Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5: Trận đấu giả chiến, và......

19 Bình luận - Độ dài: 9,046 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương: 

Từ nay đòn <Kamaitachi> sẽ có tên tiếng việt là Lưỡi Hái Gió Lốc <Kamaitachi> nhá.

À tiện thì đây chương này cố ra sớm chỉ với 7 ngày, là để làm quà giáng sinh muộn và quà năm mới sớm cho mọi người đó nha :))

Vậy thôi nhá, mọi người đọc truyện vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng ồn ào xôn xao từ lượng lớn khán giả lấp đầy khán đài. Vào ngày hôm nay, có rất nhiều người tò mò đã tập trung tại đấu trường để xem tiểu đội do Yuri hướng dẫn. 

Để đề phòng việc Kanata không giữ lời hứa, Trưởng Khoa Không Chiến Pháp Sư đã cố tình tiết lộ thông tin về trận đấu giả chiến ra ngoài để khiến cậu không còn đường lui sau khi thua trận, và ngoan ngoãn chấp nhận việc bị sa thải. Tất nhiên, nội dung mà cô đã cố tình lan truyền ra là "Tiểu đội do Yuri Flostre làm Hướng Dẫn Sư sẽ đánh bại tiểu đội do Kanata Age, kẻ phản bội của <Mystogan> làm Hướng Dẫn Sư." [note28739]

"Tập hợp nhiều người tới đây như vậy, mà lại còn bảo là phải cảnh giác với kẻ gây thương tích liên hoàn thì có hơi......"

So với số lượng khán giả tại đấu trường, thì số lượng bảo vệ hoàn toàn không đủ.

Chloe thở dài trong khi đang đi canh gác quanh đấu trường.

Thông thường là cô sẽ đi cùng với Lloyd. Tuy nhiên, thật không may, cậu đang bận phải giải quyết vụ mất tích của một nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu thứ năm. [note28740]

Trận đấu giả chiến giữa Tiểu đội hạng F yếu nhất <Mystogan> và tiểu đội hạng B sắp sửa bắt đầu. Dù đã biết rõ là tiểu đội nào sẽ thắng và tiểu đội nào sẽ bại, nhưng đấu trường đâu đâu cũng tràn ngập người và người.

Điều mà tất cả mọi người ở đây không một ai có thể tưởng tượng ra được đó là nhóm Misora, tiểu đội E601 sẽ giành chiến thắng.

Không, không phải là không tưởng tượng ra. Mà là họ mong muốn được xem tiểu đội E601 thua cuộc. Đối với việc một đồng minh của công lý như Yuri sẽ đánh bại kẻ xấu xa như Kanata, thì đây là kết quả mà tất cả mọi người ai cũng mong đợi cả. 

Tuy nhiên, họ lẽ ra phải nhận ra được một điều. [note28741]

Kẻ phản bội ấy sẽ càng tỏa sáng hơn mỗi khi gặp phải nghịch cảnh...... 

Lý do mà cái tên Hắc Kiếm Sư <Chronos> trở nên lừng lẫy một thời với khả năng lật ngược mọi tình huống, là bởi vì cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới phút giây cuối cùng.

~~~~~~~

Kích thước của đấu trường rơi vào khoảng 1.000m chiều dài lẫn chiều rộng. Chiều cao tối đa là khoảng 300m. Ngoài kích thước khổng lồ ra, thì điểm bắt mắt thu hút nhất chính là một hình cầu nổi ở trung tâm của đấu trường hình tròn. 

Ngay sau khi Yuri dẫn đầu tiểu đội B227 bước vào đấu trường, thì các dòng ký tự rune được khắc trên hình cầu lập tức tạo thành Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field>, biến toàn bộ khu vực xung quanh thành một khu vực không thể gây sát thương để tránh việc gây chết người trong trận đấu.

Những tiếng hò reo bắt đầu vang lên sau đó bao trùm lấy toàn bộ đấu trường.

Những người xuất hiện sau Yuri là những thành viên trong tiểu đội B227, họ đặc biệt trình diễn màn nhào lộn trên không cho khán giả xem. Những kỹ năng hấp dẫn thường không thể nhìn thấy được này, đã khiến cho những tiếng cỗ vũ càng thêm nổ ra từ những hàng ghế khán giả. [note28742]

“Tại sao trận đấu giả chiến này lại được quảng bá dữ dội vậy kìa!? Uwa......! Có cả camera trực tiếp luôn kìa!"

Cả nhóm Misora hiện đang ở khu vực phòng chờ dành riêng cho những ai tham gia, được xây lên từ một phần chu vi bên ngoài của đấu trường hình tròn. Về cấu trúc, nó được tạo ra để người tham gia có thể đi ra đấu trường trong không gian đủ rộng như là đường hầm. Chỉ cần đi ra ngoài một chút, thì có thể thấy được bầu không khí của cả đấu trường. 

Dù có nhìn kiểu nào đi nữa thì số người ủng hộ nhóm Misora gần như bằng không.

Đúng như dự đoán, ngay sau khi nhóm Misora bước ra đấu trường thì điều đầu tiên ập vào họ là những tiếng chỉ trích. Những tiếng chỉ trí đó hô vang khắp cả khán đài.

“A-Ano~u...... Kanata-san! Có rất nhiều người đang, đang nhìn về phía chúng ta kìa......!?"

"Bình tĩnh đi, Lecty. Không sao đâu. Em đang ở rất xa chỗ bọn họ mà, với khoảng cách như vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến em đâu đúng chứ?"

"Au, au, Ka, Kanata-san!"

Nhìn thấy Lecty đang có vẻ khá căng thẳng, Kanata liền dùng tay mình xoa đầu cô khiến mái tóc vàng của cô bé trở nên bù xù. Đột nhiên mọi sự căng thẳng trong Lecty bỗng dưng biến mất ngay sau đó. Sau khi thư giãn được trở lại, cô bắt đầu nhìn xung quanh và thấy Misora đang thở dài như đang buồn phiền chuyện gì đó. 

"À thì, dù sao thì mình cũng biết trước là chuyện này sẽ xảy ra mà......"

Thật ra thì chỉ có một chút, chỉ là một chút thôi, cô đã hy vọng là sẽ có thể được chào đón bởi sự cổ vũ nồng nhiệt như tiểu đội của Yuri, và đó cũng là điều mà cô rất mong đợi ẩn sâu trong lòng. 

Tuy nhiên, đời không phải là mơ.

Trái ngược với Misora, người đang chán nản, Rico hất tóc ra sau lưng với điệu bộ kiêu kỳ như một nàng công chúa.

"Fuu, các người nên cúi đầu trước mặt một nữ thần như tôi đi thì hơn."

Trong mắt của Rico thì tất cả những người có mặt ở đây đối với cô chỉ đơn thuần là để tôn sùng một nữ thần như cô mà thôi.

Không giống với Misora, Rico đã biến những lời chỉ trích đó thành động lực cho chính mình.

Dù sao thì cô cũng là người có kỹ năng và trí thông minh nhất đội mà......

"Tất cả những gì mà các cô cần làm chỉ là giữ bình tĩnh và giữ vững phong độ như bình thường là được rồi. Hãy quan sát kỹ chuyển động của đồng đội và hãy lên tiếng nhắc nhở lẫn nhau nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu làm được những điều đó thì các cô chắc chắn sẽ giành được chiến thắng."

Kanata chỉ nói tới đó rồi ung dung rời khỏi sàn đấu.

Theo luật của trận đấu giả chiến, thì ngay cả Hướng Dẫn Sư cũng không được quyền đưa ra bất kỳ lời khuyên nào trong khi quá trình trận đấu diễn ra. Tất cả những gì mà cậu có thể làm là quan sát từ hàng ghế khán giả của đấu trường mà thôi.

Khi cậu vừa đi đến hàng ghế đầu được chỉ định cho những người có phận sự, thì bỗng gặp phải Yuri.

"Em nghĩ là tốt hơn hết anh nên rời khỏi đây trước khi xấu hổ tới chết đi thì hơn."

"Eh, em nói gì vậy? Em mới là người sẽ phải xấu hổ tới chết đấy."

Thông thường thì việc hai Hướng Dẫn Sư từ hai tiểu đội ngồi cạnh nói chuyện với nhau là điều không thể nào xảy ra. Vì trong quá trình trận đấu diễn ra, có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc hai bên cãi nhau. Tuy nhiên, Kanata vẫn thản nhiên ngồi cạnh Yuri. 

Ngay lúc đó, một pháo khói đỏ được phóng lên trời. Đó là tín hiệu cho sự bắt đầu của trận đấu giả chiến.

*  *  *

Không cần thiết phải chờ xem có cơ hội hay không khi đối mặt với một đối thủ dưới mình một bậc───

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, tiểu đội của Lily lập tức tản ra. Giống như một nhóm thợ săn đã xác định được mục đích săn mồi của mình, họ bắt đầu chiến đấu riêng lẻ theo phong cách của riêng mình.

Một viên đạn ma thuật màu vàng xẹt ngang qua má Misora tại vị trí trung phong.

"Ah, thật đáng tiếc! Lỡ bắn trượt mất rồi!"

Lily, hậu vệ của đội địch, tiếc nuối khi cầm Súng Ma Thuật bằng một tay.

Cái kỹ năng bắn tỉa kinh khủng gì vậy!? Bắn từ vị trí hậu vệ vào thẳng vị trí trung phong của đối phương cơ á!

Khoảng cách giữa hai bên xa tầm khoảng 500m, vậy mà chỉ với một phát súng mà đã gần như bắn trúng vào mục tiêu.

Nếu không khéo, Misora đã bị bắn hạ mà không thể làm được gì, lúc đó thắng bại sẽ được định đoạt chỉ trong vài giây trận đấu. Đây là sự trên lệch quá rõ rệt về thực lực.

Misora, người vừa bị tấn công ngay khi vừa vào trận, lo lắng cho những người động đội của mình, và bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

......Tìm thấy rồi.

Những cú va chạm từ đường kiếm mạnh đến mức tạo ra áp lực gió bay vút qua má cô.

"......Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."

Lecty đang ở giữa trận đấu kiếm với tiên phong của đội địch, Kiếm Sĩ Ma Thuật Sư Sasha.

Sasha nâng thanh kiếm hai lưỡi của mình lên bằng một tay với tinh thần chiến đấu điềm tĩnh.

Nếu có thể nhanh chóng hạ gục được tiên phong của đối thủ, thì chắc chắn Lily sẽ khen ngợi mình.

Những đường kiếm sắc bén───cùng với tốc độ chóng mặt, chém thẳng về phía Lecty không một chút do dự.

Tuy nhiên, Lecty hoàn toàn bắt kịp được những đường kiếm đó bằng mắt thường của mình, và chặn chúng cùng với một chuyển động uyển chuyển.

"Mình, mình...... vẫn chưa được phép để thua ở đây được!"

Gakiiiiiiin.  Âm thanh phát ra từ sự va chạm dữ dội giữa hai Vũ Khí Giả Kim Thuật vào nhau.

Lecty nâng lưỡi kiếm lên cao với chuyển động uyển chuyển, quay ngược nó lại, và liên tục tung ra hàng loạt đường kiếm từ kỹ năng Song Kiếm Ma Thuật của mình.

"......Con bé này, có thật là thành viên của tiểu đội hạng F ngu ngốc không đấy?"

Phải đối mặt với những đường kiếm liên tục tung ra từ trái và phải. Sasha chỉ còn cách là cố gắng chống đỡ và buộc phải tìm cách rút lui.

Liên tục phải đối mặt với những đường kiếm vũ bão đó, khiến cho cô phải toát ra mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy trên trán......

"Sasha-san, để mình yểm trợ cậu!" [note28745]

Giọng nói của Greg từ vị trí trung phong vang lên. Vào lúc đó, ba mũi tên ma thuật lập tức được bắn về phía Lecty. 

Những mũi tên ma thuật sáng chói đó vẫn tiếp tục bay thẳng đến chỗ của Lecty, chính giữa vị trí giao tranh giữa Sasha và Lecty.

Sasha nhanh chóng rời khỏi đối thủ khi những mũi tên ma thuật gần tiến đến vị trí của mình. Vào khoảnh khắc đó, khi Lecty vừa nhận ra, thì ba mũi tên ma thuật đó gần như đã tiến đến trước mắt và mũi của cô rồi. [note28746]

Tuy là trong cự ly gần như vậy, nhưng bằng cách nào đó mà Lecty vẫn có thể né được chúng. Tuy nhiên, dường như những mũi tên đó đã có thêm ma thuật tự động đuổi theo mục tiêu mà nó nhắm đến.

Đối mặt với mũi tên vẫn đang tiếp tục truy đuổi theo mình ngay cả khi cô đã tránh được chúng. Lecty nhanh chóng xử lý chúng trong tích tắc.

Một mũi tên, hai mũi tên, cô nhanh chóng xử lý chỉ trong một đòn song kiếm, và sau cùng là mũi tên thứ ba cô đã dùng song kiếm của mình chém theo hình chữ X để phá hủy nó. 

Ngay vào khoảnh khắc ba mũi tên vừa bị chém đôi, thì bỗng dưng chúng đột nhiên phát nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến cho Lecty bị thổi bay ra xa. [note28747]

“......Có sơ hở.”

Nhắm vào chỗ đó, Sasha liền tấn công không thương tiếc.

“!!”

Lecty không còn khả năng tự vệ nên đành phải cam chịu bị hạ gục, nhưng.

"Lecty, tránh sang một bên."

Đấy là giọng nói của Rico. Đồng thời cùng lúc đó, một viên đạn ma thuật màu trắng từ đâu lao thẳng đến Kiếm Sĩ Ma Thuật Sư của đội địch.

Buộc phải nén đòn, Sasha lộ ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Viên đạn ma thuật của Rico cũng cùng lúc bắn hạ hai mũi tên ma thuật đang tiến đến chỗ của Lecty.

"Fuu, mấy người đừng hòng đụng đến đồng đội của tôi." 

Sau vụ việc đó, một trận chiến tầm xa giữa hai Xạ Thủ Ma Thuật, Rico và Greg đã nổ ra. 

Mặc dù cả hai đều thực hiện những đòn tấn công tầm xa như nhau, nhưng số lượng ra đòn của Greg lại có phần áp đảo hơn. [note28748]

Những viên đạn ma thuật và những mũi tên ma thuật từ hai phía lần lượt vượt qua và va chạm tạo ra vô số sóng xung kích từ vụ nổ.

~~~~~~~

Nhịp độ của trận đấu có thể nói là khá cân bằng.

Có thể đánh giá là ngang tài ngang sức với trung đội hạng B. Tuy nhiên, chỉ với như vậy thì vẫn chưa đủ. Vì điều kiện để chiến thắng trong trận đấu giả chiến này là phải hạ gục được đội trưởng hoặc là cướp được mặt dây chuyền của tiểu đội đối phương.

Lily Lancaster. Học sinh năm ba Khoa Không Chiến Pháp Sư thuộc bộ phận dự bị và là đội trưởng của tiểu đội B227. Cô là một học sinh đầy hứa hẹn của bộ phận dự bị.

Ưu điểm của cô là có thể mang lại khả năng cơ động cho tiểu đội, và khả năng thể chất vượt trội hơn so với người thường. Ngoài ra, cô còn có khả năng chiến đấu liên tục trong khi áp dụng các chiến thuật cơ động cao, thậm chí còn là người tự tin nhất về thể lực của bản thân trong số các thành viên của tiểu đội B227.

"Uwa! Cô, cô ta đang tiến đến đây kìa!”

Dù cho đồng đội của cô đều đã tham chiến cả rồi, nhưng Misora thì không thể làm được điều giống như vậy. 

Đó là bởi vì nếu Misora mà đấu với Lily thì cơ hội thằng hầu như bằng không.

Nếu là Rico và Lecty thì còn có thể, nhưng nếu là Misora thì không đời nào cô có cơ hội chiến thắng người sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện như Lily được. 

Nếu đã vậy thì......

Misora nghiến răng, quay lưng lại vế đối thủ───và bỏ chạy về vị trí hậu vệ. 

Ngay lập tức, những tiếng cười ầm ĩ nổ ra từ khắp khán đài.

Chỉ có những học sinh kém cỏi mới không dám chiến đấu mà chỉ biết quay đầu bỏ chạy tán loạn. Nhìn thấy điều này thì ai cũng biết rằng đây đúng là tiểu đội hạng F và cười nhạo cô. [note28750]

Nhìn thấy phản ứng đó từ cả khán đài, Misora mím chặt môi mình lại.

"Tôi, tôi cũng đâu có thích phải bỏ chạy như vậy đâu chứ......!"

"Cậu đừng bận tâm đến chuyện đó Misora-san! Bây giờ để giành chiến thắng nên chúng ta mới cần phải bỏ chạy!"

"Fuu, chả phải hồi xưa có câu trong 36 kế chạy là thượng sách sao?"

"U, ugh! Mấy, mấy cậu......!"

"Dù nó là vậy nhưng đối với tôi thì rất là ghét việc quay mặt chạy trốn, nó chẳng ra thể thống gì cả."

"Như, như vậy là không được đâu, Rico-san! Vào những lúc như thế này thì nếu có nghĩ đến nó thì cậu phải giữ nó trong lòng mới phải......”

"R-Rico! Vào những lúc như thế này mà cậu còn có thể nói những điều như thế sao!? ......Nm!"

Đột nhiên trong khi Misora đang bay với vận tốc cao thì bỗng dưng cô rẽ ngoặt lại. Một cú ôm cua hình chữ G.

Đúng lúc ấy, vài viên đạn ma thuật lướt qua ngang tầm nhìn của cô.

Ở phía sau bên phải của Misora, là hình bóng của Lily đang cầm một khẩu Súng Ma Thuật trên tay.

"Tch, chỉ thiếu có một chút nữa là dính rồi! Đừng có mà chạy trốn tán loạn nữa, quay lại đây mà chiến đấu cho đàng hoàng đi!"

Trong khi nói, Lily liên tục nổ súng về phía Misora. Những viên đạn ma thuật ấy chắc chắn sẽ bắn trúng nếu chúng tiếp cận Misora thêm một chút nữa.

Sau khi nhận ra điều đó, Misora liền di chuyển né đòn bằng cách dựa hoàn toàn vào trực giác của bản thân. Chỉ với nhiêu đó thôi, mà cô lại có thể tránh được hết những cú bắn của Lily. 

"Ku, cô đúng là ăn may thật đấy!" [note28751]

Lý do mà Misora có thể né hết được những đòn tấn công của Lily đều là nhờ vào quỹ đạo bay lộn xộn, hoàn toàn bỏ qua các quy tắc bay thông thường của Misora mà ra.

Những ai càng biết nhiều kỹ năng, thì sẽ càng hiểu rất rõ tầm quan trọng của những điều cơ bản. Chính vì vậy, đó cũng là lý do tại sao Lily hoàn toàn bị lừa bởi những chuyển động chả liên quan gì tới các quy tắc thông thường.

"Thiệt là dở tệ! Cô đang nhắm vào đâu mà bắn vậy?"

Cách mà Misora đang chạy trốn, quả thật là một kỹ thuật trốn chạy ấn tượng và đơn giản đến mức hoàn hảo.

Dù sao thì, vào lần tập kích của bọn Ma Giáp Trùng lần trước, cô cũng đã làm rất tốt trong việc trốn thoát khỏi vô số lũ Achernar.

Vào lúc ấy, cô đã vô tình tự học được cách để thoát thân khỏi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.

"Nếu như cô không có ý định sẽ chiến đấu thì cũng tốt thôi! Nếu chỉ biết bỏ chạy thì các cô sẽ không thể nào thắng được chúng tôi đâu!"

Lily đắc thắng bắt đầu khiêu khích Misora.

Quả thật đúng là nếu chỉ biết chạy trốn, thì sẽ không thể nào lật ngược được tình thế áp đảo này.

Nếu nói về cách để lật ngược tình thế hiện tại, thì cách duy nhất là phải cướp được mặt dây chuyền khỏi ngực của Lily. Hoặc là phải nhanh chóng hạ gục được Lily, đội trưởng của tiểu đội đối phương, nhưng khả năng năng này gần như là bất khả thi.

Và tất nhiên, Misora và cả nhóm đã chọn phương án đầu tiên.

Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi sao!?

Giống như một con thú săn mồi điêu luyện, Lily đuổi theo Misora bằng những động tác gọn gàng, nhẹ nhàng và đầy sắc bén. Tuy nhiên, cô không hề nhận ra một chuyện. Rằng bản thân mình đang bị Misora dắt mũi......

"Ai bảo là tôi chỉ biết bỏ chạy thôi cơ chứ! Những gì mà chúng tôi có thể làm bây giờ, là sử dụng sức mạnh của cả nhóm để có thể đánh bại các cô đấy!"

"Heh! Tới tận lúc này mà vẫn còn có thể nói nhảm được sao......"

"Lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Một Xạ Thủ Ma Thuật Sư tài giỏi đang nhắm về phía cô đấy!"

Vừa dứt lời cảnh báo, thì một viên đạn ma thuật từ đâu liền lao thẳng đến tiếp cận Lily.

Rico, người đang trong trận chiến tầm xa với Greg, đã bắn phát đạn đó qua từ một khoảng trống.

"Cái gì vậy!? Cô ta có thể nắm bắt được những chuyển động lộn xộn của cái cô này và nhắm bắn mình một cách chuẩn xác vậy cơ á!"

Lily vội vàng thay đổi hướng bay của mình. Cô ấy sử dụng cách tránh né ngẫu nhiên, và cố gắng đề phòng để tiếp tục tránh những viên đạn ma thuật tiếp theo có thể bắn đến.

"Kuu, làm hết cả hồn. Xem ra mình đã đi quá sâu vào tuyến phòng thủ của địch rồi!"

"Fuu, có thể né được đòn vừa rồi thì quả đúng là tiểu đội hạng B mà."

Rico nhìn về phía Lily sau đó nhìn về phía Misora, người đã liên tục chạy từ nãy đến giờ.

"......Mà nói gì thì nói, quả đúng là cái kiểu di chuyển lộn xộn ấy vẫn chả thay đổi gì hết. Nếu không phải là tôi thì chả có ai có thể yểm trợ được cho Misora hết."

Sau đó một vài viên đạn ma thuật khác tiếp tục lao tới Lily.

"Mặc dù chỉ là tiểu đội hạng F, mà cũng có một Xạ Thủ Ma Thuật Sư tốt đấy chứ!"

Những viên đạn ma thuật bay xuyên qua những hướng di chuyển của Lily. Quả đúng là những phát bắn rất chính xác.

Lily ngay lập tức thắng gấp, sau đó lại quay ngược lại và tiếp tục tăng tốc như lúc ban đầu. Cô đang có ý định rút lui về phía vị trí của mình với một vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng cũng chính vào giây phút ấy, Misora từ trên trời đột nhiên lao thẳng đến tấn công Lily───

"Cô quá là mất tập trung rồi đấy! Tôi xin phép lấy mặt dây chuyện của cô nhá!"

Misora nhanh chóng lao xuống một cách bất ngờ, và cố cướp lấy mặt dây chuyền trên ngực của Lily.

Chỉ cần mặt dây chuyền có khắc biểu tượng đó bị cướp, thì thắng bại giữa tiểu đội hạng F và B sẽ được định đoạt ngay lập tức. Đây chính là chiến thuật với hai bước, dụ Lily vào bẩy bên trong lãnh địa của tiểu đội để cho Rico có thể khóa mục tiêu, và sau khi đối thủ lơ là cảnh giác thì chính là lúc Misora phát động cuộc không kích.

Tuy nhiên, Lily vẫn bình tĩnh thi triển một thanh Kiếm Ma Thuật trên cánh tay trái của mình như thể cô đã đoán trước được hành động của Misora. Đối diện với Misora đang lao đến, Lily vung một nhát chém về phía cô.

“Tch!”

Misora vội vàng kích hoạt Rào Cản Ma Thuật. Mặc dù đã thoát khỏi đòn đánh trực diện, nhưng cô vẫn ôm lấy phần sườn của mình với vẻ mặt khó chịu.

"Kukuku. Cái chiến thuật ấy của các cô, bộ các cô nghĩ là Hướng Dẫn Sư của chúng tôi không nhìn thấu được nó hay sao!?"

Lily đặt tay lên eo, chống nạnh tỏ vẻ đắc thắng.

~~~~~~~

Ở hàng ghế của khán đài. Tại hàng ghế đầu.

Trong khi đám đông xung quanh đang hò hét, thì chỉ có đúng không gian chỗ ngồi Kanata và Yuri là hoàn toàn cách biệt với đám đông ồn ào đấy, chỗ ngồi của họ rất chi là yên tĩnh như thể là trốn không người vậy.

Vào lúc này, Yuri đột nhiên lên tiếng.

"Họ chỉ tới mức đó thôi sao? Thật là thất vọng."

"Hm? Thất vọng ở chỗ nào chứ?"

"......Để cho Kanata-senpai là Hướng Dẫn Sư, thì chỉ có thể nghĩ ra được cái chiến thuật ở mức độ này mà thôi. Thành thực mà nói, em đã nghĩ rằng những chiến thuật mà tiểu đội hạng F có thể sử dụng là rất giới hạn, nhưng dù là gì đi nữa thì chiến thuật này quả đúng là đáng thất vọng. Ngay cả khi không thể thắng khi phải đối đầu trực diện với tiểu đội hạng B đi nữa, thì việc sử dụng cái chiến thuật chỉ với hai bước như thế này chả phải là quá là ngây thơ hay sao?”

Trận đấu giả chiến không chỉ là cuộc chiến giữa các học sinh với nhau, mà còn là cuộc đấu trí giữa các Hướng Dẫn Sư với nhau nữa.

Đoán trước được suy nghĩ của đối phương, bắt bài chiến thuật của họ, và bất ngờ phản công lại.

Để khiến cho những học sinh thiếu kinh nghiệm có thể bộc lộ hết khả năng của mình để chiến đấu, nhiệm vụ của những Hướng Dẫn Sư là phải nghĩ ra được các chiến thuật tác chiến cho học sinh của mình. Cũng chính vì vậy, khi tiểu đội của họ giành được chiến thắng trong trận đấu thì đó cũng chính một vinh dự đối với họ dưới tư cách là một Hướng Dẫn Sư.

Tuy nhiên, vào lúc Yuri nói rằng mình đã nhìn thấu chiến thuật cướp mặt dây chuyền của Kanata, dường như vẻ mặt của cô có vẻ không được tốt cho lắm.

Hay đúng hơn là cô đang cố kìm nén cơn tức giận của mình, cả người cô đang run lên vì tức giận.

“Kanata-senpai, em cũng là một tiên phong như anh. Chính vì vậy em hiểu rất rõ. Kẻ yếu cũng có cách chiến đấu riêng của kẻ yếu, thậm chí có thể dùng nó để đánh bại kẻ mạnh───và việc kẻ yếu có thể đánh thắng được kẻ mạnh cũng chính là sở thích của Kanata-senpai.”

“..............................” [note28752]

“Em đã tự hỏi là anh sẽ cho bọn em bất giờ gì? Và sau đó em sẽ tận hưởng giây phút tự tay mình nghiền nát những toan tính của anh vậy mà, chỉ với cái chiến thuật như thế này thì......”

Ah, thôi mình không quan tâm đến trận đấu này nữa. Nó chỉ là một trận đấu bỏ đi mà thôi. Như thể có cùng suy nghĩ với Yuri, cả nhóm Lily đều bắt đầu nghĩ là đã đến lúc kết thúc trận đấu giả chiến này rồi.

"Hora hora, chỉ còn một nữa thôi. Mọi người cùng cố lên nào!"

"......Uh, mình sẽ cố gắng hết sức."

"Lên thôi nào, Lily-san, chỉ còn một chút nữa thôi.”

"Coi bộ là đã đến lúc kết thúc trận đấu này tại đây rồi, Kanata-senpai. Dù sao thì anh cũng là kẻ phản bội, nên cũng chỉ ở mức độ có thể lừa được bọn trẻ con mà thôi───”

Yuri đột nhiên dứt lời. Ban đầu cô cứ tưởng là do Kanata đột nhiên run rẩy, nhưng không dừng lại ở đó, một âm thanh gì đó mơ hồ rất nhỏ phát ra từ miệng cậu, sau đó nó dần dần trở nên lớn hơn. Khi nhận ra thứ âm thanh phát ra───là một tiếng cười, Yuri không khỏi khó chịu.

"C-Có gì đáng cười chứ......!?"

"À, không có gì. Em nhá, bộ em tưởng anh và nhóm Misora chỉ nằm ở trình độ này thôi sao? Nếu chỉ có thể nghĩ ra được mỗi chiến thuật cướp mặt dây chuyền của đối phương không thôi, thì chả phải là không khác gì một tên nghiệp dư sao?"

"Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tính biện minh hay sao!? Thật khó coi quá đấy Kanata-senpai. Chỉ còn một chút nữa thôi thắng bại sẽ được phân định, và sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc."

"À thì, đúng thật là chỉ còn một chút nữa thôi thắng bại sẽ được phân định. Nhưng mà, ai sẽ là bên thắng và ai sẽ bên bại đây......"

“Chả phải là em đã tuyên bố là tiểu đội của em sẽ giành chiến thắng hay sao!? Bởi vì em đã nhìn thấu được hết chiến thuật của Kanata-senpai rồi!”

Kanata đáp lại bằng nở một nụ cười đầy tự tin của mình. Mặc dù là trên thực tế nhóm Misora đang bị dồn vào thế khó khăn, họ thậm chí không thể phát động một cuộc tấn công đúng nghĩa, tuy nhiên.

"Này Yuri. Bộ anh bảo rằng chiến thuật của mình là cướp mặt dây chuyền à, từ khi nào thế?"

“......Anh lại còn tính nói khoác nữa sao!?”

Ngạc nhiên trước câu nói đó, Yuri lớn giọng phàn nàn.

Hành động vừa rồi của Misora đã được chính Kanata chỉ dẫn rõ ràng. Chuyện đó, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ngay rồi. Cũng chính vì vậy Yuri đã đoán trước được chiến thuật cướp mặt dây chuyền, và chỉ dẫn cho nhóm Lily cách để đối phó lại với nó...... nên kết quả của trận đấu đã được định đoạt rồi.

Tuy nhiên, thái độ thản nhiên của Kanata vẫn không hề có vẻ gì là thay đổi.

"Anh biết là em quen với việc chiến đấu với những chiến lược vững chắc. Ví dụ như, việc em nhận ra rằng đối thủ đang có ý định nhắm đến mặt dây chuyền, thì em sẽ chỉ định cho tiểu đội mình chuyển sang đội hình V vậy đấy."

Trong khi ấy, trên không trung, Sasha và Greg đã trở thành hai tiên phong. Tạo ra một đội hình nhằm bảo vệ cho Lily.

Y hệt như những gì mà Kanata vừa nói.

"Chả, chả qua là anh ăn may đoán trúng được một bước mà thôi......"

"Và sau đó, nhóm Misora sẽ chuyển sang đội hình I. Tiên phong Lecty, trung phong Rico, và hậu vệ Misora. Vì nó là một đội hình hình đường thẳng dọc, nên từ vị trí của Lily, thì rất khó để nhìn thấy được chuyển động của Misora ở hàng hậu vệ.”

Như thể đáp trả lại cho nhóm Lily, nhóm Misora cũng bắt đầu thay đổi đội hình của mình.

Và điều đó cũng hoàn toàn chính xác với những gì mà Kanata vừa nói......

"Chỉ, chỉ là trùng hợp! Chỉ là trùng hợp nên anh mới có thể đoán trúng hai lần mà thôi!"

Không thể nào có chuyện đó được.

Cũng không có gì lạ khi Yuri lại nghĩ như vậy. Dù Kanata có là con ác chủ bài và xuất sắc như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có thể nhìn thấu được nước đi của đối phương xa tận tới vài bước như vậy được───đây không phải là thứ có thể làm được chỉ trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi được.

Những chiến thuật được sử dụng trong các trận đấu giả chiến đều được nghĩ ra bởi những người có con mắt chiến lược gia độc đáo, biết dành thời gian để phân tích kỹ lưỡng suy nghĩ, và thói quen của đối thủ.

Để có thể bắt bài được chiến thuật của Kanata, Yuri đã mất tận ba ngày mới có thể nghĩ ra được chiến thuật tác chiến. Cô đã rất tự tin về chiến thuật của mình. Vậy mà, lại bị cậu dễ dàng nhìn thấu hết......

Và rồi Kanata, người đã làm được một chuyện vi diệu như vậy lại tiếp tục lên tiếng.

"Tiếp theo, sau khi phân tán được sự chú ý của Lily tới Misora, thì lúc này Misora sẽ là con át chủ bài có thể đảo ngược tình thế. Trong lúc đó, Rico và Lecty sẽ phải đánh liều khi vừa chiến đấu vừa bảo vệ Misora.”

Cậu ung dung tiếp tục nói về những dự đoán của mình.

Sau đó, vẻ mặt của nhóm Misora không hề có một chút gì là lơ là cảnh giác.

"Chuyện, chuyện đó...... Không, không lẽ nào...... Đó, đó là───"

Yuri nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt mình.

Bộ chuyển đổi ma lực dạng ổ xoay của thanh Pháo Kiếm Ma Thuật của Misora, bắt đầu di chuyển và tạo ra một âm thanh gashan.

Không thể tin được. Tất cả những chuyện diễn ra đều đúng như Kanata-senpai đã nói......

Theo những gì mà Yuri đã tính toán, thì tình huống này không thể nào có thể xảy ra. Nếu như chuyện này xảy ra, thì nó có nghĩa là Kanata đã thực sự dự đoán được mọi thứ.

Kết quả của trận đấu này, là.

"Em đã nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt mình rồi đúng chứ? Tại sao em vẫn không chịu chấp nhận nó thế?"

“.........!”

“Heh? Bộ anh chưa nói với em à? Tất cả diễn biến của trận đấu giả chiến này, từ đầu đến giờ đều nằm trong dự đoán của anh hết đấy." [note28753]

"Tất, tất cả đều trong dự đoán của anh á......!?”

"Tiếp theo, Lily sẽ một mình phát động tấn công. Để có thể hạ gục Misora."

"Không thể nào. Lily là một Không Chiến Pháp Sư xuất sắc. Để đánh lạc hướng Misora-chan, em ấy sẽ phải hợp tác cùng với đồng đội của mình để làm xáo trộn đội hình của địch mới phải......"

"Không đâu, Lily đang nghĩ rằng mình là một thợ săn xuất sắc. Misora đối với cô ta, cũng như là một con mồi ngơ ngác sẽ bị hạ gục chỉ bằng một phát súng. Cũng chính vì thế, cô ta chắc chắn sẽ tự mình tấn công. Cô ta sẽ nghĩ rằng để xử lý một chuyện đơn giản như vậy thì không cần thiết phải làm phiền động đội của mình làm gì."

Đúng hệt như những gì Kanata nói, Lily một mình lao thẳng đến nhắm vào Misora.

"Từ khi mà cô ta không nhận ra bản thân mình đã trở thành một con mồi, thì cũng chính là lúc mà trận đấu giả chiến này đã phân thắng bại rồi. Từ giờ thì thợ săn chính là Misora. Còn Lily thì lại chính là một con thú hoang dã đang bị chọc điên tiết lên.”

Yuri không kìm chế được sau khi nghe những lời đó và lập tức hét lớn.

"Lily! Không được! Nếu em qua bên đó───"

"Giờ thì, đây chính là thời khắc quyết định mọi thứ. ......Tiến lên! Misora!"

Không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào của mình, Kanata hét lớn từ phía khán đài.

~~~~~~~

Nhìn thấy Lily đang tiến đến gần mình, Misora lại tiếp tục quay lưng bỏ chạy một lần nữa.

Những tiếng chế giễu, sỉ nhục từ phía khán đài càng trở nên mãnh liệt hơn trước. Nhưng, lần này Misora không còn thời gian để bận tâm đến chuyện đó nữa.

Cô không ngừng cảnh giác, và để mắt đến phản ứng của Lily, người đang lao đến như một con thú hoang dã từ phía sau.

"Hora hora, cô bị sao vậy!? Chỉ việc bỏ chạy vòng vòng thì không thể thắng được chúng tôi đâu!"

"......Tôi thừa biết chuyện đó chứ!"

Vừa dứt câu, Misora lao thẳng xuống đất. Vào khoảnh khắc cô dường như cảm thấy mặt đất như thể đang chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của mình, cô liền bay thẳng người lên. Và rồi bay sát mặt đất ở độ cao như thể sẽ bị ma sát xuống mặt đất bất cứ lúc nào.

 "......Thế này thì sao nào!?"

"Chỉ với nhiêu đó thôi thì đừng có hòng làm khó được tôi!"

Đối với thao tác nguy hiểm mà Misora vừa thực hiện, Lily nhanh chóng làm theo mà không gặp một chút khó khăn.

Đột viên đạn ma thuật màu vàng đang tiếp cận Misora từ phía sau phát nổ ngay bên cạnh cô. Mặt đất xung quanh cô cũng từ lúc lần lượt phát nổ, như thể là đang đi vào một khu vật mà những bãi mìn đã được kích hoạt. 

Tuy vậy, nhưng những cú nổ đó không hề nổ trúng Misora.

Lily vẫn chưa nhận thấy rằng có điều gì thất thường trong đợt công kích từ những phát bắn tỉa vừa rồi của mình. Ẩn trong quỹ đạo bay lộn xộn trông giống như dân nghiệp dư của Misora, có một thứ thất thường được gọi là "hư ảnh" được tạo ra bởi thời gian thay đổi tốc độ cực ngắn từ tốc độ ban đầu với tốc độ tối đa. [note28754]

Trời ạ, không phải là quá tàn nhẫn khi không ngừng xả đạn vào người khác như vậy sao!?

Cát bụi liên tục bay lên đập vào mặt của Misora.

Dù vậy, Misora vẫn tiếp tục duy trì đường bay cực thấp đó.

Đúng thật là Lily rất giỏi. Nếu phải đối đầu trực diện một một, e rằng sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Tuy nhiên, Misora có những người đồng đội có thể câu giờ cho cô để tích tụ ma lực. Ngay cả khi phải vật lộn với những đối thủ trên mình một bậc, thì Misora vẫn có những người động đội sẵn sàng liều lĩnh để kéo dài thời gian cho cô để có thể đánh bại kẻ địch.

Rico và Lecty đang chật vật chiến đấu trong khổ cực, nếu chỉ có một mình bộc lộ vẻ yếu đuối thì không thể nào chấp nhận được. Chính vì vậy, Misora tiếp tục dụ dỗ đối thủ đuổi theo mình, và nắm bắt đúng thời điểm, và đột ngột bay lên cao.

“Kuu! Có phải là cô định thực hiện động tác leo dọc khi bị dồn vào đường cùng không!? Coi bộ cực khổ quá nhỉ!?"

Việc chạy trốn từ đầu đến giờ, tất cả là vì việc tích tụ ma lực vẫn chưa hoàn tất. Sau khi nhận ra được chuyện đó, Lily cũng bay lên trên theo quỹ đạo tương tự. [note28755]

Việc bay thẳng đứng lên trời cũng đồng nghĩa với việc chống lại trọng lực của trái đất. Bất kể là có mạnh thế nào thì tốc độ bay cũng sẽ bị suy giảm dần. Nhưng, Lily, người đang bị ám ảnh bởi việc săn con mồi của mình, đã hoàn toàn quên mất sự thật này.

"Trận đấu đến đây là kết thúc!"

Lily tràn đầy tự tin rằng mình chắc chắn sẽ bắn trúng, và chuẩn bị bóp cò súng.

Tuy nhiên, Misora đã có một hành động bất ngờ vào lúc này.

Sau khi bay đến được đỉnh cao nhất, cũng tức là độ cao giới hạn trong Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field>, cô đột ngột quay đầu lại. Và cứ như thế mà hướng thẳng xuống. Từ trên cao nhìn xuống Lily, rồi hướng mũi kiếm về phía cô đang tiến tới với một tốc độ như một con trâu đang hừng hực khí thế lao tới mục tiêu của nó.

Quá trình tích tụ ma lực đã hoàn thành. Đây là điều mà Misora đã rất mong đợi từ rất lâu.

Thời điểm mà nhất định không thể nào bắn trượt được.

"......Thôi, thôi chết!"

Trong không chiến, lợi thế của việc ở trên cao chính là sở hữu được một vị trí có động năng rất lớn. Đòn tấn công của đối thủ từ phía trên xuống chắc chắn sẽ nhanh hơn đối thủ từ dưới lên. [note28756]

Nói một cách khác, tức là sẽ không thể tránh được.

Tất cả các định luật vật lý trên thế giới này đều đứng về phía Misora. [note28757]

Lily cố gắng tìm cách để tránh đòn, nhưng cô đã do dự một lúc. Xét cho cùng, đối thủ của cô chính là kẻ có khả năng phản ứng và chạy rất nhanh. Là phải hay là trái? Cô bối rối không biết phải tránh sang bên nào. Kết quả là, tất cả những lựa chọn đều biến mất.

Misora ngay lập tức bóp cò.

"Tóm được cô rồi!"

Tuyệt Kỹ Pháo Kiếm Ma Thuật────Ma Pháo Hội Tụ <Strike Blaster>

Một tiếng nổ lớn vang lên. Độ giật như khiến cho khớp vai của Misora dường như bị bung ra và cả hai cánh tay đều như thể bị xé toạc ra.

Và cũng từ đó một luồng sáng xoáy màu trắng bạc tuôn ra như thể thiêu rụi cả bầu trời. [note28758]

Vòng sáng xoáy chứa đựng biết bao nhiêu là khát vọng chiến thắng, bao trùm lấy Lily mà không cho cô thời gian để trốn thoát.

Trong khi ý thức đang mờ dần, Lily nghĩ.

Tại, tại sao những cô nhóc mạnh mẽ như thế này lại bị khinh thường và bị coi là tiểu đội thất bại vậy kìa!?

Cô đã bị tiểu đội hạng F này đánh bài hoàn toàn.

u47100-61dff422-6f1a-441b-bc19-64f618908b31.jpg

Cả khán đài đều chết lặng sau khi chứng khiến những gì diễn ra trước mắt họ. 

Thậm chí ngay cả người đứng đầu học viện cũng không khỏi chết lặng, chỉ vừa mới vài phút trước cả đấu trường còn đầy ồn ào náo nhiệt.

Vậy mà, bây giờ thậm chí không còn một âm thanh nào phát ra.

Người thì hả hốc miệng ra. Người thì nhăn hết cả hai lông mày. Người thì mở to hết cả mắt ra. 

Và khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những người thậm chí quên thở đều đồng loạt lên tiếng.

Những tiếng la hét, la ó cứ thế mà chồng chất lên nhau. Không thể nào ngờ được kết quả lại bị đảo lộn, có người còn ngất xỉu và thậm chỉ là có người đã quỳ rạp xuống đất choáng váng không nói lên lời. [note28759]

"Không, không thể nào tin được là nhóm Lily lại có thể thua......"

Không thể nào tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, Yuri ở hàng ghế đầu cũng có biểu cảm tương tự.

Mình đã rất chắc chắn rằng mình có thể đánh bại tiểu đội của Kanata-senpai. Cũng chính bởi vì mình đã tin chắc rằng mình sẽ giành chiến thắng.

Nên đã rất mong đợi việc giành chiến thắng vào hôm nay vậy mà......

Cũng có thể là, bây giờ mình đang ở trên giường và gặp một cơn ác mộng cũng không chừng. 

Ngay cả một mong muốn thoát khỏi thực tại như vậy, cũng có thể nảy sinh ra được vào thời điểm này.

"À thì, cũng có những lúc chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra mà. Chỉ mạnh thôi, thì không có nghĩa là lúc nào cũng có thể giành được chiến thắng. Sự chênh lệch về sức mạnh thì bất kỳ lúc nào ta cũng có thể vượt qua được nó cả. Điều quan trọng nhất chính là cách chiến đấu như thế nào.”

Tận mắt chứng kiến tình huống bất khả thi này, trong đầu Yuri lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không có lời nào để phản bác lại Kanata cả.

Vào lúc đó, có ai đó thì thầm vào tai cô. [note28760]

"Fufu Yuri. Vẻ mặt tuyệt vọng của em đúng là rất tuyệt." [note28761]

Một giọng điệu đầy rùng rợn đến mức khiến cho cô không thể định hình được.

"Ai, ai đó! Anh là......!?"

Nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói bằng đôi mắt sắc bén, tên thanh vừa thốt ra những lời kinh tởm đó khẽ nhảy lên.

Cô thấy hắn đáp xuống ghế khán giả cách vài hàng ghế sau.

Đột nhiên thấy dấu hiệu đáng ngờ, khán giả xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vậy là không được đâu, là anh đây. Em không nhớ ra anh sao, Yuri?" [note28762]

Chủ nhân của giọng nói kinh tởm vừa rồi, là một thanh niên có đôi mắt sáng và dáng người mảnh khảnh dễ nhìn────chính là Real.

Nhìn chằm chằm vào Yuri đang ngỡ ngàng, hắn nở một nụ cười trên môi.

"Ah, anh yêu em lắm Yuri, Bây giờ anh đã trở nên mạnh hơn em rồi. Nào, hãy chấp nhận tình yêu của anh đi!" 

Ngay khi nói xong, hắn lấy thanh Kiếm Ma Thuật ra và lao về phía Yuri.

Tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến mức như thể dịch chuyển một cái là đến chỗ của Yuri. Và cứ như thế hắn cố gắng vung thẳng đường kiếm vào cổ của cô. Đúng lúc đó, một bóng người chen ngang vào giữa cả hai. 

"Tch, gì vậy? Sắp tới khúc cao trào rồi mà. Tao cứ tưởng là tao và Yuri đã sắp có thể thân mật với nhau vậy mà......"

Người vừa chen ngang vào chính Kanata, cậu cầm một con dao găm trong tay chặn đứng mũi kiếm của Real khỏi Yuri.

“Những ai không liên quan, thì mau mà chạy khỏi đây đi. Tuy là tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tên này có vẻ khá là nguy hiểm đấy.”

Sau khi cảnh báo đám đông nên bỏ chạy, Kanata đẩy lùi thanh Kiếm Ma Thuật của Real ra.

Khiến cho tên Real mất thăng bằng, tiếp đó cậu nhanh chóng xoay người tặng cho hắng một cú sút vào người. Tên Real bay thẳng vào ghế khán giả, sau khi va đập với hàng ghế xong hắn từ từ đứng dậy, với vẻ mặt đầy bình thản.

Ngay lập tức Kanata nhảy xuống Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field>.

Tất nhiên là cậu không quên nắm lấy tay của Yuri.

Yuri cuối cùng cũng định hình lại được sau chuyện vừa rồi, cô cùng với Kanata kích hoạt ma thuật bay. Ngay trước khi chạm đất, cô đã lộn vài vòng và tiếp đất an toàn.

"Fufu, Yuri. Em đâu rồi, em đang ở đâu vậy? Ah, tại sao em lại ở chỗ đó cơ chứ? Hora hora, chỉ còn một chút nữa thôi. Em sẽ sớm yêu anh sớm thôi."

Với một nụ cười xuất thần, Real nhảy khỏi hàng ghế khán giả. Hắn lao xuống từ độ cao hơn 30m mà không hề sử dụng phép thuật bay.

Hắn ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, và thứ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể hắn───Chú lực đang không ngừng nuốt chửng lấy linh hồn của hắn từng chút một.

"Cái, cái gì vậy! Cái kiểu di chuyển cực nhanh đó......!?"

"Bình tĩnh đi, Yuri. Anh sẽ làm đối thủ của hắn, còn em thì lo mà đứng phía sau anh đi."

"Bảo, bảo em phải núp sau lưng Kanata-senpai á!?"

"Ở đây thì không cần phải lo gì hết vì Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field> vẫn còn đang hoạt động. Chính vì vậy───"

Đột nhiên tên Real búng ngón tay trái của mình một cái.

Lưỡi Hái Gió Lốc <Kamaitachi> lao thẳng tới đánh trúng lớp tường của Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field> khiến cho nó bị băm nhỏ ra, và những mảnh vỡ rơi xuống tạo thành rất nhiều bụi.

"Em, em không thể núp sau lưng Kanata-senpai như vậy được!"

"Chả phải anh đã bảo là không sao rồi sao? Đôi lúc em cũng nên học cách lắng nghe những lời của tiền bối mình nói đi chứ."

Tệ thật. Kanata thẳng thắng nghĩ. Vào lúc này mà Yuri lại bộc lộ thói quen xấu của mình.

Vì cảm giác đối lập với Kanata, nên cô không thể phán đoán được tình hình một cách chính xác.

"Fufu, bây giờ thì không còn có nơi nào để chạy nữa đâu. Yuri. Anh yêu em đến vậy mà. Em cũng nên đáp lại tình yêu đó với anh mới phải chứ." [note28763]

Hắn đột nhiên dịch chuyển tức thời đến chỗ của Kanata và Yuri ngay tức thì. Lý do tại sao hắn không sử dụng Lưỡi Hái Gió Lốc <Kamaitachi> có thể cho thấy là hắn không muốn giết họ một cách dễ dàng.

"Em đang bị nhắm đến đấy, tránh ra mau Yuri!"

“Mm?”

Khi cô vừa kịp nhận ra thì Real đã áp sát cô từ phía sau rồi.

Với sức mạnh khủng khiếp hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, trong nháy mắt hắn đã vòng tay ra siết lấy cổ của Yuri từ phía sau. [note28764]

“Kaah......!"

Yuri hét lên một tiếng kêu yếu ớt. Khi cô bắt đầu nhận thức lại được thì khuôn mặt của Real đã ở ngay trước mặt cô. Đôi mắt điên cuồng đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Fufu, Yuri. Ôi, Yuri dễ thương."

Yuri cố gắng chịu đựng cơn đau một cách tuyệt vọng, và cố hết sức không nhìn vào ánh mắt ghê tởm đó.

Nhìn thấy phản ứng đó từ Yuri, tên Real càng lúc càng cảm thấy thỏa mãn, thích thú, và hưng phấn với những ham muốn của mình. [note28765]

Ngay cả khi biết rằng mình sẽ không còn đường nào để thoát, nhưng cô vẫn kiên cường chống trả lại.

Tình hình trước mắt cứ như là, một chú chim non đang vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị nhốt trong một chiếc lồng không bao giờ có thể chui ra được.

Còn đối với tên Real, chẳng khác gì một tên sát nhân biến thái đang sung sướng ngắm nhìn những nạn nhân mà hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào. 

"Ah, bây giờ mình đang được âu yếm Yuri."

Liếm. Tên Real thè lưỡi ra liếm từ vùng cổ đến tai trái của cô với vẻ đầy ghê tởm. Yuri bất giác co cứng má của mình lại với cái chạm ướt át và buồn nôn đó. [note28766]

"......Thằng khốn!"

"Ấy này, đừng có mà cử động đấy. Kanata Age."

Tên Real đâm thanh Kiếm Ma Thuật trong tay phải của mình vào cổ Yuri.

"Nếu mày mà di chuyển dù chỉ một bước thôi, thì tao sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện gì sẽ xảy ra với Yuri đâu đấy. Ahahahahaha!"

Đối mặt với tên biến thái với nụ cười kinh tởm, Kanata do dự và chỉ có thể nuốt nước bọt.

Nếu mình giải phóng sức mạnh ở đây, thì chỉ tổ làm cho hắn thêm kích động mà thôi. Nếu điều đó xảy ra, thì sẽ không còn cách nào để có thể cứu được Yuri cả. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao mới có thể cứu được Yuri đây......?

Vào khoảnh khắc ấy. Đột nhiên một phát pháo ma thuật màu trắng bạc bất ngờ bay đến đánh bật thanh Kiếm Ma Thuật trên tay của tên Real ra.

Nó từ đâu bắn đến? Hay là ai là người đã bắn nó?

Trước khi kịp suy nghĩ về những điều đó, thì cơ thể của Kanata đã tự động di chuyển.

Không bỏ lỡ cơ hội quý giá này, Kanata tiếp cận Real một cách đầy sát khí. Vẫn chưa nắm bắt được tình hình và rơi vào thế bối rối, tên Real liền buông Yuri ra và nhảy lùi về phía sau. Kanata lập tức đỡ lấy Yuri đang ho dữ dội.

"Là ai, là ai dám cản trở mối quan hệ giữa tao và Yuri!?"

Đôi mắt của Real tập trung để dồn vào một điểm.

Chủ nhân của người đã bắn phát pháo ma thuật đó đang ở ngay phía trên những mảnh vỡ của Không Gian Pháp Sư <Sorcerer Field>, nơi mà tên Real đã phá hủy.

"Fuu. Tôi nghĩ là phát bắn vừa rồi của mình đã nhắm rất đúng thời điểm, nhưng mà......"

"Đúng, đúng vậy! Ano~u Misora-san......? Ban đầu có phải là cậu chỉ định bắn cảnh cáo thôi, nhưng lại vô tình bắn trúng đúng không?"

Một cô gái với biểu hiện như một nữ thần và một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh đều lộ ra một vẻ mặt sững sờ. Bên cạnh hai người họ, là một cô gái với mái tóc đỏ rực và bóng mượt với vẻ mặt cứng đờ trong khi đang cầm thanh Pháo Kiếm Ma Thuật đang bốc khói trên tay.

"Lỡ, lỡ trúng mất rồi......!" [note28767]

Phát súng bắn ra với ý định đe dọa. Tỷ lệ trúng mục tiêu cố định chỉ cao hơn 50% một chút. Tức là trong hai phát đạn bắn vừa rồi thì sẽ có một phát của Misora Whitale đã không thành công. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Trước mắt là thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng không ai làm gì thằng Real mà cứ để nó muốn làm gì Yuri thì làm chắc tối t ngủ ko yên quá.

Mà đúng thật là chương này nó đưa cảm xúc đi vòng vòng luôn á, từ sốt ruột lên cao trào trong trận đấu, rồi sang hài hước với biểu cảm của tụi khán đài, rồi tự nhiên đâu ra cái khúc cuối sang điên máu lên tăng song luôn.

Tạm thời bỏ qua khúc cuối liên quan đến thằng biến thái đó đi, nó làm t trầm cảm mất.

Chương này bác tác giả bao lừa tình luôn, lúc đầu thì nói giữa hai cách cướp mặt dây chuyền và hạ gục đội trưởng đội địch thì cái thứ hai là bất khả thi, cái cuối cùng lại dùng cái thứ hai để thắng :))

Mà nói gì thì nói t thích nhất là khúc cả khán đài phản ứng khi nhóm Misora thắng á, thề t không nhịn nổi được cười :)) 

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha. 

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(Đấy, đã bảo là khó ưa mà, có ai ưa được không lên tiếng cái :)) )
(Đấy, đã bảo là khó ưa mà, có ai ưa được không lên tiếng cái :)) )
[Lên trên]
(Rồi biết ai rồi đó :)) )
(Rồi biết ai rồi đó :)) )
[Lên trên]
(Kẻ xấu xa đó lại là main :)) )
(Kẻ xấu xa đó lại là main :)) )
[Lên trên]
(Cái này người ta gọi là làm màu nè :)) )
(Cái này người ta gọi là làm màu nè :)) )
[Lên trên]
(Ê, ê, cấm chơi đánh lén à!!)
(Ê, ê, cấm chơi đánh lén à!!)
[Lên trên]
(NO!!!!)
(NO!!!!)
[Lên trên]
(Cái thằng Greg này!!! Lecty của t!!)
(Cái thằng Greg này!!! Lecty của t!!)
[Lên trên]
(Súng nhắm vs Cung :)) )
(Súng nhắm vs Cung :)) )
[Lên trên]
(Ai còn nhớ trong vol 1 main nhà ta chạy rất là nhanh không, nhưng mà 1 khi đánh là khỏi ai chơi lại đấy, có khi thầy nào trò nấy cũng không chừng :)) )
(Ai còn nhớ trong vol 1 main nhà ta chạy rất là nhanh không, nhưng mà 1 khi đánh là khỏi ai chơi lại đấy, có khi thầy nào trò nấy cũng không chừng :)) )
[Lên trên]
(“Tụi nó thích hạ thấp người khác, để che đậy cảm giác thua kém” :)) )
(“Tụi nó thích hạ thấp người khác, để che đậy cảm giác thua kém” :)) )
[Lên trên]
(Nói gì đi anh Kanata ơi!)
(Nói gì đi anh Kanata ơi!)
[Lên trên]
(Có nói quái đâu, ông im như câm á!!!)
(Có nói quái đâu, ông im như câm á!!!)
[Lên trên]
(Nói dễ hiểu thì từ bình thường đột nhiên lên siêu nhanh né đòn rồi lại về lại tốc độ bình thường thì nó tạo ra một hư ảnh á mà)
(Nói dễ hiểu thì từ bình thường đột nhiên lên siêu nhanh né đòn rồi lại về lại tốc độ bình thường thì nó tạo ra một hư ảnh á mà)
[Lên trên]
(Mém nữa quen cái cách mà Misora hạ được con boss ở vol 1, nhưng mà con Lily nó biết tẩy rồi thì sao đây!!)
(Mém nữa quen cái cách mà Misora hạ được con boss ở vol 1, nhưng mà con Lily nó biết tẩy rồi thì sao đây!!)
[Lên trên]
(Từ “động năng” thì những ai giỏi vật lý sẽ hiểu ngay, còn ai không hiểu đi google nha chứ giải thích thì thôi loằng ngoằng lắm :)) )
(Từ “động năng” thì những ai giỏi vật lý sẽ hiểu ngay, còn ai không hiểu đi google nha chứ giải thích thì thôi loằng ngoằng lắm :)) )
[Lên trên]
(Rồi hiểu, dù Lily có biết tẩy hay ko tẩy thì cũng né không được, ờ mây zing, gút chóp em :)) )
(Rồi hiểu, dù Lily có biết tẩy hay ko tẩy thì cũng né không được, ờ mây zing, gút chóp em :)) )
[Lên trên]
(Theo như t nhớ thì đòn này nó xử đẹp cả 1 con Chimera Deneb và một đàn Achernar ấy)
(Theo như t nhớ thì đòn này nó xử đẹp cả 1 con Chimera Deneb và một đàn Achernar ấy)
[Lên trên]
(Má ơi, nhịn cười không được :)) Này mà có ảnh minh họa chắc t cười đau bụng chết =)) )
(Má ơi, nhịn cười không được :)) Này mà có ảnh minh họa chắc t cười đau bụng chết =)) )
[Lên trên]
(Đậu xanh, t có cảm giác không lành)
(Đậu xanh, t có cảm giác không lành)
[Lên trên]
(-_- t biết mà thấy cái tựa chương là t nghi mấy cái chấm rồi)
(-_- t biết mà thấy cái tựa chương là t nghi mấy cái chấm rồi)
[Lên trên]
(Chả ai muốn nhớ đến 1 thằng biến thái đâu -_-)
(Chả ai muốn nhớ đến 1 thằng biến thái đâu -_-)
[Lên trên]
(Tao lạy mày, làm ơn đừng nói gì nữa tao không muốn dịch những câu của mày nữa đâu!!)
(Tao lạy mày, làm ơn đừng nói gì nữa tao không muốn dịch những câu của mày nữa đâu!!)
[Lên trên]
(Dm con chó này!!)
(Dm con chó này!!)
[Lên trên]
(Dm mày đâu rồi main!!)
(Dm mày đâu rồi main!!)
[Lên trên]
(Dm, thằng Kanata vẫn còn đứng coi đấy à!?)
(Dm, thằng Kanata vẫn còn đứng coi đấy à!?)
[Lên trên]
(Không sao đâu em, bắt chết **** nó luôn cũng được)
(Không sao đâu em, bắt chết **** nó luôn cũng được)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Chủ tus bình tĩnh nó mới liếm cổ đã v r mốt lỡ có tk nào bạo hơn chắc có cái gì đó bể quá :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc đó mà thấy t ra chương mới siêu lâu là hiểu bể cái gì rồi ha :))
Xem thêm
TRANS
Hóng cực mạnh:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi :x
Xem thêm
<3 yêu trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm
Cuối tuần bác ra chương mới k nhể =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương sau nó khá dài nên không rõ nữa, nhưng cuối tuần thì bất khả thi :))
Xem thêm
sắp vượt anime rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn 1 chương dài thòn đây, cộng chương kết thúc và lời bạt đây :))
Xem thêm
TRANS
@KurosakiJin: anime làm hết vol 2 thôi ạ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm