Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Minh họa

1 Bình luận - Độ dài: 459 từ - Cập nhật:

u56998-2248a718-27c3-4197-907d-8b41dea386f2.jpg

u56998-7435c7ef-0269-4e41-a255-0840a3bae895.jpg

u56998-76e55f4e-6162-4b47-bd66-13cf90f70b05.jpg

      Hai cái bóng quấn lấy nhau và bắt đầu đong đưa.

      Một cái hoàn toàn đen, còn cái kia hoàn toàn trắng.

      “Celty...cô đẹp quá.”

      Người đàn ông bận đồ trắng nói với người phụ nữ mặc bộ váy đen được tạo ra từ cái bóng của chính mình.

      “Cảm ơn, Shinra. Tôi yêu anh.”

      Một giọng nói đẹp đẽ cất lên từ cái cổ của người phụ nữ không đầu.

      “Hả? Đây có phải lần đầu tiên tôi được nghe giọng cô không, Celty? Cơ mà, giờ chuyện đấy cũng chẳng quan trọng lắm. Nhảy tiếp thôi.”

      Shinra nắm lấy tay cô rồi nhảy mà không nghĩ ngợi gì. Một khúc nhạc waltz vang khắp căn phòng khiêu vũ, và hai cái bóng bừng sáng giữa không gian bằng những cử động đầy mượt mà.

      “Ôi... Ôi, Celty, tôi tưởng như mình có thể khiêu vũ thế này mãi mãi, miễn là tôi còn được nắm tay cô.”

      “Tôi cũng thế, Shinra ạ.”

      Toàn thân Celty hơi rúm lại vù ngượng ngùng. Thấy thế, Shinra liền kéo cô lại gần và ôm chặt lấy cô.

      “...Celty, tôi yêu... Hơ?”

      Đôi mắt anh ta hé mở.

      “...À. Thì ra là mơ.”

      Thất vọng tột độ, Shinra nhận ra là mình đã ngủ quên trên bàn, và màn khiêu vũ vừa rồi chỉ tồn tại trong đầu anh ta. Anh ta vươn vai và ngáp dài.

      Nhưng đúng lúc đó, người bạn nhảy đồng hành trong giấc mơ của anh ta lại xuất hiện nơi hành lang dẫn đến phòng ngủ, trên người là bộ pajama màu đen.

      “Chào buổi sáng. Anh dậy rồi à?”

      Cô gõ như thế lên chiếc PDA. Shinra liền nở một nụ cười rạng rỡ, đánh bay tất cả những nỗi thất vọng mà anh ta vừa trải qua.

      “Nè! Tôi cũng vừa mới tự ngủ dậy đó! Đúng là tâm đầu ý hợp luôn! Thức dậy như thế này thì đúng là còn gì bằng.”

      “Ra là vậy... Tôi vừa có một giấc mơ lạ lắm. Tôi mơ thấy anh và tôi nhảy cùng nhau.”

      “?!”

      Đôi mắt Shinra mở toang khi nhìn thấy dòng tin đó.

      Chẳng lẽ đây thực sự là tâm đầu ý hợp?

      “Đó là phép màu của tình yêu đấy, Celty! Nhanh, tiếp tục giấc mơ ấy đi!”

      Trong lòng đang vô cùng hưng phấn, Shinra bước lại gần để chúc mừng cho sự tâm đầu ý hợp của hai người và nhận lấy phước lành từ giấc mơ còn dở dang – cho đến khi thấy nốt phần còn lại của tin nhắn.

      “Chúng ta cùng nhau nhảy điệu cá chạch đầm.”

      “...Ý-ý cô là....cái điệu đơm nong mà người ta thường hay nhảy khi say rượu ư...?”

u56998-2227b5f6-129e-428d-af5a-f212c40a3082.jpg

u56998-5f58578f-e5e9-4915-b0af-5b8a531f5de5.jpg

u56998-2925b96d-70ea-40c3-8a8c-5ac9b54625d5.jpg

u56998-6af4201a-ea89-403a-bb9a-5f43c657487b.jpg

u56998-bd84641f-8275-4696-a9b8-8368a973adae.jpg

u56998-4533508f-501b-4da5-a1c5-4028f22dd328.jpg

u56998-95a38867-4f1e-4883-baa5-e1e25677ff00.jpg

u56998-6701f74f-e4d2-4630-819e-a6c24eaf762d.jpg

u56998-6eaf758f-62fd-482d-b3b4-ed0b44abce81.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận