Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Trao tặng bầu trời ngàn sao cho nàng công chúa mộng mơ này !

Chương Kết + Lời bạt

9 Bình luận - Độ dài: 1,992 từ - Cập nhật:

Chương kết:

Một bộ ba rất đỗi thân thuộc đang đứng trước cửa căn biệt thự.

Megumin, Alice và YunYun, huh. Tuổi của ba đứa nó xem xem nhau nên chắc là sẽ dễ dàng hòa hợp đây mà.

Sự thật rằng rằng nhỏ đang vui chơi vòng quanh Axel như này thì ắt hẳn rằng công việc của con bé trên cương vị của một công chúa đã xong xuôi rồi.

Có vẻ như Megumin và Alice đang cãi nhau, và YunYun thì cố gắng ngăn tụi nó lại.

Chỉa mũi vào giữa cuộc cãi vã của phụ nữ sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Tôi sẽ vờ như không nhìn thấy chúng và tiếp tục lướt qua thôi.

“Hai người đứng có đánh nhau nữa ! Megumin, dừng việc niệm Explosion lại đi ! Cả Alice cũng vậy, đừng có khoe chiếc nhẫn mà em nhận được từ Kazuma-san nữa mà ! Aah ! Dust-san kìa! Làm ơn giúp tôi cản hai người này lại với !”

( Trans: Vậy khúc này là vào thời điểm cuối Vol.10 sau khi Iris được Kazuma phụ giải quyết vụ tiền bạc với lời hứa hôn bên Elroad luôn, thì Kazuma có mua một cái nhẫn làm quà lưu niệm để tặng Iris đó. )

Chết tiệt, nhỏ đã phát hiện ra tôi rồi.

Tôi la YunYun, người cứ sáp lại gần tôi với đôi mắt ướt nhòe.

“Đừng có lôi anh vào chuyện này. Người ta thường nói rằng những người bạn đối chiến với nhau sẽ trở nên thân thiết hơn đó, không phải sao ? Cứ để họ yên vậy đi.”

“Nếu để bọn họ giải quyết với nhau như thế, nó sẽ trở thành thảm họa đấy ! Anh thực sự cảm thấy ổn với điều đó ư !?”

Sức mạnh từ Explosion của Megumin chắc chắn là một điều rất đáng được lưu ý tới.

Và cả hoàng tộc ở đất nước này được đồn đại là khá mạnh nhờ dòng máu anh hùng chảy trong huyết quản của họ nữa.

Nếu hai đứa tụi nó nghiêm túc thật thì…

“Nè, hai đứa. Nếu muốn quất nhau thì… hãy làm chuyện đó trước quán rượu quen thuộc của ta đi nhé.”

“Anh đang nói cái gì vậy !?”

“Sao ? Nếu cả quán rượu cũng bị cuốn vào và bị phá hủy tan tành, món nợ của anh của sẽ được xóa sạch đó.”

“Anh có lắng nghe con tim mình nói không vậy !? Bộ anh không còn chút nhân tính nào trong mình nữa à !?”

Cá nhân tôi thì lại nghĩ đó là một ý kiến khá hay, nhưng có vẻ như nhỏ YunYun không chịu rồi.

Có lẽ đã nghe thấy tiếng của YunYun và tôi đang cãi nhau đã giảm bớt phần nào cơn giận trong họ, nhưng Megumin và Alice vẫn còn quay lưng với nhau kìa.

Rõ ràng Megumin có việc vặt cần làm gì đó, vậy nên con nhóc đã đi lang thang ở một nơi khác, nhưng còn Alice thì bước đến chỗ tôi.

Nhỏ cứ nhìn thẳng vào hông tôi vì lì do nào đấy.

“Gì đây, giờ thì nhóc có hứng thú với bờ mông của người đàn ông à ?”

“Dĩ nhiên là không rồi ! Tham kiếm đó mới là thứ là tôi hứng thú cơ. Cho tôi xin lỗi vì đã khiến Claire đánh anh vào lần trước nhé.”

Mặc dù con bé là người thuộc hoàng tộc, nhỏ vẫn thành thật xin lỗi. Điều này khá ấn tượng đấy. Thường thì, bọn quý tộc hay ở hoàng gia sẽ chẳng tên nào dám thừa nhận sai lầm của mình đâu, thay vào đó chúng sẽ quay về nhà và đưa ra mấy cái yêu cầu vô cớ này nọ.

“Nếu đã cảm thấy có lỗi đến thế, thì hãy đãi anh một bữa hoặc là món gì đó vào lần tới khi em đi cùng Kazuma nhé.”

“Hehe. Tốt thôi.”

Tôi nghĩ rằng như thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc, vì vậy tôi định rời đi, nhưng Alice lại chạy đến và kéo tay áo tôi lại.

“Gì vậy ? Bộ còn chuyện gì khác nữa ư ?”

“Hãy giữ chuyện này làm bí mật giữa chúng ta thôi nhé, nhưng ngài Kị sĩ Rồng-sama đã từng đưa tôi đi dạo vào ban đêm cùng anh ấy đó. Sau đó, tôi đã gửi lời cảm ơn đến ngài Kị sĩ Rồng-sama ấy, nhưng anh ta lại bảo rằng mình chẳng biết gì về vụ đó cả. Và bây giờ tôi nghĩ lại thì, tôi cảm thấy vóc dáng của anh có hơi khác biệt một chút.”

Con bé thực sự đã đến và cảm ơn anh ta sao ?

… Tôi đã tính toán sai rồi. Với tính cách của nhỏ thì, sẽ là điều từ nhiên khi con bé làm như vậy.

“Kị sĩ Rồng, em đang nói gì thế ?”

“Không, ổn mà. Tôi chỉ đang tự nói chuyện với chính mình thôi. Nếu anh có gặp ngài Kị sĩ Rồng-sama ở đâu đó, vui lòng chuyển lời nhắn này đến anh ấy nhé ‘Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi có một đêm tuyệt vời như thế, thưa ngài Kị sĩ Rồng-sama.’”

Tôi xua tay trong khi quay đầu lại bỏ đi và không nói gì.

Không cần phải xác nhận hay phủ nhận chuyện đó. Miễn nó là một kỉ niệm vui với Iris thì nó sẽ ổn thôi.

Lời bạt:

Tôi không thể tin được mà, đã là tập thứ ba rồi đó.

Ở tập này có sự tham gia lần đầu của Dust với nàng công chúa đầu tiên của vương quốc Belzerg, là Iris đấy.

Dust và Iris từng có tương tác với nhau trong một phần Spin-Off nhỏ ( Tiếp tục: kích nổ thế giới tuyệt vời này bằng Explosion ! ) được viết bởi Akatsuki-sensei, vì thế tôi đã luôn muốn viết về bọn họ. Và bây giờ cuối cùng thì tôi cũng đã có cơ hội rồi đây.

Cô bé là một trong những lớp nhân vật khá có tiếng tăm trong thế giới Konosuba, vậy nên đã rất cực khổ về cách nên xây dựng cho cô bé như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng truyền tải đầy đủ sự quyến rũ của nhỏ trong lời văn của mình… Nó sẽ ổn thôi, nhỉ ?

Tôi hi vọng rằng các bạn sẽ được nhìn thấy cô bé hành động ra sao. Cuốn sách này cũng đã nhắc đến phần nào quá khứ của Dust, vì thế tôi cũng hi vọng các bạn có thể xem qua nó. Tôi luôn tự hỏi rằng không biết điều này liệu có làm thay đổi hình tượng ban đầu của Dust trong tâm trí mọi người không nhỉ ?

Ngoài Iris thì còn có Vệ sĩ/ Người dạy dỗ của cô bé đó là Claire và Rain, cũng có vài đoạn được thể hiện đấy. Hai người bọn họ luôn bị Kazuma trêu chọc trong Series chính, nhưng trong phần Spin-Off này thì, vì vài lí do nhất định, họ sẽ có một cuộc phiêu lưu cùng Dust và nhận đủ chiêu trò chọc ghẹo đấy.

Ngoài ra, vẫn còn một nhân vật phụ xuất hiện trong Series chính cũng có mặt ở đây luôn đó. Những ai mà bắt đầu đọc từ phần lời bạt này trước hẳn cũng sẽ thấy vui khi đoán xem người đó là ai đấy.

( Trans: Là Cô gái tĩnh lặng đó :v )

Tôi cảm thấy rằng điều quan trọng nhất của bộ truyện này là cho những nhân vật không thuộc về phía Kazuma và bên party của cậu ấy đều có cơ hội để tỏa sáng. Tôi hi vọng mình sẽ duy trì được tiêu chuẩn này trong các tác phẩm của mình.

Về phần Dust thì, tôi muốn làm cho cậu ấy tông ma mị hơn, nhưng tôi cũng rất muốn được thể hiện phần nào khía cạnh lạnh lùng của hắn… Để giữ cân bằng cho việc này cũng khá là khó để thực hiện đấy.

Tôi đã đề cập tới vấn đề này vào lúc trước, nhưng ở tập này sẽ nhắc về quá khứ của Dust nhiều hơn khi nó được gợi í qua tập 1 và tập 2, vậy nên cứ mong chờ xem sao nhé.

Bây giờ thì, có thể nói điều này là hơi sớm nhưng, cho phép tôi nói một chút về tập tiếp theo nhé.

Tập kế tiếp sẽ có một phiên bản giới hạn đặc biệt, và theo tin đồn thì còn có cả một CD Drama đặc biệt nữa. Và có vẻ như Hirukuma tôi đây đang viết tiếp kịch bản này…

Và còn có một số tin đồn rằng Hirukuma tôi đây còn đang ngóng chờ nó nhất nữa…

Nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy không thể cung cấp thêm bất kì thông tin nào khác, nhưng hãy chờ đợi nó nhé. Tôi cũng sẽ cống hiến hết sức mình.

Về một chủ đề khác, con của một người bạn tôi dạo gần đây đã nói với tôi rằng ‘Oji-san, chú đã vẽ cái này ư ? Chú thực là một họa sĩ tuyệt vời đấy !’ Và em ấy thật sự rất thất vọng khi tôi bảo rằng mình không phải là người vẽ ra chúng. Yuuki Hagura-sensei, cảm ơn vì những bức tranh minh họa tuyệt vời mà bạn luôn cung cấp cho tôi mỗi tập nhé.

Ừm, theo đúng như nhịp điệu này thì, đã đến lúc gửi những lời cảm ơn và đánh giá cao đến những người đã giúp đợ tôi rồi.

Natsume-sensei, cảm ơn anh vì đã cho tôi quyền tự do quyết định nhé. Tôi thực sự đã nhận ra rằng cô em gái Iris đáng yêu như thế nào khi tôi viết nên tập truyện này, và tôi đã rất vui khi đưa cô bé vào trong. Tôi hi vọng rằng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ anh trong tương lai sắp tới.

Mishima Kurone-sensei. Lần này tôi đã có cơ hội được kiểm tra chính xác từng hình minh họa của Iris, Claire và Rain, Rain cũng đã rất tuyệt vời đó…. Cảm ơn chị đã cung cấp những tài liệu tham khảo ấy cho tôi nhé.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Biên tập viên tại Sneaker Bunko, cả Mr M người đang phụ trách, và tất cả những người tham gia vào quá trình xuất bản quyển sách này nữa. Cảm ơn rất nhiều.

Và đương nhiên, với tất cả các bạn độc giả đang cầm trên tay quyển sách này. Tôi rất hài lòng với tư cách là một tác giả nếu tác phẩm của tôi mang đến niềm vui cho bạn dù là nhỏ nhất. Mong sẽ được gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp.

atogaki-recovered.jpg

( Minh họa: Yuuki Hagure )

Iris-sama thật là dễ thương quá đi… Tôi thực sự lo lắng cho tương lai của Claire lắm, theo nhiều khía cạnh.

( Nguyên tác: Akatsuki Natsume )

Xin chúc mừng cho sự ra mắt tập 3 của ‘Tên ngốc này’ ! Có vẻ như phiên bản truyện tranh cũng sắp phát hành rồi đấy, vậy nên cũng xin chúc mừng luôn nhé ! Gửi đến tất cả các bạn đã đến xem tại đây từ bên Series chính, cảm ơn rất nhiều !

( Minh họa gốc: Mishima Kurone )

Xin chúc mừng cho sự ra mắt tập 3- !!! Những bức minh họa của Hagure-sensei rất là bổ mắt đó… Cá nhân tôi thì, tôi nghĩ rằng thật quý giá làm sao khi cả Claire và Lean được lên màu…

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Iris bén nhỉ, nhìn phát biết kuzuma là tên trộm đeo mặt nạ, nhìn dáng là biết Dust là kỵ sỹ rồng đưa mình đi trốn :))
Xem thêm
Hay!!! Danh tính bị bại lộ
Xem thêm
Cơ mà
-Nàng công chúa đầu tiên của vương quốc
-Hoàng tộc luôn kết hôn với anh hùng
=> Anh hùng trước đây toàn là nữ à, hoàng tộc đẻ toàn nam à <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nah, không biết nữa, mà anh trai của Iris cũng là vị hoàng tử đầu tiên luôn. Nghĩa là triều đại nhà vua tại đất nước này cũng vừa mới được lập thôi. Còn anh hùng thì chắc là có nhỏ nào đó được chuyển sinh qua rồi :v
Xem thêm
Nhớ ko nhầm darkness là quý tộc lâu đời, nên cũng khá vô lý.
Hoặc là vua hiện tại cũng từng là anh hùng nên họ vua đổi -> đổi triều đại. Hoặc là sai sót của tác giả :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tem & thank :v
Xem thêm