• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Ch.2: Phong cách chiến đấu của [Diễn giả]

10 Bình luận - Độ dài: 4,852 từ - Cập nhật:

Solo: Clay

*Những thay đổi cố định từ chap này để đồng bộ bản dịch.

-Thay đổi: [Demon] thành [quỷ], [hạng] thành [rank] (có thể luân chuyển nhưng rất hạn chế)

-Giữ nguyên: Job (chức nghiệp), Clan (hội), Master (chủ hội), Tổ đội (party)

-Mọi tên các loại Job sẽ dc trans hết sang tiếng Việt (hoặc không nếu thấy cần thiết).

____________

Ông ngoại đã dặn dò tôi là hãy trở thành một tầm thủ không bao giờ biết đến thua cuộc. Nhưng có vẻ như thay vì muốn tôi hướng tới vị trí đứng đầu, điều ông thực sự để tâm là tương lai của tôi phải được đảm bảo.

Nói đơn giản, chủ ý của ông, là đừng bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào một cách tùy tiện trừ khi bản thân mình đã chắc chắn được phần thắng ở trong tay.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể thuận theo lời căn dặn đó của ông để rồi về sau sẽ luôn luôn chỉ chọn lựa những cuộc đấu có tính an toàn lớn, không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, mục tiêu mà tôi hướng tới là được trở thành tầm thủ mạnh mẽ nhất, đứng trên đỉnh cao, thậm chí còn vượt qua cả ông ngoại hồi xưa. Tôi tin tưởng rằng, chỉ khi nào có thể đạt được ước vọng đó thì bản thân mới có thể trả lại món nợ ân tình mà mình còn thiếu với ông khi còn sống.

Mục tiêu đã có, nhưng câu hỏi khó đặt ra bây giờ là làm thế nào để trở thành “mạnh nhất”. Quả thực, nếu tôi đơn giản chỉ cần không thua, bất kể là có chiến đấu với ai, đương nhiên tôi sẽ là người mạnh nhất. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Bởi sẽ luôn có nhiều vấn đề về sự khắc chế lẫn nhau trong mỗi trận chiến. Sức mạnh có thể đối phó được với mọi loại đối thủ không hề tồn tại.

Điều đó đúng ngay cả với những Job có thể đem tới khả năng chiến đấu toàn diện, bởi dù người sở hữu nó có thể rất giỏi ở mọi mặt nhưng nếu suy xét cẩn thận thì họ lại chẳng hề đạt tới mức bậc thầy ở bất kì khía cạnh nào. Ví dụ thực tiễn nhất có thể kể đến như Job [Chiến binh] của ông ngoại tôi vậy, rất ổn định trong cả phòng thủ lẫn tấn công, là thứ gần nhất với khái niệm Job lí tưởng, nhưng kể cả thế đi chăng nữa thì ngay cả với ông tôi, người đã đạt đến rank EX đỉnh cao, cũng vẫn luôn sở hữu những hạn chế nhất định trong khả năng chiến đấu của mình.

Và mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều khi là một [Diễn giả], bởi trong tất cả các Job loại hình chiến đấu, nó là thứ tệ nhất về khả năng đơn chiến. Vì vậy việc trở thành người mạnh nhất với tư cách của một cá nhân đối với tôi là điều chắc chắn không thể xảy ra.

Nếu vậy, tôi nên làm gì bây giờ? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

「Chỉ cần mình thành lập ra clan hùng mạnh nhất và trở thành master của nó là được rồi 」

Clan là một tổ chức được hình thành nên nhờ tập hợp một số lượng tầm thủ nhất định. Hiểu đơn giản thì nó là dạng phiên bản nâng cấp của tổ đội.

Ngay từ đầu, định hướng trở thành cá nhân mạnh nhất của tôi đã là một sai lầm. Sức mạnh lớn nhất của con người vốn đến từ sự đoàn kết của cả một tập thể. Nói cách khác, nếu muốn leo lên đỉnh cao của sức mạnh, việc cần làm của tôi phải là tập hợp được thật nhiều người tài giỏi xung quanh và tạo ra clan mạnh mẽ nhất.

Bước đầu tiên hướng tới tham vọng đó của tôi là bắt đầu tìm kiếm đồng đội cho mình ngay khi vừa đến kinh đô. Và khá là may mắn, tôi cuối cùng cũng thành lập được một tổ đội với ba người khác.

Bao gồm một tên điển trai với mái tóc đỏ, Lloyd, Job [Kiếm sĩ], một tên người cơ bắp với mái tóc đen, Walter, Job [Chiến binh], và cuối cùng là bông hồng duy nhất trong nhóm, người đẹp có mái tóc dài màu vàng, Tania, một [Healer]

Cả ba người đều là người mới giống như tôi nhưng có khác chút là họ đã tốt nghiệp từ các trường đào tạo tầm thủ khác nhau. Do vậy, tuổi tác của họ đều lớn hơn so với tôi.

Khả năng là tất cả đối với tầm thủ, nhưng vì chỉ có một vài sự khác biệt rất nhỏ giữa những người mới, thành ra họ đành phải nhấn mạnh sự vượt trội về tuổi tác của mỗi người, thế nên, tôi đành cay đắng kết thúc câu chuyện bằng việc trở thành đàn em của tất cả ba người họ. Hiểu theo một cách khác, là trở thành người hầu cho cả đám. Ngay cả vai trò quan trọng nhất là lãnh đạo nhóm cũng do Lloyd nắm giữ chứ không phải tôi.

Mà kệ vậy, đây là điều khó tránh khỏi khi bắt đầu. Việc này sẽ trở thành kinh nghiệm để tôi tích lũy dần với tư cách là một tầm thủ.

Tổ đội không phải là một thứ cố định mãi, từ từ rồi nó cũng sẽ đổi lại thành kiểu mẫu mà tôi mong muốn. Nếu đồng đội của tôi mà đồng thuận với sự thay đổi đó, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Còn nếu không, tôi chỉ việc bỏ lại cái nhóm đó và tập hợp lại cho mình những đồng minh mới là được.

Thật ra tôi không hề ghét, thậm chí là còn rất tin tưởng vào những người đồng đội của mình, nhưng nếu làm việc trong một khoảng thời gian dài với tư cách của một tầm thủ, thì việc tiếp tục hành động cùng đồng đội cũ sẽ ít dần đi. Công bằng và biết từ bỏ nhanh chóng là một phẩm chất cần thiết của bất kì một tầm thủ nào.

Dù sao đi nữa, vì là thành viên của 『Blue Beyond』, ngày hôm nay tôi cũng đang làm việc thật chăm chỉ để cho xứng đáng với cái danh tầm thủ của mình.

-------------

Một Abyss có thể hình thành ở bất cứ đâu, bất kể vị trí nào, miễn là mật độ mana ở đó vượt qua một ngưỡng nhất định. Không quan trọng đó là môi trường sống của con người, một vườn hoa xinh đẹp, hay kể cả là một hồ nước trong vắt.

Tuy nhiên, mật độ sẽ dễ dàng tăng lên trong những không gian khép kín như rừng sâu và hang động. Đặc biệt là ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà việc quản lí mật độ mana chắc chắn sẽ bị buông lỏng.

Lần này, vị trí của Abyss mà nhóm bốn người chúng tôi được yêu cầu dọn dẹp, nó nằm trong một khu mỏ bỏ hoang, nơi từng được các người lùn sử dụng để khai thác mithrill.

Bên trong mỏ khá rộng và sâu, nhưng cũng may mắn là việc mở rộng của Abyss diễn ra rất chậm nên chỉ một phần nhỏ của mỏ là bị ảnh hưởng. Độ sâu của cái Abyss này là 4, một mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Loại quái sẽ xuất hiện, cũng như cách đối phó với chúng, đều đã được biết rất rõ.

Đó là lũ Lesser Vampire, một loại quỷ thuộc chủng Vampire.

Chủng Vampire về cơ bản là đều có nhân hình, mang khả năng tái sinh cùng với thể chất mạnh mẽ, đồng thời còn là những con quỷ rắc rối có thể sử dụng các kĩ năng ma pháp khủng bố. Nhưng vì Lesser Vampire là những dạng tồn tại cấp thấp nên bản thân chúng không thể sử dụng được ma thuật.

Mặc dù nói là có nhân hình, nhưng với bốn cánh tay, cơ thể trắng bóc và chỉ có một mắt, ngoại hình của nó khá là kì cục. Và trí thông minh của nó cũng rất thấp.

Đổi lại, nó có khả năng sinh sản rất cao, thậm chí có thể tăng số lượng cá thể trong loài rất nhanh bằng việc trinh sinh[note26456]. Chúng quả là một loại sinh vật đáng sợ khi có thể tăng số lượng từ một lên hàng chục con chỉ trong một tháng.

 Nếu Abyss mà không được phát hiện kịp thời, hang động sẽ tràn ngập những con Lesser Vampire. Và nếu điều đó xảy ra, thì nó sẽ trở thành vấn đề chỉ có thể được giải quyết bởi một tổ đội có quy mô lớn với hàng chục người hoặc là liên minh giữa các tổ đội với nhau.

Và ngay cả khi chúng không thể sử dụng kĩ năng ma pháp, thì đó vẫn cứ là một loại Vampire. Chúng sở hữu sức mạnh đủ để xé đứt đôi một con bò bằng tay không, và khả năng phục hồi hoàn toàn mọi vết thương trừ khi bị chặt đầu. Nếu bị bao vây bởi một vài con như vậy, ngay cả một tầm thủ có kinh nghiệm dày dạn đi chăng nữa thì cũng sẽ bị làm thịt ngay lập tức.

Nhóm bọn tôi không có ai sở hữu Job với kĩ năng có thể điều tra được môi trường xung quanh. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi có một [Trinh sát] hoặc [Cung thủ], những người rất xuất sắc trong việc cảm nhận sự hiện diện, nhưng kể cả rộng lớn như kinh đô đi nữa, thực sự rất khó để tìm được những con người tài năng mà chúng tôi có thể giao thiệp cùng.

Cũng không hẳn là mọi [Trinh sát] hay [Cung thủ] đều giỏi trong việc đó, đôi lúc một vài tên kém cỏi còn trở thành sự cản trở. Sau cùng thì chúng tôi rất muốn có cho đội một trinh sát hoặc cung thủ thật tài năng, nhưng cho đến khi tìm thấy được một người kiểu như thế, chúng tôi buộc lòng cứ phải tiếp tục công việc tầm thủ của mình.

Do vậy, chúng tôi chỉ có thể thăm dò thật cẩn thận trong khi dựa hoàn toàn vào kĩ năng “Ánh sáng” của Tania. Bốn người bọn tôi, mỗi người đều phải luôn để mắt đến xung quanh đồng thời nếu tìm thấy một con Vampire nào thì nhanh chóng,ra tay giết nó ngay.

Điều này vẫn cứ tiếp diễn ngay cả khi chúng tôi đã tìm thấy được con boss đóng vai trò lõi của Abyss, để mặc nó ở đó và cẩn thận không khiến gây ra sự chú ý, chúng tôi lẻn đi để tiếp tục công việc giết từ từ từng thuộc hạ của nó. Làm thế này là để tránh gây phiền toái cho việc đánh boss nhất có thể.

Thực ra nếu đây là một tổ đội khác có năng lực chiến đấu cao hơn, tất nhiên là họ có thể hạ gục con boss ngay cũng được. Bởi khi boss đóng vai trò là lõi của Abyss mà bị giết, thuộc hạ của nó cũng sẽ bị cắt đứt liên kết với thế giới này, và rất nhanh thôi sẽ ngừng di chuyển ngay lập tức, do đó cách làm ấy hiệu quả hơn nhiều.

Nhưng khá đen đủi ở chỗ, chúng tôi làm gì lấy đâu ra cái sức mạnh đó.

Ngay từ đầu, yêu cầu được đưa ra đã là trừ khi có một tổ đội toàn rank B trở lên, nếu không thì việc này sẽ rất là khó khăn. Và, tất cả chúng tôi đều là rank C.

Bí quyết để biến điều không thể thành có thể ấy, nằm ở trong Job của tôi.

Với những phép bổ trợ đến từ tôi như một [Diễn giả], không chỉ khả năng chiến đấu của các thành viên trong party tôi được nâng lên, thể lực và tốc đồ hồi phục sức mạnh phép thuật cũng được tăng lên đáng kể. Ngay cả khi các kĩ năng tấn công mạnh mẽ hay kĩ năng hồi máu được tung ra liên tục, đồng đội của tôi sẽ không dễ dàng bị kiệt sức ngay được.

Hiểu theo cách khác, miễn là không bị bao vây, chúng tôi có thể tiếp tục chiến thắng của mình. Hơn nữa, vì có thể kìm hãm mức tiêu thụ thể lực, nên không cần thiết phải lao đầu vào những trận chiến quá mức nguy hiểm. Chiến lược tiêu diệt từ từ này trông thì không hiệu quả lắm nhưng kì thực lại rất hợp lí đối với phong cách chiến đấu của chúng tôi.

Mặc dù tôi đã từng cười nhạo lớp hỗ trợ Buffer rất nhiều bởi chúng là loại có khả năng đơn chiến si đa nhất, nhưng với sự kèm cặp khắc nghiệt của ông ngoại, nên thay vì trở thành gánh nặng, thì giờ đây mấy phép hỗ trợ đó của tôi thực sự rất có hữu ích cho cả tổ đội.

Đã hơn một năm kể từ khi cái tổ đội này được thành lập, chúng tôi đã tích lũy được kha khá thành tích với kiểu chiến đấu như thế này. Vì luôn hướng tới những cấp bậc cao hơn, nên đôi khi chúng tôi còn bị chế giễu là một lũ “tân binh tham lam”.

Nhưng cũng nhờ đó mà dù vẫn là người mới, chúng tôi đã vươn lên trở thành những tầm thủ đỉnh nhất trong cùng mức hạng của mình.

Dù vậy, đó cũng vẫn chỉ là câu chuyện của rank C. Đối với tôi, người kế thừa ý chí của ông ngoại mình, điều phải làm là luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, cao hơn nữa-

---------------

May mắn thay, tất cả đám quỷ thuộc hạ đã bị tiêu diệt toàn bộ mà không để cho con boss nhận ra. Theo thống kê từ trước, điều này có thể diễn ra một cách dễ dàng như vậy bởi tất cả chúng đều là con non chưa trưởng thành.

Nếu mà là nửa tháng sau, không chỉ số lượng của chúng được tăng lên mà bản thân từng con sẽ có được trí thông minh để chiến đấu theo nhóm. Kể cả khi chúng không có khả năng sử dụng những chiến thuật linh hoạt thì bọn nó cũng đủ khôn ngoan để có thể tăng sức mạnh khi chiến đấu theo đàn.

Và nếu mọi chuyện mà đi đến mức đó, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào để giải quyết được vụ này.

Ngoài vì đó ra, cũng bởi phần thưởng khi tiêu diệt được Lesser Vampires khá tốt nên tôi đảm bảo mình sẽ kiếm một khoản kha khá khi ở đây.

「Vùng ảnh hưởng do sự tấn công của con boss đang đến! Đội tiên phong mau mau rút lại về!」

Tuân theo chỉ dẫn của tôi, [Kiếm sĩ] Lloyd và [Chiến binh] Walter, 2 người vừa phải giao chiến ác liệt với boss đồng thời cũng liên tục giật lùi về phía sau.

Ngay lúc đó, những cái xúc tu từ sau lưng của con boss bay ra, đâm liên hoàn vào khu vực xung quanh nó bằng cái đầu sắc nhọn của chúng. Hai người họ bị cuộc tấn công sượt qua người, từ đấy, có thể nghe thấy một âm thanh như thủy tinh bị nứt vỡ vậy. Nguồn gốc của âm thanh đó là bởi kĩ năng “Tường chắn” của Tania, cô ấy hẳn đã thi triển nó từ trước đấy.

Sức tấn công của boss quá mạnh, tới mức có thể phá hủy “Tường chắn” chỉ với một cú sượt qua. Nếu đội tiên phong mà né chậm hơn, hoặc nếu không kịp lập “Tường chắn”, chắc chắn họ sẽ lãnh đủ sát thương chí mạng và trở thành một đống thịt băm.

Kể cả như vậy thì chúng tôi vẫn cứ rất bình tĩnh. Bởi về cơ bản, điều này vẫn nằm trong dự kiến của bọn tôi.

「Tania, lập lại “Tường chắn” cho cả hai người họ! Lloyd và Walter tiếp tục tấn công! 」

「Được!」「 Đã hiểu! 」「 Để đó cho tôi! 」

Ngay từ ban đầu, trận chiến này đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của tôi. Lãnh đạo của nhóm là Lloyd, nhưng ở đây tôi mới là người đưa ra chỉ thị dưới tư cách như một tháp điều khiển.

Lí do giải thích cho điều này không chỉ bởi việc quân hậu tập có thể nắm bắt được diễn biến trận chiến một cách dễ dàng hơn, mà còn vì mọi lời chỉ dẫn của tôi đều có tác dụng buff các chỉ số.

Kĩ năng đàm thoại: Triển khai chiến thuật.

Một kĩ năng nâng kết quả và hiệu quả của tất cả các hành động tăng lên 25% bằng việc đưa ra những lời chỉ dẫn cho mọi thành viên trong tổ đội. Nói cách khác, ba người ấy hiện đang ở trong trạng thái mà tất cả năng lực của họ đã được tăng thêm 25%.

Sự gia tăng này dựa trên các số liệu đã được thống kê lại và hầu hết chúng đều chính xác.

Ngoài ra, nó cũng không phải là buff duy nhất đã được tôi thi triển.

Kĩ năng đàm thoại: Giọng nói nâng cao sĩ khí.

Một kĩ năng khác giúp tăng 25% sức chịu đựng và sức mạnh pháp thuật của các thành viên cùng tổ đội đồng thời cũng nâng cao cả tốc độ hồi phục của họ. Với kĩ năng này được tung ra ngay khi bắt đầu trận chiến, cả 3 người họ có thể chiến đấu hết sức mình trong khoảng thời gian dài hơn so với bình thường.

Cuộc chiến này đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi. Thanh trường kiếm của Lloyd và rìu chiến của Walter bắt đầu từ từ dồn ép được con boss. Với việc át chủ bài của nó, đòn tấn công bằng xúc tu đã bị tránh được, thì boss bây giờ chỉ đang cố vùng vẫy để thoát khoải cái chết một cách vô vọng mà thôi. Ngay cả khi nó chỉ là một con quỷ có trí thông minh thấp đi chăng nữa, nó cũng dần bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, luôn luôn có những tình huống mà không ai đoán được bất ngờ xuất hiện.

「Đùa chắc, một cuộc phục kích!?」

Tania là người đầu tiên nhận ra được sự tồn tại của chúng. Khi nghe thấy tiếng hét của cô, tôi liền nhìn theo hướng ánh mắt của cô ấy và phát hiện ra ba con Lesser Vampire đang bám ở các nhũ đá trên trần hang.

Rõ ràng là lũ này đã trốn ở một nơi mà chúng tôi không thể kiểm tra được.

Tình hình cuộc chiến hiện giờ đang nghiêng về phía bọn tôi, nhưng nếu mấy kẻ phục kích này mà lao ra hỗ trợ boss, thì chắc chắn thế cục sẽ bị đảo lộn. Tiếng hét của Tania cũng đã truyền tới tai của đội tiên phong, và khuôn mặt của họ cũng dần trở nên căng thẳng hơn vì lo lắng. Ngay lúc này tôi buộc phải chọn lựa giữa tiếp tục cuộc chiến hay là chạy trốn, bỏ lại nhiệm vụ.

「Đừng mất bình tĩnh! Tiếp tục chiến đấu! 」

Một lần nữa, không đơn thuần là những lời chỉ dẫn, tôi còn.

Kĩ năng đàm thoại: Hỗ trợ ngang hàng.

Một kĩ năng cho phép bình thường hóa sự căng thẳng tinh thần của đối tượng nhắm tới và tăng cường năng lượng. Kết quả là, nỗi sợ hãi biến mất khỏi ba người và khơi dậy lại được tinh thần chiến đấu của họ.

Tất nhiên, tôi không cố ý ép họ phải chiến đấu tiếp, mà là bởi bản thân đã chắc rằng sẽ có cơ hội chiến thắng.

Trong số tất cả các loại Job kiểu chiến đấu, quân hậu tập thường có khả năng điều chỉnh thông tin tình báo thu thập được tốt hơn. Hơn thế, job [Diễn giả] còn là job có khả năng điều chỉnh các chỉ số thuộc hàng top đầu trong số các hậu tập khác. Nếu có thể tận dụng khả năng xử lí và kiến thức chiến đấu mà chúng tôi đã tích lũy được cho đến nay, tôi cam đoan rằng chắc chắn có đủ khả năng để lật ngược được tình trạng khó khăn này.

「… Hẳn phải khoảng 18 giây ha?」

Tôi lẩm bẩm trong khi trù tính qua kế hoạch trong đầu.

Tất nhiên, bọn tôi sẽ không bị đánh bại. Chiến thắng chắc chắn phải được đảm bảo. Và thời gian cần thiết để đạt được điều đó, phải là 18s.

Tôi nhấn một cái nút trên đồng hồ, cao giọng và bắt đầu đưa ra những hướng dẫn mới cho các thành viên trong tổ đội.

「Tôi sẽ chăm sóc cho bọn nó! Mọi người tiếp tục tập trung vào tiêu diệt boss! Tania thiết lập lại “Tường chắn” đi! Lloyd và Walter, cả hai duy trì nhịp độ và né tránh như cũ, chuẩn bị để kích hoạt kĩ năng tấn công mạnh nhất mà mọi người có!」

“Triển khai chiến thuật” đã được thi triển.

Và sau đó, một cái nữa–

Kĩ năng đàm thoại: Đánh dấu

Một kĩ năng giúp tăng tỉ lệ đánh trúng và tránh né của các thành viên cùng nhóm lên người kẻ địch sẽ tăng 50%. Đổi lại, các chỉ số được buff đó sẽ giảm một nửa khi chiến đấu với những mục tiêu đối địch khác, nhưng điều đó ổn cả thôi vì tôi sẽ là người đi thu hút hết đám phục kích về phía mình, đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ tiếp cận được mấy người đồng đội của bản thân.

Tôi quay về phía bọn phục kích đang nhảy từ trần nhà xuống.

「DỪNG LẠI !!!」

Sau tiếng hét của tôi, lũ quỷ mai phục đó chưa kịp hạ cánh đã ngã lăn ra, rơi trên mặt đất.

Kĩ năng đàm thoại: Sói gầm

Một kĩ năng cho phép ngăn chặn chuyển động của kẻ thù. Mặc dù tôi không thể sử dụng nó với những con quỷ có thứ hạng cao hơn như boss chẳng hạn vì nó có thể chống lại, nhưng thứ này lại cực kì phù hợp trong việc cản trở cử động của đám phục kích kia.

Tiếp đó, không một chút chậm trễ, lật cái áo khoác dài màu đen của mình, tôi rút ra khẩu Silver Flame (Súng ma pháp) từ bao da treo bên thắt lưng, và nhắm thẳng nó vào bọn phục kích.

KCdAoOQ.png

Silver Flame, là một khẩu súng có thể bắn ra đạn ma thuật -  những viên đạn được tích tụ lại bằng việc sử dụng kĩ năng ma pháp.

Nó được làm từ mithrill, kim loại có độ dẫn ma thuật cao. Báng súng được chế tác từ nanh của Garm, một con quỷ chỉ đến từ Abyss có độ sâu là 9. Ngoài ra, các câu thần chú khuếch đại sức mạnh của đạn ma thuật cũng được khắc bằng máu của Garm lên các đường rãnh bên trên nòng súng.

Nó là một khẩu súng lục ổ quay với sức chưa 8 viên đạn, cỡ nòng 38.

Đó là vũ khí duy nhất mà tôi có thể sử dụng khi chiến đấu với bọn quỷ vì ngoài nó ra tôi không còn thể sử dụng được loại công cụ nào khác. Vì là đối tác không thể thiếu, nên tôi cực kì yêu quý nó, thậm chí còn thường gọi nó là Silver-chan.

Tuy nhiên, vì giá cả mỗi viên đạn rất chát, nên tôi rất ít khi dám đem nó ra sử dụng để bắn tùy tiện. Ngay cả bây giờ, số lượng đạn của tôi cũng chỉ còn có hai viên đạn băng. Một trong số chúng vừa được tôi bắn thẳng vào đám phục kích kia.

Khi viên đạn băng chạm vào mặt đất, nó ngay lập tức đóng băng mọi thứ xung quanh. Dù là không đủ lạnh tới mức gây ra cái chết tức thời, nó vẫn có thể làm đông cứng các chi và khóa chặt chuyển động của hai con quỷ. Con còn lại bình phục khỏi cú choáng nhanh hơn, nên nó đã phá được lớp băng rồi lao nhanh về phía tôi.

Do cảnh giác với khẩu Silver Flame, nên thay vì đi thẳng thì nó lại di chuyển theo đường zích zắc, làm cho việc ngắm bắn nó của tôi cực kì khó khăn. Cũng bởi tôi không có kĩ năng bổ trợ bắn súng nào, nên tất nhiên khả năng bắn trúng những kẻ thù đang di chuyển với tốc độ cao của tôi là không thể.

Ngay cả khi tôi sử dụng “Sói gầm” một lần nữa, thì hiệu quả sẽ rất kém do con phục kích đã có khả năng chống lại nó. Với cả, để sử dụng lại được lần nữa, ít nhất phải trôi qua mười phút tính từ lần làm choáng trước. Nói cách khác, tôi chắc chắn không còn cơ hội sử dụng lại nó thêm trong trận chiến này.

Đã trôi qua tổng cộng là 15s, chỉ cần thêm 4s nữa là móng vuốt của con quỷ phục kích đó sẽ chạm được đến tôi.

Vậy là mọi chuyện vẫn đi đúng như dự đoán của mình.

Không do dự, tôi chĩa khẩu Silver Flame về phía boss và hét to lên hết mức có thể.

「Ngay bây giờ! Lloyd, Walter, sử dụng kĩ năng tấn công, xả toàn bộ sức lực dồn vào boss!」

Vừa bóp cò vừa đưa ra chỉ dẫn, mà tất nhiên, sẽ không có chuyện tôi bắn trúng boss được, vì tôi đang bắn ngược. Nhưng thế cũng đủ làm con boss nao núng khi thay vì để tâm tới con quỷ phục kích kia, thì tôi lại chĩa súng về tấn công nó.

Và chỉ với một sơ suất như thế, cũng đủ để ép nó vào con đường phải chết.

Viên đạn băng bay sượt qua boss và trúng vào tường, đóng băng mọi thứ xung quanh đó. Khi con mắt của boss vô thức hướng về phía ấy, đội tiên phong nhanh chóng lao vào.

「Aura Blade!」 「Deadly Drive!」 [note26457]

Con boss đã cố gắng đỡ lại bằng móng vuốt của nó, nhưng tất cả mấy cái ấy chỉ là sự kháng cự vô ích.

Kĩ năng đàm thoại: Lệnh tổng tấn công.

Trong 10s hiệu lực của phép bổ trợ này, sức mạnh của tất cả các kĩ năng loại tấn công đều tăng lên gấp 10 lần. Tôi đã thi triển nó ngay cùng một lúc khi tôi đưa ra chỉ dẫn của mình.

“Lệnh tổng tấn công” là kĩ năng mạnh nhất trong số các kĩ năng đàm thoại của tôi. Tuy nhiên, phản lực lại rất lớn, và người thi triển phép sau đó sẽ tạm thời không thể di chuyển kể cả khi trận chiến đó đã kết thúc.

Vì vậy, cần phải canh chuẩn xác thời điểm hợp lí nhất để sử dụng kĩ năng này. Và khoảng thời gian ngắn ngủi do tôi tạo ra bấy giờ là cực kì hoàn hảo cho nó.

Đầu của boss bị cắt lìa bởi hai lưỡi kiếm tuyệt vời từ đồng đội của tôi, bay vọt lên trên không trung. Đồng thời, móng vuốt của con phục kích kia cũng dừng lại, ngay trước mắt của tôi rồi gục xuống dưới đất.

Tôi kiểm tra màn hình khi dừng đồng hồ.

「… Đúng 18s. Xác nhận kẻ địch đã bị hạ 」

Điều cần thiết đối với một tháp điểu khiển cả nhóm như tôi là có thể đề ra một chiến lược phù hợp nhất trong vài giây. Nếu sự đánh giá bị trì hoãn dù chỉ một tích tắc, nó có thể khiến cả đội bị tiêu diệt sạch. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là phải tính toán thời gian thật cẩn thận để bạn có thể kiểm tra xem có sai sót nào trong tính toán của mình không.

Tôi hơi mỉm cười chút khi biết rằng lần này bản thân đã có thể chỉ huy trận chiến một cách hoàn hảo.

「Trận chiến kết thúc – Làm tốt lắm mọi người」

Ghi chú

[Lên trên]
Trinh sinh hay còn gọi là trinh sản (tiếng Anh: parthenogenesis, từ chữ Hy Lạp parthenos là "cô gái trinh tiết" và genes là "phát sinh"), là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh vẫn nở ra được và phát triển thành cá thể mới.
Trinh sinh hay còn gọi là trinh sản (tiếng Anh: parthenogenesis, từ chữ Hy Lạp parthenos là "cô gái trinh tiết" và genes là "phát sinh"), là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh vẫn nở ra được và phát triển thành cá thể mới.
[Lên trên]
「Kiếm khí!」 「Cú xoay chết chóc!」 , mik ko dịch vì dịch ra nghe khá chuối mà nghĩa chỉ gần đúng chứ chưa sát
「Kiếm khí!」 「Cú xoay chết chóc!」 , mik ko dịch vì dịch ra nghe khá chuối mà nghĩa chỉ gần đúng chứ chưa sát
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Gu của tôi là thông minh, xấu xa, trap
Xem thêm
jop j đỉnh cow thế :)) lại bảo phế đi
Xem thêm
Mấy lỗi chính tả nhỏ nè
Chiến lực => chiến lược
Tốc đồ hồi phục => tốc độ hồi phục
Ngoài vì đó ra => ngoài việc đó ra
Tinh thần chiến chiến đấu => tinh thần chiến đấu
Sử lí => xử lí
Cả hai duy trì duy trì => cả hai duy trì
Sức chưa => sức chứa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thanks bạn đã bỏ công ra để giúp mik hoàn thiện bản dịch :v
Xem thêm
Não to, giỏi, xấu xa, trap
==> main đỉnh cao
Xem thêm
TRANS
Đệ anh hùng thận trọng à:)):))
Xem thêm