Thánh Nữ Mà Là Con Trai Ư...
Grim Reaper Anubis 死神阿努比斯
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Cô" Thánh Nữ bị bắt làm hầu gái

Chương 2

30 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

Tôi xin lỗi vì tôi là một đứa con trai. 

Tôi xin lỗi vì nhiều tín đồ đã bị mình lừa dối.

Tôi thật lòng xin lỗi! Tôi không chỉ lừa dối Tristina mà thậm chí còn lừa tất cả chị em nữa!

Tôi không dám nghĩ ra được, nếu một ngày -- danh tính của mình bị bại lộ thì các tín đồ sẽ đối xử với tôi ra sao? Chị em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt và biểu cảm như thế nào?[note24170]

Tôi rõ ràng là một thằng con trai, nhưng lại ăn mặc như một cô gái và trà trộn vào với bọn họ. Dẫu cho tôi có lấy tay che đầu và ngồi xuống để bảo vệ bản thân mình thì không phải là tôi vẫn sẽ bị mắng và gắn cho cái mác là một kẻ biến thái sao?

Uaaah, mình, là một tên biến thái sao? 

Nếu như tôi nói rằng mình chỉ biết điều này ba tháng trước, liệu có ai tin tôi không?

Nhưng mà những gì tôi nói lại là sự thật đấy! 

Ba tháng trước, Tổng Giám Mục đã nói chuyện với tôi trước lúc qua đời và ngài nói rằng— từ trên thiên đàng, Thánh Nữ người được Thánh Quang giáng hạ lại thực sự là một bé trai và sau đó đã được Giáo hội âm thầm nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ!?

Lúc đầu, tôi cũng không tin vào chuyện này—làm sao có thể? Tôi không phải là con gái sao? 

--“Đó là bởi vì từ nhỏ con đã được nuôi dạy như một cô gái.”

Và sau đó, những lời cuối cùng mà ngài ấy nói trước lúc ra đi là giải thích cho tôi về sự khác nhau giữa con trai và con gái.

Sau đó, tôi đã rất suy sụp và khóc khá lâu vì lí do này. 

Trên dưới Giáo Hội, và ngay cả Tristina cũng nghĩ tôi đã khóc quá nhiều do sự ra đi của Tổng Giám Mục.

Tất nhiên, đó cũng là một phần của lí do tôi khóc, nhưng...... waaaah~~! Tôi cũng bận tâm về giới tính thật sự của mình lắm chứ! [note24184]

Làm sao mà Thánh Nữ lại có thể là một đứa con trai được hả!! 

Nó là một trong những câu chuyện kì quái nhất từ trước đến nay. 

Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những lời cuối cùng của Tổng Giám Mục khi ông chỉ vào tôi trong khi nói một cách kiên quyết—“Lời tiên tri của Thánh Quang không bao giờ sai, con chính là Thánh Nữ.”

Hơn nữa, cuối cùng ngài ấy còn bảo với tôi phải giữ kín chuyện này. Nếu không, một khi nó bị phơi bày. Thì không chỉ mỗi hình tượng của Thánh Nữ mà còn cả uy tín của Giáo Hội cũng sẽ bị sụp đổ theo với nó.

Đó sẽ là sự phá hủy tương đương với một thảm họa tầm cỡ thế giới.

Nên thật là khủng khiếp nếu bí mật bị lộ ra ngoài.

Ba tháng đã trôi qua và tôi vẫn chưa biết được làm cách nào để giải thích điều này với các chị em của mình.

Do cảm giác tội lỗi khi lừa dối Tristina nên tôi đã chấp nhận đề nghị giả làm hầu gái để trông chừng bên cạnh anh hùng triệu hồi.

Là một người có 15 năm kinh nghiệm trong việc ăn mặc như con gái nên giả làm hầu gái mà để không bị ai phát hiện thì chắc cũng sẽ dễ thôi?[note24171]

Càng nói, tôi càng cảm thấy hổ thẹn.

Tôi thấy mình hình như càng ngày đã càng tiến xa hơn trên con đường của một kẻ biến thái... 

Bây giờ tôi đang trốn trong phòng ngủ và cũng thay sang bộ đồ hầu gái mà Tristina đã chuẩn bị cho mình.

Chắc chắn thôi, nó chính là quần áo con gái. Có vẻ do đã quen nên khi mặc chiếc váy trắng của giáo hội thì tôi không cảm thấy gì, tuy nhiên tôi lại cảm thấy rất xấu hổ khi vận bộ đồ hầu gái này...

Tôi nhìn vào trong gương với vẻ ngượng ngùng của mình.

Dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng đẹp đẽ buông lơi trên vai, cùng với khuôn mặt xinh đẹp này thì tôi tự tin rằng mình cũng sẽ không thua kém gì Tristina. Tóm lại, đây chắc chắn là một cô gái![note24172]

Tôi đưa mắt liếc nhìn nó một cái và ngay lập tức quay đi vì quá xấu hổ. 

Đúng như dự đoán, tôi chưa thể quen được với chuyện này. Ngay cả khi tôi của ba tháng trước mà có mặc đồ hầu gái lần đầu tiên thì cũng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ đúng chứ? Chưa kể, bây giờ tôi còn biết mình thật ra là một đứa con trai nữa kìa... 

Tôi thấy hơi sợ một chút, không biết liệu mình có hoàn thành nổi nhiệm vụ này hay không.

Rồi ngay lúc này, Tristina gõ cửa phòng: “Charlie, chị vào được không?”

[note24173]

Tôi thấy mình như một con chim dễ bị giật mình bởi tiếng cung. Rõ ràng là tôi đã thay quần áo xong rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vì lương tâm tội lỗi của mình. 

Tôi tự nhủ trong lòng Bình tĩnh! Bình tĩnh! Dù cho có đứng trước mặt Tristina thì mình cũng vẫn sẽ không bị bại lộ. 

Tôi giả vờ như không có chuyện gì và ra mở của phòng. Và ngay lập tức, Tristina lao vào ôm chầm lấy tôi! Hình tượng kiều diễm của chị ấy đã bị quẳng mất lên tận đẩu đâu luôn rồi.

Tôi đã rất lo lắng khi chị ấy ôm mình như thế này.

Trước kia, dù có thân mật đến mức nào tôi vẫn sẽ không cảm thấy gì. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng đã có thể biết được con trai và con gái rất khác nhau...

“Charlie, em rất dễ thương trong đồ hầu gái đó nha.” 

“Kh-không phải......”

Tôi đỏ mặt xấu hổ. Chỉ có tôi mới biết những câu của Tristina nó tác động tới mình như thế nào, như thể chị ấy đang nói rằng--em rất dễ thương mặc dù là một đứa con trai mặt đồ hầu gái!

Sau đó Tristina lấy tay mò mẫm rồi tới trước ngực tôi. Mặt tôi thậm chí còn đỏ ửng hơn nữa. Mong muốn thoát ra nhưng lại không dám cử động.

“Nhưng mà chỗ này hơi......phẳng một chút nhỉ?”[note24174]

“Bệ Hạ, làm ơn dừng lại đi......em đang rất bối rối rồi đấy!” Tôi yếu ớt nói với giọng nhỏ dần, cảm thấy thật sự bất lực. Nếu tôi mà có ngực, thì nó sẽ là một phép màu của Thánh Quang. [note24188]

Đó là những gì mà tôi đã nói lúc trước, đây-- chính là khía cạnh bí mật của cô ấy mà chẳng có ai khác biết tới được cả. Mà có người nào có thể tưởng tượng được tới việc nữ hoàng của một quốc gia lại có thể làm mấy chuyện đáng xấu hổ như là mò ngực được chứ?

“Vẫn chưa lớn à?” 

“Em chỉ mới 15......! Không, không như vậy là bình thường!"

Tôi nói những lời này trong lúc liếc nhìn bộ ngực đang nhấp nhô của cô ấy. Vì tôi biết mình là con trai, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình đã thua ngay từ vạch bắt đầu rồi.

“Em có cần một miếng đệm ngực hông?”[note24175]

“Chắc chắn là không rồi--!”

Ôi trời, làm ơn tha cho tôi mấy miếng đệm ngực hay mấy thứ tương tự đi. 

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của tôi với tư cách là một Thánh Nữ là hướng dẫn Anh Hùng đi đúng con đường của mình và nó cũng sẽ không cần thêm mấy thứ như thế để hỗ trợ.[note24176]

“Đừng có lo! Em hứa là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà!”

Mặc dù vẫn còn ngại ngùng nhưng tôi vẫn đưa ra một lời kiên quyết để đảm bảo với cậu ấy.

“Chị xin lỗi vì đang mang gánh nặng này tới cho em, em gái tốt của chị!”[note24177]

Chị ấy ôm và hôn nhẹ lên má tôi. 

Tôi không dám nghĩ tới chị ấy sẽ làm gì nếu biết tôi không phải em gái mà chỉ là một tên biến thái mặc đồ phụ nữ. Liệu chị ấy có quay lưng lại với tôi không?

“Nếu, ý chị chỉ là nếu thôi nhá, nếu như tính mạng của em gặp nguy hiểm thì hãy bỏ nhiệm vụ ngay tập tức, hiểu chưa?”

Chị ấy nhắc trong khi nhìn lên nhìn xuống tôi, người đang mặc bộ đồ hầu gái, liệu có an toàn không khi để tôi mặc đồ như thế này...?

Nhưng chị không cần phải lo đâu, vì em là con trai mà![note24178]

Mà ngay cả khi tôi có gặp nguy hiểm. Nếu tôi nói ra là mình con trai thì liệu đối phương có khổ sở mà dừng lại hay không?[note24179]

Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì chắc chắn danh tính thật sự của tôi sẽ bị bại lộ. Nên vì thế tốt nhất là nên tránh để nó xảy ra. 

Tôi thầm nhủ bản thân rằng phải giấu mình thật tốt! Tuyệt đối không bao giờ tiết lộ ra bất cứ thứ gì!

Sau đó tôi cùng Tristina ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách— đi qua các hiệp sĩ đang đứng ở hai bên lối vào, tôi bước về phía cỗ xe với tất cả sự chú ý đang dồn về mình.

Mặc dù tôi đã từng là trung tâm của sự chú ý với tư cách là một Thánh Nữ ngay từ khi còn nhỏ, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên tôi bị nhìn thấy trong bộ đồ hầu gái!

Đặc biệt do bây giờ tôi còn biết mình là con trai, nên vì thế tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa... 

Chịu đựng cảm giác này trong suốt quãng đường và ngay khi tới cỗ xe, tôi lập tức trốn vào trong và thở phào nhẹ nhõm.

------------

Lua: vậy là tôi đăng review xong 2 chap rồi nhá. Thấy bộ này có vài kiểu cách với thuật ngữ bên trung làm tôi dịch không nổi nên nếu muốn chap mới thì đợi tôi lên trình+rảnh hoặc bác trans nào khác nhận đi nhá.{spoil chap sau có minh họa nude phòng tắm bonus combo hơi nước và ánh sáng thần thánh}

Đánh giá chung: Bộ này có thể coi là một bộ GB+yuri trá hình vì cứ thử tưởng tượng main là một đứa con gái tự dưng bị biến thành con trai và bị ảnh hưởng bởi cơ thể như mấy thằng main hóa gái xong cong đi. Còn main thì không bị biến đổi về cơ thể mà lại là tinh thần. Chứ nếu cứ để y không nói cho nó biết có khi sau này nó đổ luôn thằng khứa nào cũng không chừng.

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: có khi nói ra chú còn có luôn harem ấy chứ!}
{Lua: có khi nói ra chú còn có luôn harem ấy chứ!}
[Lên trên]
{Lua: thím shidoh mariya bên bộ maria holic còn cao tay hơn cả thím luôn nữa kìa}
{Lua: thím shidoh mariya bên bộ maria holic còn cao tay hơn cả thím luôn nữa kìa}
[Lên trên]
{Lua: đừng có nói chú đổ luôn cơ thể rồi nhá!}
{Lua: đừng có nói chú đổ luôn cơ thể rồi nhá!}
[Lên trên]
{Lua: đừng để bị lừa, nó là đực đấy. Còn lão nào ăn mặn thì cứ mlem thoải mái tôi không cản} {Lionel: Khổ thân thanh niên, mà thôi kệ :)) }
{Lua: đừng để bị lừa, nó là đực đấy. Còn lão nào ăn mặn thì cứ mlem thoải mái tôi không cản} {Lionel: Khổ thân thanh niên, mà thôi kệ :)) }
[Lên trên]
{Lua: ha ha ha ha}
{Lua: ha ha ha ha}
[Lên trên]
{Lua: ha ha ha ha x2}
{Lua: ha ha ha ha x2}
[Lên trên]
{Lua: chắc định nói thánh nữ chỉ để hướng dẫn anh hùng thôi chứ không cần thêm ngực đấy... mà thanh niên main thì...}
{Lua: chắc định nói thánh nữ chỉ để hướng dẫn anh hùng thôi chứ không cần thêm ngực đấy... mà thanh niên main thì...}
[Lên trên]
{Lua: nữ hoàng lớn hơn vài tuổi nhưng do quen biết nên bình thường sẽ xưng hô ngang hàng nhưng câu này để chị em cho thân mật}
{Lua: nữ hoàng lớn hơn vài tuổi nhưng do quen biết nên bình thường sẽ xưng hô ngang hàng nhưng câu này để chị em cho thân mật}
[Lên trên]
{Lua: chắc không}
{Lua: chắc không}
[Lên trên]
{Lua: chỗ này chịu. Even if I run into some danger, wouldn’t I be able to cause the opponent to become heartbroken and give up once I reveal my identity as a boy?}
{Lua: chỗ này chịu. Even if I run into some danger, wouldn’t I be able to cause the opponent to become heartbroken and give up once I reveal my identity as a boy?}
[Lên trên]
{Lua: không phải do tôi sai chính tả nhé. Hình như charlie là biệt danh hay cái gì đó tương tự vậy. Vì thấy eng với raw nó cũng thế}
{Lua: không phải do tôi sai chính tả nhé. Hình như charlie là biệt danh hay cái gì đó tương tự vậy. Vì thấy eng với raw nó cũng thế}
[Lên trên]
{Lua: không phải do tôi sai chính tả nhé. Hình như charlie là biệt danh hay cái gì đó tương tự vậy. Vì thấy eng với raw nó cũng thế} {Lionel: Chắc là biệt danh gọi nhau thân mật}
{Lua: không phải do tôi sai chính tả nhé. Hình như charlie là biệt danh hay cái gì đó tương tự vậy. Vì thấy eng với raw nó cũng thế} {Lionel: Chắc là biệt danh gọi nhau thân mật}
[Lên trên]
{Lionel: Chap trước tưởng khóc vì tưởng nhớ Tổng Giám Mục, ai ngờ... :)) }
{Lionel: Chap trước tưởng khóc vì tưởng nhớ Tổng Giám Mục, ai ngờ... :)) }
[Lên trên]
{Lionel: Tiêm Estrogen hem cưng? Đảm bảo chỗ nào cần cong là cong ( ͡° ͜ʖ ͡°) }
{Lionel: Tiêm Estrogen hem cưng? Đảm bảo chỗ nào cần cong là cong ( ͡° ͜ʖ ͡°) }
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Main là trai ermmmm được nuôi dạy theo tư tưởng là gái (chắc chắn là chưa dc học qua tí giáo dục giới tính nào cho tới lúc ông giáo hoàng qoải:3) với tình hình này nghi vấn ah là gái quá :)))
Xem thêm
Nyan ! Nyan ! Nyan !
4907bfdc46d03fd5872bb0b63098b71e.jpg
Xem thêm
Nghi anh hùng triệu hồi kia là gái lắm
Xem thêm
yep... bạn nói đúng rồi đấy, anh hùng là gái :v
Xem thêm
có khi nào thật sự là con gái. ông giáo hội kia chỉ nói đùa mà thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trai real đấy chú, chứ ổng gần chết sao nói đùa được
Xem thêm
tôi ko cần biết là trai hay gái trap là tôi mlem mlem
Xem thêm
Ay da , bộ này mlem mlem tốt đấy chứ ????
Xem thêm