Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi không phải là một nhân vật phụ tuyệt vời sao ?

Truyện ngắn 3: Nhật kí quan sát Darkness

2 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

darkness_kono_subarashii_sekai_ni_shukufuku_wo_drawn_by_mishima_kurone__780e52285ac07d594952413cb2dd7466.png?w=800&h=541&crop=1

( Đoạn mở đầu y hệt nhau nhá :V )

Khi tôi đang ở trong Guild Mạo hiểm giả, tôi thường đến bảng thông báo để tìm xem có nhiệm vụ nào dễ kiến ăn hay không và nhận thấy một yêu cầu khá kì quặc ‘Không chính thức’ từ Kazuma.

Có vẻ như Guild đã xem tên này như một thằng lao công trong party của cậu ta, nên họ luôn bắt cậu ấy phải dọn dẹp mớ rắc rối mà ba con mắm kia gây ra.

Và như thế, Kazuma muốn tôi điều tra chi tiết xem những đồng đội của cậu ấy đã làm gì khi không có mình bên cạnh.

Đó là một yêu cầu từ người bạn mà tôi đã nợ cậu ta rất nhiều, và còn nữa, cậu ấy còn hứa sẽ cho tôi một phần thưởng xứng đáng, nên tôi không có lí do gì để từ chối cả.

Trong trường hợp đó… Hôm nay tôi sẽ điều tra cô nàng Thập tự quân Darkness kia.

.

.

.

Lần trước tôi đã từng theo dõi cô ấy, nhưng lúc đó là tôi đi chung với một người khác. Quan sát nhỏ một mình như thế này sễ giúp tôi dễ bề hành động hơn.

Khi tôi đến căn biệt thự của Kazuma vào buổi sáng thì thấy Darkness đang tức giận mở cửa và dậm chân đùng đùng ra ngoài.

“Thật là tốn thời gian của tôi quá mà ! Tôi không muốn dành thời gian cho một tên lười biếng như Kazuma nữa… Đợi đã, đó là...”

“Đừng bận tâm. Chị không cần phải dính líu tới những điều như thế, Darkness ạ.”

“Đừng lo, Megumin. Chị chắc chắn sẽ lôi cậu ta ra ngoài để săn mấy con quái vào ngày mai, nên hãy đợi nhé.”

Nói xong, cả Megumin và Darkness giận dữ đi ra khỏi nhà.

Có vẻ như Kazuma vừa từ chối đi cùng họ để làm nhiệm vụ.

Bây giờ cậu ta có sở hữu một căn biệt thự lớn như này và một số tiền khổng lồ, ai mà lại muốn dấn thân vào mấy công việc nguy hiểm như Mạo hiểm giả chứ ? Tôi rất hiểu cảm giác của Kazuma ngay lúc này.

Đến giữa đường thì Darkness gửi lời tạm biệt tới Megumin, và cô ấy tiến về phía Guild Mạo hiểm giả…

Tôi theo sau nhỏ và cũng đi vào Guild.

“Chinh phạt lúc Cóc khổng lồ hử… Bị chúng nuốt trọn và phủ đầy chất nhờn khắp cả người… Không phải đây là một đối thủ vô cùng hoàn hảo cho mình sao ? Tại sao Aqua và Megumin lại ghét chúng đến vậy chứ ? Thật không công bằng tí nào cả khi mình là người duy nhất chưa từng trải qua việc đó…”

Darkness lẩm bẩm điều gì đó với chính mình khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cái nhiệm vụ ‘Chinh phạt Cóc khổng lồ’ kia.

Sau khi đứng đó một lúc lâu, có vẻ như cô ấy nghĩ rằng một mình cũng đủ sức hạ chúng và cầm nó tới quầy tiếp tân để trò chuyện với Luna.

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hôm nay tôi đi một mình. Ở đây liệu có Mạo hiểm giả nào có thể đi cùng tôi không ?”

“Ah, đi cùng với Darkness-san ấy ạ… Err, ừm, trông mọi người có vẻ đều bận cả…”

Luna bắt đầu đảo mắt đi chỗ khác.

Cô ấy đưa ánh nhìn xung quanh tới tất cả các tay Mạo hiểm giả đang lười biếng lảng vảng trong Guild, và rồi mọi người đều quay mặt lại cả.

“Ah, hình như tôi có việc rồi ! Oh, không, sẽ trễ mất !”

“Nghĩ lại thì, hôm nay là sinh nhật của em trai tôi. Tôi phải về nhà ngay mới được.”

“Ôi trời ơi, tôi đã lỡ quá chén rồi. Phải chi tôi không say thế này thì.”

Những giọng nói như thế liên tục vang vọng trong Guild.

Tôi hiểu rất rõ bọn họ đang cảm nghĩ ra sao. Một khi bạn từng party với Darkness dù chỉ một lần, bạn sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm chuyện đó thêm lần nào nữa.

Cô ấy không có khả năng đánh trúng bất cứ đòn nào, chỉ biết lao thằng vào đối phương trong tầm nhìn của mình, và trên hết, nhỏ là một đứa biến thái khổ dâm chính hiệu, người chuyên lao ra hứng trọn toàn bộ chiêu thức của đồng đội mình.

Chỉ khi có Kazuma trong party, mấy cái ham muốn của cô ta mới được kìm lại bớt.

“Có vẻ như ai cũng bận hết rồi. Vậy quên nó đi.”

Nghe xong những lời từ Darkness, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy mang một chức nghiệp hàng đầu về việc đi tiên phong, nhưng nếu cứ thế mà xông thẳng vào lũ quái mà không báo trước một lời nào thì, tốt nhất là đừng nên party với cô ấy.

Sau đó, có vẻ như Darkness vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ ‘Chinh phạt lũ Cóc khổng lồ’, nhưng cuối cùng Luna đã khuyên cô ấy không nên đi một mình như vậy. Sau khi miễn cưỡng chấp nhận từ bỏ, Darkness đã rời khỏi Guild.

“Cô ấy cứ đứng ở đó mãi thế ? Cô ấy tình làm gì vậy trời ?”

Sau khi đến quảng trường của thị trấn, Darkness chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước đó.

Chuyện này tự nhiên làm tôi nhớ tới một ai đó thì phải.

Ah, đừng nói với tôi là, nhỏ này cũng không có bạn á ?

YunYun đang dần trở thành một người bạn già của tôi khi nhỏ cứ mãi dành thời gian tự chơi với bản thân mình. Mỗi khi con bé không có việc gì đề làm, nhỏ sẽ nhìn chằm chằm vào những người qua lại hai bên đường. Chỉ như thế.

Ngoài party của Kazuma và Chris, Darkness dường như không hề tương tác với bất cứ ai cả.

Kazuma là một người rất thân thiện, vậy nên ai cũng thích tới gần cậu ta.

Con nhỏ nữ thần tự xưng đó cũng khá nổi tiếng nhờ vào mấy trò kĩ năng tiệc tùng của mình.

Dù không có ai chịu party với một con nhóc chỉ biết bắn Explosion mỗi ngày, nhưng có vẻ con bé cũng có khá nhiều người quen biết mình. Lúc trước nhỏ thậm chí còn theo dõi tôi khi đi chung với một đám các cô gái lạ mặt nữa cơ.

( Trans: Ý nói việc băng trộm Megumin tự thành lập gồm YunYun, công chúa Iris, Cecily và Chris đã cùng theo dõi Dust vào lần trước. Các bạn xem chi tiết trong phần Spin-off ‘Kích nổ thế giới tươi đẹp này bằng Explosion’ của Megumin nhé. )

Và Darkness thì,… Ờm, cô ấy còn có bổn phận riêng cho mình ngoài việc là làm Mạo hiểm giả nữa, vì vậy nhỏ rất bận rộn. Tôi cho rằng nó sẽ ổn thôi.

Ít nhất thì, trường hợp của cô ấy cũng không tệ hại như YunYun.

Sau đó, Darkness bắt đầu lang thang khắp thành phố. Vì vài lí do kì lạ nào đó, cô ấy dường như đang cố tình bước vào những lối đi đang được bóng râm che mát.

Đôi mắt của cô ta vẻ háo hức hơn khi đi trên những con đường vắng như thế này, và nhỏ thở hổn hển với khuôn mặt đỏ ửng thế kia… Nah, chắc chỉ là tôi đang tưởng tượng thôi.

Sau khi đi tới đi lui trước những cửa hàng kì lạ, cô ấy trở về nhà với vẻ mặt đầy chán nản.

Mặc dù nhỏ không dính vào vấn đề gì, nhưng hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ôi vãi thở hổn hển :v
Xem thêm
Trình dust-san chyển sang đạo tặc tốt hơn.
Xem thêm