Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Nỗi phiền muộn của tác giả light novel nữ sinh trung học!?

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 722 từ - Cập nhật:

Tôi rất xin lỗi vì quãng thời gian dài.

Cuối cùng tập 4 cũng ra mắt rồi đây.

Tôi rất vui vì mình có thể tiếp tục kể câu chuyện này. Tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của độc giả như các bạn. Cảm ơn rất nhiều.

Nhưng khi viết đến tập 4 thì tôi cũng hết luôn ý tưởng để chém trong lời bạt. Nếu có sự kiện nào đó nổi bật thì đã tốt rồi nhưng tình hình ở đây yên ả lắm.

Tôi đã đi khắp nơi để ăn thử ramen ở các nhà hàng khác nhau, nhưng chỉ có mỗi Tenka Ippin [1] là ngon nhất, thế nên chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả. Này, bạn có nghĩ Tenka Ippin sẽ gửi cho tôi một vài món miễn phí vì khen ngợi như vậy không? Tôi nghe nói chuyện tương tự từng xảy ra đối với một số manga shonen [2] cũ. Họ sẽ nhận được những kiện hàng lớn tương ứng những vật phẩm họ vẽ trong manga của mình. Tất nhiên, tôi không muốn bị gửi cho loạt kìm bóp tay Captains of Crush đâu nhé... mặc dù nếu điều đó thực sự xảy ra thì tôi vẫn rất sẵn lòng nhận lấy thôi!

Tôi không bao giờ bạt về nội dung của tập hiện tại, do đó có lẽ tôi sẽ chém gió về những chuyện đã xảy ra trong tập trước vậy. Như thế tôi sẽ không làm lộ bất cứ nội dung nào. Làm gì có ai lại bắt đầu đọc từ tập 4 đâu... đúng không?

Còn nhớ lục hợp đại thương không? Ngọn giáo xuất hiện trong tập 3 đó? Tôi đã vung thử một cái để nghiên cứu. Tất nhiên, nó được làm từ gỗ, chứ không phải bằng hợp kim đặc biệt nào đó.

Cái gì cơ? Bất ngờ vì tôi đi nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết tầm phào này ấy hả? Thật ra, tôi đã tìm hiểu được kha khá khái niệm và tư liệu rồi đó nhé. Tất nhiên là không phải cái nào cũng nhét được vào truyện rồi…

Lục hợp đại thương còn được gọi là <Cây thương lục hợp>. Về khái niệm lục hợp, nó ám chỉ bốn hướng chính, cộng thêm thiên và địa. Nói cách khác, nó đại diện cho toàn bộ thế giới quanh ta. Ám chỉ rằng cây thương này ngầu lòi đến mức cân được cả thế giới. Nghe thì có vẻ khoa trương thật đấy, nhưng đó là cách đặt tên phổ biến bên Tung Của thời cổ mà lị.

Ngoài ra còn một lý thuyết khác cho rằng lục hợp bao gồm ba nội hợp và ba ngoại hợp trong triết học Trung Quốc. Chúng là gì ấy hả? À thì, nếu tôi đi sâu vào hơn nữa thì có mà chém cả ngày cũng chẳng hết, nên nếu tò mò thì tự tra anh google nhé.

Nói chung là tôi đã thử vung cây thương nhưng đó không phải là thứ để một tên gà mắc tóc luyện thành tài chỉ sau một đêm. Cầm nó đúng cách thôi cũng đủ khổ. Ngay khi vung thử là tôi bắt đầu muốn mua một cái mang về rồi, nhưng nó dài tận ba mét. Giữ đâu cho vừa.

Nếu kiếm được nhiều tiền, biết đâu tôi lại mua một cái nhà có sân bãi để tôi luyện thương thì sao.

Thôi, như mọi khi.

Với biên tập viên, tôi rất xin lỗi vì đã quay anh như dế vì cái tập bốn này.

Với người minh họa, An2A. Một lần nữa cảm ơn anh vì những hình minh họa rất đẹp.

Tiếp đến sẽ là tập 5.

Tôi nghĩ mình sẽ có thể hoàn tất nó mà không bắt các bạn phải chờ quá lâu… nhưng không chắc lắm đâu…

Tsuyoshi Fujitaka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1] Tenka Ippin: chuỗi nhà hàng ramen nổi tiếng ở Nhật. Nhà hàng đầu tiên được Tsutomu Kimura khai trương tại Kyoto vào năm 1981. Tính đến tháng 12 năm 2014, có 233 chi nhánh tại 38 quận của Nhật Bản cũng như một chi nhánh ở Hawaii. Chuỗi thường được biết đến với tên ngắn Ten'ichi.

[2] manga shonen: truyện tranh dành cho thanh thiếu niên

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tks trans, vất vả rồi~
Xem thêm