lão tác giả bị gì mà kì thị công chúa ca sĩ dữ thế nhỉ? =)) thấy tiềm năng cao lắm mà, có thể không có tác dụng trên chiến trường nhưng nếu có một lượng lớn người bị thương thì không phải 1 con công chúa ca sĩ sẽ có tác dụng hơn đám dùng đại thánh thuật à, riêng việc này đã tạo cái lợi thế lớn vl còn gì, rồi còn ổn định tinh thần mọi người,... còn trên chiến trường thì có thể thu hút quái thì cũng sẽ có cách mê hoặc rồi khiển quái chứ nhỉ? Không nữa thì chơi đánh bom liều chết: một con công chúa ca sĩ lẻn vào thành địch và cái kết cả thành bị quái vật đì :v nói chung là thấy lão tác built world doạn này không hợp lý lắm :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khiển được thì nói làm gì nữa, thấy bà trong quá khứ kêu tới mà bả cũng bị giết luôn không.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ hỗ trợ phục hồi thôi chứ không phải phục hồi, dù nó được phần số lượng nhưng không được phần chất lượng ấy.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
30 phút. 30 phút,333333 30 30 phútttttttt! Hơơơơơơơ! Lạy hồn! Hơ!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì sáng học tiết 1 tới hết tiết 5. Mỗi tiết 1 tiếng và học từ 7h. Chiều từ tiết 7 tới hết tiết 11. Nhưng do dịch nên phải học sớm tiết 7 30p, có nghĩa là 12h30 học.
Xem thêm
@Lua Reil: Thế đằng ấy có cảm thấy phê hong?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nghề Idol ở dị giới in nutshell...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vocaloid thì đúng hơn
Xem thêm
Main cạn chiến hay tầm xa hay cả hai kiếm thì cạn chiến phép thuật là tầm xa về sau 2 bé main mạnh cái nào main có học kiếm ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói thật thì ông đang nói cái gì thì tôi hiểu chết liền đó
Xem thêm
@Lua Reil: là main về sau bá đạo cái nào ko lễ main chỉ dùng phép thuật ko dùng kiếm à
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời