Akuma no Meido-san
Harunohi Biyori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 02 : Vườn cảnh

13 Bình luận - Độ dài: 3,133 từ - Cập nhật:

Xin chào. Fleurety đây.

Màn sương giăng trong tâm trí tôi đã tan biến hết. Thật thoải mái quá đi mà.

Ối chà, não cô chủ đã ngừng hoạt động rồi. Tôi nở nụ cười và bước đến bên cô chủ.

Tất nhiên là không phải đứng ngang hàng với cô chủ. Chỗ của một hầu gái là sau lưng chủ nhân cơ.

Cuối cùng, não cô chủ đã hoạt động trở lại, cô lúng túng xoay đầu về phía tôi như cái máy hát đĩa bị hỏng.

“....K,K,K,K,K,K,Khoan, Khoan đ,đ,đ,đ,đ,đã nàoooooooo!?"

Cuối cùng, tôi cũng được nghe giọng nói dễ thương của cô chủ rồi.

“ T-Tại sao cô, ưmm…”

“Em tên là Fleurety, thưa cô chủ.”

“F-fuh… flur…etti…?”

“ Nếu cô chủ thấy khó đọc quá thì gọi em là Letty cũng được ạ. A, đúng rồi, em vẫn chưa biết tên cô chủ. Xin thứ lỗi cho em ạ."

“ Ta là Sharon de … từ từ đã, tại sao cô, lại, đứng sau ta thế kia?! Rồi cái cô chủ là sao?!”

Cô chủ Sharon vung vẩy hai tay như thể đang sử dụng ngôn ngữ kí hiệu tốc độ cao.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô chủ và nhoẻn miệng cười.

“Tất nhiên, đó là do em muốn phục vụ cô chủ Sharon rồi. Hay cô chủ không thích sao?”

“ K-Không phải thế, đó không phải ý của ta! T-”

“Em có thể dừng một chút được không, Sharon?”

Đúng lúc này, một kẻ chết tiệt đã chen vào giữa lúc tôi và cô chủ dễ thương đang xây dựng mối quan hệ chủ nhân - người hầu ấm áp.

“ Joel-sama!”

Cô chủ Sharon quay đầu lại, giọng đầy ngạc nhiên.

Phong thái điềm tĩnh cùng vẻ ngoài quyến rũ chắc chắn sẽ đốn hạ trái tim của những cô gái luôn mộng tưởng về một chàng "Vương tử - sama" trong truyện cổ tích. Thoáng bối rối tỏ rõ trên khuôn mặt chẳng hề khiến vẻ đẹp nam thần nhạt phai đi chút nào.

Có hơi muộn, nhưng nhìn vào kiến trúc và quần áo của những người có mặt tại đây, nền văn minh của thế giới này có lẽ thuộc thời Trung cổ, hay hậu kỳ Trung cổ chăng? Tôi cũng thấy nhiều nguồn sáng rõ ràng chẳng phải đèn điện trôi nổi giữa không trung, có vẻ chúng được gọi ra bằng ma pháp triệu hoán.

“ Này, Sharon. Liệu em có thể cho ta nói chuyện với người đó một chút được chứ?”

“ ...Tuân lệnh Điện hạ.”

Biểu hiện của cô chủ có hơi kỳ lạ. Là e thẹn sao? Mặt cô chủ cứng lại hệt như mặt nạ Noh, còn giọng thì ngắc ngứ hết cả lên. Có lẽ nào, cô chủ ghét tên này chăng?

Thật không thể chấp nhận được. Fleurety kém cỏi này sẽ, sẽ cho tên chết tiệt kia đi đời nhà ma, vì cô chủ. Nhưng từ cách cô chủ gọi hắn bằng 'sama' đã cho thấy địa vị của tên này chắc chắn không hề thấp, hành động hấp tấp có thể sẽ khiến cô chủ bị mất mặt.

“Cho ta biết tên của cô được chứ?”

Tên đó hỏi, nhưng lời lẽ lại như ra lệnh cho tôi. Tên này chắc chắn đã quen với việc ra lệnh.

“ Vâng, thưa ngài, Tôi tên là Fleurety.”

“Ta là Joel, Nhị Vương tử của Vương quốc Argrey. Fleurety-jou… Cô có hiểu hoàn cảnh  lúc này không? Tại sao cô lại chọn Sharon-jou để phục vụ? Cô được triệu hoán tới đây đ--”

“ Đúng vậy! Không thể có chuyện một đứa kém cỏi như nó lại có [Đối Tác đầu tiên được! Chắc chắn có nhầm lẫn rồi!”

Nay là ngày gì mà cứ thi nhau nhảy vào họng người ta vậy trời...

Người vừa lên tiếng lúc nãy là một cậu trai cao ráo tóc nâu. Không những xúc phạm cô chủ Sharon, cả cái bản mặt cợt nhả đó cũng đáng triệu lần chết. Thế mới nói, Joel-sama ra dáng một "Vương Tử-sama" hơn hẳn ha.

“ Karl, đủ rồi! Em đang thiếu tôn trọng với Joel-sama đấy.”

Một kẻ trông như hiệp sĩ mắng hắn.

"Nói ít thôi, anh trai! Hiệp sĩ cận vệ Vương gia cũng chẳng là cái thá gì tronng Học viện này đâu!”

Và giờ cả hai quay sang cãi nhau.

Phiền phức ghê á… Tôi chẳng giỏi nhớ tên với mặt người khác, nên nếu số lượng người đột nhiên tăng lên trong khoảnh khắc thì tôi không nhớ hết liền được đâu.

“ Chúng ta sẽ cho cô ta “chọn” lại lần nữa sau khi giải thích đầu cua đuôi nheo cho cô ta! Một khi biết được sự thật, không đời nào cô ta sẽ chọn con bé kém cỏi đó nữa, chắn chắn là vậy!

Vừa nói, Karl vừa nhìn chằm chằm khắp người tôi từ trên xuống dưới.

Khó chịu thật sự. Thân hình cân đối thừa hưởng từ cha mẹ của tôi không phải là dành để cho cậu thỏa mãn cái đầu dưới đâu nha. 

Ngoài ra, ngực của tôi chỉ ở mức trung bình. Một người đàn ông chân chính sẽ thích thú bộ ngực bùng nổ của cô chủ Sharon hơn chứ nhỉ?

Nói chứ, không phải nói quá đâu nhưng... ngực cô chủ tuyệt vời thật đó.

“ Ngực của cô chủ đẹp quá. Cô chủ cho em chạm cái có được không ạ?”

“ C-Cô đang nói gì vậy?!”

Chết thật, tôi lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong bụng mất rồi. Không được, một hầu gái không nên có những hành vi kiểu này. Nhưng đứng trước một thiếu nữ dễ thương ngực bự, thử hỏi tôi cầm lòng sao đặng được cơ chứ.

“ Câm miệng lại thằng đần. Thưa Điện hạ, xin hãy tha thứ cho đứa em xuẩn ngốc của thần!”

“ Mư, ư.”

Tên hiệp sĩ đè cậu em trai Karl xuống sàn.

"Không sao, Dù gì Karl cũng là bạn cùng lớp, cùng học chung tại Học viện Ma thuật với ta. Không hề có chút bất lễ nào cả, thế nên thả cậu ta ra đi."

“.… Tuân lệnh. Và, thay mặt em trai, chân thành xin lỗi Sharon-jou."

Tên hiệp sĩ nói. Đoạn chớp mắt vài lần như thể sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt.

Cũng dễ hiểu mà thôi. Hắn ta không hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, mà hắn chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô chủ trong khi lấy hai tay che ngực.

Joel-sama cùng một vài người khác cũng nhận thấy chuyện này và nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Thế nên, tôi vén nhẹ gấu váy lên rồi mỉm cười thay mặt cho cô chủ đang tức giận, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“...À, ừm, xin lỗi!”

Đúng lúc này, trong số những người bạn cùng lớp bị lãng quên từ lúc được triệu hoán đến giờ, Sei-kun giơ tay, giọng cất lên đầy lo lắng.

“ Còn chúng tôi thì sao...?”

“””....Aaaa.””

                ***

Sau khi nhận một lời giải thích ngắn gọn, những học sinh được triệu hoán từ Trái Đất được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách của Học viện với thông báo ngày mai sẽ được giải thích chi tiết hơn.

Học viện từ đầu cũng đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một phòng riêng, nhưng vì lo lắng tương lai sắp tới nên họ yêu cầu được ở chung hai đến ba người. Mỗi nhóm giờ đây đang thì thầm thảo luận về những gì vừa diễn ra trong ngày hôm nay.

Trong căn phòng dành cho hai người, Fua mở đầu cuộc thảo luận.

“ Này, Ginko… chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình đây?”

“ Ừm..”

Ginko ậm từ đáp lại. Kể cả một người mạnh mẽ như cô bé cũng đang bị choáng ngợp bởi tình huống hiện tại.

Liệu có cách nào để trở về Trái Đất không? Liệu họ sẽ buộc phải sống như thế này mãi mãi? Liệu họ có còn được gặp lại gia đình không? Cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây?

Kể cả khi tại thế giới này, tuổi trưởng thành là mười lăm, thì những cô gái mười bốn tuổi dây cũng chỉ là những đứa con nít.

Bất an đè nghiến con tim họ. Cả hai tuyệt vọng tìm thứ gì để nói, gì cũng được, miễn là có thể giúp tâm trí quên đi nỗi bất an khôn cùng.

 “ À mà nè… Kamishiro-san ấy, tính cách thật sự của bạn ấy là vậy ư?”

“ Tớ không biết. Cả hai không mấy khi nói chuyện với nhau. Khi đó, bạn ấy tự tin bước ra như vậy, thật không thể tin được, cứ như…”

Tính cách của cô ấy đột ngột thay đổi, cả hai có cùng suy nghĩ. Cả hai cô bé đều ngỡ ngàng và bối rối trước hành vi không tưởng của người bạn cùng lớp. Song, nhớ lại những gì đã xảy ra khiến nỗi bất an trong lòng họ dịu đi đôi chút. 

“ Mà này….”

"Sao thế...”

Cả hai đồng thanh nói ra suy nghĩ lóe lên trong đầu.

""Tên của Kamishiro-san là vậy ư?""

          ***

Trong số những học sinh đang bấn loạn bởi lo lắng, có một vài nữ sinh chỉ đang giả vờ sợ sệt cho giống những người bạn cùng lớp của mình mà thôi, chứ thực ra trong lòng họ đang nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Họ biết thế giới này là gì

Có một otome game với tựa là “Ranh giới Ánh sáng, Bóng tối và Tình yêu”.

Lấy bối cảnh tại [Vương quốc Algray] trong [Thế giới Sandbox Fanterior]

Trò chơi lần đầu tiên được phát hành cách đây mười năm dành cho hệ máy chơi điện tử cầm tay cho gia đình.

Nội dung trò chơi là một otome game lãng mạng điển hình, nhưng nó đã trở thành chủ đề nóng trong giới đam mê game một thời gian dài vì thiết đặt và các lời thoại cực kỳ chi tiết của các nhân vật.

Lối chơi của nó cũng cực kỳ độc đáo khi kết hợp thêm yếu tố xây dựng vương quốc.

Nữ chính của trò chơi là một [Mạo Hiểm Giả] đang rung rinh trong tình yêu với những mục tiêu chinh chinh phục. Cuối cùng, cùng với đối tượng đã được chinh phục, nữ chính sẽ xây dựng một quốc gia mới mới là [Vương quốc Argray]. 

Ba năm sau khi phần đầu tiên được phát hành, phần hai [Ranh giới Ánh sáng, Bóng tối và Tình yêu 2] được cho ra mắt.

Công ty phát triển trò chơi là một công ty vô danh, cộng thêm chuyện doanh thu phần một không đặc biệt tốt, thế nên những người yêu thích trò chơi vô cùng hoài nghi trước tin tức này. Nhưng đến khi nội dung phần hai được lan truyền trên mạng, thì ngay lập tức nó trở thành chủ đề nóng.

Cốt truyện của phần hai diễn ra tại hai trăm năm kể từ khi Vương quốc Argray thành lập. Bối cảnh là Học viện Ma thuật mới được thành lập ở Vương đô.

Phần hai có số lượng hội thoại đồ sộ đến nỗi mớ thông tin chiến lược hoàn thành cũng trở nên vô dụng, dẫu có thưởng thức bao nhiêu lần thì trò chơi luôn là chủ đề nóng được bàn tán. Khác biệt với phần trước trước, nội dung trò chơi lần này bao gồm cả nội dung tiết học trong Học viện, hay các yếu tố chính trị trong Vương quốc sẽ quyết định tới mấy thứ như sự thay đổi về luật pháp. Bởi thế mà chẳng ai hiểu được trò chơi đang muốn hướng đến nhóm đối tượng nào.

Ba năm sau, phần ba [Ánh sáng, Bóng tối và Tình yêu Online] được phát hành.

Ngân sách phát triển phần thứ hai vốn là một con số khổng lồ, đã thế lại chẳng có bất kỳ tin đồn nào về việc doanh thu có đặc biết tốt hay không. Thế nhưng phần ba vẫn được cho ra mắt với ngân sách phát triển còn cao hơn phần trước. Dân mạng bắt đầu kháo nhau rằng trò chơi là do một tay trọc phú lắm tiền nào đó làm ra để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Điểm độc đáo ở phần ba hệt như cái tên, người chơi có thể chơi trực tuyến với nhau.

Giống như hunting game nào đó, tối đa bốn nữ chính có thể cùng tận hưởng màn chơi bằng cách tạo phòng chơi rồi dùng mật khẩu để tham gia.

Nội dung phần ba lấy bối cảnh hai trăm năm sau phần trước, nữ chính được triệu hoán đến Học viện Ma thuật tại Vương quốc Argray, mục tiêu của cô là chinh phục những nhân vật nam.

Trừ khi chơi với bạn bè, chứ không thì rất dễ có trường hợp hai người vô tình chinh phục cùng một đối tượng. Đôi khi điều này đã dẫn đến vô vàn trận cãi nhau nảy lửa trên mạng.

Với việc có kèm thêm các yếu tố nhập vai hành động, trò chơi được đánh giá cực kì hỗn loạn.

Sau đó, vào cuối năm vừa rồi, phần bốn [Ánh sáng, Bóng tối và Tình yêu Online 2 - Bánh kem Mille-feuille nhiều lớp tình yêu] được phát hành.

Một lần nữa, mức độ công phu của trò chơi lại khiến chẳng ai hiểu được tại sao một công ty chưa từng phát hành bất kỳ trò chơi khác nào lại dành ra nhiều công sức và tiền bạc chỉ để phát triển một trò chơi duy nhất này.

Phần thứ tư cũng có thể chơi trực tuyến như phần thứ ba, nhưng lần này số người cùng chơi với nhau có thể lên đến hơn mười người.

Bối cảnh diễn ra vào hai trăm sau phần ba, mười sáu học sinh cấp hai học cùng lớp, tám nam và tám nữ, được triệu hoán đến Học viện Ma thuật. Người chơi có thể chọn điều khiển nữ chính, một bá tước lệnh nương, hoặc một trong số mười sau học sinh.

Điểm độc đáo của trò chơi lần này là người chơi có thêm lựa chọn vào vai nam giới.

Có lẽ nhà phát triển muốn thu hút thêm nhóm người chơi nam. Nếu người chơi chọn vào vai học sinh nam được triệu hoán thì họ sẽ có thể chinh phục được những nhân vật nữ phản diện. Thậm chí là cả các nhân vật nam xuất hiện trong trò chơi, dù độ khó cho chuyện này cực kỳ cao. Bởi vậy mà có rất nhiều "hủ nữ" bị thu hút bởi trò chơi này.

Một điểm khác khiến phần bốn độc đáo hơn nữa đó là trò chơi thuộc dạng thế giới mở 3D, điều rất hiếm thấy ở thế loại này. Người chơi có thể tự do tạo hình cho nhân vật mình chọn, kể cả những NPC học viên cũng có ngoại hình và tính cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không ai giống một ai và họ hoàn toàn có thể chinh phục được. Mức độ tự do đến điên rồ này đã khiến cho nhiều người chơi phải cười khan.

Điều kì lạ nhất về loạt trò chơi này đó chính là dù có chi phí khổng lồ lại không hề có bất cứ chiến dịch quảng cáo nào cả.

Không hề được lên tin trên bất kỳ tạp chí trò chơi điện tử nào, nó chỉ nổi tiếng trên Internet như một "trò chơi truyền miệng" mà người bình thường không thể nào biết được.

Và bây giờ, những học sinh cấp hai kia được được triệu hoán đến một thế giới y hệt như trong trò chơi.

Một vài người biết về trò chơi cảm thấy hơi nghi ngờ về chuyện có tới tận mười bảy người được triệu hoán chứ không phải mười sáu như trong trò chơi, nhưng với sự phấn khích tột độ, họ đã nhanh chóng quên đi.

Có năm đối tượng chinh phục +α  (Tuổi được ghi là độ tuổi hiện tại của họ).

Yuri de von Argrey, 19 tuổi. Vương Thái tử của Vương quốc Argrey.

Joel de von Argrey, 15 tuổi. Nhị Vương tử của Vương quốc Argrey.

Andy de Mercia, 24 tuổi. Đích trưởng tử Hầu tước gia. Đội trưởng đội cận vệ Vương gia.

Yohanne de Michel. 14 tuổi. Công tử Hầu tước gia. Học viên năm tư của Học viện Ma thuật.

Eric Marsaw. 27 tuổi. Nam tước. Giáo viên Học viên Ma thuật.

Người chơi cũng có thể nói chuyện với các NPC.

Các nữ phản diện trong trò chơi là ba lệnh nương quý tộc + α

Emilia de von Argrey. 13 tuổi. Đệ nhất Vương nữ Vương quốc Argrey.

Camilla de Reese. 20 tuổi. Lệnh nương Công tước gia. Giáo viên thỉnh giảng tại Học viên Ma thuật.

Sharon de Michel. 15 tuổi. Lệnh nương Hầu tước gia.

Ngoài ra, phản diện cũng gồm luôn cả một số nhân vật dành cho người chơi.

Bất kể đối tượng chinh phục là ai, những nữ phản diện sẽ luôn cản đường, gây khó khăn cho người chơi. Vì không có tuyến truyện rõ ràng nên những nữ phản diện này bị người chơi ghét cay ghét đắng.

Những học sinh biết về trò chơi bắt đầu suy nghĩ

Trong vòng một năm, họ sẽ phải chọn  được [Đối Tác] và [Chinh Phục] người đó

Nhưng trong trường hợp có "ai đó" ngoài họ hoặc là [Người chơi] thì sẽ có nguy cơ bị ngáng đường trong công cuộc chinh phục.

Thông tin là vũ khí mạnh nhất, bằng cách che giấu những thông tin bản thân nắm giữ, họ sẽ giữ những người chơi khác trong tầm kiểm soát.

Trong số các học sinh nữ, cô gái tên Kamishiro đã tự nguyện trở thành [Đối Tác] với Sharon, một trong những nữ phản diện. Họ nghi ngờ cô cũng là một người chơi, nhưng không ai dám mạo hiểm ra mặt xác nhận thực hư suy nghĩ này bởi lo sợ sẽ mất đi lợi thế kiến thức. 

Ẩn sau nụ cười và vẻ mặt lo lắng, những nữ sinh lặng lẽ mài sắc ranh nanh.

Đánh cược toàn bộ niềm kiêu hãnh và ý chí, hãy để trò chơi tình ái chết người được bắt đầu nào!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
00:38 10/09/2023: Edit lại toàn bộ chương.
Nội dung edit:
- Sửa lại hành văn.
-Sửa lối dấu câu và chính tả.
-Check nghĩa.
-Trình bày lại văn bản cho đúng với lối viết của tác giả.
-Đồng nhất danh từ.
-Sửa lại một số danh từ.
-Sửa tên chương.
Xem thêm
Nữ chính ngầu đấy
Xem thêm
Dân cày otome đc chuyển sinh:)
Xem thêm
Các anh chị 15 tuổi cơ ấy???
Xem thêm
Hể.... nữ chính có vẻ như là một người kiểu "Nhìn như không biết gì nhưng thực ra lại biết tất cả" ấy nhể 21.gif Cơ mà còn bọn cùng bị xuyên với Letty cộng thêm cái thằng mấy thằng hoàng tử ăn hại kia nữa, không biết sau này chúng nó làm sao chứ chúng nó mà làm cản trở nữ chính, ta giết 21.gif
Xem thêm
Âm mưu vl
Xem thêm
Thanks
Mà hầu gái có vẻ nguy hiểm...(theo nhiều nghĩa)
Dòng 35 “giở"=“gửi"
Dòng 36 “thât"=“thật"
Dòng 42 “bonhf"=“bình"
Dòng 48 “đỏ bùng”(hình như là đỏ bừng mới đúng???)
Dòng 51 “I tôi nghe một giọng nói khác, ,mang..."(ghi thừa “I" và có 2 dấu phẩy)
Dòng 56 “Nghiều"=“Nhiều"
Dòng 68 (dùng “")
Dòng 81 “cua"=“của"
Dòng 82 (vào ghi sai)
Dòng 90 “hợn”=“hơn”
Dòng 91 “loaij”=“loại"
Dòng 107 “Vì không route chính xác....”(Hình như bị thiếu chữ “có")
Dòng 110 “họ sẽ giữ nhưng người chơi khác..."(những)
Dòng cuối “đàu"=“đầu"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn
Xem thêm
TRANS
Tem ủng hộ đợi dài đọc sau ^^
Xem thêm
Đọc lun cho nóng :))
Xem thêm