The Kicked Out S-rank App...
Seto Natsuki Fuuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02

14 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

(Ha-a, liệu có khi nào mình sẽ không nhận được nhiệm vụ nào hết trừ khi mình là thành viên của một hội lớn nào đó không.)

Laurent thở dài, lê từng bước chân nặng trịch dọc hành lang văn phòng tiếp nhận nhiệm vụ đến khi cậu nghe thấy giọng nói của một vị pháp sư cao ráo đang gọi cậu ấy.

[Ơ kìa? Laurent-san? Có lẽ nào, cậu là Laurent-san đúng không?]

[Oh, Lilliane-san.]

[Đã lâu không gặp cậu rồi đấy, Laurent-san.]

Cô ấy nhấc váy lên và nhẹ nhàng cúi chào.

Lilianne là một thành viên cấp cao của hội [Gaurdian of the Magic Tree].

Và hội [Gaurdian of the Magic Tree] là hội lớn thứ hai sau [Golden Hawk].

[Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi hôm trước. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà tôi đã thăng cấp lên nhà phiêu lưu hạng A vào tháng trước. Và cậu cũng đã giúp tôi khám phá ra khả năng đặc biệt của tôi nữa.]

[[Năng lực biến đổi.]]

Lilianne lại cúi đầu chân thành một lần nữa.

Cô luôn nghĩ sự thăng cấp thành công ấy là đều nhờ vào Laurent cả.

Cô ấy và Laurent đã gặp nhau khi mà hội của cả hai [Golden Hawk] và [Gaurdian of the Magic Tree] cùng tham gia một nhiệm vụ.

Khoảng thời gian đó, ma pháp và hỏa lực của cô ấy là mạnh nhất trong thành phố, nhưng tỷ lệ đánh chí mạng của cô ấy lại khá thấp và cô ấy lại không thể hoàn thành tốt với vai trò là một hậu vệ.

Đó chính là lúc Laurent đã phát hiện ra năng lực đặc biệt của cô ấy, [[Biến đổi]].

Vì một lý do nào đó mà khi cô ấy thi triển phép thuật hướng xuống dưới thì độ chính xác bắn lên phía trên lại cao một cách khác thường.

Và khi mà cô đã thành thục được năng lực [[Biến đổi]] này thì cô ấy còn trở nên ghê gớm hơn nữa và cũng đã có thể được thăng cấp lên thành nhà phiêu lưu hạng A.

[Tôi không có giúp gì nhiều lắm đâu mà, tất cả là nhờ vào năng lực hạng A của chính Lilianne-san đó.]

Nhìn vào thái độ của Lilianne, Laurent cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Cô ấy không hề phân biệt đối xử với những người khác, và cô ấy vẫn luôn đối xử với người khác với thái độ lịch sự, nhã nhặn dù cho địa vị xã hội của họ có thế nào đi chăng nữa.

[Dù sao thì, cậu đang làm gì ở văn phòng tiếp nhận nhiệm vụ thế này? Thông thường thì những thành viên cấp cao của  [Golden Hawk] đâu có trực tiếp đi nhận nhiệm vụ cho mình.]

Cô ấy, bằng một cách nào đó lại nghĩ rằng Laurent là người có thứ hạng rất cao trong [Golden Hawk].

Và dù cho cậu ấy có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn không tin rằng cậu chỉ là một thành viên bình thường của hội.

[Không, tôi không còn là thành viên của [Golden Hawk] nữa rồi.]

[A, vậy là cậu đang làm việc một mình sao? Nếu là với khả năng của Laurent-san thì làm một mình có thể sẽ mạng lại nhiều lợi ích hơn đấy.]

[Không phải đâu, sự thật là… tôi đã bị đá ra khỏi hội rồi.]

[Cậu bị đá sao? Một người như cậu ấy hả?]

Lilianne trông rất sốc.

[Đó là… uhm, nói thế nào nhỉ?]

Cô ấy dường như chết lặng một chút, cô lắc đầu mình để giữ sự bình tĩnh và không hề báo trước, cô nở một nụ cười dịu dàng.

[Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu có muốn đến nơi yên tĩnh nào đó và nói chuyện không?]

Họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà và đi dùng bữa trưa.

[Tôi đã luôn muốn cảm ơn Laurent-san. Nhưng rồi sau đó tôi cứ bận rộn mãi thôi, và tôi xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu lâu như vậy.]

[Không, không sao đâu . Tôi cũng biết là cậu rất bận rộn mà.]

[Cũng không có gì nhiều lắm, nhưng mà tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu. Xin hãy để tôi giúp cậu.]

[Thôi được rồi… cậu không cần phải làm vậy đâu.]

[Nhưng hiện tại cậu không có công việc nào cơ mà?]

[Uhh, không sao đâu mà, thật đó.]

Lilianne nhìn lên và cầu xin cậu ấy bằng đôi mắt của cô.

Cô ấy thật sự rất muốn làm gì đó để đền đáp Laurent.

Bạn có thể nhận ra điều đó với một bầu không khí như thế này.

Cậu ấy để lộ ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

Cậu ấy đang kháng cự lại nó một cách tệ hại.

[Vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời nghị tốt bụng này của cậu vậy.]

[Tuy vậy thì – cậu thế nào rồi? Tôi cứ tưởng là hội phải đang hỗ trợ cậu chứ. Tôi luôn nghĩ là nếu như cậu ở trong [Golden Hawk] thì hội [Gaurdian of the Magic Tree] của chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của [Golden Hawk] đâu. Kể cả Jill-san, người mà gần đây đã nổi lên ấy, cậu là người đã giúp cô ấy bằng khả năng của mình, đúng không?]

[Không phải như vậy đâu. Nhất là gần đây thì tôi là người đã làm hội tụt lại phía sau.]

[Thì ra là vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?]

[Ừ, có một só chuyện không ổn lắm với thủ lĩnh Lucius. Nhưng mà tôi tin răng có một giới hạn về việc tôi có thể đi xa được đến đâu với vai trò là một nhà phiêu lưu sở hữu năng lực đánh giá.]

[Tuy nhiên, không phải năng lực đánh giá của cậu là điều đã giúp cho hội có những tiến bộ vượt bậc hay sao? Chỉ bởi vì cậu không có khả năng để trở thành một nhà phiêu lưu mà họ nghĩ rằng đá cậu ra khỏi hội lại là ý hay hay sao?

[Tôi không biết nữa. Tôi đã nghĩ rằng Lucius rất coi trọng tôi, nhưng mà cậu ấy đã chọn ưu tiên cho hội. Tôi coi cậu ấy như là một người bạn thân của mình vậy. Nhưng với Lucius, tôi chỉ là một trong rất nhiều cấp dưới của cậu ấy mà thôi.]

Laurent khẽ nói với ánh mắt hướng xuống tách trà của cậu ấy.

Lilianne thấy Laurent thật sự rất tội nghiệp, và cô ấy vỗ tay mình như vừa nhớ ra một việc gì đó.

Cậu ấy thờ ơ nhìn cô.

Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào.

[Đừng nản lòng như vậy nào. Nếu như cậu không thích hợp cho công việc của một nhà phiêu lưu, vậy thì sao không đổi qua một công việc khác nhỉ?]

[Haa. Một công việc khác…]

[Đúng vậy. Ví dụ như là một công việc liên quan đến sản xuất mà không cần phải đi phiêu lưu gì cả. Cậu thấy hội nhà giả kim thế nào?]

[Hội nhà giả kim sao?]

[Đúng thế. Gần đây đang tìm kiếm một hội nhà giả kim để có thể nhận những đơn hàng lớn của [Earth Craft].]

[Haa…]

(Ah, đó có phải là lý do mà cậu đã đến văn phòng tiếp nhận nhiệm vụ không? Đưa ra nhiệm vụ cho các nhà giả kim.)

[Lauren-san. Xin cậu hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, được chứ? [Gaurdian of the Magic Tree] muốn vượt qua [Golden Hawk] về năng lực sản xuất, và tôi biết là hội nhà giả kim hiện tại sẽ ưu tiên cho đơn hàng của hội lớn hơn.]

[Tôi cũng rất muốn chấp nhận sự ủy thác của Lilianne-san, nhưng tôi lại không có năng lực gì về thuật giả kim hết.]

[Không sao đâu! Nếu như cậu không có kỹ năng thì sao cậu không thử thuê một người nào đó có chuyên môn trong lĩnh vực này thử xem? Không phải là cậu đang sở hữu [Năng lực đánh giá] hay sao? Cậu có thể sẽ khám phá ra ai đó rất tài năng trong năng lực giả kim đấy, và rồi cậu có thể thuê họ làm nhân viên của hội.]

[Hmm. Nhưng mà, liệu tôi có thể lãnh đạo được những người khác hay sao?]

[Tất nhiên rồi. Tôi rất có niềm tin ở cậu đấy. Cứ tin tôi.]

Lilianne bắt lấy tay của Laurent và nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt.

(Kỳ lạ thật đấy. Nếu như cô ấy chính là người nói với tôi, tôi có thể thấy bản thân mình đang làm luôn đấy.)

[Được rồi, Lilianne-san. Làm thôi nào.]

[Cậu sẽ làm chứ?]

[Ừ, tôi nghĩ sẽ rất là phí phạm nếu bỏ cuộc giữa chừng như thế này. Hãy cùng nhau làm cho Lucius phải mất cảnh giác nào.]

[Tôi sẽ làm chuyện đó bằng mọi cách có thể.]

Mỗi người họ giữ chặt tay người kia và thề rằng sẽ sát cánh chiến đấu cùng nhau.

Laurent đi nộp đơn để thành lập một hội nhà giả kim mới ở văn phòng chính quyền và đã bắt đầu tuyển thành viên cho hội vào ngày hôm sau.

Tên của hội đó là [Arsenal’s Spirit].

Bởi vì hội được ủy quyền bởi một hội khá quan trọng như [Gaurdian of the Magic Tree] nên là vào hôm sau, ứng viên đã đến ứng tuyển lũ lượt.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thằng main đúng là thứ rác rửi mà t ghét nhất luôn
T tự hỏi nó sẽ như thế nào nếu nó ko phải nhân vật chính nhể
Haizz nó thậm chí còn ko biết tức giận là gì luôn ấy
Đậu xanh đọc mà tức vl :+((
Xem thêm
TRANS
Là "Guardian of the Magic Tree" chứ nhỉ? Hay là tác giả chơi chữ?
Thanks~
Xem thêm
Cố lên trans ơi
Xem thêm
cái câu cuối cùng là biết chap sau ko có ai tới rồi
Xem thêm
Yeahhh lại có cái mới
Xem thêm
Yeahhh lại cí cái mới
Xem thêm
Thanks, trans :>
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hum xh như l
Xem thêm