Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Trao tặng bầu trời ngàn sao cho nàng công chúa mộng mơ này !

Minh họa + Mở đầu

12 Bình luận - Độ dài: 776 từ - Cập nhật:

Minh họa:

V3.jpg

cov2.jpg

3klOk98.jpg

4sGSUbM.jpg

__iris_kono_subarashii_sekai_ni_shukufuku_wo_drawn_by_yuuki_hagure__f7ed89305e34c5712ebf489df245c6ee.png

chara3.png

toc.png

Mở đầu:

“Đ-Đợi đã, Claire, nhột quá đi !”

“Đ-Đều là phụ nữ với nhau cả mà, nên không có gì phải xấu hổ đâu. *Hộc hộc*. Thôi nào, xin người hãy lại đây !”

Một cô bé đang cười trong khi đang vặn vẹo cơ thể mình và một người phụ nữ đang tiến lại gần với hơi thở nặng nề.

Cả hai đều có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Rõ ràng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết họ là quý tộc rồi.

Tôi cũng chỉ vừa mới biết họ thôi, nhưng thành thật mà nói, tôi thật sự không hợp với những người như này.

Darkness thì vẫn ổn nếu xem xét tới những hành vi thường ngày của cô ấy, nhưn thật lòng thì tôi không muốn dính líu tới lũ quý tộc chút nào.

Ờm, lần này là ngoại lệ thôi.

Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng không có một tên đàn ông nào còn đang độc thân trên thế giới có thể không thèm nghía mắt nhìn hai cô gái trẻ đang vật lộn với nhau như thế này đây.

Người phụ nữ đang cố gắng lột đồ của cô bé kia, là Claire và một cô nhóc đang bán khỏa thân đang cố gắng phản kháng lại với những tiếng cười khúc khích, là Iris.

Tôi không nghĩ rằng mình lại lạc vào tình huống như này, nhưng cảnh tượng này cũng không phải quá tệ. Có lẽ sau này tôi nên nhờ nhỏ loli Succubus cho tôi thấy một vài giấc mơ tương tự như vậy.

Điều này sẽ khiến tôi hệt như một tên tội phạm nếu chỉ từ góc nhìn của người ngoài cuộc, nhưng đây chỉ là hai cô gái đang đùa giỡn với nhau trong phòng thay đồ thôi, vì thế chả có ảnh hưởng gì tới vấn đề pháp lý cả.

… Mặc dù có lẽ tôi sẽ gọi cho cảnh sát nếu tôi tình cờ thấy một cảnh tượng như thế mà không cần biết lí do gì.

“Tôi có thể tự mình thay đồ mà, vậy nên đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa !”

“T-Thần hiểu rồi. Vậy thần cũng sẽ thay đồ ra luôn ! Nó sẽ khiến chúng ta gần như đồng bộ cùng nhau đấy, nhỉ !?”

Sau khi buông tay khỏi cô bé đang bán khỏa thân kia, bà chị trông còn nguy hiểm hơn khi vứt bỏ quần áo của mình xuống ngay trước mắt tôi.

Có thể tính cách của cô ấy hơi có vài vấn đề nhất định, nhưng nhỏ quả là có một thân hình rất tuyệt vời.

Ngực cô ấy được lộ ra và căng phồng lên đã vượt xa hơn những gì mà tôi mong đợi nữa khi nhỏ cởi bỏ chiếc áo khoác cùng áo sơ mi.

Không hề chú ý đến ánh nhìn mãnh liệt từ tôi, cô ấy nhanh chóng cởi quần, và còn mặc độc mỗi bộ đồ lót.

Tôi để ý rằng người phụ nữ ấy khá phù hợp với bộ phục trang màu trắng trong khi cô ta ăn mặc như một người đàn ông, nhưng tôi chắc chắc rằng nhỏ còn giấu một số thứ cực đỉnh ở bên trong nữa.

Iris cũng cởi đồ lót của con bé ra trong khi ánh nhìn của Claire bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Làn da của con bé không một tì vết và trắng tinh như sứ. Giờ nhỏ vẫn còn quá trẻ, nhưng sẽ có một tương lai rất đáng kì vọng đó.

“Được rồi, giờ thì không còn mảnh vài nào che lấp giữa chúng ta được nữa ! Hãy cùng ‘cọ xát’ với nhau nào !”

“Ánh mắt của chị làm tôi hơi sợ hãi đó… Chị đang làm gì vậy ? Chị không thể tham gia cùng tụi tôi được nếu không cởi hết quần áo xuống đó, chị biết không ?”

Nhìn vào bộ quần áo vẫn còn đang mặc trên người, mấy cô gái trẻ này bắt đầu réo lên và bảo tôi phải cởi chúng.

“Thần hiểu… thần hiểu rồi.”

Sẽ rất đáng nghi nếu tôi không chịu cởi hết ra. Tôi cẩn thận trả lời, đảm bảo sao cho những từ ngữ được sử dụng một cách phù hợp nhất.

Ngay cả khi cởi bỏ những thứ quần áo xa lạ trên mình, tôi vẫn không tài nào rời mắt khỏi hai cô gái đang vật lộn với nhau như này được dù chỉ trong một khoảnh khắc.

( Trans: Dust hiện tại đang là Rain. )

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sao cảm giác như bị NTR thế này :((
Xem thêm
nhìn hơi khác, như kiểu ng khác vẽ minh họa nhỉ
Xem thêm
Cần báo vệ binh gấp!!!!
Xem thêm
đjtme thằng dust
Xem thêm
Item hoán đổi hồn à :v
Xem thêm
đọc intro là đã thấy liên quan đến cái vòng hoán đổi thân xác rồi đó, đọc mấy vol liên quan đến dust thấy thằng chả số cũng hưởng vl không khác kuzuma là mấy (mỗi tội k giàu bằng :)) )
Xem thêm
Rain? Cận vệ của iris hả ta
Xem thêm
bạn của Claire kiêm người dạy Iris học. Cũng là quý tộc nhưng k bằng Claire và Darkness.
Xem thêm
Sao thằng dust sướng thế hết tắm chung giờ lại được xem iris khỏa thân .Tui muốn chém hắn quá có ai nghĩ y hệt ko
Xem thêm
Kệ đi: cuộc sống mà
Xem thêm
Tại spinoff này nó là main thì phải dc như thế :))
Xem thêm