• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu: Thời huy hoàng của game RPG

39 Bình luận - Độ dài: 480 từ - Cập nhật:

Bạn có biết về RPG – game nhập vai không ?

Để tôi giải thích qua về thể loại game ưa thích này, nhân vật chính sẽ tham gia những cuộc phiêu lưu cùng với đồng đội, tăng cấp độ. Sau khi trải qua nhiều thử thách, cuối cùng là đánh bại những kẻ địch mạnh và giải cứu thế giới.

Điều thú vị của thể loại này ư? Bạn không nhất thiết phải dính dáng đến những người khác.

Con game này không phải một game PvP, vậy nên mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, cũng chẳng có vụ phải tranh giành quyền lực từng li từng tý.

Đây là cuộc phiêu lưu của tôi. Những câu chuyện của tôi. Và sau cùng, đó là thế giới của riêng mình tôi mà thôi.

Ở thế giới giả tưởng đó, tôi có thể sống dưới mặt nạ là một con người khác.

Đúng vậy, đúng như cái tên nhập vai của nó, đó là bạn nhập vào một vai khác với bản thân.

Có người nói rằng: “Việc mọi người đọc sách là để phản kháng giới hạn rằng một con người chỉ có một sinh mệnh”. RPG game cũng như thế. [note26341]

Việc chơi game RPG phản ánh lại 2 điều.

Một là: hầu hết các yếu tố cấu tạo nên cuộc sống không phải do chính mình chọn lựa.

Hai là: không thể phủ nhận việc một người chỉ có một sinh mệnh.

Nếu bạn có thể cảm nhận những điều trên, chắc hẳn bạn có thể hiểu được sự tuyệt vời của thể loại game này rồi phải không.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo. Cái game được cho là tuyệt vời này cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó vẫn có nhược điểm của riêng nó.

Đó là một câu chuyện đơn giản, dẫu rằng bạn là người khác, bạn chả cần cất công chui vào thế giới ảo mà mọi việc ở đó đang diễn ra hằng ngày ở thực tại.

Ví dụ, bạn phản ứng vui vẻ với những câu chuyện nhạt thếch.

Hay, khi bạn cười thiện cảm với người bạn ghét.

Và bạn tránh xa với những gì bạn cho là sai [note26342]

Ở đó, cái “bản thân” của con người không còn nữa. Mong muốn của “bản thân” cũng không còn.

Bạn tồn tại là ví lẽ đó, thường thì “Bạn cùng lớp A” sẽ đóng vai trò như một “Người qua đường A”.

Mọi người đều đóng một vai trò như vậy để bảo vệ bản thân khỏi thế giới phi lý.

Đó là vì sao, tôi nghĩ rằng:

Thanh xuân là một trò chơi nhập vai, và mỗi người đang đóng một vai trò nào đó.

Nhằm mục đích hưởng thụ một thanh xuân tuyệt vời, ai ai cũng đang diễn một điều gì đó--------------------.

Ghi chú

[Lên trên]
(ý câu trên là 1 người có thể có những ao ước về cuộc sống khác, con người khác và tính cách khác.)
(ý câu trên là 1 người có thể có những ao ước về cuộc sống khác, con người khác và tính cách khác.)
[Lên trên]
(bạn ở 3 câu trên là main RPG)
(bạn ở 3 câu trên là main RPG)
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Anh8 là cả 1 hệ tư tưởng chứ ko phải riêng ảnh đâu😄
Xem thêm
:)) hachiman nhập à
Xem thêm
anh 8 ver.2 .-., cả bầu trời tư tưởng
Xem thêm
8man là cả một hệ tư tưởng 🤡
Xem thêm
Hệ tư tưởng 8man đây ư :))
Xem thêm
Trung binh main romcom:
Xem thêm
vailoz lại 1 thanh niên học theo tư tưởng của 8man à :v,THAT'S PRETTY GOODDDD !!
Xem thêm
8man ver2.0
Xem thêm
TRANS
Hahaha
Xem thêm
@mybakaneko: 8man ko phải là 1 cá nhân, mà nó là cả 1 hệ tư tưởng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
J vậy tư tưởng 8man à
Xem thêm
8man là ai vậy ông
Xem thêm
@Minhthanh123: hachiman đó ông :v
Xem thêm