Thánh Nữ Mà Là Con Trai Ư...
Grim Reaper Anubis 死神阿努比斯
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Cô" Thánh Nữ bị bắt làm hầu gái

Chương 10

10 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Vào giờ ăn trưa, trong khi ăn đậu goblin, anh hùng nhìn về phía tôi- “Cô đang cầm cái gì trong tay thế?”

Tôi đứng bên cạnh, quơ quơ lát chanh trong tay.

“À, chỉ là một lát chanh thôi.”

Nói đúng hơn đó là một lát chanh đã được cường hóa. Nó khá thuận tiện nên tôi dùng nó để cắt trái cây.

Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, à nhầm, là lát chanh trong tay tôi thì đúng hơn.

“Đó có phải là lát chanh cô giáo đã dùng lúc nãy không? Đã hơn một giờ rồi mà ma pháp vẫn còn hiệu lực à?”

“Hiệu ứng của nó hẳn sẽ được kéo dài. Một Cường hóa sư tài giỏi có thể tạo ra hiệu ứng cường hóa vĩnh viễn trên một vật thể.”

Xét cho cùng thì Angeline cũng là một nhân vật thuộc cấp bậc hiệu trưởng Học viện Ma pháp mà.

“Cô giáo là một Cường hóa sư ư? Nhưng nhìn thì tôi lại nghĩ là cô ấy đều rất thành thạo cả bốn hệ.”

“Chà...”

Tôi khúc khích mà cười qua loa.

Nhìn anh hùng có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

“Đây là một lát chanh +15.”[note24931]

“Cộng mười lăm......?”

“À, không có gì, các Cường hóa sư bán vũ khí và áo giáp đã được cường hóa cho các mạo hiểm giả phải không?”

Tôi nghĩ về nó một lúc.

“Vâng, đúng vậy. Nhưng cũng có những mạo hiểm không có kỹ năng bị đánh lừa, sau một vài ngày, hiệu ứng cường hóa biến mất và những trang bị của họ bị biến thành những trang bị thông thường nên ta phải luôn cảnh giác về việc này. Mặc khác, các trang bị được chế tạo ra bởi các Cường hóa sư nổi tiếng thường có giá trị rất lớn.”

Nghe tôi nói nhiều như vậy, nhưng thực ra tôi cũng chẳng có kinh nghiệm nào cả. Tất cả những điều này chỉ là do tôi nghe được từ chị em mạo hiểm giả của mình mà thôi.

“Tôi đọc trong sách nói rằng ngoài việc cường hóa các đồ vật, ma pháp cường hóa còn được dùng để cường hóa cơ thể? Ví dụ là tạo ra khiên ma pháp.”

“Tôi nghe chị Angeline nói ma pháp cường hóa rất thích hợp cho đánh cận chiến.”

Tôi là một người nghiệp dư trong ma pháp nên chỉ có thể nói cho cô ấy toàn bộ số kiến thức ít ỏi mà tôi biết.

Cô yên lặng cắn một miếng bánh mì.

“Nhưng tôi vẫn chưa biết mình có thể dùng được hệ nào.”

Thấy cô ấy vẫn đang ăn, tôi lặng lẽ hỏi cô ấy, “Đó là um... Chị Angeline mời đã mời tôi đi suối nước nóng, vậy ngài có muốn đi cùng không?”

“Suối nước nóng?!”

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên cũng giống như lúc tôi vừa nghe tin.

“Cô tiết lộ cho cô ấy biết giới tính thật của tôi rồi phải không?”

“Không có...!” tôi vội vàng trả lời, “Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho ngài, vì vậy tôi sẽ không nói cho ai biết cả.”

“Thế thì tốt rồi.”

Tôi thấy cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm.

“Cô nghĩ coi tôi đến tắm suối nước nóng kiểu gì đây? Chẳng lẽ bắt tôi ở trần và chỉ mặc mỗi cái quần bơi? Như thế không phải là bị lộ luôn rồi sao?”

“À vâng......” tôi yếu ớt trả lời.

“Cho nên cô cứ đi đi, cứ nói tôi cho cô nghỉ một ngày là đươc.”

“Ngày hôm sau tôi sẽ trở về ngay.” Tôi nói.

Anh hùng có thể lảng tránh được vấn đề này nhưng với tôi thì đã quá muộn. Chúng tôi cùng gặp một vấn đề với nhau, nhưng ngược lại, tôi là con trai. Tôi phải làm sao để ngâm mình trong suối nước nóng với một cô gái mà không để lộ giới tính của mình đây?

Đương nhiên, tôi không thế mặc quần sao bình thường để vào tắm suối nước nóng được. Người ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Cho nên thứ duy nhất tôi có thể đặt hy vọng vào chính là— Đồ bơi!

Sau giờ cơm trưa, tôi lặng lẽ đẩy cảnh cửa phòng nữ hoàng ra...... Nói cách khác, là phòng của chị Tristina.

Đừng hỏi tôi tới đây để làm gì, tôi chỉ muốn mượn vài bộ quần áo của chị ấy để mặc thôi.

Thừa dịp chị ấy không có ở đây mà ăn cắp đồ tắm của chị ấy... Chỉ với ý nghĩa đó đã khiến tôi thấy cực kỳ hổ thẹn rồi. Tuy nhiên tôi không còn lựa chọn nào khác, bởi tôi không có một bộ đồ tắm nào nên tôi mới phải làm như vậy. Tôi chỉ hy vọng chị Tristina sẽ không trách tôi vì điều này.

Khi tôi cẩn thận bước đến phía tủ quần áo, tôi cảm thầy lo lắng một cách kì lạ.

Mặc dù Trang viên Red Maple chỉ là nơi nghỉ mát của chị ấy nhưng chắc vẫn sẽ có không ít quần áo được để trong tủ nhỉ?

Tôi lo lắng nuốt nước bọt và mở tủ quần áo ra. Đầy đủ các loại kiểu dáng trang phục phụ nữ xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Đúng như mong đợi từ tủ quần áo của nữ hoàng. Nói đơn giản, nó chính là thiên đường quần áo dành cho phụ nữ, đủ loại kiểu dáng, từ kín đáo cho đến hở hang đều có tất. Cảm giác như nếu lấy đồ trong đây mỗi ngày mặc một cái thì cả năm cũng không mặc hết.

“Un...”

Nhìn kỹ hơn, vẫn còn rất nhiều đ-đ-đồ... đồ lót ở bên trong!

Ôi, dễ thương quá đi!

Đáng tiếc thay, nó lại không vừa với mình.

Mà dù cho có vừa mình cũng không thể trộm nó được...! Đồ lót thì mình cũng có! Tại sao mình lại phải đi ăn trộm đồ lót của người ta? Mình tới đây chỉ để tìm áo tắm thôi![note24932]

Tôi thấy hơi hoa mắt khi nhìn từ đầu này sang đầu kia của tủ quần áo. Nhưng quả nhiên tôi cũng đã tìm ra chỗ có treo đồ tắm.

Thật tốt quá. Tôi bắt đầu nhìn qua từng bộ đồ tắm, nhưng huh—? Tại sao hơn một nửa lại là bikini? Bikini hoa văn, bikini chấm bi cùng đủ các loại màu sắc khác nhau đều có ở đây. Mà chờ đã, còn có một bộ bikini in họa tiết da báo nữa kìa?! Thật hoang dã làm sao.

Bikini chắc chắn là không ổn nên tôi tiếp tục tìm kiếm. Đồ tắm một mảnh thì càng không được, mặc dù tôi thấy nó rất dễ thương nhưng tôi không thể mặc chúng vì nó sẽ bị phồng lên ở chỗ đó, nên đồ một mảnh cũng bị loại. Mấu chốt vấn đề phải che được nó!

Tôi phải tìm một cái có nhiều đồ trang trí hơn, một cái có thể che đi được chỗ đó của tôi.[note24933] Eep, thật ngại khi mình phải lựa trong đống đồ tắm mà cái nào cũng đẹp như thế này!

Cuối cùng, mắt tôi dán vào một bộ đồ tắm màu hồng dễ thương.

“Đây là một cái... váy bơi à?”[note24934]

Tôi cẩn thận lấy nó ra khỏi móc treo. Hmmm... cỡ này chắc ai cũng có thể mặc vừa? Tôi có thể mặc nó được đúng không nhỉ? Khác với quần bơi, chiếc váy này rất đẹp và còn che đi những chỗ quan trọng của tôi nữa.

Khác với những bộ đồ tắm khác, bộ này còn có thêm một chiếc pareo đi kèm với nó. Chiếc pareo này có rất nhiều công dụng, nó có thể được mặc theo nhiều cách khác nhau. Tôi buộc pareo quanh eo và biến nó thành một cái váy.[note24935]

Như vậy là đã có thêm một lớp phòng thủ nữa rồi, đảm bảo an toàn gấp đôi, chắc chắn không có sơ hở nào!

Tôi nhìn bộ dạng rụt rè của mình khi mặc đồ tắm trong gương. Mặt đỏ tới mức tôi không chịu nổi mà lấy tay che mặt lại.

Chị Tristina sẽ không bất ngờ xông vào đây và bắt gặp tôi đang mặc trộm đồ tắm của chị ấy, đúng không? Với lương tâm đầy tội lỗi, tôi liếc về phía cánh cửa rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận nó đã được đóng chặt.

Khi quay về, mình sẽ bí mật trả lại bộ đồ tắm về chỗ cũ và đảm bảo không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Yup, mình chắc chắn sẽ làm thế!

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: từng nghe giỏ trái cây +1,+2, +6,... Chứ chưa nghe thấy có lát chanh nào +15 bao giờ}
{Lua: từng nghe giỏ trái cây +1,+2, +6,... Chứ chưa nghe thấy có lát chanh nào +15 bao giờ}
[Lên trên]
{Lua: liêm sỉ đâu hết rồi thanh niên, cái lòng tự trọng đàn ông mới vừa được đanh thức đâu mất rồi?}
{Lua: liêm sỉ đâu hết rồi thanh niên, cái lòng tự trọng đàn ông mới vừa được đanh thức đâu mất rồi?}
[Lên trên]
{Lua: đâu là tôi nói giảm nói tránh rồi đó, chứ bên eng họ dùng từ ‘háng' luôn đó}
{Lua: đâu là tôi nói giảm nói tránh rồi đó, chứ bên eng họ dùng từ ‘háng' luôn đó}
[Lên trên]
{Lua: swim skirt là váy bơi phải không nhỉ?”
{Lua: swim skirt là váy bơi phải không nhỉ?”
[Lên trên]
{Lua: pareo là mấy cái khăn hay dùng để quấn quanh eo mặc kèm với mấy bộ đồ tắm ấy}
{Lua: pareo là mấy cái khăn hay dùng để quấn quanh eo mặc kèm với mấy bộ đồ tắm ấy}
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Liêm sỉ của con trai j tầm này. Trôi hết sau 13 năm qua r
Xem thêm
Phi tiêu chanh +15 :v
Xem thêm
Chẹp, có cảm giác bà nữ hoàng đang vừa nhìn trộm vừa cười ở đâu đó :V
Xem thêm
TRANS
Thanh niên này tư tưởng con gái vẫn ăn quá sâu vào tiềm thức rồi =))
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tư tưởng 15 năm đâu thể nói đổi là đổi ngay được, bây giờ phải chờ anh hùng cưa đổ nó thôi
Xem thêm
TRANS
Đoạn cuối của chap làm ta hoang mang đấy, flag có vẻ phất lên rồi =))
Xem thêm
bất lực nhìn thấy '33 giây trước'
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thấy ông nhanh vl
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời